hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Sister and Friends Chap 30 Sat Aug 24, 2013 8:12 pm | |
| link chap trước : http://forum.matngu12chomsao.com/threads/sister-and-friends.18387/page-49#post-334079 Chap 30 : Xét nghiệm ! _Ưkm….. Em không chắc chắn lắm …. Nhưng hình như XP đó làm em mơ hồ nhớ đến tên con trai bắt cóc KN khi nhỏ _Sao em biết ? – MK hỏi_Khi đó cô đang mệt mà sao có thể nhìn rõ và chắc chắn được – TY cũng nghi ngờ _Đúng là lúc đó em đang mệt , nhưng bóng dáng người con trai đó như 1 vết cứa hằng sâu vào tâm trí em dù chỉ là mơ hồ - CG giải thích _Nếu thế thật thì ….. _KN chính là em của em . XP là người đã bắt cóc KN và có lẽ anh ta hoặc người đàn ông hút thuốc khi đó là chủ mưu vụ tấn công căn cứ của ba em khi đó – CG nói _Nhưng không phải KN không nhận ra em và TY sao ? – MK noí lí lẽ _Nếu như đúng theo lời CG nói thì 1 là KN mất trí nhớ 2 là cô ấy không muốn nhớ về quá khứ đó – TY lên tiếng _Tớ cũng nghĩ như cậu đó Yết . Nhưng không thể khẳng định chính xác 100% được trừ khi ……. _Trừ khi gì ? – TY MK đồng thanh _Phải xét nghiệm ADN _Nhưng ….. – TY không nỡ _Bắt buộc phải như thế thật rồi – MK đồng tình theo ý CGVừa lúc đó tới cổng nhà CG _Nếu như em nghĩ đúng thì có lẽ chuyện naỳ phải nhờ NM – CG bước xuống xe _...... – TY nhìn CG như muốn nói gì đó _Yên tâm , tớ cũng giống cậu, không muốn KN phải đau . Nhưng tới không còn cách nào khác , chỉ lấy 1 ít maú thôi không ảnh hưởng gì đâu – CG mỉm cười nhìn TY _Đừng quá lo như thế - MK nhìn sang Đứa em họ mình _Ưkm – TY cảm thấy nhẹ nhõm hơn _Anh với TY về nha . Mai gặp – MK cuời chào CG_Paiz anh , paiz Yết – CG vẫy tay quay đầu bước vào nhà . Cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại …. “are called NM” – Alô , NM cậu về nhà rồi chứ ....... KN đang ở nhà cậu đúng không ? ……..-----LOADING-----_Ta cho con cơ hội nói lại lần cuối – người đang ông mặt mày đỏ lừ , ông nói chậm từng chữ như sợ người đối diện mình không nge rõ _Có hỏi bao nhiêu lần thì vẫn thế . Con nói rồi , con sẽ rời khỏi tổ chức . Con không muốn làm KN thất vọng về con 1 lần nào nữa – người con trai kiên quyết_Hỗn láo , ta là người sinh ra con , nuôi nấng con . Giờ chỉ vì 1 đứa con gái đó mà con phản bội ta sao ? – ông ta tức giận , đập mạnh xuống cái bàn ._KN đối với con còn quan trọng hơn cả cuộc sống này . Mong ba hiểu _Chết tiệt . Thích ai là quyền của con . Nhưng tuyệt đối không phải là con bé đó . Con biết nó là ai mà đúng không ? _Con biết . Cô ấy là con của THIÊN ƯNG – kẻ thù truyền kiếp của ba . Nhưng không phải cuộc càn quét 11 năm trước chính tay ba đã gít ông ta sao ? Ân oán của ba và ông ta không liên quan đến KN . Con yêu cô ấy , dù cho ba có ngăn cản hay không thì con vẫn muốn được làm tất cả vì cô ấy ._Nếu con đã muốn thế thì tùy nhưng con nên biết bất cứ ai chống lại ta đều có chung 1 kết cục – ông nhìn thẳng vào mặt XP – LÀ CHẾT_Ba không được làm hại đến KN – XP tức giận _Sao ta lại không được xử con bé ấy . Con nên nhớ , CÔ TA KHÔNG YÊU CON – ông nhấn mạnh _Con sẽ làm KN yêu con . Nhất định là thế _Haiz sao con khờ thế . Con không thấy cô ấy đang có cảm tình với tên con trai tên Thiên Yết sao ? _Sao …. Sao …. Ba biết – anh lắp bắp_Hahaha , con nghĩ ta là ai ? ta là TRƯỜNG XÀ không gì là ta không biết – ông ta châm điếu thuốc , cười to_Thế thì con phải làm sao để có được KN ? _Bất cứ thì gì cản đường thì chỉ cần cho nó biến mất là được thôi _Ý ba là……_Bắt KN làm mồi nhử tên TY đó – ông rít thuốc , hơi thuốc phả ra khắp phòng _Như thế có ổn không ? – XP cảm thấy lo_Yên tâm . Mọi chuyện sẽ ổn , ta chỉ nhắm TY không làm hại đến KN . Con yên tâm chưa _Ưkm . Con đy trước đây – XP đứng dậy đy ra khỏi phòngBên trong TX lại lấy thêm 1 điếu thuốc ra hút . Mặt ông đăm chiêu ._Tiên Hậu à , ta xin lỗi . Ta không thể để con trai ta đy theo vết xe đỗ của ta , em và THIÊN ƯNG được – ông móc điện thoại ra gọi cho ai đó – Không cần theo dõi cô ta nữa , ta muốn ngươi hãy tìm mọi cách bắt cô ta về căn nhà trống ở phía Bắc , được thì kêu thêm mấy tên nữa . Ta cho ngươi hạn chót là cuối tuần này . Mọi việc tiếp theo ta sẽ dặn sauÔng cúp máy , lấy tay kéo hộc tủ kế bên , lấy ra 1 tầm hình . 1 cô bé tóc nâu nhạt đôi mắt đỏ rất đẹp đang vui vẻ khoác vai 2 người con trai . Trông họ không thể nào hạnh phúc hơn được nữa !!!…..TẠI NHÀ NM Sau khi nge CG nhờ . NM dặn dò chị giúp việc , rồi đy lên phòng KN _KN à , cậu với tớ làm một vài món ăn được không ? Hôm nay chị giúp việc nhà tớ bị bệnh rồi không làm cơm được . Giờ cũng gần tới giờ đy làm rùi – NM đi lại cạnh KN khi KN vừa từ nhà tắm ra ._Ưkm . cũng được . Mình đy xuống bếp đy – KN cùng NM đy xuống bếpKN đang chăm chú vào cái chảo đang chiên trứng , kế bên NM đang loay hoay _Làm sao để KN chảy máu giờ ta …. A đúng rồi – NM chợt lóe lên ý tưởng , cô giả vờ làm rớt chiếc dĩa KN dặn cô cầm để đựng trứng trên tay *XOẢNG* , chiếc dĩa vỡ làm nhiều mãnh vương vãi trên đất – A Hic bể dĩa rùi _Không sao . Để tớ nhặt mấy cái mãnh dĩa lại là được – KN vừa chiên xong trứng , cô tắt bếp . Quay qua NM , cuối nhẹ người xuống nhặt mãnh vỡ của chiếc dĩa_KN , tớ xin lỗi – NM nhủ thầm , nhắm mắt , vờ ngồi xuống nhưng cố tình đụng trúng tay KN _A – KN đang nhặt mãnh vỡ thì bất chợt tay NM đụng vào , tay cô theo quán tính bị xướt qua mãnh dĩa có góc nhọn đưa ra kế bên , dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu ngón tay cô ._Tớ… tớ xin lỗi , cậu có sao không – NM nhanh lẹ cầm chiếc khăn nhỏ kế bên chấm máu cho KN _Không sao , tớ dán băng cá nhân là được _Băng cá nhân ở kia . Để tớ lấy – NM đứng dậy , cô khẽ mỉm cười vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ CG giao , cô cẩn thận gắp nhẹ chiếc khăn ấy vào túi , đy lại hộp sơ cấp cứu lấy băng cá nhân cho KN .HÔM SAU , GIỜ RA CHƠI Lúc đó KN đã đy mua bánh mì OMUSOBA . Trong canteen tại bàn các chòm sao_NM chuyện tớ nhờ cậu hôm qua sao rồi? – CG hỏi NM _Chuyện gì thế CG ?– SN thắc mắc_Chuyện gì cũng thế , giao cho NM cũng như không – TB cười _Tớ đồng ý với TB đó – BD đá mắt đểu NM _Cho mi chết nè – NM tức giận đạp mạnh chân BD (Chú thích xí nhá : Như hùi đầu t/g nói là bàn các sao là dạng bàn trọn , trai 1 bên gái 1 bên . Nhưng do bây giờ đã có cặp nên các sao ngồi nam nữ xen kẽ nhau theo từng đôi á )_Ui…Ui đau – BD nhăn mặt_2 người , không cãi nhau chịu không được mà – XN nói_Nhưng giờ khác rồi , BD bây giờ luôn là kẻ thất thế mà – ST cười đểu BD . _Haiz haiz , cừu cuối cùng cũng thua ngựa – BB chêm vào . Cả đám cười làm BD quê hơn _Nhưng tớ vẫn thắc mắc là CG nhờ NM chuyện gì chứ ? – SOT nhìn CG_Lấy máu KN đy xét nghiệm đó – MK lên tiếng_Không phải lúc đầu cậu không chịu sao ? – XN nhìn CG ngạc nhiên_Đúng là thế . Nhưng tớ nghĩ lại rồi , cần phải làm như thế - CG mỉm cười _Nè – NM chìa chiếc khăn nhỏ dính máu KN ra làm mọi người bất ngờ (t/g: vì không ngờ con “ngựa lùn” nè lại có thể làm được việc mà … NM: *tức giận* ý mi là sao , tin ta cho mi 1 đá karate không … t/gkhóa miệng , cúi xuống cắm cúi viết*)NM đắc ý – Sao? Tin vào khả năng làm việc của tui chưa _Trăm năm kì tích mới xuất hiện 1 lần . Chẹp chẹp – TB lắc đầu_Chuyện hiếm thấy nhỉ ? – SN bông đùa Thế là cả đám xúm vô “dìm hàng” NM ._Oa~~~~ Mọi người thịêt quá đáng huhu . Người ta làm việc nghiêm túc lắm chớ bộ - NM mếu _Biết rồi mà . Thưởng cho cậu đó – CG xòe tay ra đưa cho NM cây kẹo mút NM thấy thế mắt sáng rỡ cầm vội cây kẹo ăn ._KN vào kìa – ST bất chợt lên tiếng CG nge thế , vội dẹp chiếc khăn NM đưa cho vào túi . Mọi người cắm cúi ăn như không có chuyện gì xảy ra GIỜ RA VỀ CG bước nhẹ qua bàn BB XN ngồi_BB XN , 2 người giúp tớ xét nghiệm cái này được không ?– CG đưa chiếc khăn dính máu KN cho XN và cắt tay lấy máu đưa cho BB bỏ vào ống thí nghiệm ._Được cứ giao cho tớ - BB cầm lấy _Cám ơn 2 cậu trước – CG cười_Có gì đâu . Bạn bè mà . Tớ với BB về trước nha , có kết quả sẽ nói cậu ngay – XN xách cặp đứng dậy cùng BB bước ra khỏi lớp _Về thôi Mèo bự - SN nắm tay ST đy ra khỏi lớp _Chờ anh chút Cá con – ST ngoan ngoãn theo sau SN _Tớ với SOT cũng về luôn nha . Paiz mọi người – SOT cùng TB ra ngoài _CG này . Tớ nhờ cậu tí – NM nói _Chuyện gì thế NM? – CG đy lại chỗ NM _Hôm nay tớ với BD phải qua nhà BD ăn cơm , mẹ BD mời . Cậu cho KN ở nhà cậu 1 tí nha , tối tớ sẽ qua đó _Ưkm , cũng được – CG gật đầu , nhìn sang KN – KN , hôm nay cậu về chung với tớ , MK , TY nha ?_NM chở tớ về mà ? – KN nhìn sang NM_KN , xin lỗi nha . Tớ có việc bận rùi – NM chấp tay_Ờ … ừm nhưng tui không có đy xe_Cậu chịu là được rồi . Tớ với BD phải đy gấp đây – NM nắm tay BD chạy vù ra cửa _Ớ NM – KN gọi với theo nhưng cô nàng đã mất hút =.= (chạy gì lẹ dữ)_Yên tâm , TY sẽ chở cậu mà – CG cười _Nhưng…. – KN đỏ mặt nhìn sang TY . TY vẫn im lặng nhưng trong lòng cậu cũng rất muốn thế _Thế được rồi , đy về thôi – MK nói , tay xách cặp giùm CG đy ra cửa lớp Dưới sân trường , có 3 4 tên thanh niên mặc vest đen chạy chiếc PORSCHE đen đậu bên hông trường ZODIAC _Tí đợi cô ta mất cảnh giác phải tóm cô ta liền rõ chưa ? Không làm được là chết cả đám – tên theo dõi KN nói _Rõ – những tên khác đápCG KN đy dần ra cổng trong khi đó TY MK thì chạy đy lấy xe _Á thôi chết . Để quên mất ổ bánh mì khi trưa mua rồi – KN lục lục trong cặp , quay đầu lại vừa chạy vừa nói lại với CG – Ra cổng trước đy , tớ ra sau _Nhanh nha – CG nói to ,thật hết cách với KN này tối ngày đúng là chỉ biết ăn với ăn không khác gì em cô lúc nhỏ , cô đy dần ra cổng trường - mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ….. KN cậu thật sự có phải em tớ không? CG vừa đặt chân ra khỏi trường ZODIAC , thì bỗng nhiên 1 chiếc xe PORSCHE đen chạy đến dựng xe trước mặt cô . 2 3 tên mặc vest đen từ trong xe bước nhanh xuống , lôi cô ngồi vào trong xe _Mấy…. mấy người là ai ? Thả tôi ra – CG chống cự quyết liệt , nhưng cô làm được gì hơn khi sức lực cô không = tụi nó ? – Ưmmmmmm…..Nhanh như cắt chúng chụp thuốc mê cô , đôi mắt cô mở to ra cố nhìn thật kĩ tụi nó là ai nhưng dần híp lại khi cơn mê ùa đến chiếm lấy cả đầu óc cô . Cô ngất liệm đi trên xe , chúng leo lên và chạy thật nhanh ra khu vực đó , chúng lục túi CG lấy điện rồi tắt nguồn . Do lúc đó học sinh ra về gần hết chỉ còn vài 3 người họ không chú tâm lắm vào CG , hành động của chúng lại quá nhanh khiến không 1 ai nghi ngờ gì . -----end chap 30----- Nguồn: MN12CS |
|