Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Sister and Friends Chap 31

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Sister and Friends Chap 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Sister and Friends Chap 31   Sister and Friends Chap 31 Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 8:18 pm

link chap trước : http://forum.matngu12chomsao.com/threads/sister-and-friends.18387/page-50#post-337088 
Chap 31 : Hé Mở .
Chiếc xe vừa mất hút sau con đường thì MK TY cũng vừa dắt xe ra . Nhưng không thấy KN hay CG đâu hết . Nghĩ 2 người họ đy mua gì nên 2 anh đứng đợi . Lát sau KN chạy ra . 
_KN đây . Thế CG đâu ? – MK nhìn quanh không thấy bóng dáng CG
_CG ra trước rồi mà ? Nãy tui để quên ổ bánh mì trong lớp nên quay lại lấy . Tui nói CG đứng trước cổng trường đợi mà ? – KN ngơ ngác 
_Thế CG không nói là đy đâu sao ? – TY hỏi
_Không 
“Thuê bao quí khách ……”
_CG đy đâu được chứ . Điện thoại cũng không bắt máy - MK lo lắng hơn 
_Hay ta đứng đợi CG 1 tí thử xem – KN đề nghị
1 tiếng sau vẫn không thấy bóng dáng CG đâu . MK hoảng thật sự , tay cầm điện thoại gõ nhẹ liên tục lên bàn tay kia , chân đy tới đy lui không biết bao nhiêu lần , mắt cứ hóng khắp nơi .
_Có khi nào CG đã về nhà rồi không ?– KN lên tiếng 
_Không thể nào . CG có về thì ít nhất cũng báo chúng ta 1 tiếng chứ - MK lắc đầu
_Em thấy KN nói cũng có lí đó . Có khi điện thọai CG gặp trục trặc gì đó không liên lạc được với mình . Hay ta qua nhà CG thử xem – TY nói
Thấy cũng có lí , MK gật đầu bước lên xe . KN cũng ngồi sau xe TY .Cả 3 chạy nhanh đến nhà CG . Vừa đến nơi , MK dựng xe ngoài cổng chạy nhanh vào bên trong bấm chuông liên hồi nhưng không có ai hồi âm . 
_CG , CG . Em có trong đó không ? – anh la lớn 
TY KN bước chậm vào sau . Vừa vào đến nơi 2 người thấy ngay tờ giấy dán trước cửa 
_”CG , mama bận tí việc quan trọng nên hôm nay không nấu ăn cho con được . Con tự làm đy nhé , đồ ăn mama để trong tủ lạnh hết đó . …. Mama VŨ TIÊN” – KN đọc lên nội dung tờ giấy 
Chắc do khi nãy MK không nghĩ gì ngoài việc kím CG nên không để ý tờ giấy dán trên cửa này . 
_Thế thì CG đy đâu được ? – MK thôi bấm chuông , thơ thẩn hỏi 
_Mọi chuyện chắc ổn mà , không có gì đâu . Mình về đy , mai chắc chắn sẽ gặp được CG mà – TY đặt tay lên vai MK _Anh có cảm giác rất bất an – MK nói
_Mai vào lớp hỏi CG cũng được mà – KN cũng an ủi .
_Mình về đy – TY nói
_Nhưng…. Tui 
_KN qua nhà bọn tớ luôn sao ? – MK bớt lo hơn , hỏi KN
_Ơ không… không . Hay cứ chở tui tới nhà NM đy . Nhà NM có người giúp việc nên chắc có mở cửa – KN xua tay
_Cũng được . Đy về thôi – MK gật đầu , TY KN đy ra cổng . MK nhìn 1 lần nữa bao quát nhà CG như cố tìm bóng hình cô , lòng anh thật sự cảm thấy bất an .
KHOẢNG NỮA TIẾNG SAU KHI CG BỊ BẮT CÓC 
Ở một căn nhà gỗ hoang phía Bắc ZODIAC . Nơi đây nằm hơi sâu vào rừng , xung quanh không lấy 1 bóng dáng căn nhà nào khác . Bên trong vẫn còn những vật dụng bàn , gế nhưng đã cũ . Trần nhà toàn bụi và màng nhện như thể không ai đến nơi đây mấy chục năm .Bên ngoài cánh cửa đã bị lõm vài chỗ có 2 tên đàn ông đang đứng canh gác . Trên chiếc ghế cũ là 1 người đàn ông hơi béo , đeo kính đen , mặc vest đen đang hút thuốc , mắt hắn ta liếc nhìn bao quát người con gái đang bị bịt miệng cột tay cột chân dưới nền nhà . Mái tóc nâu đất bị rối phủ xuống che hết nữa khuôn mặt , đôi chân thon dài , làn da trắng mịn làm hắn liếc nhìn không chớp mắt . 
_Thưa cậu chủ - tiếng 2 tên canh bên ngoài lên tiếng 
Vừa lúc đó cánh cửa mở ra , cậu con trai với mái tóc tím than bước vào . Thấy thế tên béo lật đật đứng dậy cúi chào cậu 
_Thưa cậu chủ 
“BỐP” vừa nói dứt câu thì hắn đã té nhào xuống đất . Chân người con trai ấy thu gọn lại sau cú đá vừa rồi .
_Cậ……cậu chủ …. – hắn lắp bắp không hiểu gì cả
_Sao mày lại để cô ấy thành như thế hả ??? – anh tức giận nhìn tên ấy khi vừa vào trong thấy cô gái nằm dưới đất , trên mình có những vết xước – BIẾN ĐY
_V…..Vâng- hắn hoảng sợ lật đật chạy vội ra ngoài 
Bên trong người con trai ấy đỡ nhẹ CG lên . Mái tốc nâu đất xỏa nhẹ xuống để lộ toàn bộ khuôn mặt 
_Kim…..Cô ấy…… đâu phải KN ? – anh định gọi tên KN nhưng sực giật mình khi để ý kĩ cô ấy . Anh sống bên KN đã 11 năm , anh có thể nhận biết rất rõ KN dù KN rất giống cô gái này – sao cô ấy có thể giống KN đến mức ấy chứ …… Cô ta là cô gái tên CG bữa trước sao ? 
Anh nhìn kĩ lại và khẳng định , tuy rằng hôm ấy CG có đeo mặt nạ nhưng nhìn mái tóc và dáng người anh có thể đoán được . Đặt nhẹ CG xuống , anh đứng dậy gọi lớn 
_ĐẠI HÙNG 
_Vâng, có gì không cậu chủ - nge tên mình hắn chạy nhanh vào 
_Mi nhìn xem cô ta là ai – 1 tay anh đút vào ống quần , mắt nhìn chăm chăm vào dáng người tựa như KN ấy 
_Là KN thưa cậu chủ - sau khi nhìn kĩ lưỡng , tên to béo vẫn khẳng định 
_Các ngươi bắt nhầm người rồi , cô ta không phải là KN . Tụi bây làm việc kiểu gì thế hả ?? – anh tức giận 
_Xin…xin cậu chủ tha mạng …. Tôi …. Tôi biết lỗi rồi ạ …. Tại vì cô gái này quá giống KN – hắn quì xuống van xin – tôi sẽ đy bắt người lại ……
_Không cần đâu – giọng khàn đặc từ ngoài cửa vang lên . chàng trai và tên to béo nhìn ra ngoài
_Ông…. Ông chủ - tên to béo đứng dậy cúi đầu chào 
_Sao ba lại tới đây ? – chàng trai hỏi
_Xem con tin như thế nào – ông bước gần lại chỗ CG , ngồi xuống trước mặt cô , vén nhẹ mái tóc nâu đất lên , mặt ông hơi hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt đấy – Cô….cô ta là …
_CG , bạn KN . Ba sao thế ? 
_Không có gì . Không cần phải lặn lội mất công đy bắt KN nữa , ta đã có cách . Con cũng về đy XP – ông cố tỏ vẻ bình tĩnh lại , đứng dậy nói
_Nhưng …. 
_Tối nay con bé KN đó sẽ tự động mò đến đây thôi – ông nói như chắc chắn rồi bước ra ngoài . Trong đây XP còn ngơ ngác không biết ba anh định làm gì . Anh liếc nhìn CG rồi cũng đy ra chiếc xe FERRARI mui trần đỏ của mình .
_Đưa ta ra bồ sông CASSIOPEIA – ngồi lên xe ông trầm ngâm ra cửa sổ sau những tiếng hỏi “đy đâu” của tên tài xế ông mới khẽ cất tiếng . 
Đứng trên bờ sông rộng và đẹp nhất cái thành phố ZODIAC này . Gió thổi từng cơn , mặt nước sông êm đềm trôi theo đúng dòng chảy của chúng . 
_1 nơi mang đầy hoài niệm đúng không ?…. Tiên Hậu – ông buông tay thả cho điếu thuốc rơi xuống sông ……. Khuôn mặt ông khẽ biểu lộ cảm xúc theo từng tiếng đàn , từng nốt nhạc , từng giai điệu …. Của người con gái ấy……. người con gái ông yêu TRỌN CUỘC ĐỜI …… 
~o0o~ KÍ ỨC – NƠI BẮT NGUỒN TẤT CẢ – MỌI BI KỊCH ~o0o~♪ ♫ ♫ ♪ 
Giai điệu bài hát ngân vang khắp căn phòng . Trên cây đàn piano trắng cạnh cửa sổ là người con gái tầm 20 tuổi , mái tóc nâu nhạt khẽ bay theo từng cơn gió , đôi mắt màu đỏ trong sáng như viên đá RUBY lấp lánh. Cô gái mặc chiếc đầm voan trắng xinh đẹp ngang gối . Đôi tay uyển chuyển lướt trên từng phím đàn trong cô tựa như 1 thiên thần . 1 nét đẹp làm bao người say đắm . 
“BỐP BỐP” tiếng vỗ tay vang lên , cô thoáng ngạc nhiên . Đôi bàn tay trắng mịn ngừng lướt trên phím đàn . Xoay người sang nhìn nơi phát ra tiếng vỗ tay đó 
_Trường Xà , anh đến khi nào ? Sao không báo em – giọng nói trong trẻo của cô cất lên 
_Vừa đủ để nge em đàn xong – TX âu yếm nựng má cô
_Á , anh muốn chết hữm ?? Dám nựng má em – cô đỏ mặt , tay đánh thùm thụp vào lưng TX
_Ai biểu cô bé Tiên Hậu của tui đáng yêu cơ – anh nắm chặt tay cô lại , ngả vào lòng mình 
_Ghét anh – cô nũng nịu như chú mèo con , dụi khuôn mặt xinh đẹp vào ngực anh 
_Phải yêu chứ - anh nói , khẽ buông cô ra , quì thộp xuống mặt cô , 1 chân chống đất , lấy trong túi quần ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ - lấy anh nhé !!
Anh mở nắp hộp ra . Bên trong là chiếc nhẫn được làm sắc xảo , bên trên đính viêc đá RUBY đỏ . Cô ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc 
_Em… Em đồng ý – nước mắt cô khẽ rơi 
Anh vui mừng , đứng dậy ôm chặt lấy cô như sợ người con gái ấy sẽ biến mất khỏi vòng tay anh . Bên ngoài là 1 người con trai khác , đôi tay anh nắm ta chặt lại , khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ tức giận . Như nghĩ ra được điều gì đó , anh nhếch miệng cười quay đầu bước ra .
TẠI KHÁCH SẠN XYZ , trước ngày cưới 3 ngày .
“RẦM” tiếng mở cửa phòng 501 ở khách sạn vang dội mặc cho sự không cho phép của bảo vệ . Người con gái xinh đẹp ấy , người con gái có mái tóc nâu nhạt tựa thiên thần ấy như trở thành ác quỉ , đôi mắt màu hổ phách vô cảm đến lạ lùng long lanh nước , vài giọt như không kềm được lăn nhẹ trên khuôn mặt hoàn mĩ bây giờ đang vô cùng tức giận . Trước mặt cô là người con trai cô yêu thương nhất đang lõa lồ cùng 1 người con gái khác – bạn thân của cô . Đôi chân cô như rụng rời , cô không tin vào mắt mình nữa . Trên đường lại đây cô cầu mong lời Thiên Ưng nói là 1 sự giả dối . Thiên Ưng đứng kế bên , vịnh chặt vai cô , không nhờ đôi tay ấy có lẽ cô đã ngã xuống . Trường Xà hoảng hốt nhìn người con gái bên cạnh rồi nhìn sang Tiên Hậu đang đứng ngay cửa , anh vội mặc quần áo vào chạy đến bên Tiên Hậu…..
_Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra . TÔI KINH TỞM ANH – cô gạt phăng tay Trường Xà ra , đẩy tên bảo vệ ngoài cửa , cắm đầu chạy như 1 con điên . Cô muốn mau chóng ra khỏi nơi đáng nguyền rủa này . 
Trường Xà vội chạy theo . Bên trong , người con gái ấy đứng dậy mặc đồ vào , thái độ thỏa mãn như đạt được mục đích thật khác xa với khuôn mặt sợ hãi khi nãy . 
---
_Cô làm tốt lắm , Phi Mã – Thiên Ưng nói
_Qúa khen . Cũng nhờ anh đã chuốc say anh ta .
_Đây là thù lao của cô – Thiên Ưng quăng xấp tiền lên giường 
_Anh cứ giữ lấy . Tôi làm thế cũng vì tôi . Tôi yêu Trường Xà . Anh yêu Tiên Hậu , coi như chúng ta cùng giúp đỡ nhau – cô ta nói rồi cầm túi xách đy ra 
_Mong em hiểu ….. Cũng vì anh quá yêu em – Thiên Ưng nói rồi bước đy
---
Suốt 3 ngày 3 đêm , Tiên Hậu nhốt mình trong phòng mặc kệ những tiếng khóc , những tiếng nói của mọi người bên ngoài và mặc kệ sự giải thích của Trường Xà . Đến ngày thứ 3 , cô bước ra , dáng người tiều tụy , khuôn mặt hốc hác . Hầu như cô không ăn gì ngoài uống nước trong suốt 3 ngày đó , đôi mắt cô thâm quần sưng lên vì khóc quá nhiều . 
_Tôi muốn hủy đám cưới – câu tuyên bố của cô làm mọi người trong cả gia đình cô và gia đình anh kinh ngạc
_Con gái , sao con lại quyết định thế - mama cô ngồi kế bên nói
_Con hãy suy nghĩ kĩ lại đy – mọi người khuyên bảo cô 
_Con đã nghĩ rất kĩ . Mọi người đừng nói gì nữa – cô đứng dậy đy về phòng 
_Em , anh xin em . Hãy suy nghĩ lại đy . Anh yêu em , thật sự anh và cô ấy không có gì cả - Trường Xà chạy theo nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy lại 
_Anh khỏi nói nữa , vô ích . Tôi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi . Chào anh – cô lạnh lùng hất tay anh ra , bước đến căn phòng . Đóng sầm cửa lại , cô lại khóc , cô cứng rắn trước mặt anh nhưng lại yếu đuối khi không có anh . Cô cầm điện thoại lên , cả trăm tin nhắn xin lỗi của anh . Những cuộc gọi nhỡ của Thiên Ưng và những lời an ủi ……
-----
“Baby can't u see the look in my eyes?
Seulpeume bbajin nae du nuneul bwa, Oh Oh
Bulgeun taeyang boda deo tteugeobge
Sarang haetdeon nareul ullijima “ 

Thiên Ưng are called ………….
_A….Alô – cô dụi mắt , bắt máy 
_Em có sao không ? Mấy ngày nay nge nói em không ăn gì . Em đừng tự hành họ bản thân mình nữa ….. blah blah – Thiên Ưng mừng rỡ khi Tiên Hậu bắt máy , anh hỏi han đủ mọi chuyện , anh nói thật nhanh như sợ cô sẽ cúp máy bất kì lúc nào .
_Em không sao … Em ổn ……- cô ngập ngừng , bên kia Thiên Ưng im lặng …. Lúc đó cô khóc nấc lên - Em ….Em đau quá anh ơi …. Sao anh ta có thể tàn nhẫn với em như thế ………Giờ em phải làm sao đây ??? Em không thể sống thiếu anh ta …. Nhưng em không thể quên … Anh nói em phải làm sao đy , em chết mất …hức….hức 
_Anh biết , nhưng có khi nào Trường Xà có nỗi khổ không ? – bên kia Thiên Ưng nhếch môi cười . 
_Anh đưa em đy nhé – suy nghĩ 1 lúc , cô khẽ nói – em không thể sống trong cái thành phố tràn ngập kĩ niệm về anh ta nữa 
_Được , tối nay anh sẽ chạy qua bên em – anh nói rồi cúp máy , ngồi xuống ghế sofa – haha , Tiên Hậu ơi là Tiên Hậu , em mãi mãi là của anh 
1:00 am , có 2 bóng người trên chiếc xe môtô, tay họ cầm 2 vali to , họ chạy theo hướng ngọai thành . 
--- 
_Nguy rồi , nguy rồi . Cô chủ đã bỏ nhà đy – tiếng cô giúp việc vang lên khắp nhà khi mặt trời vừa ngôi lên đầu cây . 
Ai nấy đều hốt hoảng , ba của Tiên Hậu và Trường Xà huy động lực lượng đy kiếm khắp thành phố nhưng không thấy (người ta đy ra ngoài thành rùi =.=) . 
Trường Xà sau khi nge tin đó , anh đã hết sức đau khổ , anh khép kín mình , lặng lẽ như cái bóng không hồn mặc cho Phi Mã luôn bên cạnh an ủi anh . Nhưng anh không quan tâm , trong tim anh chỉ duy nhất bóng hình của Tiên Hậu . 
Anh bỏ việc tại công ty ba mình , anh giao du với bọn xấu và không lâu sau anh trở thành trùm của băng đảng xã hội đen khét tiếng . Anh buộc phải lấy Phi Mã khi cô mang trong mình giọt máu của anh . Nhưng từ khi lấy nhau về anh không 1 lần đụng vào Phi Mã , không 1 lần nói chuyện với cô , và không ít hơn 1 lần anh bỏ cô 1 mình ở nhà tự lo cho đứa con trong bụng mà đy nhậu nhẹt . Đến khi Xà Phu ra đời , anh mới nói chuyện với cô nhưng chỉ là những lời hỏi thăm đến đứa con trai bé bỏng . 
1 lần Phi Mã đy mua đồ , do chiếc xe mô tô mất lái đã tông thẳng vào cô . Cô đã thú nhận tất cả những việc mình làm trước khi mất . Trường Xà lặng người …. 
_Thì ra … Thì ra đó chỉ là một cái bẫy …. Aaaaaaaaa Thiên Ưng , mày là bạn tao mà sao mày làm thế ? Sao mày có thể độc ác như thế hả ??? Tao … Dù cho phải phá hủy thành phố ZODIAC này….tao nhất định phải trả mối thù này ………. – Trường Xà hét lên , anh đập vỡ những vật trước mặt anh ở trong phòng làm việc . 
-----
Sau khi bỏ trốn khỏi thành phố ZODIAC . Tiên Hậu cùng Thiên Ưng cùng sống trong 1 ngôi nhà cách đó không xa . Cô tuy rất yếu nhưng vẫn cùng Thiên Ưng làm cảnh sát trong thành phố . Tất nhiên là không ai biết vì anh và cô đã dùng bí danh để làm nhiệm vụ . Không lâu sau Thiên Ưng được thăng chức làm Thượng úy , đúng thôi anh vốn là 1 người có tài mà . 
11 năm sau từ ngày đó , Tiên Hậu chấp nhận lấy Thiên Ưng trước sự chứng kiến của những người hàng xóm xung quanh . Năm sau đó , Tiên Hậu sinh ra đứa con đầu lòng đặt tên là Cự Giải . Lúc bấy giờ , Tiên Hậu mới thông báo cho gia đình vốn đã định cư bên Mỹ từ ngày cô bỏ đy biết . Sau khi biết tin tức của Tiên Hậu , ba mẹ cô đã nói cho gia đình Trường Xà biết , và tất nhiên Trường Xà cũng nge được . 
Trường Xà biết 2 người đó hiện đang sống hạnh phúc, cơn tức giận trong lòng anh càng dâng lên , anh tìm đủ mọi cách để phá công việc làm của Thiên Ưng , nhưng lần nào anh cũng thất bại . Đời mà , trớ trêu , kẻ ác thì lúc nào cũng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà còn được công lí bảo vệ ; kẻ bị hại lại thành kẻ ác bị mọi người ghét bỏ , pháp luật không dung tha . 
Cuối năm sinh CG , Tiên Hậu lại có mang . Đến tháng thứ 6 , cô vẫn ngoan cố đy làm nhiệm vụ . Không phải cô không muốn nghĩ , vì những lần trước khi đánh phá những đường dây buôn lậu của Trường Xà , Thiên Ưng không nói cô nge . Lần này , cô nge lén được điện thoại của Thiên Ưng nên dù đang mang thai cô vẫn kiên quyết đy làm nhiệm vụ lần này . Chỉ mong được nhìn thấy anh ta – người mà cô không thể nào ngừng yêu và hận . 
Việc làm thật quá sức với Tiên Hậu . Sức khỏe cô vốn đã yếu , nay lại đang mang thai . Tiên Hậu đã té khi đang chạy trốn đám người của Trường Xà . Bụng cô nó đau dữ dội ... cô không đứng dậy nổi , đôi mắt mơ hồ . Nhưng vẫn còn nhận thức được người con trai ấy đy đến gần cô , vẫn ánh mắt ấy , ánh mắt tràn ngập tình yêu thương chỉ giành cho cô nhưng trong đó có chút lạnh lẽo . Cô bỗng ngất lịm đy …. 
Đến khi cảm giác có gì đó đẩy mình , tiếng kêu khóc của ai đó , bụng cô lại đang đau nhói . Cô mở nhẹ đôi mắt 1 cách yếu ớt . Cô khẽ mỉm cười , trong con mê với 1 ý thức cuối cùng , cô cứ ngỡ người con trai mặt mày lấm lem , khuôn mặt hoảng hốt , ánh mắt yêu thương , đang cầm chặt tay mình áp lên má anh ta là Trường Xà , chân chạy theo sự hối hả của những vị bác sĩ đang đẩy cán băng đưa mình vào phòng cấp cứu . 
_Trường Xà….. Em hận anh …. Nhưng em vẫn còn ….. yêu anh – cô cố hết sức nói ra những lời cuối cùng . Rồi buông tay ra , mặc kệ cho thần chết định đoạt 
Thiên Ưng thất thần ngồi rụp xuống ngoài cánh cửa cấp cứu . Anh đã phá được đường dây buôn lậu lớn đó của Trường Xà , anh đã cướp Tiên Hậu ra khỏi bàn tay Trường Xà . Cả cuộc đời này , anh đều cố gắng giành lấy Tiên Hậu ra khỏi Trường Xà , nhưng anh có được cô rồi thì sao ? Trái tim cô mãi mãi không thuộc về anh …… 
---
Trường Xà nge tin Tiên Hậu mất vì sức khỏe yếu sau khi sinh đứa con gái ra . Anh ta cười lớn , nhưng nụ cười ấy không làm cho những giọt nước mắt anh kìm nén thôi lăn dài trên khuôn mặt đầy những vết sẹo , đầy những đau khổ …… 5 năm sau khi Tiên Hậu mất , anh đánh úp căn cứ của Thiên Ưng và giết được hắn . Đúng hơn là chính Thiên Ưng muốn Trường Xà giết mình vì anh ta biết anh ta đã gây ra tội lỗi quá nhiều . 
Thật không ngờ , khi Trường Xà nhờ XP quay lại kiểm tra thì XP đã bế 1 đứa nhóc ra và bảo muốn nuôi con bé ấy . Nhìn con bé ấy , anh biết chắc chắn nó là con của Tiên Hậu , làm sao anh không nhật ra được khi nó và mẹ nó có khuôn mặt gần y như nhau ? Cái mái tóc màu nâu , đôi mắt màu đỏ ấy lại làm anh nhớ đến Tiên Hậu . Anh đã hết sức phản đối nhưng cũng bất lực khi XP nhất quyết đòi nuôi .
~o0o~ 
_Tiên Hậu …. Giờ em đang làm gì , ở nơi đó tốt không ? Khi nãy anh đã gặp được đứa con đầu tiên của em đấy , và bỗng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy anh cứ ngỡ đó là em và anh lại nhớ đến dòng sông này . Dòng sông này , ngày trước có biết bao kĩ niệm của ta , em và Thiên Ưng ….. Những kí ức vui vẻ phải không ? Số phận thật là nghiệt ngã , không ngờ 3 chúng ta lại thành ra thế này . Anh xin lỗi , anh biết việc làm này của anh là tàn nhẫn . Nhưng anh phải bảo vệ XP khỏi vết xe đổ ngày xưa anh đã từng đy . Dù phải làm bất cứ điều gì e ạ … Mong em hãy hiểu những việc anh sẽ làm tất cả đều vì con mình – ông lấy thêm 1 điếu thuốc ra hút , quay người lại tiếng đến chiếc xe của mình – Sài Lang , việc ta dặn ông làm , đã làm chưa ?
_Vâng rồi ạ thưa ông chủ , tôi vừa mới gửi bức thư đó đến nhà NM theo đúng lời ông nói – tên lái xe kính cẩn nói
_Được rồi , tối nay nhớ phái thêm mấy người đến đó . Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi – ông bước lên xe , ngồi dựa lưng vào ghế , mắt vẫn nhìn về hướng dòng sông . Tưởng tượng như vẫn còn tiếng nói cười của 3 người .1 cô gái và 2 chàng trai . Đang vui vẻ chơi đuổi nhau , cùng nhau ngắm bình minh và trên gương mặt 3 người đều thể hiện rõ sự hạnh phúc , sao lúc đó ông không nhận ra ? Người con trai ngồi kế bên ông đang liếc nhìn Tiên Hậu 1 cách âu yếm .
----
TY vừa chở KN đến cổng nhà NM thì thấy có chiếc POSRCHE đen vừa chạy đy (MK đã về nhà trước ) 
_Chiếc đó … Không lẽ nào là ông ta ??? – KN nói thầm 
_Có gì à ? – TY hỏi 
_Không , không có gì đâu . Anh để tôi xuống đây được rồi – KN xuống xe , tiến đến chỗ hòm thư . 
Bỗng để ý thấy trong hòm thư có thư . Cô mau chóng mở ra 
“Chào KN , con còn nhớ ta chứ ? Trường Xà đây . Chắc giờ này đang lo cho cô bé kia lắm nhỉ ? Haha cũng phải thôi , ta đã bắt con bé đy đấy . Đúng 10:00pm hôm nay , hãy đến bãi đất trống ở địa chỉ XYZ , dẫn theo tên TY nữa . Không thì cô bé CG này không yên đâu” 
KN thất thần đọc lướt qua bức thư , gương mặt thoáng chút hoảng hốt , tay cô bấu chặt vào tờ giấy . Thấy lạ TY dựng xe , đy lại gần KN cầm tờ giấy đọc . 
_Chết tiệt !!! cái này là sao đây – TY tức giận ném mạnh giấy xuống đất 
_Bọn chúng muốn nhắm vào tôi đây mà – KN nói
-----end chap 31-----
Nguồn: MN12CS
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
 

Sister and Friends Chap 31

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Sister and Friends Chap 12
» Sister and Friends Chap 22
» Sister and Friends Chap 9
» Sister and Friends Chap 23
» Sister and Friends Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: Sister and Friends-