Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Block.Liar - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yunchiha
Học sinh chưa nhận lớp
Yunchiha
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 5
Birthday : 13/07/1995
Join date : 19/08/2013
Block.Liar - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Block.Liar - Chap 1   Block.Liar - Chap 1 Icon_minitimeTue Aug 20, 2013 3:29 pm






Chap 1: Sự đối đầu thù địch 




Block.Liar - Chap 1 BG102_01_zps480dbf5f



Bạch Dương' POV 



Ngôi trường này chắc chắn bạn chỉ có thể tháy nó qua phim ảnh hoặc tiểu thuyết, bởi lẽ nó nằm ở khu vực ít dân cư sinh sống, tọa lạc gần một con sông và tuyến đường sắt đi qua đây không phải ngẫu nhiên mà bạn mất nửa tiếng lái xe để tới được đây. 

Tuy rằng từ nhỏ sống ở cô nhi viện nhưng sau một thời tiếp xúc với xã hội thượng lưu trong vai trò là tiểu thư nhà tài phiệt thì tôi dần quen được bản chất của họ. 

Sự hồ hởi cũng như bản tính bộc trực đều phải giấu trong lớp mặt nạ đầy màu sắc. 
Thời gian đầu học ngôi trường này. 


"Nhiều lúc tự hỏi tại sao họ không cho xây dựng ký túc xá. Họ sợ cái gì ư? " 



___________________________________ 




"Chào cậu, tôi là Cự Giải, học sinh mới đến" 



Cự Giải là người đầu tiên tôi gặp ở ngôi trường Athena gì gì đó này. Cậu ta có nụ cười nửa vời và trông ngốc một cách khó tả. Cậu ta giống Gachapin lắm. 



"Tôi cũng là học sinh mới đến thôi. Tôi học năm thứ nhất" 

"Phải rồi. Vậy tiện thể đi cùng tôi vào trong đi" 

"Nhưng không phải đã có thông báo có người sẽ đón chúng ta ở đây ?"

"À tôi chắc là người hướng dẫn đang bận chút chuyện. Anh ấy đãng trí lắm, mới có hai người đã vào trong rồi, còn mình cô và tôi thôi" 

"Được, vậy phiền anh dẫn đường" 


Tôi thuận miệng đồng ý rồi cũng im lặng đi theo anh chàng kia bước đi trên con đường dài tiến vào trong, rất ít người qua lại và họ cũng giống như những bóng ma hoàn toàn không chú ý đến bọn họ. 

Tầng lớp thượng lưu ở đây xem ra không phải là những kẻ vô học nhưng dường như họ chẳng vui vẻ gì với cuộc sống "hạnh phúc" thế này.
 
"Mình phải làm gì đó để thay đổi nơi này" Tôi tự nhủ. 




End POV



______________________________________




Kim Ngưu vừa phổ biến xong nội quy cho hai học sinh mới là Sư Tử và Song Tử liền cảm thấy chán nản, tuy rằng không ra mặt nhưng kỳ thực đứng trước một cô gái như con cún con chỉ chực vểnh tai lên và cái đuôi vẫy vẫy một cách moe. Bên cạnh là cậu con trai cao hơn Kim Ngưu một cái đầu có đôi mắt sẵn sàng tẩn cho cậu một trận nếu dám đụng vò cậu ta. 

"Kỳ học sinh thêm vào phải chăng sẽ làm mình gặp rắc rối" Kim Ngưu bất giác nghĩ, cậu không ngờ rằng sau này quả nhiên bọn họ sẽ làm loạn trường thật, đồng thời cũng là những ngôi sao may mắn trong cuộc đời cậu.  


"Buổi hướng dẫn đến đây là kết thúc, nếu các bạn có câu hỏi gì thì cứ gặp Thiên Bình, cô ấy nhỏ tuổi hơn các bạn nhưng đừng vì thế mà coi nhé, học năm hai đấy. Haha, đùa thôi, cô ấy hiền lành lắm đó !" 



Sự im lặng chết người. . . 




"Bình Nhi.Bộ anh nói đùa tệ lắm à ?"  Kim Ngưu nói thầm vào tai Thiên Bình. Cô bật cười khúc khích. 

"Không tệ lắm đâu" 

Kim Ngưu tỏ ý hài lòng nhìn hai học sinh rồi trao cho họ thời khóa biểu cùng một một số thông tin về môn học họ đã đăng ký vào trường. 

"Hai người có thể về lớp" 

Chờ khi Song Tử và Sư Tử rời khỏi.

"Ngưu ca, còn hai người nữa đâu" Thiên Bình nói khẽ "Em đọc danh sách thấy còn thiếu Cự Giải và Bạch Dương mà, Ngưu ca" 

"Ách, anh quên mất" Kim Ngưu nhăn mày "Công việc dạo này cứ trút hết lên đầu anh " 

"Nếu cậu không làm được thì đừng có cố làm" Giọng nói một người con trai vang lên. Kim Ngưu lẫn Thiên Bình nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía cánh cửa. 

"Muốn nói gì hả? thằng kia" Kim Ngưu gằn giọng. Ma Kết lặp lại, nụ cười mỉm lên đầy đắc ý. 

"Tao muốn nói là. . . " 

"Thôi đi mà, Kết ca" Thiên Bình chặn lời anh chàng. 

"Bình nhi ơi là Bình nhi" Ma Kết vẫy nhẹ cánh tay, từ sau lưng cậu ta xuất hiện Cự Giải cùng một cô gái trẻ mặc đồng phục trường có vẻ như là học sinh mới. 


Cự Giải mặc hối lối đến gần Kim Ngưu dưới cái nhìn đầy lửa của anh chàng bò trắng. Bach Dương thì đỏ mặt tía tai, mặc dù ra vẻ không có gì nhưng mặt mũi phản chủ hết thảy. 


"Chuyện này là sao ?" Kim Ngưu liếc xéo Ma Kết "Tại sao học sinh mới của tôi lại lọt vào tay anh hả đội trưởng đội kỷ luật ?" 

"Cậu tự hỏi hai người họ đi" Ma Kết thở dài "Cậu cũng nên tự hỏi chính bản thân đi, thật vô trách nhiệm khi giao nhiệm vụ cho một kẻ ngốc nghếch mới học năm nhất dẫn đường, để bị lạc đến khu vục Cấm. Sao cậu không ở New York luôn đi, về làm gì cho chật đất" 

"Cậu nói ai ngốc nghếch ?" 

"Cậu ở chung với cậu ta xem ra lâu ngày cũng bị ẩm não theo rồi" Ma Kết vỗ tay "Tôi đi đây, không ở đây xem kịch của mấy người đâu. Tôi không có thời dư để làm việc vặt vãnh như hội trường anh đâu, Kim Ngưu"

"Cậu. . . " Kim Ngưu vùng lên định đuổi theo tấm lưng đã khuất sau cánh cửa của Ma Kết nhưng bị Thiên Bình níu tay lại. 

"Bình tĩnh lại nào" 

"Thiên Bình, em làm nốt việc còn lại giúp anh" Kim Ngưu khoát tay "Đừng lo cho anh". Bạch Dương nhìn Kim Ngưu đi qua liền không suy nghĩ gì buột miệng nói khẽ. 

"Tôi xin lỗi. . . "


Kim Ngưu ngưng lại, chỉ lắc đầu "Không phải lỗi của cô"


Cự Giải đứng hình nãy giờ, mãi mới dám bật ra được một câu "Liệu anh ấy không đi giết anh Ma KẾt đấy chứ. Trông ảnh vậy mà dễ cầm dao giết người lắm. . . Nhưng mà anh ấy lại rất hiền, chỉ đánh tôi thôi.Ấy, mọi người đi đâu vậy, tôi chưa nói xong mà. Bình tỷ tỷ cho em lịch học nào. . .Bạch Dương, đợi tớ đi cùng đến lớp với chứ" 




_____________________________




Trong khi đó
 
Tại hành lang. 


Sư Tử và Song Tử. 


"Này anh, đi nhanh thế, chờ tôi với" Song Tử í ới đuổi theo Sư Tử trong bộ dạng cậu ta vô cùng khó chịu. 

"Cô phiền phức quá" Sư Tử gắt "Dừng có đi theo tôi" 

"Ai thèm đi theo anh" Song Tử bĩu môi "Tôi và anh chả học cùng năm nhất, không đi cùng đường đến lớp không lẽ về nhà" 

"Ở đấy tôi về nhà. . . "

"Nói dối" 

"Sao cô phiền phức quá vậy" 

"Nói đi. Có phải anh với cậu Thiên Bình gì đó có gì phải không ? Tôi thấy anh nhìn cô ta suốt mà còn có vẻ rất ghét anh hội trưởng hội học sinh nữa" 

"Cô lảm nhảm hoài. Tôi không biết cô ta" Sư Tử đứng khựng lại ở căn phòng số 102, nơi bốn cánh cửa sồi thông đều đóng chặt, một mùi hương Tử Đinh Lăng phảng phất đâu đó "Vào thôi. Chắc bắt đầu đầu vào học rồi" 

<<Ở nơi luôn chứa chấp sự giả dối. Chiếc mặt nạ nhuốm màu tội lỗi. Ta xin người hãy che chở cho chúng con. Hãy tha thứ, dẫm lên những những mưu toan. Để tuổi thanh xuân này không còn gì đáng nuối tiếc>>
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Block.Liar - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Block.Liar - Chap 1   Block.Liar - Chap 1 Icon_minitimeMon Oct 21, 2013 5:10 am

Hay đấy, trang trí đẹp, văn phong mượt

Hóng chap hóng chap!
 
 

Block.Liar - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Block.Liar [After Story - Chap 1 ]
» Block.Liar
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Block.Liar-