Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Sư Tử~Bảo Bình]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Little_Devil
Học sinh chưa nhận lớp
Little_Devil
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 26/07/2000
Join date : 16/07/2013
[Sư Tử~Bảo Bình]  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Sư Tử~Bảo Bình]    [Sư Tử~Bảo Bình]  Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 4:54 pm

BÙM...
_Bảo à, nổ mấy lọ rồi cưng?- Sư Tử hí hửng chọc tên Bảo Bình
_Mới có lọ thứ 10!!!- Bảo trả lời
Hiện giờ, bộ dạng Bảo Bình thật thê thảm làm sao. Cả thân mình đen thui vì khói, cái đầu tóc màu xanh nước biển được "nhuộm màu" rất "rực rỡ" dựng đứng như mấy cái lông nhím, cái áo khoác mới thay lúc vào phòng thí nghiệm trường còn trắng tinh. Vậy mà giờ đây cũng...
Sư nhi phàn nàn:
_Tốt nhất là cậu nên về nhà đi. Nhìn thấy ớn vậy ai dám đến gần.
_Tớ còn bình thường mà- Bảo chống cự
Như các bạn đã thấy. Sư Tử và Bảo Bình là bạn thân từ khi còn học lớp 4. Thế nhưng lại rất hay gây xung đột. Lúc nào cũng bám nhau như hình với bóng.
Hiện giờ, hai đứa đã 18 tuổi rồi mà bản tính vẫn y như cũ. Ở trường cứ bị coi là 1 cặp, về nhà thì 1 đứa chở 1 đứa ( các bn bít là ai chở ai rồi đó ) nhà của chúng nó cạnh nhau. Thấy nó thân vậy chứ miễn mà giận nhau là gây ra chiến tranh.
Lúc xách xe ra về, Bảo nói với Sư:
_Tối nay nhớ ra công viên Zodiac lúc 7h nhak!!! Ko đc trễ đâu đó!!!
-OK!!!
Chiều tối hôm đó
_OH MY GOD!!- mẹ Bảo Bình hét lên khi nhìn thấy con trai của mình. Bà suýt ngất xỉu vì điệu bộ "oai phong" của Bảo Bảo
_ Mẹ à để con đi tắm ngay mẹ đừng sợ với lại tối con sẽ ko ăn cơm nhà vì con có hẹn với bn con rồi.- Bảo nói xong phi thẳng lên lầu.
_Sư nhi của ba về rồi hả con gái? Sao quần áo con đen thế có chuyện j àk?-Ba của Sư Tử hỏi mãi vì ông luôn lo cho con gái mình
_Dạ ko sao-Sư đáp lại-Tối nay con sẽ đi với bn nên ko ăn cơm, ba đừng lo. Giờ con đi tắm ạ.
Ở nhà của mih, Bảo Bảo đã tắm xong nhưng chưa bít chọn đồ đi chơi như thế nào trong khi Sư nhà ta đã chọn đc cái áo thun màu vàng đề chữ Lovely Cats và cái quần jean ngắn trông rất style. Chạy ra điểm hẹn là công viên Zodiac vào 7h tối. Về phần Bảo Bình, loay hoay 15 phút mới tìm đc bộ đồ thích hợp, cái áo sơ mi màu xanh nước biển cộng thêm cái quần jean dài trông rất là cool. Nhìn lại đồng hồ thì...
-THÔI CHẾT, ĐÃ 7:15 RỒI Ư? SƯ TỬ MÀ ĐỢI QUÁ 10 PHÚT LÀ COI NHƯ MÌNH TIÊU LUN, LÀM SAO BÂY GIỜ???
Nói rồi, Bảo phóng một mạch ra công viên. Quả nhiên, Bảo Bình đoán ko sai. Sư ngồi đợi trên băng ghế đá, mặt hầm hầm đầy sát khí. Bảo đọc đc dòng chữ "Kì này ta sẽ bầm mi ra từng mảnh tên Bảo đáng ghét kia...Grừ"
- OH My God. Mình sẽ bị bầm ra ư.- Bảo nghỉ thầm, hai tay run lẩy bẩy
Cuối cùng Bảo quyết định sẽ dũng cảm bước ra. Sư thấy Bảo thì túm lấy cổ áo và xách vào công viên. Cười gian:
_Do đến trễ, cho nên cậu phải chơi tàu lượn với tớ. Tiền đương nhiên là cậu bao hết.
Trò tàu lượn và các trò cảm giác mạnh. Nhưng Sư thì trái ngược lại. Hôm nay xui cho Bảo vì Sư đã chiếm đoạt được vị trí đầu tiên. Sau trò đó còn vào ngôi nhà ma, vũ trụ bay, đu quay dây và blah blah blah. Sau chuyến đi ghê rợn đó, Bảo tái xanh mặt mày và nôn nốc nôn náo. Cuối cùng, Sư chịu đi vào chủ đề chính:
_Cậu làm j mà hẹn tớ ra đây vậy?
Nghe câu nói đó, Bảo hết nôn, thay vào đó là khuôn mặt từ từ đỏ lên như gấc chín. Ngập ngừng:
_ Th... thực...ra...t...tớ... muốn...nói
-Ê tên kia, ngươi bị cà lâm khi nào zậy nói nhanh lên!!!- Sư bắt đầu bực tức
Lấy hết can đảm, Bảo hét lớn:
_SƯ TỬ À THỰC RA TỚ RẤT YÊU CẬU!!!!
Sư ngây người ra một lúc, chợt hỉu ra, mặt đỏ lên, ôm chằm lấy Bảo Bình nói:
_Bảo à! Tớ cũng rất yêu cậu!!! Chúng ta luôn như hình với bóng mà! Phải không?
_Ừ!!- Bảo cười-Chúng ta đến quán kem đi Thiên Yết và Cự Giải đang ở đó đấy.
_OK!!! Nhớ là ko cho mọi người bít đc chuyện này nhák!!
_OK lun
Hai người chạy đi, Bảo Bình rất vui vì đã tỏ tình đc. Suốt cả 2 năm trời do ngại nên ko dám nói. Vậy mà giờ đây đã làm đc rồi. Bảo cười thầm. Sư hỏi
_ Cười gì đó?
_ Ko có j.- Bảo trả lời nhưng vẫn cười
THE END





 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
[Sư Tử~Bảo Bình]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sư Tử~Bảo Bình]    [Sư Tử~Bảo Bình]  Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 5:04 pm

tem
 
Little_Devil
Học sinh chưa nhận lớp
Little_Devil
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 26/07/2000
Join date : 16/07/2013
[Sư Tử~Bảo Bình]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sư Tử~Bảo Bình]    [Sư Tử~Bảo Bình]  Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 6:46 pm

Thank, em mới đăng ký trưa nay
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
[Sư Tử~Bảo Bình]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sư Tử~Bảo Bình]    [Sư Tử~Bảo Bình]  Icon_minitimeSun Sep 08, 2013 11:20 pm

Dễ hiểu. Nhẹ nhàng ,pha chút bạo lực :))
 
Sponsored content
[Sư Tử~Bảo Bình]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sư Tử~Bảo Bình]    [Sư Tử~Bảo Bình]  Icon_minitime

 
 

[Sư Tử~Bảo Bình]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chúc mừng sinh nhật Bình Bình Kute (14), cold sunshine (16), Phù Du Đại Nhân (21)
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????
» Quên đi! năm tháng mười( Bảo Bình- Sư Tử- Thiên bình- Ma kết)
» NƯỚC ( Cự Giải - Bảo Bình - Thiên Bình và ...... )
» (Tiểu sử) Bình Bình Kute
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-