Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Sister and Friends Chap 29

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Sister and Friends Chap 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Sister and Friends Chap 29   Sister and Friends Chap 29 Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 8:07 pm

link chap trước : http://forum.matngu12chomsao.com/threads/sister-and-friends.18387/page-48#post-319139
Chap 29 : Nghi vấn !!! 

9:00 am
“Ring….Ring…” Tiếng đồng hồ báo thức reo lên . KN đang quấn chăn khắp người (t/g: giống kén ấy Sister and Friends Chap 29 4). Vớ tay ra tắt cái đồng hồ . Ngồi dậy dụi mắt . 
_Oa~~~ Mệt thật – cô lật chăn ra , xếp gọn gàng như cũ rồi bước vào WC
9:15 
Sau khi thay bộ đồ ngủ ra , KN đy ra phòng khách . Tiến đến lang cang . Cô mở tung cửa ra . Đứng từ tầng 25 của khu chung cư cao nhất thành phố ZODIAC này , cô nhìn phía những dãy nhà mọc xa xa . Buổi sáng thật trong lành . Lâu lâu những con gió nhẹ bay qua làm cô lạnh run người . Mỉm cười chào ngày mới , cô quay đầu đy vào bếp . Bắt tay làm bửa sáng của riêng mình . Đơn giản chỉ là phần ốpla và ổ bánh mì cùng ly sữa tươi . 
Xong xuôi , cô dọn dẹp “chiến trường” . Vươn mình . Đy lại chiếc tủ lạnh nhỏ nhắn đặt gần bếp . 
_Chắc phải đy chợ thôi - nhìn vào tủ lạnh trống trơn , KN thở dài nói .
Đóng cửa tủ lạnh , chạy vào phòng khoác vội chiếc áo khoác . Cô đy xuống tầng hầm nơi để xe . Dắt chiếc xe đạp màu vàng nhẹ của mình chạy theo hướng siêu thị . 
SIÊU THỊ 
Tại quầy bánh kẹo , KN đang lựa những mẫu kẹo ngon ưa thích của mình bỏ vào rổ xe . Miệng vu vơ hát khúc ca gì đó . 
_Ưm…. Cái này chắc NM thích ăn - KN cầm gói kẹp chuppachup lên .
Bỏ vào rổ xe gói kẹo , mắt vẫn nhìn dãy kẹo , tay đẩy nhẹ xe đy . 
_KN- tiếng nói đằng sau cô vang lên 
Quay đầu nhìn lại , thì KN thấy 1 cô gái mái tóc kem sữa đang vui vẻ quàng tay chàng trai mái tóc vàng chanh đang đẩy xe .
_XN , BB? 
_Ưkm , tớ nè . Làm gì ngạc nhiên vậy ? Đy mua gì á?- XN cùng BB đy lại gần KN 
_Mua thức ăn làm cơm trưa thôi . Còn 2 người ? 
_Mẹ BB rủ tớ qua ăn cơm cùng , nên tớ với BB phải đy siêu thị mua ít thực phẩm - XN nói mặt hơi đỏ .
_Bữa đầu ăn cơm với mẹ chồng , ba chồng mà keke - BB chọc 
_BB - XN đỏ măt , tức giân nhìn BB . Tay nhéo mạnh tay BB 
_A…. Đau đau anh mà - BB la lên 
_2 người hạnh phúc ghê hen - KN mỉm cười
_Cùng nhờ cậu với CG thôi - XN nháy mắt - Mà thôi cũng trễ rồi . Tớ với BB đy trước nha
_Ưkm . Paiz nhe - KN vẫy tay
_Mai gặp lại - BB XN nói .
KN nhìn theo bóng dáng 2 người họ đang nắm chặt tay nhau , mỉm cười vui vẻ .
_Trông họ thật vui vẻ nhỉ ? - KN nói nhỏ . Bất giác cô lại nghĩ đến TY . Mặt cô đỏ bừng lên , tim đập nhanh hơn - A, chắc mình điên rồi . Hắn ở đâu chen vào suy nghĩ mình vậy .điên quá…..
Tự cốc nhẹ đầu mình , cô vuốt ngực trấn an lại . Đẩy xe tiến đến quầy thực phẩm tươi sống mua ít đồ rồi tính tiền ra về . 
Về đến nhà , sau khi dọn dẹp đống đồ mới mua vào tủ lạnh , trên kệ tủ xong xuôi . KN bắt đầu dọn dẹp nhà cửa ….
_Phù! Cuối cùng cũng xong , còn phòng anh XP thôi - Sau 1 hồi quét dọn khắp phòng khách + phòng riêng của mình . KN đy đến phòng XP .
“Cạch” KN mở cửa phòng ra . Nhìn bao quát căn phòng . Mền gối khá ngay ngắn . Đồ đạc tươm tất riêng chỉ có bàn làm việc có rất nhiều hồ sơ , giấy tờ bừa bãi . Đặt cây chổi bên ngoài , KN bước đến bàn làm việc của XP . Sắp xếp ngay ngắn đống giấy tờ đặt lên kệ tủ . Còn xấp cuối cùng , KN vừa cầm lên , vô tình chiếc điện thoại đen huyền của XP rơi ra . KN cúi xuống cầm lên . 
_Anh ấy bỏ quên điện thoại ở nhà rồi 
Theo bản năng tò mò . KN mở khóa điện thoại . Thật không khó để dò pass điện thoại XP . Cô bấm ngày sinh nhật XP không được , cô bấm thử ngày sinh nhật mình thì đèn điện thoại sáng lên . Cô di chuyển vào mục tin nhắn . Bất giác điện thoại trên tay cô rơi xuống . Mặt cô đầy tức giận , tay run rẩy cô cầm điện thoại lên đặt lại lên bàn, đy ra ngoài . Lát sau , điện thoại có cuộc gọi đến ……
LÚC ĐÓ TẠI CÔNG TY XP 
Bữa họp vừa xong . XP bước ra phòng họp , dự định sẽ gọi điện cho đàn em của pa anh . Nhưng lục khắp túi quần và túi áo cũng không thấy . Anh mở cặp xách mình ra cũng chẳng có . Mặt anh hơi hoảng vì trong điện thoại chứa những tin nhắn về phi vụ làm ăn của pa mình hôm qua gửi cho anh mà anh chưa kịp xóa .
_Chẳng lẽ bỏ quên ở nhà . Thôi đúng rồi , bữa sáng mình để trên đống hồ sơ trên bàn mà quên lấy . Không biết KN có vào phòng mình không nữa - mặt XP thoáng chút lo lắng .
Dự định sẽ chạy về nhà lấy . Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi cổng thì chiếc xe PORSCHE đen của đám đàn em pa mình đậu sẵn ngoài cửa . 
_Thưa cậu chủ , mời cậu lên xe - chúng kính cẩn mở cửa xe , cúi đầu mời XP lên .
XP thôi ý định về nhà , anh bước lên xe . Chúng đóng cửa lại và cũng bước lên .
_Bây giờ đy được chưa ạ ?
_Đy . Địa điểm hẹn là ở đâu ? Ta quên rồi .
_Bãi đất trống ở phía tây ZODIAC . 
_Chắc chắn bọn cớm không biết chứ ?
_Không thưa ngài . 
_Tốt . Ta muốn làm thật nhanh phi vụ này - XP mở cửa kính xe . Anh chống tay lên thành cửa kính xe , mắt nhìn ra ngoài , hướng đến khu chung cư của mình . Nơi KN đang ngồi trên chiếc ghế sofa , gương mặt thể hiện rõ sự tức giận pha lẫn hoảng hốt . 
8:00pm 
XP trên đường lái chiếc FERRARI mui trần màu đỏ của mình về khu chung cư sau bữa tiệc ăn mừng cùng ba cậu sau phi vụ thành công hồi trưa . Phải vất vả lắm anh mới được ba anh cho về . Cất xe vào gara chung cư , anh đy vào thang máy lên tầng 25 . Bước ra tiến đến phòng 2501 . Đèn phòng vẫn còn sáng .
_Giờ này chẳng lẽ KN phải đy làm rồi chứ nhỉ ? - XP thắc mắc .
Anh lấy thẻ khóa phòng trong túi áo ra . Mở cửa . Bỏ giày bên ngoài , anh đy nhẹ vào trong . Có người đang ngồi trên ghế sofa . 
_KN ? Sao em ở đây ? Hôm nay được nghỉ sao em ? – XP tiến lại người trên ghế sofa . Không ai khác là KN . Đôi mắt cô đỏ hoe .
_Anh vừa đy đâu về ? Trưa nay anh làm gì ? - KN dụi mắt , nhìn thẳng vào XP . Đôi mắt màu đỏ phách hiện rõ sự tức giận làm XP bất an . 
_Em nói gì vậy ? Anh đy làm chứ đy đâu . Do công việc đang gấp anh phải làm tăng ca cùng nhân viên . Em khóc sao ? Có gì sao em ? - XP nói , anh hơi bất an “Chẳng lẽ em ấy đã biết ? “ 
_Anh nói thiệt đy - KN nhắc lại 
_Anh nói thật mà - XP thấy hoảng thật sự . 
_Chứ không phải anh đy làm việc phi pháp cho ba anh sao ? - KN nói 
_Anh…. Sao… sao em biết ? 
_Anh cũng đủ biết sao em biết rồi mà . Anh có nhớ đã hứa gì với em lúc đó không ? Anh còn nhớ không ? Sao anh lại làm vậy ? Sao vậy hả ? Anh với ba anh , mấy người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình . Có nghĩ đến tác hại , hậu quả của heroin , ma túy là gì không ? Anh nói đy – KN tức giận , hét lên . Nước mắt cô lăn dài 
_Em nge anh giải thích được không ? Em bình tĩnh lại đy . Anh làm thế chỉ vì em thôi . Sao em không hiểu . Em biết mà . Tình cảm a…..
_Đủ rồi . Đừng có biện minh cho hành động không chấp nhận của anh nữa . Tôi sẽ dọn đy , tôi sẽ không ở cạnh anh nữa theo đúng ước nguyện của ba anh - KN chặn lại lời nói của XP , cô ngoảnh mặt đy về phòng .
_Em phải hiểu cho anh . Em tính đy đâu , hãy ở lại với anh đy . Anh yêu em , anh không thể để mất em được . Anh không làm thế ba anh chắc chắn sẽ không tha cho em - XP nắm chăt tay KN lại . 
_Xin lỗi . Anh với tôi không thể nào có tình yêu được . Anh biết mà . Tôi chỉ là đứa nhóc được anh nhận về nuôi khi 5 tuổi . Ba anh không chấp nhận tôi . Và tôi cũng không thích anh tiếp tay làm điều phi pháp cho ba anh . Và nhất là giữa chúng ta chỉ có thể tồn tại tình cảm anh em - KN đẩy tay XP ra . Bước đến cửa phòng , đóng chặt lại . Cô bắt đầu thu dọn quần áo của mình . Ngoài này XP đứng hình , anh thất thần ngồi xuống ghế sofa .
Lát sau KN bước ra , tay kéo chiếc vali . 
_Em thật sự muốn như thế sao ? – XP cất tiếng 
_Đúng vậy 
_Nếu anh cắt đứt mối quan hệ của mình với ông ấy . Em có chấp nhận ở lại không ?
_Tôi không biết . Đó là quyết định của anh . Cảm ơn anh về những năm qua đã nuôi nấng tôi . Có dịp tôi sẽ đền đáp – KN đóng cửa lại . 
_AAAAA – XP thét lên , anh đạp đổ cả cái bàn trước mặt . 
11:00pm 
_Bây giờ không biết đi đâu nữa . Trời lạnh quá … Phù phù – KN chà sát tay thổ hơi vào , cô vẫn còn lang thang . Không hiểu sao cô lại đy đến công viên cách trường ZODIAC không xa . 
Đặt vali xuống đất , cạnh xích đu . Cô ngồi lên . Thấy thật quen thuộc . 
_ Greatness as you 
Smallest as me 
You show me what is deep as sea 
A little love, little kiss 
A litlle hug, little gift 
All of little something. These are our memories 
You make me cry 
Make me smile 
Make me feel that love is true 
You always stand by my side 
I don't want to say goodbye 

You make me cry 
Make me smile 
Make me feel the joy of love 
Oh kissing you 
Thank you for all the love you always give to me 
Oh i love you (a little love – FIONA FUNG)

Lại bài đó . Mỗi khi cô buồn là cứ như rằng bài hát đó lại văng vẳng trong đầu . 
_KN . Sao cậu lại ở đây? – giọng 1 người con gái vang lên . Mái tóc hồng nhẹ cột 2 chùm
_NM à ? Cậu mới làm về sao ? – KN nhìn sang 
_Ưkm . Trên đường về nhà mà . Sao cậu lại ở đây ? Còn cái vali này là sao ? – NM nhìn cái vali cạnh xích đy KN ngồi . Cô cũng ngồi lên xích đu bên cạnh 
_Tớ và XP có chút chuyện thôi . Giờ tớ không muốn ở đó nữa . Nhưng cũng chẳng biết đy đâu - KN thở dài
_Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ? Mà thôi lúc khác cậu nói cũng được . Hay cậu qua nhà tớ ở tạm nhé . Dù sao cậu cũng chẳng biết đy đâu mà . Trời tối rồi .
_Ưkm . Cám ơn cậu . NM – KN mỉm cười gật đầu .
NGÀY HÔM SAU . 6:00 AM
Tại căn nhà năm ở phía Bắc ZODIAC . 
_Dậy rồi à con . Ăn sáng rồi đy học- người phụ nữ mỉm cười với người con gái đang ngáp ngắn ngáp dài , mặc bộ đồng phục trường ZODIAC , mái tóc hồng dịu dàng được buộc thành 2 chùm đáng yêu . 
_Chào buổi sáng ba mẹ - cô mỉm cười , ngồi xuống bàn cùng ba mẹ mình 
_Ba mẹ mới có hợp đồng mới nên có lẽ thời gian tới sẽ bận nhiều . Con gái nhớ ở nhà phải ngoan đó - người đàn ông điềm đạm nói , tay nâng li café nóng 
_Vâng . Con biết mà - cô gật đầu .
_Ăn nhanh đy con . Chắc ST gần qua rồi đó - người phụ nữ hối 
“Bíng….Bong” tiếng chuông cửa vang lên .
_Đó , mẹ nói mà 
_Hì , con cũng ăn xong rồi . Con đy học nha . Thưa ba mẹ con đy học - cô mỉm cười , xách chiếc cặp chạy nhanh ra cửa 
Ngoài cửa là cậu con trai có mái tóc đỏ . Đứng trước cửa , cười với cô . 
_Cá con . Buổi sáng tốt lành - anh xoa đầu SN 
_Úi . Rối tóc em . Mèo bự này - cô mắng yêu - đy học thui , trễ giờ đó
_Thưa cô thưa bác cháu đy - ST nói vọng vào trong . Dắt tay SN đy ra cỗng . 
TRÊN ĐƯỜNG ĐY 
_Ba mẹ cá con phải đy diễn nữa rồi à - ST hỏi
_Ưkm . Ba mẹ lúc nào cũng thế . Chả mấy khi ở nhà với em - SN mặt buồn hiu
_Có anh là được rồi mà - ST mỉm cười , nắm chặt tay SN hơn 
_Ai thèm anh . Xí - SN bỉu môi trông rất ư là kute ><
_”chụt” không thèm nè - ST chịu không nổi cúi xuống kiss SN . Lè lười nói
_AA. Đồ xấu xa - SN đỏ lừ mặt , đánh ST . Nhưng nghĩ đến ba mẹ , mặt cô lại buồn hiu . Buông thõng tay xuống , mắt nhìn xuống đất 
_Thôi nào . Anh luôn bên em mà , không để em buốn đầu . Hứa - ST đưa hai ngón tay lên trời ( chứng tỏ lời hứa á )
_Cám ơn anh - SN nắm tay ST . Cô biết , cuộn đời của cô nếu không có ST , không biết nó nhạt nhẽo đến mức nào .
TẠI TRƯỜNG . LỚP HỌC CỦA CÁC SAO 
_Chú thua rồi nhé . KAKAKA - SOT đắc chí .
_YA~ ai cho TB ở ngoài mách lẻo chứ . Không tính không tính - BD không chịu thua
_KAKAKA luật chơi có cấm người ngoài không được chỉ không ta? - TB ranh ma
_Khỏi chối cãi nha “ bạn hiền “ trưa nay phải bao anh đây ăn trưa đấy - đầu SOT hiện rõ hai cái sừng của ác quĩ 
_Huhuhu - BD tiếc thương trong lòng

Vừa lúc đó NM cùng KN đy vào . Thấy BD khóc lóc , bên cạnh SOT và TB đang cười khoái trí . NM ham vui hí hửng chạy bay lại 
_Có gì mà vui dạ 
_Con ngựa lùn này . Thấy bạn trai mình thảm thế mà bảo vui được hả ?- BD mắng
_BD chơi carô thua bọn tớ nên trưa nay phải bao bọn tớ ăn - TB tủm tỉm cười kể lại cho NM 
_Tớ ăn ké với - NM mắt sáng rỡ
_Được thôi . Cho NM 1 slot - SOT gật đầu
_Ế . Đâu ra vậy . >< ai cho con ngựa lùn này ăn 
_Lúc đầu đã nói mà “ ai thua sẽ bao bữa trưa “ không có ghi số lượng nhá - TB trả treo 
_Thế rủ mấy bạn kia luôn nhá - NM chạy bay qua mấy người kia . Bỏ lại bộ mặt cực kì đáng thương của BD .
_Tiền ơi . Thế là trưa nay mày sẽ không cánh mà bay - BD tiếc thương nhìn túi tiền mình lần cuối
NM chạy qua bàn KN 
_KN , CG , MK , TY , SN , ST , BB , XN . Trưa nay BD đãi ăn trưa nhá - NM hí hửng 
_”Cốc” lăng xăng này . Vào chỗ đy con ngựa lùn kia , tới giờ học rồi đó - XN đứng , cầm cuốn tập gõ nhẹ đầu NM .(lớp phó kỉ luật mà , phải giữ trật tự lớp thôi J) )
_Hic , hic , có lòng tốt thôi mờ - NM mếu , đy về chỗ . Làm mọi người khúc khích cười .
Thế là trưa đó cả đám được ăn uống thỏa thích chỉ có một người khóc thầm trong lòng J) (dù tiền thì nhều nhưng anh ức là NM – cô ngựa lùn của mình là đầu cơ làm anh ra nông nổi đó J) )
GIỜ RA VỀ 
_Tụi tớ về nhá - SOT TB BB XN SN ST vẫy tay chào những người khác 
_Mai gặp lại - NM nói to , bên cạnh là chiếc đạp đôi
_Nói gì mà to thế con Ngựa Lùn - BD dắt chiếc xe mình đứng trước NM và KN 
_Hứ . Kệ tui - NM hất hàm 
_Lại có chiến tranh nữa rồi à - CG mỉm cười , ngồi sau xe MK . TY cũng đứng kế bên 
_Tại con ngựa lùn nè nè - BD chỉ chỉ NM
_Tại con cừu ngốc đó chứ - NM đổ thừa lại
_Được rồi . Về đy , trễ rồi đó - MK can 
_XP đâu KN ? Không về với anh ấy à? - CG hỏi
_Ờ …Có 1 số chuyện ….. 
Từ xa , chiếc xe FERRATI mui trần màu đỏ chạy đến . Mọi người ai nấy đều chú ý đến chiếc xe đó .
_XP kìa KN - NM nói nhỏ với KN
_Đy thôi NM - KN ngồi lên xe NM 
_Sao thế Ngưu ? - CG ngạc nhiên
_Không có gì đâu . Tôi với NM về trước đây . Chào nha - KN nói rồi đạp xe . NM khó hiểu nhưng cũng chạy .
_Chờ với Ngựa Lùn - BD dí theo
Bỗng chiếc xe ngừng lại trước đầu xe đạp đôi của NM và KN . Buộc 2 người đó phải ngừng lại . BD chạy theo cũng thắng gấp khi xe của NM ngừng đột ngột .
“Cạch” XP mở cửa xe bước ra . KN cũng bước xuống xe NM chạy lại hướng trường học , nơi CG MK TY vẫn còn đứng ngơ ngác . XP thấy thế cũng đuổi theo 
_2 người họ sao thế NM ? - BD thắc mắc
_Em cũng không biết . Nge nói có chuyện gì đó nên tối KN đã dọn qua nhà em ở 
_Mình lại đó xem đy - BD vòng xe lại . NM gật đầu đy sau
KN chạy được 1 quãng thì XP đuổi kịp . Anh cầm chặt tay cô lại .
_Buông ra . Anh làm gì vậy ? Tôi không còn liên can gì tới anh - KN đẩy tay XP ra
_Làm ơn . Anh xin em . Đừng như thế . Anh sẽ cắt đứt quan hệ với ông ta . Anh sẽ làm theo tất cả những gì em muốn . Chỉ xin em đừng xa anh . Được không ? - XP nói với ánh mắt cầu khẩn .
_Có chuyện gì thế ?- CG MK TY chạy lại gần .
_Tôi và anh chỉ có thể tồn tại tình cảm anh em thôi - KN nói
_Chẳng lẽ anh không đáng để em yêu sao ? Hay em vì cậu ta - XP chỉ vào mặt TY
CG MK TY NM BD im lặng . TY thoáng rối bời , tim anh đập nhanh nhìn sang KN …..
_Chẳng vì ai cả . Anh đừng hiểu nhầm . Tôi cần thời gian để suy nghĩ . Chào anh - KN lướt qua XP , tiến đến xe NM - NM mình về thôi .
_Chuyện naỳ là sao vậy KN ? – NM BD thắc mắc 
_Tớ sẽ kể sau . Bây giờ mình về đy 
_Nhưng còn anh ta ? – BD chỉ XP
_Tí anh ta sẽ về thôi . Không cần quan tâm đâu . Đy đy – KN hối 
_Ơ ờ ờ . Đy Cừu Ngốc – NM đạp xe 
TY khi nge KN nói thế . Anh cuời nhạt , “đúng là cô ấy chỉ xem mình đến thế” tim anh lại nhói lên .
_Mình cũng về thôi – MK vỗ vai TY , anh biết em mình đang rất đau 
TY gật đầu , cùng MK chạy xe đy về . Sau lưng MK , CG im lặng , cô chăm chú quan sát kĩ XP đến khi khoảng cách 2 nguời cách xa quá không còn nhìn thất rõ nữa cô mới thôi nhìn . Định thần suy nghĩ kĩ 1 lát , CG như chợt nhớ gì đó , vẻ mặt cô thóang vui nhưng lại hơi đắn đo , những ngón tay chạm nhẹ lên môi như đang nghĩ ngợi . 
Sau khi KN buớc ngang qua mình . XP lặng nguời , anh không biết phải làm sao để có thể níu giữ KN nữa . “Niềm tin khi đã bị vơi đy , rất khó để mà đong đầy nguyên vẹn như cũ được” . Anh đấm mạnh vào vách tường kế bên . 
_Anh phải giữ em lại dù cho mất hết những gì hiện có – nói rồi anh leo lên xe , phóng nhanh về phía trước . 
Tại đây , cách đó không xa , có 1 bóng đen lấp ló . Vừa thấy XP chạy đy , hắn ta liền móc điện thoại ra gọi cho ai đó 
“Thưa poss . Mọi chuyện đã theo như ý poss . Có lẽ cô ta có chút xích mích gì đó với cậu chủ nên đã dọn ra ngoaì ở “
“Được rồi . Ngươi cứ theo dõi cô ta tiếp cho ta “ – Giọng hơi khàn của người đàn ông phía đầu dây kia cất tiếng 
“Vâng , poss” – hắn úup maý , lấy xe chạy theo hướng NM KN 
_Cô chỉ là 1 con cờ không hơn không kém của ta , đừng có vượt quá mất kiểm soát . Những thứ gì cản đường ta và con trai ta đều phải bị “biến mất” – điếu thuốc trên tay ông ta bị bóp chặt , những vụn thuốc rơi xuống trên tay hắn . 
o0o
_CG , CG – MK goị CG khi thấy trên đường cô cứ im lặng 
_Ơ….A có gì vậy ? – CG giật mình 
_Em làm sao thế ? Anh gọi nãy giờ không trả lời – MK lo lắng 
_Không có gì đâu anh 
_Có gì thì cô cứ nói đy . Cô có chuyện gì mà giấu à ? – do TY chạy song song với MK nên anh thấy rõ những biểu hiện khi nãy của CG 
_Ưkm….. Em không chắc chắn lắm …. Nhưng hình như XP đó làm em mơ hồ nhớ đến tên con trai bắt cóc KN khi nhỏ...
-----end chap 29-----
Nguồn: MN12CS
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
 

Sister and Friends Chap 29

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Sister and Friends Chap 7
» Sister and Friends Chap 18
» Sister and Friends Chap 31
» Sister and Friends Chap 19
» Sister and Friends Chap 32
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: Sister and Friends-