Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Sống đời, sống mãi bên con mẹ nhé!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Sống đời, sống mãi bên con mẹ nhé! Empty
Bài gửiTiêu đề: Sống đời, sống mãi bên con mẹ nhé!   Sống đời, sống mãi bên con mẹ nhé! Icon_minitimeThu Sep 12, 2013 1:01 pm


Mẹ thân yêu của con!
 
Trong cuộc đời con, mẹ là người thương yêu con nhất. Nhưng đến bây giờ con mới hiểu và nhận ra tình yêu thương đó bao la mà mong manh biết nhường nào. Con thương mẹ nhưng con không biết cách thể hiện. Với cá tính bướng bỉnh và lười biếng của con thì chắc chỉ đem lại phiền muộn cho mẹ thôi mẹ nhỉ? Công ơn mẹ sinh con ra, công ơn nuôi dạy, chăm sóc và bảo vệ mẹ dành cho con từ trước đến nay con không biết quý trọng. Khi con nhận ra rồi, con mới sợ một ngày nào đó nó sẽ vơi dần và biến mất khỏi cuộc sống của con.
 
Sống đời, sống mãi bên con mẹ nhé! 36391791
 
Mẹ ơi con sợ lắm! Đêm qua con nằm mơ thấy mẹ bỏ con mà đi, và khi nhớ lại câu nói "Mẹ biết mẹ không sống được bao lâu nữa..." của mẹ trong mỗi lần dạy dỗ con, con đâm ra sợ mất mẹ. Sợ rồi đây con sẽ không còn thấy hình ảnh của mẹ xuất hiện bên con mỗi ngày. Giây phút đó con lại muốn nghe giọng nói ấm áp của mẹ. Con muốn chạy đế ôm chầm lấy mẹ, được mẹ âu yếm vào lòng như thuở con còn nhỏ. Vì con muốn cảm giác đó mãi mãi là của con, để con không bao giờ thấy thiếu thốn.
 
Là con sai mẹ ạ! Con đã sai khi giận mẹ khi con bị mẹ mắng. Con đã sai khi bảo không cần mẹ con vẫn có thể tồn tại. Con sai rồi, sai  rồi! Mẹ không con mẹ vẫn sống, nhưng con không mẹ con sẽ không thể trở thành người chững chạc sau này. Nhìn lại quang đường đời con đã đi và những gian nan mẹ đã trải để lấp phẳng con đường đó cho con, con thật ướ mình lớn nhanh để đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Con không muốn mẹ phải khổ cực, chỉ cần ăn sung mặc sướng tuổi về già là được rồi. Coi như đó cũng là một phần nào niềm vui của con. 
 
Con thương mẹ lắm! Con âm thầm thương mẹ bằng cả trái tim mình. Con giấu tình thương đó cũng sâu lắm nên mẹ mới tưởng nhầm rằng con ghét mẹ. Mẹ là tất cả của con, vì con sống không thể thiếu mẹ. Cuộc sống này nếu không có mẹ thì còn ý nghĩa gì nữa? Con biết mai này rồi con cũng sẽ phải làm mẹ, và lúc đó con mới hiểu hết được những gì mẹ đã chịu để con được sung sướng.
 
Sống đời, sống mãi bên con mẹ nhé! 36391830
 
Mẹ ơi, con xin lỗi vì những lần đã coi thường lời nói của mẹ. Lúc đó con còn quá nhỏ để biết rằng giá trị trong đó to lớn nhường nào. Thế nên con đã bất kính với mẹ. Sau này thì con hiểu rồi mẹ ạ. Lời mẹ dạy nếu không may mẹ mất thì con có muốn nghe cũng chẳng nghe được. Vì vậy từ bây giờ, con lắng nghe thật kĩ và phải thực hiện từng cái  một. Có thế mẹ mới vui vì con đúng không mẹ? Mẹ - cái tiếng thiêng liêng mà con gọi đầu tiên khi bắt đầu tập nói. Thế mà có một số nguời lại gọi mẹ mình là "bà này, bà nọ" con thấy sao họ bất hiếu quá. Sau này con nhất định sẽ không như vậy đâu, con sẽ là một đứa con hiếu thảo của mẹ, không bao giờ làm mẹ phải buồn nữa. 
 
Con thương thương thương mẹ nhiều lắm! Hứa với con, sống đời, sống mãi bên con mẹ nhé!
 
 
 
Con gái của mẹ

 ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
 
(gửi người mẹ con thương yêu nhất!)
 
Sống đời, sống mãi bên con mẹ nhé! 36391893


 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
Sống đời, sống mãi bên con mẹ nhé! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sống đời, sống mãi bên con mẹ nhé!   Sống đời, sống mãi bên con mẹ nhé! Icon_minitimeSun Sep 15, 2013 12:26 am

Cảm động :)) ( hình như nhầm biểu cảm ) T.T
 
 

Sống đời, sống mãi bên con mẹ nhé!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Tiểu Song Nhi ~ Happy BirthDay To Song Nhi
» [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.
» [Chap 2 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 2 - Part 2] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 1 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-