Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ploom gà bông
Học sinh nhà Đất
Ploom gà bông
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 13/09/2000
Join date : 18/08/2013
Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1   Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1 Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 11:05 pm

Chap 1:
Tại buổi tiệc sau vườn của nhà Song Ca.
 - Thiên Yết à, cậu đâu phải đi đám ma nhà mình đâu mà sao lúc nào mặt cậu cũng lúc nào 1 biểu hiện vậy. ( Chỉ có thể là đơ :l) - Song ca nói.
 
 - Đi về - Yết ca vẫn giữ nguyên 1 biểu hiện mà quay về phía cái cổng của nhà Song ca.
 
- Ê ê ê, nói đùa thôi mà đừng giận - Song ca kêu lớn.


 Nhưng nếu bây giờ có kêu cỡ nào chắc Yết ca cũng không thể nghe nữa rồi. Nếu muốn biết lý do thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại 1 phút trước.


 1 phút trước, lúc Yết ca quay lại thì từ cánh cổng xuất hiện ra 2 cô gái cùng 1 chàng trai từ cổng bước vào. Chàng trai thì mặt 1 bộ vest đen trông rất lịch lãm. Còn 2 cô gái phía trên thì khỏi phải chê, cô gái đi bên trái thì có 1 mái tóc màu vàng được uống lọn 2 bên kết hợp với chiếc đầm màu vàng nâu đi cùng với 1 đôi giày cũng màu nâu vàng nốt. Không phải là vì chàng trai hay cô gái đi phía bên trái quá đẹp và nổi bật mà làm Yết ca đơ còn không thể đơ hơn nữa, sự thực là vì cô gái đi cùng với những người đó. Đó chính là cô gái đi phía bên phải. Cô có 1 mái tóc dài màu đen óng ả, phụ kiện đi kèm trên mái tóc đen huyền của cô là 1 chiếc nơ màu đen có đính 1 viên ngọc trai nhỏ ở giữa chiếc nơ. Cô mặt 1 chiếc đầm voan ren rất đẹp. Cổ áo được đính vài hạt ngọc trai nhỏ trong rất xinh, giữa eo còn được thắt 1 chiếc nơ đen cùng màu với chiếc nơ của cô và kèm theo 1 đôi giày búp bê màu trắng.

 Trở lại hiện tại.
 
 - Nè làm gì mà đang đi mà đứng lại vậy. - Vì bận ''đơ'' mà anh không hề biết Song ca đi lợi chỗ anh hồi nào.


 - Không có gì? - Vẫn cái giọng đơ và lạnh băng như xưa.
 Vừa mới nói xong thì 3 người hồi nảy tiếng lợi chỗ của 2 chàng nhà ta. Lúc đó chàng trai mặt đồ vest lên tiếng liền lên tiếng.
 
 - Song Tử, lâu rồi không gặp khỏe chứ? - Người con trai đó chính là Sư ca.
 
- Khỏe chứ, còn em dạo này thế nào Xử nhi? - Song ca liền đổi hướng qua cô tiểu thư xinh đẹp mặc đầm trắng đã làm Yết ca của chúng ta đơ.
 
 - Vâng, em vẫn tốt. - Giọng nói dịu dàng của Xử nhi vang lên làm cho trái tim của Yết ca khẻ lỡ 1 nhịp.
 
 - Nè, còn bổn cô nương ta thì sao hả? Sao thấy ta mà ngươi chỉ hỏi thăm có 2 người này thôi vậy? - Cô gái mặc đầm màu vàng là chính là Mã nhi. Cô vừa nói vừa láy tay chống hông.


 - Tại hạ xin lỗi thiếu cô nương, lý do mà tại hạ không hỏi vì nhìn phu quân của thiếu cô nương ra sao là tại hạ  hiểu thiếu cô nương cũng vậy rồi. - Song ca nói xong liền bật cười.
 
 - L..l..làm gì có phu quân nào chứ cái tên đào hoa này! - Mã nhi đỏ mặt.
Song ca cũng vừa đỏ mặt, vừa mỉm chi cười. Còn Xử nhi chỉ dám lấy tay che miệng cười mà thôi.


 - À mà còn đây là ai vậy Song ca? - Xử nhi hỏi vì để làm cho 2 vợ chồng kia đỡ ngại.
 Còn Yết ca thì đang mơ màng, đến lúc nghe giọng nói Xử nhi nói đến mình thì lập tức tỉnh giấc.


 - À, nảy giờ quên giới thiệu đây là Thiên Yết bạn của anh, bằng tuổi Song Tử có nghĩa là lớn hơn Xử nhi và Mã nhi 1 tuổi đó. - Song ca giới thiệu.


 - Rất vui được gặp cậu /anh. - Cả 3 vừa đồng thanh.


 - Uh, rất vui gặp mọi người. Yết ca nói.
 
- À nảy giờ nói chuyện cũng quên, cậu lên sân khấu chơi 1 bản piano đi Yết. Bữa trước cậu chơi bài You Belong With Me hay phết - Song ca nói.


 - Woa, vậy Yết ca cùng Xử nhi chơi 1 bài đi, bài hát đó Xử nhi hát hay lắm. - Mã nhi nhí nhảnh nói.


 - Uh vậy xũng được đó. - Song ca nói.
Vừa mới nói xong thì cả 3 cùng đẩy Xử nhi và Yết ca lên sân khấu.
 Yết ca đi tới cây đàn màu trắng được đặt trên sân khấu rồi ngồi xuống. Còn Xử nhi thì tiến lại phía miro. Yết ca dùng tay lướt qua những phím đàn rồi bắt đầu những tiếng nhạc vang lên khắp nơi ở khu vườn nhà Song ca. Giọng hát ngọt ngào của Xử nhi bắt đầu hòa vào tiếng piano sâu lắng của Yết ca.
   Can't you see
   That I'm the one
    Who understands you
    Been here all along
    So why can't you see?
    You belong with me.
    Have you ever thought
    Just maybe
    You belong with me?


Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay đều vang lên khắp khu vườn . Buổi tiệc kết thúc mọi người bắt đầu ra về.


 - Về nha Song Tử, Thiên Yết.- Sư ca nói.
 
 - Bye nha 2 you. - Mã nhi nhí nhảnh nói.


 - Em xin phép về, chào 2 anh. Mong sẽ có dịp gặp lại 2 người. - Xử nhi nói.


 - Ừ chào bộ 3 nha! - Song ca nói.
 
 - Hôm nay rất vui được gặp mọi người. - Yết ca cười nhẹ.
 Nhà Yết ca:

 - Không biết mình có bị gì không vậy trời, sao cứ mỗi lần gặp Xử nhi là mình cảm thấy tim đập bồi hồi dù chỉ mới gặp lần đầu tiên. Giọng của cô ấy thật ngọt ngào mỗi khi nói và cả khi hát nũa. Cô ấy như 1 thiên thần vậy, nhất định mình phải gặp lại cô ấy. Ngày mai mình phải hỏi tên Song Tử thêm về cô ấy. Mà hôm nay mình với cô ấy chỉ chào hỏi xã giao thôi à, mà không sao thời gian gặp cô ấy còn nhiều mà, không sao. Phải cố gắng lên Thiên Yết.- Yết ca nghĩ.
 Nhà Song ca:


 - Chắc tên Yết này trúng tiếng sét ái tình của Xử nhi rồi. Ngày mai vào trường thế nào cũng biết, thức khuya chi cho sắc đẹp hao mòn vẻ bảnh trai của mình. - Song ca nghĩ.
                                                                            End chap 1.
 Chap 2 có thể được đăng vào nội trong tuần sau, mong các bạn ủng hộ.
 Giới thiệu chap 2: Bữa sau ở trường của 2 ca ca nhà ta có xảy ra 1 chuyện làm cho Yết ca nhà ta khá là sung sướng đó.


Được sửa bởi Ploom gà bông ngày Sun Sep 08, 2013 10:32 pm; sửa lần 8.
http://ld.me.zing.vn/u/diemkero123  
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1   Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1 Icon_minitimeMon Aug 26, 2013 12:05 am

Hay :))
Cái đoạn Thiên Yết đánh đàn , bạn có tả về Song Tử với tên Song Ca , nó vô tình trùng hợp với một kiểu hát. :)) *ôm bụng cươi *
HÓNG CHAP. :))
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1   Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1 Icon_minitimeMon Aug 26, 2013 9:36 am

thức khuya chi cho hao mòn nhan sắc bảnh trai =))
còn có mấy lỗi chính tả, nên cách dòng ra cho đẹp
Yết ca bị đơ sao nàng dìm hàng yết =)) nhiều vậy =))
 
Sponsored content
Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1   Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1 Icon_minitime

 
 

Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 2a
» Tảng bặng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 3a
» Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 2b
» Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh!
» Nhỏ Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!! Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh-