Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12 Icon_minitimeTue Aug 27, 2013 9:09 am



Chap 12: Bộc lộ


 

-------------------2h sáng ----------------------



Sagittarius và Gemini sau khi dự tiệc xong thì cũng về phòng mình ngủ. Sư tử và Ma kết thì đang ở bên nhau, Cự Giải thì đang thức đêm hoàn thành việc nâng cấp hệ thống mới.Bảo bình và Song ngư đi dự hội nghị y tế tuần sau mới về .Bạch Dương, Kim ngưu thì say tí bí do bị cặp Song tử và Thiên bình chuốc say. Thiên Yết , Xữ nữ thì đang ở Hồng Kông giải quyết công việc, Nhân mã thì ở Thái lan rồi. Libra từ từ lết thân về phòng.quần áo thì dính máu và bụi, tay áo thì có vài vết rách. Trên sàn có vài vết máu nhỏ đứt đoạn kéo dài sau lưng cậu. Hôm nay bang hắc long quá gan dám cướp hàng của tổ chức, cậu mà tới trễ là mất luôn lô hàng này rồi. Cậu nghĩ có thể về sớm nhưng do bọn húng quá đông và phải giải quyết cho sạch sẽ nên mời về trễ thế này. Thầm nghĩ giờ này mọi người ngủ hết rồi nên việc cậu bị thương không có ai biết cả, chứ mọi khi là cậu bị Sư tử hay Song ngư hỏi này nọ, mệt lắm. Thở mệt mỏi , mở cửa phòng bật đèn lên, mắt nhắm mắt mở bước tới sofa. Ngã phịch xuống nghỉ, mặt kệ máu chảy dính lên quần áo ,sofa và trên sàn



-Sao không tắm đi!- từ trên giường cậu, Aries bước tới sofa nhìn cậu.



- ưm…..Aries… sao cậu ở phòng tôi? - mở mắt ra nhìn về phía anh



-Về trễ quá đó-anh nắm lấy tay cậu nói.



Libra ngửi thấy mùi rượu mạnh từ người anh, không biết uống bao nhiêu chai rồi. Nhìn Aries thì thấy anh không mặc áo chỉ có mỗi chiếc quần jean đen để lộ cơ bụng rắn chắc của mình. Thoáng nghĩ chắc cậu ấy đã ngủ, tại mình về nên đánh thức cậu ấy



-Cậu lại uống rượu sao? Bao nhiêu chai vậy?



-……



Aries nhìn Libra không nói gì cả, chỉ cầm tay cậu kéo vào phòng tắm. Libra ngạc nhiên khi thấy anh kéo mình đi.



- Buông… Aries… buông tay ra…!!!!!



Cánh cửa phòng tắm bật mở, Aries lôi cậu thẳng tới đứng dưới vòi hoa sen…rồi mở nước.



ÀO!!!!



-Khụ…!!! Dừng lại…Lạnh….!!!



Nước lạnh xối thẳng xuống người, Libra co rúm lại vì cơ thể không kịp thích nghi, cậu giãy giụa muốn thoát ra nhưng dưới sự áp chế của anh , cậu hoàn toàn bất lực.



-Im lặng nào.



Anh giữ chặt cậu , bắt cậu hứng trọn dòng nước tuôn xối xả từ trên cao xuống.



-Khô…không…khụ!!khụ!!!



Dòng nước lạnh làm cậu không ngừng run rẩy, cảm giác ngột ngạt khó thở làm cậu choáng váng , thậm chí cậu không thể mở mắt để nhìn mọi thứ xung quanh.




 

Khi đã cảm thấy đủ , anh tắt nước và đặt cậu xuống thành bồn tắm. Nhìn cậu thêm 1 lần nữa rồi đưa tay lên, gỡ bỏ giúp cậu từng nút cúc áo của chiếc áo vest dính máu và nước kia. Cái lạnh qua đi khiến cậu sực tỉnh, lắc lắc đầu để nước trên tóc xuống bớt. Ánh mắt cậu dừng lại ở đôi mắt của người con trai trước mặt. Lâu lắm rồi cậu mới được nhìn anh ở khoảng cách gần đến thế này. Sau bao nhiêu năm, anh vẫn thế, không thay đổi. Vẫn là sống mũi cao cao, nhưng đôi môi thì không còn nở nụ cười như trước.




 

Đôi tay Aries bỗng dưng khựng lại. Vết thương ở tay trái đang chảy máu của Libra.Cơ thể hoàn mĩ như thế này, lại hiện ra vết thương nhìn thật chướng mắt. Bằng một cử chỉ thật nhẹ nhàng, Aries cúi đầu xuống, liếm những giọt máu đang chảy kia,hôn nhẹ lên vết thương của cậu. Mùi máu sộc thẳng lên mũi khiến anh khẽ nhăn mặt nhưng anh mặc kệ vẫn tiếp tục làm.Libra mệt mỏi ngước mắt nhìn Aries làm, máu dính trên gương mặt tuấn tú kia, khuôn mặt cậu đỏ lên ngượng ngùn .



-Cậu…điên rồi sao?



-…… -Aries không nói gì, lấy khăn nhúng vào nước nóng trong bồn, lau lên cơ thể Libra. Cử chỉ nhẹ nhàng, ôn tồn nhất.



-Aries… cậu làm sao thế?



-…



Libra thấy Aries không nói gì nên đành im lặng.Thực ra anh đã ở trong phòng cậu đợi cậu về, có thể chờ cậu làm việc về là thói quen gần 10 năm nay của anh. Sau khi rửa ráy xong, anh lấy khăn lau người cậu, mặc vào chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng của mình vào anh bế thóc cậu ra ngoài giường. Đặt cậu ngồi xuống, lấy khăn lau khô tóc cậu.Libra mặc áo Aries rộng thùng thình, gần như che hết cả người cậu, để xương quai xanh gợi cảm, đôi chân trắng muốt quyến rũ kia. Aries buông nhẹ cậu ra, hơi ngạc nhiên khi vết thương đang rỉ máu trở lại. Vội vã, tuột xuống giường đi tìm bông băng. Libra ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, tay bấu chặt lấy vết thương. Aries trở lại với hộp sơ cứu, anh nhẹ nhàng dùng bông sát trùng vết thương cho Libra, động tác vô cùng ôn nhu.



- Sao lại để bị thương? - Anh hơi trách.



- bất cẩn chút thôi.- Libra đáp lại anh một cách cộc lốc



- giận tôi sao?- nghe cậu trả lời là anh biết cậu giận lắm



Vì đỡ đạn cho một tên đàn em bị thương nên cậu mới bị thế này. Nhìn Aries mà cậu giận sôi người, vừa về tới anh đã lôi cậu xềnh xệch vào phòng tắm, xả nước lạnh làm toàn thân lạnh run lên. Thử hỏi cậu có giận không. Nhưng mà trong đầu cậu thắc mắc là sao anh lại ở suốt trong phòng cậu? Mọi khi anh đâu làm hành động thô bạo như thế này? Nhìn sang bàn cạnh giường thấy có 2 chai rượu trống không và 1 chai cũng gần hết. Libra biết tửu lượng của Aries cao lắm nhưng uống nhiều vậy thì hơi kỳ lạ. Nhìn anh hỏi:



- Aries..có chuyện gì làm cậu bực bội sao?.



- không có- anh hờ hững đáp nhưng trong lúc băng hơi khựng lại



- chuyện gì... Nói tôi.... nghe xem nào?- đặt tay mình lên má anh, ngập ngừng hỏi.



- ....



- có phải chuyện cái tên bắt chuyện với tôi trong bữa tiệc phải không?



-... Không có...- lấy băng keo dán lên mấy vết trầy khác, cúi mặt xuống để không nhìn thấy cậu



- Aries....



-....



-Aries....có phải là việc đó không? Cậu ghen sao?



-ĐÚNG, TÔI GHEN ĐÓ!!!



-ơ,bộ cậu điên à!tự nhiên hét vào mặt tôi. Mà sao lại ghen?- thấy anh nổi nóng với mình cậu hơi bực



-Phải! Tôi đã điên rồi! TÔI YÊU EM TỚI PHÁT ĐIÊN RỒI!!!NÊN MỚI GHEN ĐÓ!



Sau khi băng bó vết thương của Libra một cách cẩn thận, Aries đặt hộp sơ cứu lên bàn, Libra hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói thế.Lần đầu tiên…cậu nhìn thấy những biểu cảm này ở anh …rõ đến như vậy! gương mặt tràn ngập tức giận và bi thương. Nghe nói thế Libra không biết nói gì cả, đầu cậu giờ bận xử lý từng chữ trong lời nói của anh. Còn anh từ lúc về đã ngồi ở phòng cậu uống rượu mà nhớ lại chuyện tên Eric đó nắm lấy tay cậu mà anh đã muốn xông vào xé xác hắn. Đợi cậu về, anh kéo cậu vô để tắm rửa mùi máu trên người và mùi hương từ tay hắn. Anh không muốn tên khốn đó làm tổn thương cậu, chỉ mình anh bị tổn thương do hắn là đủ rồi.



Nhớ lại suốt 7 năm, cậu cùng vào sinh ra tử . Người luôn bên anh, là hơi ấm cho trái tim đã nguội lạnh vì vết thương lòng. Chính điều đó làm anh dồn nén tình cảm mình suốt bao năm qua, giờ có men rượu nên anh mới nói thật ra. Vì yêu cậu nên anh muốn  cậu là của mình , tạo vật đẹp đẽ nhất,nhưng càng yêu cậu thì anh biết mình không xứng, anh sợ chính mình , sợ chinh thân thể dơ bẩn và tội lỗi này sẽ vấy bẩn cậu.



Aries ngồi trên giường vươn người ôm chầm lấy Libra, siết chặt lấy cậu anh muốn giữ mãi hơi ấm này suốt. Libra định hình lại,tính đẩy anh ra nhưng không nỡ, tay cậu xoa xoa tấm lưng anh. Cậu cũng yêu anh lắm, yêu nhiều nhưng không dám nói. Giờ anh nói điều nay ra cậu vui lắm nhưng câu nói đó là do anh nói hay do men rượu nói ra.



- Aries.... Tôi...-cậu chỉ muốn được như thế này mãi



- Tôi yêu em.!!yêu em đến phát điên luôn rồi.- anh tiếp tục nói, đầu cạ cạ lên cổ cậu, cảm nhận mùi hương của cậu



- .... Aries à!!



-... Libra... Tôi hôn em được không?



Libra ngẩng lên định hỏi thì anh cúi xuống . Vì khoảng cách quá gần nên khi ngước lên, môi Aries gần như chạm vào môi cậu. Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên. Rồi anh từ từ đưa tay nâng má cậu lên, khẽ khàng chạm môi vào môi cậu.



Lần đầu tiên trong đời, Libra được hôn một cách nhẹ nhàng như thế.




 

Lần đầu tiên trong đời, Aries cảm nhận được vị ngọt ngào từ môi đối phương.




 

Aries thích cảm giác này, cái cảm giác môi mình chạm vào đôi môi mềm mại của Libra. Anh nhẹ nhàng đẩy nhẹ cậu xuống giường, Libra đưa hai tay vịn vào vai anh, khẽ mở môi để lưỡi anh tiến vào. Hai chiếc lưỡi nhẹ nhàng chạm vào nhau, quấn lấy nhau, làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Cả hai dính lấy nhau cho đến khi phổi cả 2 gào thét cần dưỡng khi thì mới nuối tiếc dứt ra.



- cậu mệt rồi.... nằm ngủ đi...tôi ra sofa ngủ....- Libra đẩy anh ra, đứng dậy đi tới sofa.



-Ngủ với anh- Aries kéo cậu nằm cạnh mình nói



Libra nằm gọn trong lòng hắn, mũi vừa vặn ấp ngay ngực anh. Aries nhẹ xoay người ôm chặt Libra vào lòng, vòng ra ôm chặt lấy cậu .Cậu cũng run run đưa tay ôm chặt hắn, tựa nhẹ vào vòm ngực anh. Anh cọ cọ cằm lên tóc cậu, hít hà mùi thơm trên tóc, sau đó cả 2 ngủ thiếp đi.




 

Cả hai ôm nhau ngủ đến tận trưa, Aries nằm chống mu bàn tay lên má ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo đang ngủ say bên cạnh, Libra xoay người thuật tay ôm ngang eo anh, dụi dụi đầu vào ngực anh.



- Em yêu anh… - Libra trong lúc ngủ đã mơ màng nói.



Aries hơi sững sờ một chút rồi nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt tóc Libra cúi đầu sát tai cậu khẽ khàng nói “Anh cũng yêu em”. Rồi nằm xuống ngủ tiếp.




 

---------------Hồng Kông ------------



Căn cứ phụ của Black Wing.Khoảng 4 h sáng, Xữ nữ rón rén vào phòng Thiên Yết. Anh vẫn đang ngồi coi tài liệu, tay xoa xoa thái dương , thấy Xữ nữ vào , liền ngẩng mặt lên



-Có chuyện gì àh?



-Có tin báo quan trọng.”



-Yết à, tin tức bên Nhật và Hồng Kông cho biết hàng chúng ta lại bị cướp, bên Thái Lan một chuyến hàng buôn mấy loại súng mới cũng bị cướp rồi nhưng tất cả cũng giải quyết ổn. Tụi đàn em không giữ được hàng nhưng có bắt được vài đứa trong bọn hắn. Tớ thấy tình hình dạo này càng căng, hình như có ai đó đang muốn phá hoại chuyện làm ăn của chúng ta.”



Thiên Yết nắm tay lại giận giữ:



-Là ai, tên đó cũng phải chết.



Nói xong Thiên Yết lấy áo khoác và bước nhanh ra khỏi phòng, theo sau là Xữ Nữ đang thầm cầu nguyện cho những tên sắp bị anh thẩm vấn




 

------------Cùng thời gian đó, tại Bangkok_Thái Lan------------



Nhân mã đang ngồi trên tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng nhất Thái Lan.Luck - đàn em thân tín của cô đi vào



-Chị à, giờ tính sao? Ở đây bọn em đã tạm giải quyết xong, nhưng em nghĩ bọn chúng sẽ chuyển về Hàn quốc hành động. Nhưng giờ chị rời đây rất nguy hiểm, em thấy có bọn theo mình. Hình như bọn sát thủ bắt đầu kế hoạch ám sát chị. Chúng ta trong sáng, họ ngoài tối nên ta khó mà hành động. Em không nghĩ chúng ta ở đây là cách hay.Chị có kế sách gì không?



-Về căn cứ thì chị nhất định phải về. Nhưng để suy nghĩ xem làm cách nào để tổn hại lưc lượng là ít nhất.”



Sau khi cô đăm chiêu suy nghĩ. Nhân mã nói với Luck:



-Chị sẽ cho người giả làm mình. Cậu ở lại hộ tống người giả chị về nước, còn chị về một mình.”



-Thế cũng được, em sẽ đi cùng chị. Bọn đàn em sẽ đi cùng người giả chị, chúng ta tung tin là ngày mốt về Hàn Quốc nhưng ngày mai chúng ta sẽ đi.”



-Không được, cậu phải ở lại bảo vệ người giả chị. Tại bọn chúng biết cậu là thân tín của chị ở đây. Nên cậu mà đi cùng tôi là bọn chúng biết ngay. Vả lại kế hoạch này nguy hiểm nên chị sẽ đi một mình,dẫn theo 2 hay 3 anh em gì đó.”



-Chị mã à…



-chị đã quyết rồi, cậu chuẩn bị đi. Sáng sớm mai chị sẽ bí mật rời khỏi.”



-Em biết rồi.




 

Sáng hôm sau, trời chưa sáng Nhân mã và 3 người khác rời khỏi khách sạn và bí mật về Hàn, cô lên máy bay mà bọn sát thủ không biết. Luck sắp xếp một cô gái giả làm cô. Bọn họ hôm nay sẽ ra ngoài để đánh lạc hướng bọn sát thủ. Cả băng đi đến một con hẻm tại Băng cốc thì có cả một đám người xông ra rút súng chỉ vào người giả cô mà bắn. Luck liệu được tình hình nên cho tên đàn em mang áo chống đạn, nhanh chóng rút 1 khẩu súng liên thanh ra và bắn vào bọn chúng xối xả. Bọn đàn em cũng được trang bị súng aka từ trước, liên tục xả vào nhóm người lạ, chẳng mấy chốc còn lại 2 tên, chúng đã trốn thoát cho dù Luck chạy đi lùng sục các ngỏ hẻm ở đó. Chúng được một chiếc merd đen chạy đón. Một tên trong chiếc xe đôi vào Luck cùng đàn em một quả lựu đạn. Cả bọn nhanh chóng chạy xa




 

“BÙM”




 

Một tiếng nổ lớn vang, cũng may là Luck nhanh chóng tránh kịp. Thương vong trong một vụ nổ là không thể không có nhưng lần này chỉ bị nhẹ, không ai mất cả.



-Chúng ta về khách sạn thôi. -Luck lên tiếng



-Vâng, thưa anh




 

Cùng lúc đó, tại một ngôi biệt thự tại Bangkok



Tên cầm đầu đang tức giận vì kế hoạch ám sát bị thất bại. Hắn ta quát ầm lên:



-Làm ăn sao mà kì vậy, giờ cô ta cảnh giác rồi thì làm sao? Lo mà tìm cách đi, nếu không mạng chó mấy đứa bây và cả tao nữa không lành lặn đâu. Đại vương sắp qua rồi đấy. Ở bên Nhật và Hồng Kông thất bại, bên này cũng vậy có nước mà chết với ông.



-Thưa anh, cho em hỏi?-Một tên trong 2 đứa được cứu lên tiếng.



-Có gì hỏi đi?



-Em nghe nói con nhóc Nhân Mã ngoài vết sẹo ngay trán bên phải còn có sợi dây chuyền hình ngôi sao màu bạc,phải không?”



-Ừ, thì sao?



-Em thấy lạ là con bé hồi nãy chúng em ra tay không có sợi dây đó



-Dây chuyền nào?-tên thứ hai lên tiếng



- Nhân mã khi giao dịch người ta muốn biết giả hay thật thì căn cứ vào dây chuyền ngôi sao bạc trên cổ, đó là dấu hiệu đại diện cho tên Thiên Yết. Mà có chắc mày không thấy nó đeo không?- Tên cầm đầu trả lời



-Thôi chết rồi anh ơi!!! Chúng ta bị lừa rồi. Con đó đã rời Thái Lan lâu rồi. -Tên thứ hai lên tiếng.



-Mày nói rõ coi. Sao nó rời Thái được, tao cho người canh kỹ lắm, nó rời lúc nào.



-Dạ, hồi sáng sớm. Em thấy con bé đó đi cùng đoàn người du lịch nên em không để ý. Cô ta tình cờ vấp em, em chỉ thấy trên cổ có sợi dây ngôi sao màu bạc. Nó trùm mặt bằng khẩu trang và che đầu bằng chiếc áo khoác có mủ. Em quả thật không biết nó là Nhân mã.




 


 

Bốp****bốp****hự****bốp…..




 


 

-Mày ngu, đồ vô dụng, giờ chắc con đó về Hàn rồi. Mày gọi điện bảo mấy đứa bên Hàn mai phục trên đường về công ty BlackWing ấy. Bảo càng đông càng tốt, chắc lần này nó không dẫn mấy đứa đâu, lại không có thằng Luck ở bên cạnh. Cơ hội hiếm có cho lũ đần chúng mày đó. Đi mà làm đi



- Vâng, thưa anh




 

Nhân mã rời sân bay với 3 đứa đàn em. Nhanh chóng lên xe, cô gọi cho Cự Giải bảo cô đã về Hàn, khoảng 9h sáng cô về tới công ty.Khi xe đi tới một đoạn đường vắng, có một đoàn khoảng chục chiếc xe khác bám theo. Một đứa đàn em hốt hoảng:



- Chị ơi, chúng ta bị lộ rồi, chúng đông quá, giờ làm sao?”



- Chạy hết ga, cậu mở cửa sổ đi. Cậu bắn yểm trợ cho cậu ấy, còn cậu và chị cùng bắn. Nhớ cẩn thận. Bắn vào lốp xe là tốt nhất, bọn chúng sẽ không di chuyển được.”




 


 

Nhân mã cùng tên đàn em lò đầu ra ngoài cửa kính xe và bắt đầu bắn, cô bắn vào lốp và vào tài xế chiếc xe. Nhanh chóng lách mình tránh hàng loạt đạn bay đến, cô bắn vào đầu mấy tên lò ra ngoài cửa xe như mình. Bọn chúng chạy xe nhanh vượt khỏi đầu xe cô và bắn vào đứa đàn em đàn em đang lái xe, chết ngay tại chỗ. Cô bảo:



-Hai cậu bắn đi, chị lái cho.”



Lúc này tài lái xe của Mã ta phát huy tác dụng, cô lách mình lên vị trí tài xế, cho xe tăng tốc hết cỡ luồn lách giữa đoàn xe chạy áp áp vào nó. Bọn chúng liên tục bắn vào cô, quay lại nhìn thì thấy hai tên đàn em còn lại đã qua đời. Nhân mã nghĩ thầm: “xin lỗi, tôi sẽ trả thù cho các cậu.”




 

Có hai chiếc xe chạy hướng ngược lại định đâm vào xe cô. Nhân mã hiện giờ như ở giữa muôn trùng vây. Hai bên là xe, đằng sau là xe, và đằng trước cũng là xe. Phen này cô lành ít dữ nhiều nhưng dù có chết cô cũng phải tự chọn cho cô cái chết. Đợi chiếc xe trước mặt gần tới thì cô quẹo xe sang trái, đâm vào mũi một chiếc xe ở bên hông, cô cho xe lên lề đường và chạy thẳng xe vào một con đường nhỏ mà theo cô biết là chạy đến cầu sông hàn. Nhân mã sẽ cố hết sức nhưng nếu cô chết cô cũng muốn sông Hàn tắm rửa tội lỗi của mình. Trong lúc cấp bách này, cô nhớ Thiên Yết nhiều, rất nhiều.



Nhân mã chạy trên cầu sông Hàn, theo sau  là 1 đoàn xe khác. Xe cô nhiên liệu đã cạn, súng nãy giờ cũng hết. Mã ta lách người liên tục để tránh đạn đang bay như mưa về phía mình.




 

“ĐÙNG”



Cô bị trúng đạn. Có lẽ hôm nay là ngày tận của cô. Nhân mã hé cửa xe, lao đầu tông vào thành cầu, chiếc xe bay thẳng xuống sông. Bọn chúng chưa buông tha, lấy một khẩu súng mang đầu đạn là 1 quả bom bắn thẳng vào xe hắn, cô nhảy ra khỏi xe.




 

“BÙM”




 

Chiếc xe nổ tung trên bầu giữa khoảng không. Dù có chết cô cũng muốn thân thể được toàn vẹn. Dù có chết cô cũng muốn anh nhớ lấy thân thể mình là một thứ đẹp đẽ chứ không phải là từng mảnh thịt không toàn vẹn. Rơi nhanh từ độ cao mấy chục mét xuống sông. Nhân mã chìm nhanh, cô mở mắt nhìn xuyên qua làn nước. Trời đã gần trưa, chắc có lẽ bây giờ Yết đang ở ngồi làm việc, anh có chút nào nghĩ tới cô không nhỉ? Nhân mã mỉm cười:



" Cạp ah, Mã nhớ Cạp lắm…….”




 

Rồi nhắm mắt, cô mệt, rất mệt….



Chiếc cốc cà phê của Thiên Yết tự động rớt xuống sàn. Cà phê từ đó tràn ra ngoài. Anh nhìn vào cốc đó mà lo lắng, lòng bồn chồn khó chịu. Cúi xuống nhặt cốc lên trầm ngâm, Xữ nữ đứng gần đó thấy vậy liền hỏi:



- Yết à! Có sao không?



- không.. Không có gì.



" Mã à, em không có gì chứ?"

 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12 Icon_minitimeTue Aug 27, 2013 10:45 pm

Làm xog mấy bộ này chac bệh lun wa
 
yumileo2607
Học sinh chưa nhận lớp
yumileo2607
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 88
Birthday : 26/07/2000
Join date : 21/06/2013
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12 Icon_minitimeWed Aug 28, 2013 7:57 am

hihihihihihi chap moi kia^^
 
Sponsored content
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12 Icon_minitime

 
 

Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 9
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 38
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 46
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 24
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 23
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào?-