Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Sister and Friends Chap 28

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Sister and Friends Chap 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Sister and Friends Chap 28   Sister and Friends Chap 28 Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 8:00 pm

link chap trước : http://forum.matngu12chomsao.com/threads/sister-and-friends.18387/page-46
chap 28 : MƠ HỒ !!!

Sâu nhà thể thao là 1 sân vườn khá rộng , nơi đây mát mẻ , chính giữa là đài phun nước , có những đóa hoa mọc dọc đường . TY đang ngồi xuống chiếc ghế gần đó , tay cầm vài chai bia (mới mua vì gần trường có máy bán nước tự động) , anh không biết anh uống mấy lon rồi 
_Chết tiệt *bộp…..* - anh tiện tay ném cái lon vừa uống xong xuống đất 
_Sao lại xả rác bừa bãi thế - giọng của người con gái rất quen .
TY quay đầu nhìn sang nơi phát ra giọng nói đó . Anh ngạc nhiên , cô gái đó là KN .
_Sao cô ra đây – anh nói , tay mở nắp lon khác
_Đủ rồi , đừng uống nữa – KN đy lại giựt lấy lon bia , cô cầm lên uống 
_Cô khùng sao – TY giựt lại – biết uống cái này có hại lắm không ?
_Anh cũng uống đó thôi , đừng nói với tôi là anh khác tôi khác nhé ?
_Thế thì sao ? 
_Định uống thử xem nó có gì tốt mà tôi thấy con trai ai buồn cũng thích uống ,thế thôi 
_Mà cô chưa trả lời câu hỏi của tôi . Sao cô lại ra đây? – TY lập lại
_Vì tôi thích thế , không được sao .
_Cô thật khó hiểu .
_Tôi không khó hiểu , chỉ là anh không muốn hiểu thôi . Nè ăn không ?– KN đưa cho TY ổ bánh mì OMUSOBA 
_Ở đâu ra thế 
_Tôi mua , khi chiều đó . Tôi nghiện bánh này mà , ngon tuyệt – KN tháo lớp nilon ổ của mình ra , ngoặm 1 miếng ngon lành .
_Tôi không ăn – TY đỏ mặt đẩy ổ bánh mì lại phía KN 
_Nãy giờ ngồi ở bàn có thấy anh ăn gì đâu . Anh mới là khó hiểu , người gì mà lạnh lùng . Hứ không ăn đưa tôi – KN tức giựt lại , cắn xong miếng kia , cô gởi miếng nilon bánh này ra định ăn thì bị TY chặn lại
_Cho tôi rồi mà 
_Không phải không muốn ăn sao ? – KN giựt lại
_Ai nói thế khi nào ? – TY giựt lại
2 người giựt qua giựt lại không ai nhường ai . Đến khi cái bánh mì chịu không nổi , bị đứt ra .
_A…. Thôi thế là công = - KN nói
_Đồ con trâu ham ăn – TY nói , miệng anh nở nụ cười nhẹ
_Dám nói tôi thế hả - KN nhìn TY = cặp mắt viên đạn , nhưng rồi cô quay mặt chỗ khác 
_Sao vậy ? Giận rồi à – TY bật cười “Đúng là vẫn giống xưa” – Xin lỗi được chưa , không nói trâu ham ăn nữa .
Không thấy KN trả lời . Anh đy lại trước mặt KN , làm bộ mặt chọc cười (cái nè không biết nói sao , giống như mấy kiểu mừ người lớn chọc cười con nít á )
_Phụt , haha , nhìn….nhìn tếu quá – KN ôm bụng cười lăn lốc . Chắc đã lâu lắm rồi cô không cười thoải mái được như thế nhỉ ….
_Hết giận rồi ha – TY cũng mỉm cười , nụ cười của KN làm anh thấy vui .
Cứ thế , 2 người ngồi đùa giỡn với nhau , việc làm như đã từng làm rất lâu . Họ không để ý , cách đó không xa . Có một người con trai đang tức giận , nắm chặt bàn tay nhìn 2 người bọn họ cười , tay anh nắm chặt lấy những cánh hoa , làm chúng rụng xuống 
_KN , sao em lại có thể đối xử với anh như thế ? Anh có gì không tốt bằng hắn ta chứ - anh tức giận bỏ đy 
_Không hiểu sao , tôi lại có cảm giác rất quen khi ở bên anh và cả CG – KN buột miệng nói - ở bên anh và cô ấy , lòng tôi lại thấy ấm áp . Có những cái gì đó mơ hồ dần dần hiện lên trong tâm trí tôi 
_Cô thật là không nhớ gì sao ? – TY ngừng cười , anh ngạc nhiên nhìn sang KN 
_Nhớ gì là sao ? – KN hỏi lại 
_Cô thật sự là ai ? Cô không nhớ mình là em CG và với tôi cô không nhớ gì cả à – TY như mất bình tĩnh
_Anh nói gì lạ vậy ? Tôi là em CG là sao ? Tôi và anh từng quen biết sao ? Sao tôi không biết gì cả - KN hoảng , lại lần nữa con đau đầu ập đến . Cô nhăn mặt 
_Cô…. Cô sao thế - TY hốt hoảng , đỡ vai KN 
_Không sao , chỉ hơi choáng tí – KN gạt tay TY ra .
Vừa lúc đó , mọi người từ đâu chạy lại 
_Thì ra 2 người ở đây , làm bọn tớ tìm muốn chết – XN nói
_2 người làm gi mà ra đây không nói ai 1 tiếng thế - TB 
_Làm bọn này lo lắng –BD hơi bực
_KN , sao đang nhảy vui mà cậu lại ra đây – NM lại gần KN
_TY ủa sao em cũng ở đây – MK thắc mắc 
_2 người này . Gê thật nha – ST nhìn 2 người ánh mắt ranh ma 
_Mèo bự nha . Hư nha . Nghĩ bậy không à – SN nhéo ST
_Thế sao 2 người lại ra đây – SOT hỏi
_Chắc không có gì đâu mà . Mọi người đừng có ép nữa – CG can 
_Thật không ? Hay là chị bênh em – BB lém lĩnh 
_Chị ? Em? Là sao – KN hỏi , làm XN ST SN SOT TB BD NM hoảng 
_Ui – BB vội bịt miệng lại 
_Không có gì đâu Ngưu , BB đùa đó mà – XN giải vây
_Cậu là đồ ngốc - XN ST SN SOT TB BD NM trách nhỏ BB 
_Thôi , trễ rồi . Mình về đy – MK đề nghị
_À mà có ai thấy XP không ? – KN nhìn quanh không thấy XP
_Không . Chắc anh ấy về rồi – TB nói rồi cùng SOT ra về 
Mọi người bước dần ra cổng trường .
_Có lẽ KN mất trí nhớ - TY nói nhỏ cho MK CG nge khi thấy ai cũng đy lên trước có CG MK đy phía sau 
_Sao em biết – MK nhìn sang TY
_Khi nãy KN có nói . Cô ấy mơ hồ nhớ gì đó , cô ấy có cảm giác rất quen thuốc khi ở cùng em và CG – TY giải thích 
_Thật sao ? – trong lòng CG thoáng vui – Tớ cũng có cảm giác như thế khi bên KN 
_Mọi chuyện càng ngày càng có xu hướng mở ra rồi – MK nói
_Nhất định phải làm sáng tỏ - người không nói nhưng họ cùng có ý nghĩ 


TẠI CỔNG TRƯỜNG 
Mọi người đều đã ra về hết . Lễ hội cũng được kết thúc từ lúc các sao đy kiếm KN và TY . Không khí bây giờ trở nên im lặng , không còn ồn ào , náo nhiệt như khi nãy . Trước cổng trường chỉ còn CG KN MK TY .
_Ai chở cậu về , KN ? - CG hỏi 
_Không biết anh XP đâu nữa . Về không nói tớ 1 tiếng , đã thế gọi không bắt máy - KN chà tay do đang lạnh (11:30pm rùi ít gì nữa mừ hông lạnh)
Bỗng nhiên trong đầu CG nãy ra 1 ý tưởng tuyệt vời . Khi đó MK đang lấy xe , TY đứng gần đó lặng lẽ . MK vừa dẫn xe ra CG đã chạy ngay tới MK . Thì thầm to nhỏ gì đó rồi 2 người mỉm cười .
_TY , em đy bộ về với KN nha . Chân CG bị đau anh buộc phải chở CG về . Thế nha -MK chở CG sau lưng , chạy gần lại TY , nói nhỏ . Chưa đợi TY trả lời anh phóng đy mất . 
_A…Anh - TY gọi với theo nhưng bóng MK sau lưng là CG mất hút trên con đường - Ax…. Anh mình cố tình gài mình mà . 
Nhìn sang KN vẫn còn đứng 1 mình . Tay cô đan chặt vào nhau . Cô hà hơi vào như cố giữ ấm .
_Nè , cô mặc vào đy - TY đy lại gần , cởi bỏ áo khoác ra . Giọng nói vô cùng ấm áp .
_Không cần đâu . Anh cứ mặc đy - KN đẩy lại - Mà sao anh chưa về ? Tôi thấy MK dắt xe ra rồi mà ?
_MK mắc chở CG về rồi , anh ta kêu tôi dắt cô về . Cô cứ mặc vào trước đã . Trời lạnh thế này rồi mà cô mặc đồ như thế lại cảm lạnh nữa - TY quàng áo khoác cho KN . 
_Cám…cám ơn - mặt KN đỏ ửng lên , lắp bắp vì lạnh - Mà … mà anh cứ về trước đy . Tôi…tôi đy xe taxi về cũng được .
_Tối thế này , cô đy 1 mình không tốt đâu …. hay là đy bộ chung đi - TY gãi đầu lúng túng 
_Phiền anh không ? Nhà anh ở hướng nào ?
_Nhà cô ở đâu? - TY hỏi ngược lại 
_Hướng đó - KN chỉ hướng ngược lại khi nãy MK chở CG về 
_Ưkm thế thì đy - TY cho tay vào túi , đy về hướng KN chỉ mặc dù nhà anh ở hướng ngược lại . 
Trên đường đy 2 người không biết nói gì . Không gian im lặng . Chỉ còn nge những tiếng gió thổi qua những lá cây dưới đất kêu xào xạc . Buổi đêm thật yên bình !!!
_Hắt xì - KN hà hơi , vội lấy khăn giấy ra lau 

_Bị cảm rồi . Khi nãy bảo mặc vào không nge , để tí nữa làm bị cảm rồi đó – TY nhìn sang lo lắng 
_Không sao - KN quẹt mũi , mũi cô đỏ ửng lên , người run cầm cập - a…hắt xì 
_Cô lạnh lắm sao ? - TY càng lo lắng hơn . Anh đy lại gần KN 
_Chắc….chắc tại….hắt xì 
_Bớt lạnh chưa? - TY đỏ mặt nắm lấy bàn tay đang run lên của KN 
_Ấ…. A đỡ….đỡ rồi - KN định nói là ấm quá nhưng vội sửa lại . Mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn .
2 người lại im lặng…..Cho đến khi đến khu chung cư cao cấp nơi KN sống .
_Tới nhà tôi rồi – KN vội buông tay ra , chỉ về hướng căn nhà .
_Cô vào nhà đy . Cẩn thận , về phải thay đồ ngay không là bệnh thật đấy . Tôi về đây -TY quay đầu bước đy 
_A…Mà cái áo này - KN gọi theo
_Cô cứ giữ đy 
_Không được . Anh mặc đy về đy , trời lạnh mà . Anh mặc nhiêu đó sao ấm nổi - KN chạy lại chỗ TY , tay đưa TY cái áo - cám ơn anh nhiều 
KN vẫy tay , nở nụ cười nhẹ với TY . Rồi chạy vào chung cư . Ngoài đây , trái tim TY đập loạn nhịp . Cũng lâu rồi từ cái ngày đó . Tim cậu không vui mừng reo lên những nhịp đập chứa chan sự hạnh phúc ấy . Cậu mỉm cười , khoác lại áo khoác , nó vẫn còn lưu luyến mùi hương của KN , hương bạc hà dịu ngọt như cái ngày đầu tiên định mệnh cho cậu gặp được cô bé ấy . 
Trên tầng cao nhất của khu chung cư – tầng 25 . 
“Xoảng” , chiếc ly đắt giá trên tay chàng trai bể nát do anh ném mạnh vào vách tường . Bên cạnh là chững chai Vodka đắt tiền nằm lăn lóc . Mặt anh đỏ bừng tức giận khi từ trên lang cang tầng cao nhất nhìn đối diện xuống lối đy vào khu chung cư là hình ảnh người con gái mình thích , người con gái mà đối với mình quan trọng nhất trong cuộc đời này đang nói cười với tên con trai khác , khoác áo cho tên con trai ấy . Tay anh bấu chặt lại , 2 lần rồi , 2 lần trong 1 ngày anh phải chứng kiến cái cảnh người con gái đó vui vẻ bên tên con trai không phải là anh . 
_Em nhất định phải là của anh . Không phải của tên con trai nào khác .
“Kíng….kong” vừa lúc ấy tiếng chuông cửa reo lên . Anh cố nén cơn giận xuống , ra mở cửa .
_Em về rồi à ? - anh cố cười thật tươi để che đy nỗi tức giận bên trong .
_Anh bị gì sao ? Lúc nãy ra về không nói em 1 tiếng , gọi điện cũng chẳng bắt máy- KN bước vào nhà .
_Anh xin lỗi , anh có chút công việc đột xuất quên nói với em . Điện thoại cũng hết pin - XP gãi đầu 
_Không sao . Em cứ tưởng anh có chuyện gì - KN thoáng nge mùi rượu Vodka trên người XP - Anh uống rượu sao ?
_Ưkm . Anh có uống một ít với vài người bạn 
_Thật sao ? - KN nhìn XP nghi hoặc - A…hắt xì 
_Em bị cảm sao ? - XP hốt hoảng đỡ KN ngồi xuống ghế sofa 
_Không có . Chắc tại lạnh quá thôi 
_Em uống thuốc rồi thay đồ ngủ đy . Anh bận làm công việc , anh ngủ sau - XP đưa KN viên thuốc cảm 
_Vâng - KN cầm lấy
_Mà người con trai khi chiều là ai vậy ?
_Anh muốn nói ai ? 
_Người cứ nhìn em chằm chằm suốt buổi . Tóc và mắt màu xanh sarphie đấy - XP điềm đạm nói .
_Bạn thôi anh , không có gì đâu - KN thoáng đỏ mặt .
XP nhìn thấy hết nhưng anh đành im lặng . Đy về hướng cửa phòng mình 
_Em nghỉ sớm đy , Tối nay lạnh nhớ đắp chăn vào . Mai anh có cuộc họp quan trọng , sáng sẽ đy sớm . Em không cần chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh đâu . Mai cũng là chủ nhật ngủ nướng tí đy . Em ngủ ngon 
_ Em biết rồi . Anh ngủ ngon - KN cũng đứng dậy đy về phòng ngay sau đó
“Cạch” tiếng cửa phòng KN vừa đóng thì cửa phòng bên XP cũng vang lên . XP bước ra , anh tiến đến lang cang nơi khi nãy anh ngồi . Anh bọc tay nilon lai , nhặt những mãnh vở thủy tinh của chiếc ly rượu khi nãy anh ném . Thu dọn những chai Vodka lăn lóc xung quanh . Xong xuôi anh về lại phòng mình , đóng cửa lại . Mở màn hình vi tính lên . Ngày mai lại 1 ngày vất vả rồi . 
“Đến bên anh này em, đến bên anh..
Để cho muôn khúc hát đêm nay nhiệm màu..
Rồi nhẹ nhàng anh sẽ nói với em 1 điều là..
Là anh đã yêu em trọn trái tim này...”

(anh yêu em – QUÔC MINH) 
Nhìn lên màn hình , là cha của XP . Anh nhướng mày khó chịu bắt máy 
“Alô , con nge” 
“Ta đây . Phi vụ ngày mai phải thành công đấy . Đây là phi vụ khá quan trọng của ta . Con phải cẩn thận “ – giọng 1 người đàn ông hơi khàn nhưng chứa đầy uy nghi vang lên ở đầu dây bên kia
“Biết rồi, con cúp đây . Con thấy mệt “ 
“Ưkm . Mà con bé kia sao rồi ? Con phải để ý đến nó . Ta vẫn không an tâm khi nó trong nhà con . Dù sao….”
“Đủ rồi . Con không muốn cha đụng chạm gì tới KN . Yên tâm , cô ấy hoàn toàn không biết gì cả . Cúp đây “
“Tút…Tút …… Cái thằng này . Thương yêu gì cái con bé ấy chứ “ - cha XP bực dọc .
XP sau khi gác máy . Anh quăng điện thoại lên giường . Tức tối , anh đang rối ngay cả về công việc lẫn tình cảm . Ngày mai sáng sớm anh phải bận họp tại công ty của riêng mình . Anh phải xếp lại đống hồ sơ nhân viên đưa cho . Chiều lại phải làm phi vụ đặc biệt cho cha anh . Bây giờ anh không còn nghĩ được gì hết , đầu anh cứ lởn quởn hình bóng của KN và người con trai kia . Anh dựa lưng vào chiếc ghế , tay để lên trán . 
Đầu anh cứ ong ong , nhức đầu . Phải chăng là do anh đã uống quá nhiều rượu
“Cạch” tiếng cửa phòng anh mở ra . Là KN , trên tay cô là tách café nóng . Cô nhẹ nhàng đy đến bên giường XP , ngồi xuống , đặt tách café lên bàn nơi XP làm việc . 
_Anh nói anh phải làm việc khuya . Nên em có pha cho anh tách café , anh uống cho tỉnh táo rồi làm việc - KN nhìn vào màn hình LapTop của XP .
_Em cứ để đó đy . Anh uống sau . Em đy ngủ đy , em đang bị cảm đó - XP vội vàng nói để KN không chú tâm vào máy tính anh nữa 
_Em biết rồi . Anh làm việc đừng khuya quá nha . Em ngủ đây . Anh ngủ ngon - KN bước ra khỏi cửa .
XP thở phào , nhìn sang tách café KN pha . Anh mỉm cười cầm nhẹ lên nhấp 1 miếng . Mùi vị vẫn không thay đổi . Đắng , Ngọt hòa quyện vào nhau . Mùi vị thật quyến rũ . Anh đã từng nói trọn đời này có lẽ người con gái đầu tiên và duy nhất có đủ hơi nóng để làm ấm trái tim băng giá của 1 đứa con trùm băng đảng Xã hỗi đen từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh máu me , sự tàn nhẫn của thế giới ngầm như anh chỉ có thể là KN . Anh biết đó giờ KN chỉ xem anh là 1 người anh trai không hơn không kém nhưng trong lòng anh vẫn luôn ước nguyện điều đó sẽ thay đổi dù phải đánh đổi hay trả giá bất cứ thứ gì …..
Anh đặt tách cafê nóng xuống . Tiếp tục công việc của mình ….
9:00 am
“Ring….Ring…” Tiếng đồng hồ báo thức reo lên . KN đang quấn chăn khắp người (t/g: giống kén ấy Sister and Friends Chap 28 4). Vớ tay ra tắt cái đồng hồ . Ngồi dậy dụi mắt . 
-----end chap 28-----
Nguồn: MN12CS
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
 

Sister and Friends Chap 28

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Sister and Friends Chap 12
» Sister and Friends Chap 22
» Sister and Friends Chap 9
» Sister and Friends Chap 23
» Sister and Friends Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: Sister and Friends-