Hôm nay là chủ nhật 1 ngày chán nản nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi đang mặt 1 bộ đồ ngủ màu xanh,ngồi trên chiếc ghế sofa.
Tay đang cầm chiếc đồ mót để xem tivi.
Tôi ngồi thừ đó 20 phút bởi vì hôm nay cả nhà tôi đều đi chơi hết cả rồi.
Tôi đã kêu quản gia rất nhiều món ăn.
Ăn đến nỗi bụng tôi nó to như con voi.
Tôi tự hỏi sao không ai đó gọi tôi nhỉ thì....
Gọi....tên của...anh là...nắng....để em...được...*Nhạc chờ điện thoại*
Tôi nhấc chiếc điện thoại Ipad5 mà tay tôi rụn rời vì kiệt sức.
Tôi nhìn số điện thoại lạ hoắc và tự ý nhấc máy...................
_Alo,cho hỏi ai đầu dây bên kia._Miulam
_Tui nè *Bà sáu mỏ chu*._Miha
_Ông hả?*Sinsunsen* gọi tui có gì không?._MIulam
_À hôm nay rảnh tôi với bà vô công viên *Vịt đẹt* chơi đi lâu rồi tui với bà hông đi._Miha
Tôi chợt nhớ lại kỷ niệm mà tôi với hắn còn là bạn thuở nhỏ
Hồi đó hắn rất tốt với tôi.
Lúc nào cũng kề bên tôi.
Cùng kề vai sát cánh.
Vậy mà giờ hắn đã thay đổi.
Tôi thầm nghĩ rằng có đi hay là không.
_Này có đi không hả._Miha
_Ừ đợi tui thay đồ đã mà ông ở đâu vậy._Miulam
_Ngoài ngoải mà thôi thay đồ lẹ đi._Miha
_Ừ,ừ._MIulam
Tôi từ từ lết lên lầu.
Tìm những bộ đồ bình thường nhất.
~0~..........~0~.........~0~
Tôi đã tìm xong bộ đồ phù hợp để mặt.
Một chiếc áo Miwki và quần ngắn.
Tôi liền vọt xuống lầu định mang giày thì thấy hắn đang đợi dưới nhà.
_Lâu dữ vậy._Miha
_Hehe xin lỗi thôi đi chơi đi._Miulam
_Ừ._Miha
~0~.............~0~......
Tôi và hắn đang đi giữa những vũng bùn.
Thế nhưng body và chân tôi thì không hề bị gì cả.
Bởi hắn đang cõng tôi trên vai.
Tôi có thể ngửi thấy mùi dầu thơm của hắn.
Nó đậm đà thơm phứt.
Tôi đang mơ mộng chợt lấy lại bình tĩnh.
Nhưng tôi vẫn không hiểu sao hình như tim hắn đang đập rất mạnh.
Không biết chuyện gì xảy ra.
Song,khi đã tới nơi thì hắn hạ tôi xuống rất nhẹ nhàng.
Tôi sẵn tiện đi tìm kem.
Nhưng đi tìm nãy giờ mà chẳng thấy đâu tôi ngồi xuống chiếc ghế đá và kêu hắn đi mua giúp tôi.
_Này Miha mua dùm tui 1 cây kem đi tui đừ rồi._MIulam
_Ừ đợi tí nha!._Miha
~0~.................~0~
Tôi ngồi đợi hắn cả buổi trời mà chưa thấy hắn tôi tự nghĩ.
Không lẽ hắn ta đã về trước rồi bỏ tui ờ xó này.
Nhưng tôi nghĩ chắc là hắn không làm vậy vì hắn có bao giờ đối xử với tôi như vậy.
Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay.
_What?6g rồi.
Tôi ráng đợi thêm vài phút nữa.
Tôi mệt rồi định ngồi dậy đi về thì thấy hắn chạy lạch bạch tới.
Người hắn ướt sũng không hiểu tại vì sao.
Tôi mới hỏi hắn.
_Nè ông bị sao vậy ướt nhẹp thế kia kem thì chảy hết rồi kìa._Miulam
_À tại ở công viên người ta không có bán kem nên tui đi mua ở chỗ xa ơi là xa._Miha
_Rồi sao nữa kể nhanh lên coi._Miulam
_Thì khi mua xong trên đường về có vũng nước to người ta chạy xe qua thế là tui ướt nhẹp._Miha
_Trời thôi mặc áo khoác của tui nè._Miulam
_Ừ cảm ơn._MIha
Lúc đi chơi sợ lạnh nên tôi đã đem sẵn áo khoác.
Nên cho hắn mượn đỡ.
~0~.......~0~
Trên đường về nhà tôi vẫn không hiểu vì sao hắn làm vậy nên mới hỏi.
_Ê sao ông làm vậy chi zạ khỏi mua cũng được mà._Miulam
_Nhưng tôi thích làm vậy._Miha
_Tại sao?._Miulam
_Bởi vì tui thích bà đấy Miulam à!.Miha