Chap 2: Buổi sáng thứ 2 tại trường Yết ca và Song ca. Bãi cỏ sân sau của trường học:
- 2, người yêu. - Song ca vui vẻ nói.
- Cậu có muốn chết không hả? - Yết ca nghiến răng nói.
- Giỡn thôi mà, sao lúc nào cũng nổi nóng với mình hoài vậy bạn hiền. - Song ca cười huề.
- Giỡn kiểu đó 1 lần nữa thì đừng trách. - Yết ca giọng vẫn y như cũ.
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mình mới nghe nói trong trường mình mới có học sinh chuyển về đó, có 2 cô bé khá xinh đó. - Song ca mắt sáng ngời ngợi nói.
- Không quan tâm. - Yết ca lạnh băng chả lời.
- Đúng rồi ha, Yết ca nhà ta đang tương tư cô bé Xữ nhi rồi hơi đâu bận tâm mấy chuyện khác nữa! - Song ca tí tởn trả lời làm cho 1 người liền thót tim xong, nhanh chóng nhìn anh bạn Song ca nhà ta = một cặp mắt đầy tia lize.
Reng...Reng...Reng
- A...ha...ha, reng chuông vào học rồi Yết ca em xin phép vào trước. - Song ca dở khóc dở cười liền chạy vào lớp.
Hết 3 tiết học.
- Nè, sao không xuống căn teen mà đi xuống qua khu khối 11 vậy. - Yết ca nói.
- Mình định xuống lớp 11A6 để xem mặt 2 cô bé mới chuyển vào trường mình đó mà. - Song ca nói.
Đến lớp 11A6:
- À, cô bé dễ thương cho anh hỏi 2 học sinh mới chuyển đến lớp em đâu rồi nhỉ? - Song ca giả vờ nhìn qua nhìn lại ý như tìm người.
- Kìa 2 cô ấy đang đi lại phía lớp kìa đó chính là 2 người mới đến. - Nữ sinh đó nói hướng mắt về phía trước theo hướng 2 cô bé học đang bước lại.
- Cảm ơn em, mà em tên gì? - Song ca nói.
- Em tên Ly Ly - Nữ sinh đó trả lời xong thì thấy Song ca khoác vai kéo Yết ca đi tới lại chỗ 2 cố bé học sinh mới đến.
Đi lại gần chỗ 2 cô bé học sinh đang nói chuyện thì Yết ca mới phát hiện ra là 2 cô bé không ai khác chính là Xử nhi và Mã nhi.
- Mã nhi, Xử nhi. - Song ca kêu to, vẫy vẫy tay kêu lớn.
- Chào Song ca, Yết ca he! - Mã nhi nói khi 2 người đến gần lợi phía 2 cô bé dễ thương của chúng ta.
- Chào 2 nhóc. - Song ca nói.
- Chào 2 em. - Yết ca dịu dàng nói.
- Chào 2 anh, rất vui gặp lai 2 anh. - Xử nhi nhẹ nhàng nói.
- Thôi đi xuống căn teen đi, chào hoài. Đói bụng rồi. - Mã nhi.
- Rồi đi xuống đi cô nương. - Xử nhi cười nhẹ.
Tim của Yết ca lại bắt đầu loạn lên, nếu như không nhờ Song ca kéo Yết đi xuống căn teen.
Vừa mới căn teen thì Xử nhi có điện thoại nên ra ngoài phái 1 gốc để nói chuyện. Khi Xử nhi đang nghe diện thoại thì tại bàn ăn của 3 sao nhà ta thì có cuộc nói chuyện nho nhỏ.
- Nè Yết ca, có phải anh để ý Xử nhi không? Hôm qua tới giờ em thấy anh khá khác thường đó. - Mã nhi nói
- Nè, bây giờ muốn nhờ vã người thì nói đại đi cứ tỏ ra vẻ lạnh băng hoài, khổ ghê. - Song ca nói xong liền móc 1 quyển sổ nỏ màu đen và 1 cây bút xanh ra.
- Vậy em có thể cho anh biết về các thông tin của Xử nhi và sở thích được không? - Yết ca nói.
- Xử nhi là 1 người khá dịu dàng và nhu hòa nên lúc nào cũng được mọi người yêu quý. Từ nhỏ tới chưa có việc nào làm cho Xử nhi khó chịu cả. Nếu muốn gây ấn tượng với Xử nhi thì anh nên tỏ ra luôn làm trái ý của Xữ nhi để cậu ấy để ý tới anh nhiều hơn. Cậu ấy rất thích ăn kem và sushi. Ngoài ra thì cậu ấy rất yêu thích sưu tập nơ cài tóc.- Mã nhi nói.
End chap 2Vì ngày mai Ploom đi chới nên đăng sớm hơn 1 ngày và viết hơi ít nên mong mọi người thông cảm
.