hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Sister and Friends Chap 25 Fri Aug 23, 2013 7:01 pm | |
| Bây giờ mình sẽ up lên đây = nick này nhé ^^link chap trước : http://forum.matngu12chomsao.com/threads/sister-and-friends.18387/page-40#post-296342chap 25 : VALENTINE Vào 1 ngày đầu tháng 2 _Mama , con đy vào nhà sách mua ít đồ nha – cô gái tóc nâu đất đang xỏ giày nói vọng vào nhà _Ưkm , về sớm nha CG – người phụ nữ ngồi trong phòng khách nói_Dạ - cô mở cửa đy ra ngoài TẠI NHÀ SÁCH CG đy từ kệ sách này đến kệ sách kia . Cô chăm chú kiếm những cuốn sách . Do không để ý cô đụng trúng 1 người . Chồng sách trên tay cô và người con trai đó rơi xuống _Ui da – CG nhăn mặt _Cô …. Cô có sao không . Ủa CG – người con trai dơ tay ra định đỡ CG nhưng chợt ngạc nhiên _Ủa MK ? Sao cậu lại ở đây – CG nhìn MK cũng ngạc nhiên không kém _Tớ đy mua sách . Cậu cũng thế à – MK ngồi xuống nhặt những quyển sách CG làm rơi lên đưa cho CG _A cám ơn – CG nhận lấy mỉm cười – Tớ cũng đến đây mua sách . Trùng hợp quá hen hihi_Ơ ….ờ đúng là trùng hợp – MK đỏ mặt , gãi đầu _À mà nếu cậu rãnh thì đy uống nước với tớ nha – CG cũng hơi ngượng _Ưkm cũng được TẠI 1 QUÁN NƯỚC , GẦN NHÀ SÁCHCG và MK ngồi đối diện nhau trên tầng 1 gần nơi cửa sổ _Ở đây cũng được quá nhỉ - MK nhấp ly cafê_tất nhien , hì . Tớ thường tới đây 1 mình lắm – CG quậy quậy li cam ép MK và CG lại im lặng . Họ không biết nói gì chỉ biết lén nhìn nhau . Tim họ đang đập liên hồi họ có thể cảm nhận được .Khoảng 1 lúc sau . CG nhìn đồng hồ treo trên tường trong quán nước mới thấy đã trễ rồi ._MK này . Ưm…. Trễ rồi , mình về nhé _Ưkm . nhà cậu ở đâu – MK hỏi _Ở gần đây thôi _Thế để tớ đưa cậu về - MK đứng dậy tính tiền _Thôi được rồi . Tớ tự về được mà – CG đứng dậy đy xuống , MK cũng đy theo Do nhà sách CG đy gần nhà nên CG đy bộ . MK cũng thế . CG vừa định băng qua đường thì nge tiếng kèn xe bấm lên inh ỏi _Tránh ra , tránh ra . Xe mắt thắng – người tài xế hét lớn CG bất thình lình , cô chưa kịp phản ứng thì MK đã chạy bay ra ôm lấy CG nhảy vào lề đường , nhờ đó mà CG thoát chết trong gang tấc . Nhưng chân CG bị đau do đập vào đầu xe khi nãy MK đỡ ra . _Ma Kết , cậu….cậu có sao không – CG đỏ mặt vội ngồi dậy khi mặt CG gần sát mặt MK + CG đang đè lên MK _Không sao , cậu có sao không – MK cũng đỏ mặt ngồi dậy – Chân cậu …._Không sao đâu … aa – CG xua tay , 1 tay rờ vào vết thương cô bất giác la lên _Chắc trật khớp rồi . Để tớ đưa cậu vào phòng khám gần đây – MK bế CG lên _ưkm….. – CG ngượng chín mặt *RẦM* chiếc xe khi nãy suýt đụng CG đâm sầm vào cây cột rồi mới chịu đứng lại , do mọi người lo nhìn chiếc xe ấy nên không ai để ý đến MK đang bế CG . Tiếng xì xào ồn ào ,người dân xung quanh chạy ra bu đông nghịt . _Ông tài xế đó có bị sao không – CG lo _Lo cho cậu trước kìa . Cậu lấy điện thoại trong túi áo tớ mà gọi xe cấp cứu đy – cậu thấy thật khâm phục cô nàng này _Ưkm TẠI PHÒNG KHÁM Y TẾ GẦN ĐÓ _Không sao , chỉ là bị trầy chút thôi . Mai sẽ hết – ông bác sĩ sau khi xem xét kĩ lưỡng chân CG nên nói – Nhưng đừng cử động nhiều trong hôm nay nhé _Dạ cảm ơn bác sĩ – MK cúi đầu _Để tớ gọi mẹ lên rước – CG vừa định móc điện thoại ra thì bị tay MK chặn lại _Để tớ đưa cậu về . Dù sao cũng gần ở đây mà – MK mỉm cười . CG ngại ngùng gật đầu .MK lại bế CG về nhà . Tất nhiên mọi người xung quanh đều nhìn làm MK lẫn CG đều ngượng _Nhà tớ kia rồi – CG chỉ ngôi nhà màu hồng , ngoài sân được trồng hoa rất đẹp _Ưkm – MK đy vào , bấm chuông“Reng….reng” nge tiếng chuông , người phụ nữ đang trong bếp vội vàng gỡ tạp dề chạy ra mở cửa ._CG về rồi hả con . Uả cậu là ….. _Cháu là bạn CG . Chào cô ạ - MK cúi đầu _Phải đó mama , do chân con bị thương nên cậu ấy phải dẫn về _Thế hai đứa vào nhà đy – mẹ CG nép qua 1 bên , khi MK và CG bước vào rồi , cô liền đóng cửa MK bế CG đặt lên ghế sofa . Mẹ CG bước vào ngồi xuống trước mặt CG _Con có sao không? _Dạ con không sao . Mama đừng lo _Cám ơn cậu . À mà cậu tên gì? – mẹ CG nhìn sang MK _MK ạ - MK đáp _Thôi 2 đứa nói chuyện đy nhé . Mẹ phải vào bếp làm cho xong . Mà MK , cháu ở lại ăn cơm với bác và CG luôn nhé – mẹ CG đứng dậy _Dạ thôi ạ , cháu phải về đây – MK xua tay _Ở đây ăn đy coi như bác cám ơn vì cháu đã cứu CG _Nhưng …._Đúng đó MK ở đây ăn đy . Dù sao cũng chỉ có 2 mẹ con tớ thôi à – CG nói _Dạ thôi cũng được – MK gật đầu . Mẹ CG mỉm cười đy vào bếpSau bữa ăn . Mẹ CG dọn dẹp , CG tiễn MK ra cửa _Cậu về cẩn thận nha – CG vẫy tay _Ưkm . Nói với mẹ cậu bữa ăn ngon lắm . À mà cậu nhớ đừng cử động nhiều nhé – MK dặn _Tớ biết rồi . Cám ơn . Mai gặp – CG mỉm cười đy vào nhà MK cũng khẽ mỉm cười . Cố nán lại 1 chút rồi quay đầu bước đy . Hôm nay là 1 ngày có lẽ rất vui đối với anh VÀO GIỮA THÁNG 2 trước 1 ngày ĐẶC BIỆT ( là ngày gì biết hưm nào )SN nhí nhảnh rủ 5 chòm sao nữ còn lại nán lại chút xíu trước giờ ra chơi mặc cho những câu hỏi to tướng của 6 sao nam hiện lên mặt ._Có gì thế Cá ?– NM chống cằm _Mấy cậu không biết mai là ngày gì à ?– SN cười cười_Ngày gì ? – 5 người còn lại thắc mắc_VALENTINE đó mấy cô , có thế mà không biết – SN bực bội _Là ngày gì thế - KN + CG + TB + NM ngơ ngơ chỉ có XN là biết _Sặc chắc tui chết với mấy người quá – SN tức lộn ruột_Bình tĩnh nào SN , đế tớ giải thích cho . Valentine là ngày lễ tình nhân hay còn gọi là ngày lễ tình yêu .Và cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân, và bạn bè khác phái, họ bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhauthiệp Valentine, hoa hồng, sô-cô-la và một số loại quà tặng đặc biệt khác có nhiều ý nghĩa. Hiểu chưa 4 cô ?– XN nói _Ờ ờ , tạm hiểu – NM ngây ngô _Thế thì sao ? SN – TB hỏi _Đừng nói cậu định rủ tụi tớ làm sôcôla nhá – CG đỏ mặt _Yes , exactly . Giờ mới hiểu à – SN vuốt mồ hôi _Nhưng tụi tớ có biết làm đâu – NM chu mỏ_Đồ ngốc . Tớ đã rủ thì tất nhiên tớ biết chứ . Năm nào tớ cũng làm cho ST mà – SN mắng _Nhưng mà ….. Tớ và KN không có …. – CG ngập ngừng _Uả chứ anh MK đâu ta – XN chọc _Tớ với MK không có gì mà thật đó – CG đỏ mặt xua tay lia lịa _Còn chối nữa – NM huýt vai CG _Không được đâu mà – CG cúi gằm mặt _Thì cậu cứ tặng MK coi như tặng bạn bè cũng được mà – SN đề nghị _Thế cũng được sao ? Nhưng còn KN – CG nhìn sang KN _T….Tôi thì sao cũng được – KN cũng đỏ bừng mặt _Nếu 5 đứa mình tặng 5 người kia thì còn sót TY kì lắm . Hay KN tăng TY đy – TB đề nghị Thật ra thì trong lòng KN cũng đã định sẽ tặng TY rồi nhưng cô ngại nói ra ._Cũng được – KN gật nhẹ , nói nhỏ _OK , thống nhất rồi nha . Nhưng mà nên làm ở nhà ai cho tiện nhỉ ? Vì NM với KN làm 11h mới về . Mà giờ đó thì mama tớ không cho qua nhà tớ bày bừa đâu – SN vẻ mặt buồn buồn _Hay làm bên nhà tớ đy . Nhà tớ không có ai , chỉ có cô giúp việc thôi . Các cậu có thể đem cặp sách + quần áo qua nhà tớ ngủ 1 đêm – NM nhanh nhảu _Thống nhất thế nhá !TẠI NHÀ NM NM và KN vừa hết giờ làm liền chạy nhanh về nhà . Trước cửa nhà XN , CG , SN , TB đã đợi sẵn . “Két” NM dừng lại_Lại sớm thế hìhì – NM bước xuống xe _Sớm cái đầu cô ý . 11:30pm rồi đó – XN chỉ đồng hồ _Thôi mình vào làm nhanh đy – CG nói _ƯkmNM mở cửa dẫn các sao nữ vào nhà . Xuống bếp . Nhà bếp NM rất đẹp . Không gian cũng khá lớn , được phủ 1 màu trắng sang trọng . _Hôm nay chúng ta quậy tưng đy – TB thích thú _Làm xong phải dọn dẹp chứ cô nương – SN cốc đầu TB _Đùa mừ - TB ôm đầu _Nè , mặc tạp dề vào đy – NM đưa mỗi người 1 cái tạp dề . Do mẹ NM có tính lo xa , nên thường mua món gì đó thì mua mấy cái _Mà nguyên liệu làm đâu – NM hỏi _Đây nè , khi chiều tớ mới mua đủ cho 6 đứa mình làm 6 cái – SN cầm bịch xốp in logo siêu thị lên . Thế là 6 sao nữ bắt tay hì hục làm sôcôla dưới sự chỉ dạy của “cô giáo” SN _Cắt nhỏ thôi NM – SN nói _Lâu léc lắm . Cắt đại mấy miếng bự đy dù sao cũng chảy ra mà - NM cãi bướng _Nge theo lời SN đy , NM – XN khuyên _Không nge tui làm dở BD hông chịu ăn đừng trách nha – SN liếc _Ơ ờ ờ thôi mừ . Tớ đùa thôi , tớ cắt nhỏ mà – NM năn nỉ vì biết SN đã giận . Mọi người phì cười rồi bắt đầu làm tiếp Sau khi đã cắt nhỏ thanh sôcôla và bỏ vài thìa sữa vào. 6 sao nữ bắt đầu bỏ lên bếp (do chỉ có 4 chỗ làm nên NM phải lấy thêm 2 cái bếp gas mini) hấp cách thủy ._Trộn và khuấy đều cho đển khi sôcola ở đáy bắt đầu chảy thì bắt xuống cắt bơ cho vào nha – SN vừa nói tay vừa khuấy nhịp nhàngMọi người làm theo lời SN , mồ hôi chảy trên trán đầm đìa ._Sao nữa SN – TB sau khi đã cắt bơ bỏ vào nói_Trộn đều lên rồi bắt lên bếp đun lửa nhỏ tiếp cho sôcôla chảy ra và bắt đầu láng mịn là xong . Ta chỉ việc bỏ lên khuôn thôi Sau khoảng 5 – 10 phút cuối cùng sôcôla đã hoàn thành . SN lấy trong bịch xốp ra những chiếc khuôn lớn nhỏ đầy đủ . Ngặt 1 cái chỉ toàn là trái tim =.=_SN , sao cậu mua toàn trái tim không thế - CG cầm khuôn trái tim lên đỏ mặt_Thế mới đẹp chứ - SN vẫn hồn nhiên lấy cái khuôn to nhất _Tớ lấy cái này – XN lấy 1 cái khuôn vừa NM bốc đại cái khuông to ngang ngang SN . TB chọn cái giống XN . CG và KN không biết chọn gì nên lấy những cái khuôn trái tim nhỏ xíu ._Thế có cần trang trí kem lên không SN – TB hỏi do cô thấy ngoài tiệm người ta có làm thế _Có chứ , cái đó thì tớ làm sẵn rồi – SN lấy trong túi xách ra những cái nụ phun kem .Sau khi hoàn thành xong tác phẩm của mình . Mọi người mệt mỏi dọn dẹp chiến trường . Lên giường ngủ . SÁNG HÔM SAU Trường ZODIAC náo nhiệt với không khí của ngày valentien . Đám con trai thì mong muốn sẽ được nhận socôla . Còn con gái thì hồi hộp háo hức vì sẻ tặng sôcôla cho người con trai mình thích .Trong lớp học của các sao nhà ta ._Sao mặt chú mày phởn thế - BD huýt vai ST khi thấy ST ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thằng ngố _Không rảnh cãi nhau với chú em . Anh đây đang chờ món quà valentine của bé Cá – ST hớn hở _Hic chú mày sướng rùi . Hem biết con nhóc ngựa lùn đó có biết hôm nay là ngày lễ tình nhân không nữa – BD mặt mày buồn hiu _Ta đây cũng buồn không kém nè – SOT từ đâu xuất hiện _Thôi ít nhất 2 người cũng được gái tặng nhiều lắm rồi – ST chỉ những gói quà trong hộc bàn SOT và BD . _Thế ngươi không có chắc . Tình hình là do 6 sao nam của chúng ta đều là những người nổi tiếng trong trường . Khỏi phải nói , 6 chàng là niềm mơ ước của bao cô gái , body chuẩn , khuôn mặt đẹp khỏi chê + đánh nhau không ai = . Nên mặc dù ST đã có SN những hằng năm vẫn có nhiều người tặng sôcôla . BD và SOT thì khỏi nói , quà chất thành núi , không nổ chứ ăn cả tháng không hết (t/g: cho tui bớt đy J…. BD+SOT: dẹp ….. t/g: hic T_T) . MK thì không nhận nhưng vẫn bị vài cô lén bỏ vào hộc bàn . BB thì ngược lại rất vui vì có đồ nhấm nháp lúc đói khi đang thí nghiêm . TY phủ phàng hơn , 1 là sẽ đem cho người khác không thì quăng thùng rác lunĐược 1 lúc thì 6 sao nữ bước vào . SN chạy đến ngay bên cạnh ST ._Mèo bự , cho nè – SN chìa ra cho ST hộp sôcôla hình trái tim khá to , có dây ruy băng bắt chéo _Năm nay là sôcôla à . Bé Cá tuyệt nhất – ST cầm lấy , nựng má SN _hihi – SN đỏ mặt ngồi vào chỗ .TB về chỗ ngồi thì thấy trên bàn SOT rất nhiều hộp sôcôla đủ kiểu dáng . _Đào hoa gớm he – TB bĩu môi _Hic , người không cần thì tặng người cần lại không tặng . – SOT giả vờ mếu _Cho nè – TB bật cười , lấy trong giỏ ra chiếc bánh sôcôla trái tim không to = ST nhưng nhìn có vẻ đẹp hơn . _Sao bé hơn ST với BD thế - SOT nhìn sang ST với BD _Không chịu thôi trả đây – TB toang giựt lại _Ứ , của anh mà – SOT cầm chặt lại NM vừa vào lớp . BD đã chìa tay ra mặt mỉm cười rất ư là tự nhiên . NM nhìn BD như người ngoài hành tinh (hành động kì quặc quá mà)_Chìa tay gì thế , muốn ăn đánh à – NM đánh cái bốp lên tay BD , rồi đy về chỗ _Á , con ngựa lùn này . Không hiểu ý tui hở - BD lẽo đẽo theo sau NM _Gì chứ? – NM làm bộ không hiểu_Bánh đó , sôcôla đó – BD bắt chước bộ mặt cún con của NM _Phụt , haha , bày đặt dùng chiêu đó nữa . Xưa rồi diễm – NM lè lưỡi trêu _Đau lòng – BD gục xuống bàn _Nè – NM đặt hộp sôcôla lên bàn BD , không thấy động tĩnh cô nói tiếp – Haiz , thôi có người không ăn rồi , đem cho người khác thôi _Ngu gì hưm ăn – BD chòm dậy , cầm hộp bánh lên săm soi _Sao thế _Không biết có bị ngộ độc không nữa …. A , ây da anh đùa thôi mà – BD đặt chiếc bánh sôcôla xuống , lấy 2 tay che chắn vì NM đang uýnh anh _Chết nè , dám chê bánh tui làm hả XN vừa đến cửa lớp , nhìn bao quát xung quanh . Cô thở dài thườn thượt vì BB còn nằm ngủ =.= . _Chắc để ra chơi đưa – XN nói thầm rồi ngồi xuống chỗ ngay ngắn CG và KN cùng bước về chỗ . CG đỏ mặt khi bắt gặp MK đang ngồi đọc sách . Cô để tay vào gói quà trong túi xách nhưng lưỡng lự không biết nên đưa hay không . _Ma…. Ma Kết – CG lấy hết can đảm nói _Có gì không Gỉai – MK buông quyển sách xuống mỉm cười nhẹ _À có….có chút …. Quà … ờ tớ …. Muốn …. Tặng cậu coi như cám ơn …. Vì hôm đó cậu đã cứu tớ - CG rút trong túi ra gói kẹo socôla , bọc bên ngoài là túi nilông trên đầu thắt nơ , bên trong là những mẫu sôcôla nhỏ nhắn hình trái tim _Ơ .. có gì đâu , cậu đâu cần khách sáo thế - MK cũng đỏ mặt , tim anh đập nhanh hơn . Dù xua tay từ chôi nhưng thật lòng anh muốn nhận nó ._Tại …. SN chỉ mua khuôn trái tim thôi nên …. A – CG lúng túng – cậu hãy xem như quà …..cám ơn thui nha _Ơ …. ừm – MK khẽ đón lấy Đây là lần đầu tiên anh nhận sôcola từ 1 người con gái trong ngày này . Mặc dù được nhiều người tăng nhưng anh chỉ từ chối , nhưng hôm nay anh lại vui vẻ nhận lấy nó . Dù CG chỉ nói là quà cám ơn nhưng anh lại suy nghĩ mông lung đến vấn đề khác . Còn KN và TY chỉ im lặng không nói gì .Nguồn:MN12CS |
|