Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13 Icon_minitimeFri Aug 30, 2013 5:21 pm

Chap 13: Màn Hai.
 

Nhân mã mở mắt, thấy mình đang lạc vào một nơi ánh sáng chói lòa. Bỗng chốc cô thấy một ngôi nhà xinh xinh hiện ra. Những con người trong gia đình đó rất thân thương với mình: một người đàn ông y chang ba, một phụ nữ giống hệt mẹ cô và một đứa bé giống hệt mình lúc nhỏ. Đứa bé đó trông giống một thiên thần dễ thương.

 

Nhân mã cảm thấy cơ thể lạnh giá của cô như được sưởi ấm bởi ánh sáng phát ra từ ngôi nhà đó, từ những con người đó. Cô muốn theo họ. Nhưng khi cô vừa định bước thì khuôn mặt Thiên Yết hiện ra. Anh cười với cô, một nụ cười ấm áp. Theo sau anh là những chiến hữu, bạn bè cô.Những kí ức về cậu và mọi người như một thước film trôi chầm chậm trước mắt: lần đầu tiên gặp cậu, lần thứ hai gặp cậu, lần thứ n gặp cậu…… lúc anh ôm cô trong vòng tay ấm áp, cậu vỗ về cô, khi mọi người cùng ăn chung cơm, tiếng cười nói vui vẻ.... Nó thật thân thương.

 

Trước khi đi, cô hứa là sẽ trở về. Nhân mã muốn trở về để gặp lại anh. Nhất định phải về………. Cô duỗi chân ra và cố sức vùng vẫy. Bơi bơi, và bơi…..

 

Lại mở mắt ra lần nữa,thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ cạnh mé sông. Sau khi cố gắng trồi lên mặt nước cô cố bơi vào trong bờ. Mệt mỏi cả ngày nên Nhân mã ngủ thiếp trên bãi cỏ. Bây giờ trời đã xế chiều. Cô đứng dậy ôm lấy phần ngực bị thương mà trở về căn cứ. Bây giờ cô không thể ngồi taxi được vì như thế rất nguy hiểm, cô phải trốn về nếu không để bọn chúng bắt gặp thì cô sẽ chết không toàn thây. Lê từng bước chân trên đường, máu từ ngực bị thương vẫn đang chảy xuống.

 

Thiên Yết đang ngồi trong phòng thấp thỏm không yên. Hắn nghe tin bảo 9h sáng Nhân mã về nên mới cố giải quyết mọi việc tại Hồng Kông để về đây,bây giờ đến 9h tối vẫn không thấy cô đâu. Cự Giải gọi điện cho Luck thì cậu bảo cô đang bị truy sát. Có khi nào cô xảy ra chuyện rồi không? mọi người nghe tin cùng bọn đàn em nháo nhào đi tìm cô. Song ngư và Bảo bình dự hội nghị ở Pháp cũng chạy về ngay.Yết cũng muốn đi tìm nhưng Sagittarius bảo cậu ở nhà chờ cô về. Giờ Nhân mã có làm sao thì anh sẽ đau lắm. Tại sao chứ? Cô đã hứa sẽ trở về mà. Nhân mã không sợ anh buồn mà cứ bỏ đi như thế sao?

 

9h30. Lúc này lòng Yết như lửa đốt, cậu lo lắng vô cùng. Cậu ngồi nhìn xuống vườn. Đang mãi lo thì cậu thiếp đi và mơ thấy cô: “ máu, rất nhiều máu, cậu thấy cô giữa một biển máu” cậu choàng tỉnh giấc trong nỗi sợ hãi. Nghe ồn ào phía nhà trước có thể nào Nhân mã về rồi không? Anh chạy nhanh mở cửa phòng lao xuống nhà trước nhưng vừa mở cửa thì thấy hai tên đàn em dìu Nhân mã vào. Anh nhanh chóng đỡ lấy cô và bế cô đặt lên giường. Yết thấy máu chảy ra từ ngực thì hoảng, cậu gọi lớn:

- gọi Song ngư ngay!

- mình không...sao....- cô nói rồi ngất đi

Thiên Yết không nói gì, bế cô chạy như bay về phía phòng y tế. Bọn đanf em lần đầu tiên thấy đại ca chings như thế. Cậu nói với cô:

 - cố lên, mã à.. Song ngư sẽ chữa cho em...

Đưa Nhân mã vào phòng đặt lên giường, ít phút sau Song ngư và Bảo Bình chạy vào. Song ngư xăn tay áo lên làm việc, nói bảo bình là đưa Yết ra cho họ làm việc. Anh đời nào chịu hết cách Song ngư đành đá anh ra khỏi phòng khóa lại. Từ xa, tất cả mọi người đều chạy tới, người nào cũng đầy mồ hôi, thở hồng hộc, xem ra họ đã đi tìm Nhân Mã khắp nơi biết tin cô về căn cứ nên chạy tới đây ngay.

Một hồi lâu, Song ngư cùng Bảo Bình bước ra, Song ngư nói với Thiên Yết:

- Anh Yết ah, cậu không sao. Vết thương không nguy hiểm lắm, mảnh đạn đã được cắp ra ngoài. Nhưng tạm thời không thể làm việc sát thủ hay cử động mạnh  . Vậy nên trước khi cậu ấy lành bệnh thì anh cho cậu ấy nghỉ ngơi. Em sẽ chăm sóc cậu mấy ngày này.

- ừm, hiện giờ cô ấy ngủ à?- nghe vậy anh cảm thấy an tâm

- Mã Mã giờ đang ngủ vì thuốc giảm đau và thuốc mê. Anh có thể vào thăm cậu ấy chút.

 

Thiên Yết không nói gì, bước vào phòng. Nhân mã nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, sao nhìn cô mỏng manh như thế chứ. Ngồi xuống bên cạnh giường, tay vén vài sợi tóc trước trán. Bắm lấy bàn tay nhỏ kia lên miệng hôn, anh gục đầu xuống ngủ. Bên ngoài, Sagittarius phân công cho Giải và Thiên bình làm thay công việc của Nhân mã trong thời gian cô dưỡng thương. Xong ai về phòng nấy nghỉ

 

Do vết thương bị nhiễm trùng làm cho Nhân mã sốt lien tục và mê man mấy ngày liền.Mọi công việc của cô hiện đang được Thiên Bình, Sư tử và Kim ngưu phụ trách. Cong việc sát thủ thì do 2 người kia làm, còn công việc ở công ty thì của Kim ngưu ( Mã ta là phó của phòng ngoại giao đó). Đêm Đêm Thiên Yết xong việc là lao vào phòng chăm sóc cô, trông chừng. Đến nỗi thân thể tàn tạ, mắt thâm vầng do thiếu ngủ nhưng không mất đi cái bá khí lạnh lùng đến kinh người kia.

 

----------------BloodRose---------------------

Ryan và Ryo ngồi uống rượu, trên bàn là 2 tập hồ sơ của Sư tữ và Gemini được người điều tra và tổng hợp về, một vài bức ảnh lúc cô và anh đang làm việc ở công ty và lúc làm sát thủ..Ryan cầm nhìn vào dống nhìn đó một lúc rồi lấy một tấm trong đó,tấm hình chụp lúc cô đứng ngoài cổng công ty rủ mọi người đi ăn trưa bên cạnh có Aries, Libra  đang kéo tay Bạch dương lôi đi, Sagittarius nắm tay Gemini, Sư tử ôm cổ Ma kết ở phía sau, tay trái kéo Kim Ngưu đi. Dù chụp từ xa nhưng Ryan vẩn thấy Sư tử mỉm cười rạng rỡ và tự nhiên, là nụ cười của Tiểu Sư lúc ở BloodRose. Hắn biết vì những ảnh chụp cổ toàn là lúc cô cười nụ cười giả tạo. Còn lúc ở mọi người, đặc biệt là lúc Ma Kết cô mới cười vui như vậy. Nhớ lại lúc anh kéo cô khỏi bữa tiệc khai trương thì cô không nói gì cả, ngoan ngoãn đi theo.

-Ma kết!ngươi sẽ là con mồi của ta.

 

-Đến lúc lấy thứ thuộc về chúng ta rồi.-Ryo nhìn thằng em mình mỉm cười

 

-Ok, cuộc săn bắt đầu

 -------------------BlackWing------------------------------------

 

Thả phịch người xuống giường, Sư tử suy nghĩ , tay đặt lên trán suy tư.Lấy trong túi ra cuốn sách, bìa sách màu trắng với viền hoa văn màu đỏ. Lật lật vài trang lấy từ đó 2 bức anh . một bức thì để lên cuốn sách , còn trong lòng bàn tay là một tấm ảnh chụp lúc nhỏ, khi cả gia đình cô đi du lịch. Năm đó Sư tử 8 tuổi, anh Gemini, Aries và Libra 11 tuổi,  ,. Góc trái ảnh là cha mẹ, còn góc phải là 2 chú sói con, một con với bộ lông trắng con còn lại thì 2 màu xám và trắng.Ở giữa là Libra đang ép Aries ngồi xuống, còn  cô và anh hai thì đang kéo 2 chú sói con vào lòng. Trong ảnh đó, còn có 2 chàng trai, khuôn mặt giống nhau, đứng khá xa khung cảnh vui vẻ kia .

 

- Đừng xem nữa Tiểu Sư!

 

Ma kết đưa tay giật lấy tấm ảnh, hành động này làm Sư tử giật mình.

 

- Trả đây!

 

Hệt như một đứa trẻ bị giật mất một món quà, Sư tử lập tức phản ứng mạnh lên, cả người chồm đến. Ma kết một tay giơ cao tấm ảnh, một tay ôm cứng lấy Sư tử. Cho đến khi Sư tử mệt mỏi ngả vào lòng anh.

 

- Tôi vô dụng lắm phải không Kết Kết? Đến anh trai mình và người thân cũng không bảo vệ được ! Tôi vô dụng lắm phải không Kết Kết ?

 

 

-Không đâu, Tiểu Sư! Em là Sư tử mạnh mẽ và kiên cường của BlackWing mà. Thôi ngủ đi.

 

 

 

 

 

Xoa xoa đầu cô, vỗ về lên lưng mảnh khảnh kia, Ma kết hôn nhẹ lên trán rồi dìu cô về gường ngủ, đắp chăn cho cô rồi đóng cửa bước ra ngoài. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười hiếm hoi của anh. Bên trong Sư tử nhìn ra ngoài, một giọt lệ lăn trên gương mặt cô.Nhớ tới cử chỉ dịu dàng của anh mà cô khóc

 

 

“ Ma kết… em xin lỗi… em không xứng đáng với anh đâu…..”

 

 

   

 

 

Sư tử bản tính cao ngạo, thậm chí có phần cường điệu, trong mắt rất nhiều người Sư từ là một người cứng rắn và cố chấp, một khi đã đưa ra quyết định thì nhất định không chịu thay đổi. Nhưng mà liệu ai có thể ngờ, với mỗi quyết định, luôn làm cô dằn vặt mình. Không nhiều người biết được Sư tử rất yếu lòng, cũng như không quá nhiều người biết Sư tử rất yêu gia đình mình, trong đó cô yêu nhất là anh hai mình-Gemini. Sư tử có thể có nhiều mặt nạ khác nhau trong cuộc sống, lúc lạnh lùng, lúc thờ ơ, tàn nhận, lúc dịu dàng, vui vẻ…. nhưng khi ở với mọi người trong BlackWing và gia đình thì cô chỉ là một Tiểu Sư yếu đuối, nhưng cố chấp và vui vẻ

 

 

Nhưng mà vì hạnh phúc của những người mình yêu thương, Sư tử mới thực hiện kế hoach hay gọi là vở kịch do cho là tác giả và cũng là diễn viên trong chính vở kịch đó. có thể nói là nó là vở kịch tàn nhẫn nhất. Trong đó, Sư tử phải mang mặt nạ cứng rắn, tàn ác và rất lạnh lùng, nhưng cũng chính tối đêm nói chuyện với Ngài Scorpio- cha của Thiên Yết và Cự giải xong thì Sư tử về phòng bật khóc nức nở.  

 

Người duy nhất có thể nhìn thấy con người mềm yếu này của Sư tử chính là Ma kết.

7 năm qua là thời gian cho màn một của vở diễn này, thứ chuẩn bị cho màn hai đã hoàn tất .Sau đêm nay, màn hai vở kịch sẽ bắt đầu…   

 

/……Những thứ bị cướp đi sẽ trở về với chủ nhân thực sự của nó…../

 

 

 

 

 

/…Màn một kép lại……/

 

 

 

 

 

/…. ….Màn hai vén màn …../

 

 

.

.

.

.

 

Thiên thần tình nguyện vứt bỏ đôi cánh trắng của mình để lún sâu vào bóng tối tội lỗi trong lối thoát ……vì hạnh phúc của mọi người…..
 
yumileo2607
Học sinh chưa nhận lớp
yumileo2607
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 88
Birthday : 26/07/2000
Join date : 21/06/2013
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13 Icon_minitimeSat Aug 31, 2013 9:46 am

mo hang <3
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13 Icon_minitimeSat Aug 31, 2013 4:52 pm

Chà e mở hàng sơm thế
 
yumileo2607
Học sinh chưa nhận lớp
yumileo2607
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 88
Birthday : 26/07/2000
Join date : 21/06/2013
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13 Icon_minitimeMon Sep 02, 2013 9:22 pm

Hi hi Chung neo ra chap moi z chi!! <3 nhanh nhe :)
 
Sagitsa
Học sinh nhà Lửa
Sagitsa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 99
Birthday : 10/12/2000
Join date : 26/07/2013
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13 Icon_minitimeMon Sep 02, 2013 9:40 pm

Hay thật t/g ui chap mới lẹ lẹ nha
 
Sponsored content
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13 Icon_minitime

 
 

Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 22
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 49
»  Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 40
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 47
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào?-