Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tình cờ (Chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (Chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình cờ (Chap 4)   Tình cờ (Chap 4) Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 11:12 pm


Chap 4: Buổi học đầu tiên

Tình cờ (Chap 4) Mizu-asato-full-973367-jpg

Tình hình là hôm trước tác giả có kể về ngày khai giảng nhưng chưa có đi học. Vậy nên chap này, Yuyu ta sẽ mò đến lớp của các bạn sao và bắt từng cảnh một.

"Oa... oa... oa...! Má Bạch ơi !! Thằng Song Ngư nó... nó... nó... định... hấp diêm con kìa!" Ôi trời đất, thề có chúa là sau khi nghe xong Yu ta đã ngã ngửa ra sau. Zoom tận cảnh xem có chuyện gì nào

À à, thì ra là bạn Ngưu nhà ta đang khóc lóc ăn vạ gì đó trong lớp. Tiếp tục phận sự của ta là thám thính sự tình.

"What the... hợi?" Hiện Bạch Dương đang ở trạng thái bất lực ngôn ngữ và vẻ mặt của cô thì thật sự ngố hết sức.

Nhanh chóng thoát khỏi trạng thái đơ tạm thời, má mì đã vén ống tay áo lên, đôi mắt gườm gườm:

"Nói. Tại sao nó dám? Nó có biết như vậy là loạn luân không hả? Thằng này láo quá thể. Phải cho một bài học mới được."

Nói xong má mì liền xông thẳng đến chỗ ngồi của Song Ngư mà xách cổ áo của thằng bé lên:

"Thằng này, sao mày dám làm thế với chị mày hả? Lâu ngày chưa ăn đòn nên không biết sợ hả?"

Không hiểu Song Ngư nó nghe Bạch Dương nói mười phần thì hiểu được mấy phần mà mặt cứ nghệt ra, mồ hôi tuôn như suối. Và ở một nơi nào đó, một con người nào đó đang cố nín cười.


~15 phút trôi qua trong sự đau khổ của Song Ngư~
Song Ngư đã giải thích gãy lưỡi mà vẫn không sao lay chuyển được Bạch Dương. Thì đúng rồi, con bé Kim Ngưu ngay bên cạnh Bạch Dương mà. Miệng lưỡi nó dẻo quẹo, nhiều khi còn hơn thằng Song Tử. Đã thế, bạn Trâu nhà ta còn rất được má Bạch trọng dụng, vậy nên làm sao Song Ngư có thể địch lại được.


Trong lớp, cả đám quây quanh Bạch Dương với Song Ngư xem bạn Cá nhà ta bị hành hạ.


"Chẹp! Khổ thân thằng bé, bé thế mà ngu."


"Ai đời dại dột mà lại đi ba chấm với Ngưu nhi cơ chứ?"


"Cố lên Ngư. Qua được ải này mà không chết thì chú sẽ được làm thần tiên đấy."


"Anh mong linh hồn chú được an nghỉ dưới... địa ngục."


Hàng loạt câu "dìm hàng" xen lẫn "xót thương" dành cho bạn Ngư. Đến nước này thì Song Ngư đành ngậm ngùi khóc không thành tiếng.


"Cô đến. Bọn mày ơi! Giải tán nhanh lên." Tiếng hét toán loạn của một thằng được giao nhiệm vụ canh cửa phòng khi cô đến.


May cho bạn Song Ngư của chúng ta là cô giáo đến. Nếu không thì hồn của bạn đã lìa khỏi xác từ rất lâu rồi.


"Cả lớp. Đứng." Giọng nói dõng dạc của Bạch Dương vang lên như thúc giục cả lớp đứng dậy


"Chúng em chào cô ạ!" Cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô, ngoan ngoãn hệt như bọn học sinh lớp một


Cô giáo từ từ bước vào. Cô giáo rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi. Nhưng khi vận trên mình bộ đồ công sở và đeo cặp kính cận thì có vẻ rất nghiêm khắc. Khẽ đẩy kính lên, cô đảo mắt một vòng quanh lớp rồi phẩy tay ra hiệu ngồi xuống.


"E hèm! Hôm nay cả lớp sẽ làm một bài kiểm tra để gỡ điểm cho bài trước." Cô hắng giọng rồi tuyên bố một câu khiến cả lớp nằm bò ra bàn mà thở dài


Thấy bộ mặt chán nản của cả lớp, cô giáo lừ mắt:


"Không lôi thôi nữa. Lấy giấy kiểm tra ra. Bài này mà không đạt điểm cao thì đừng hòng tôi cho thi lại."


Và không ai bảo ai, cả lớp như một cái máy lấy giấy kiểm tra.


Những phút đầu tiên của bài kiểm tra trôi qua trong tiếng xì xào mượn giấy và trao đổi bài.
__________________________________________
"Hey, hey, hey. Dịch qua nữa đi."


"Trang này á."


"Nữa."


"Trang này?"


"Ngu thế nhỉ. Đây này."


Âm thanh ồn ào và hỗn độn phát ra từ bàn của hai bạn Song Tử và Nhân Mã. Nhìn thôi cũng đủ biết hai cô cậu này chưa có học bài. Thôi thì số phận đưa đẩy nên đành cho phao vào ngăn bàn mà chép chung. Khổ nỗi tật mồm năm miệng mười của "loa" Song Tử không thể kiềm chế nên đã "phóng thanh" khắp lớp và đến tai cô giáo, người hiện đang tia từng bàn một.


"Anh chị giỏi thật. Dám chép phao ngang nhiên như vậy. Đi ra ngoài cho tôi!!!"


"Dạ vâng ạ...!" Song Mã đành gãi đầu gãi tai, ngậm ngùi tiến ra hành lang trong ánh mắt lo sợ của mọi người


~Tại góc lớp~
Hiện tại, cặp đôi quyền lực của lớp đang bận chép bài thằng Ma Kết. Tụi nó cứ ngó lên ngó xuống, tay chép nhưng mắt hướng về tờ giấy kiểm tra đề tên Ma Kết bàn trên. Tuy bận rộn chép nhưng thỉnh thoảng Bạch Dương với Sư Tử vẫn đưa mắt về phía cô giáo, đề phòng trường hợp bị bắt tại trận.


Còn phía trên đầu bàn tổ bốn, Xử Nữ và Thiên Bình thì khỏi nói rồi, cực kì chăm chỉ. Cả bàn bên dưới là Song Ngư và Kim Ngưu cũng rất chăm chỉ. Nhưng... là "chăm chỉ" trao đổi chứ không có phải là chăm chỉ học bài.


Xem ra cả cái tổ bốn chỉ được mỗi chàng Ma Kết là học bài. Tưởng Ma Kết học bài để hiểu, để biết, để đạt điểm cao. Nhưng ai có thể ngờ rằng Kết ca học bài thực chất chỉ để qua mắt cô giáo nhằm mục đích trốn tội cho lớp H. Kể ra mới nhớ, ngay từ đầu năm học lớp sáu, Ma Kết đã là người nhận trọng trách này.


~Flashback~
"Ma Kết. Có nhiệm vụ cho ông đây." Tiếng của Bạch Dương vang lên khiến đôi mắt của Ma Kết rời khỏi trang sách.


Đẩy gọng kính lên, Ma Kết hất mặt lên trời:


"Nhiệm vụ gì?"
"Cho tụi tôi chép bài và cùng với một số đứa nâng điểm cho lớp H."
"Chép bài? Tại sao các cậu không chịu học bài đi. Suốt ngày chơi." Ma Kết lại vênh mặt lần nữa


Kim Ngưu lắc đầu, giơ ngón trỏ lên rồi xoay xoay:


"Chậc chậc. Nghĩ oan cho tụi này quá. Chép bài là khi nào bọn này không thuộc thôi. Nhưng đừng ra vẻ nữa. Tụi này biết thừa trong đầu ông chứa cái gì đấy. Tính làm học sinh giỏi trong mắt thầy cô để tránh tội đúng không? Tôi cũng thế này. Trong nhóm này nhiều đứa như thế lắm. Đúng không,..." Kim Ngưu bỏ lửng câu nói rồi quay qua Bạch Dương nháy mắt "Bạch Dương?"


"Đúng vậy. Tụi này cần cậu như một học sinh chăm ngoan và nếu cần thì giúp tụi này thoát nạn." Bạch Dương nháy mắt lại với Kim Ngưu rồi tiếp lời


"Tại sao? Chẳng phải nhóm còn có nhiều người học giỏi lắm sao?" Ma Kết nhíu mày thắc mắc


Bạch Dương gãi đầu:


"Ờ thì đúng là có mấy đứa học giỏi nhưng mà tụi nó đều có việc riêng rồi. Không nhận trách nhiệm này được. Vậy nên, Ma Kết..." Bạch Dương mặt nghiêm túc "cậu là thích hợp nhất."


Ma Kết nhún vai, thở dài:


"Thôi được rồi. Tôi đồng ý."


Và thế là Ma Kết nhập hội với lũ quỷ kia. Để rồi từ một người bình thường, anh đã biến thành một ác ma chính hiệu."
~End flashback~
Chuyển đến tổ ba, hai con người thiên tài kia thì không học cũng làm được chứ đừng nói đến chuyện chép phao. Cơ mà nếu có chép thì cũng chỉ như con bé Bảo Bình gọi là "trải nghiệm việc chép phao".
~Flashback~
Vào một ngày mùa đông năm lớp bốn, Bảo Bình bỗng nhiên giở chứng. Con bé chép bài vào một tờ giấy.


"Cậu sao vậy Bảo Bình. Đang giữa mùa đông mà sao cậu lại "ấm đầu" vậy hả?" Cự Giải điềm tĩnh là vậy mà nay cũng phải phát hoảng vì Bảo Bình


"Kệ tớ. Hôm nay tớ sẽ thử chép phao." Bảo Bình thản nhiên đáp lại


"Bà điên à Bảo Bảo. Mọi khi bà nhắm mắt cũng làm được cơ mà. Hay hôm nay uống nhầm thuốc." Kim Ngưu kéo tay Bảo Bình định đưa đến phòng y tế "Nhanh đi với tôi. Có lẽ cô y tá có thuốc giải đấy."


"Bà làm gì thế? Tôi chỉ thử cảm giác chép phao nó thế nào thôi mà." Bảo Bình lập tức giữ lấy cạnh bàn, tránh để Kim Ngưu lôi cô đi


"Eh! Bà hết cái để thử nghiệm rồi à?" Cả bọn nghệt mặt ra, sém ngã ngửa với câu nói của Bảo Bình


Và rồi, mặc cho ánh mắt hốt hoảng của Cự Giải, giọng nói cứ ập thẳng vào tai của Kim Ngưu, khuôn mặt khó hiểu của cả lớp, Bảo Bình vẫn tiếp tục chép phao.


Đến khi bắt đầu bài kiểm tra, cả lớp đều lo lắng cho Bảo Bình vì chưa bao giờ nàng này chưa bao giờ chép phao. Nhưng kết quả thật mĩ mãn, Bảo Bình chép phao thành công.
~End flashback~
Cuối cùng là đến bàn của Giải nhi chăm chỉ. Cô nàng này khác hẳn với mọi người trong nhóm ở chỗ chăm học thật sự chứ chẳng để qua mắt thầy cô như thằng Ma Kết. Và đương nhiên, dù không có thông minh bằng Bảo Bình hay Ma Kết, cô vẫn không phải chép phao.


Và bài kiểm tra trôi qua trong tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi chưa kịp nghỉ ngơi thì bài kiểm tra toán lại tiếp tục tra tấn lớp H. Đến nước này thì đứa nào cũng trưng bộ mặt thảm sầu ra với mong ước "nhỏ nhoi" là có thể cô giáo sẽ động lòng thương hại. Tất nhiên là điều đó sẽ không thành sự thực, có thể là không bao giờ.
~Sau tiết toán~
"Cuối cùng cũng ra chơi. Các cô giáo tính giết người hay sao mà đến hai bài kiểm tra liên tục. Sống làm chi cho đời nó hành." Tiếng than ai oán vang lên trong bầu không khí nặng nề của lớp học. Cái giọng đậm chất sướt mướt cải lương và có phần hơi quá này chắc chắn chỉ có thể của Song Tử. Kể cũng tội chàng ta, tiết văn thì bị phạt đứng ngoài cửa, hơn thế lại mới chép phao được một tẹo, thể nào cũng bị điểm không.


"Hờ, than gì chú ơi! Để giành tẹo nữa sang tiết Anh than một thể." Sư Tử đặt tay lên vai Song Tử ra chiều thông cảm


"Mà thầy hiệu trưởng cũng lạ thật. Ai lại cho ba môn chính vào cùng một buổi. Thành ra có ba bài kiểm tra liền. Haizzz! Đời học sinh thật khổ." Xử Nữ không biết đã xuất hiện từ bao giờ, đang ngồi chống cằm và uống lon cà phê có-vẻ-vừa-chôm-được-ở-đâu-đó.


Sư Tử nhăn mặt với thứ nước uống trên tay Xử Nữ:


"Chôm ở đâu thế? Ngày nào cũng uống cái thứ nâu nâu như thế mà không ngán à?"


"Ở phòng giáo viên. Không." Xử Nữ bình thản nhún vai, tiếp tục thưởng thức lon cà phê của mình.


Ngoài cửa lớp, bộ đôi Kim Ngưu Thiên Bình đang thì thầm to nhỏ gì đó.
"Chuyện Cự Giải với Thiên Yết thế nào rồi? Thiên Yết biểu hiện thế nào?" Thiên Bình đảo mắt xung quanh mình như đề phòng ai nghe được cuộc trò chuyện này.


"Biểu hiện khá tốt. Thiên Yết đã hứa là sẽ khiến Cự Giải hạnh phúc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Kim Ngưu lơ đãng nhìn về phía Cự Giải đang cặm cụi học bài.


Nghe được câu nói của Kim Ngưu, khuôn mặt Thiên Bình giãn ra phần nào nhưng vẫn còn đôi chút nghi hoặc về tình cảm của cậu bạn Thiên Yết kia. Làm sao cô có thể chắc chắn rằng cô bạn Cự Giải của mình sẽ không bị tổn thương. Cô rất sợ nước mắt của Cự Giải sẽ rơi xuống lần nữa. Và những lúc như vậy, cô chẳng thể làm gì ngoài việc ôm đứa bạn yếu đuối vào lòng và an ủi.


"Cậu yên tâm đi. Tớ chắc chắn mình không tin nhầm người đâu." Kim Ngưu như hiểu được suy nghĩ của Thiên Bình. Cô cũng nghĩ giống vậy, cũng rất sợ giọt nước mắt của Cự Giải và tâm hồn yếu đuối ấy bị tổn thương. Nhưng cô hay Thiên Bình đều không phải là người hàn gắn vết thương ấy cho Giải. Người đó chỉ có thể là Thiên Yết.


"Thiên Yết! Kim Ngưu này đã giao bạn mình cho cậu. Nếu cậu làm Cự Giải tổn thương, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục."


Ở phía tổ ba, Thiên Yết bỗng hắt xì và thấy nhột nhạt người.


"Ê, Kim Ngưu! Nước bà nhờ tôi mua này." Nhân Mã hớt hải chạy về phía Kim Ngưu, ném cho nó một chai nước ngọt.


"Thanks nha Ngựa. Mà bà mua nhanh thế. Bình thường giờ này khoảng năm phút nữa mới chạy lên mà." Kim Ngưu giơ tay đón chai nước, vừa vặn nắp vừa hỏi.


"Thì nhờ thằng Song Ngư lấy hộ đấy. Công nhận nó cao thật mày ạ. Len vào phát được ngay." Nhân Mã bóc bánh, đồng thời miệng vẫn đáp lại câu hỏi của Kim Ngưu.


"Reng! Reng! Reng! Reng...!"


"Vãi! Chuông nhanh thế. Mới uống được một hớp." Kim Ngưu tay vẫn cầm chai nước mới vặn chưa kịp uống hết. Bỗng nhiên Kim Ngưu ôm bụng, mặt mày nhăn nhó:


"Sao tự dưng tôi đau bụng quá? Ặc ặc, đau thê thảm luôn ấy."


Thiên Bình hoảng hốt, tay xoa xoa bụng Kim Ngưu:


"Hay là nước quá hạn. Bà vào phòng y tế xem nào." Thiên Bình quay qua Bạch Dương đang đứng quản lớp "Bạch Dương! Kim Ngưu bị đau bụng. Tôi đưa bà ấy xuống phòng y tế. Bà xin tôi với nó nghỉ tiết này. Kiểm tra bù sau cũng được."


"Ờ. Đi đi." Bạch Dương phẩy tay rồi lại tiếp tục hò hét cho cả lớp trật tự.


~Phòng y tế~
Thiên Bình đặt Kim Ngưu xuống chiếc giường trắng tinh. Cô y tá ngồi bên cạnh giường đang luồn ống nghe vào bụng Kim Ngưu rồi ấn ấn vài cái. Cô quay sang Thiên Bình dặn dò gì đó rồi lấy một hộp thuốc trong tủ ra đặt lên bàn. Thiên Bình nghệt mặt ra đôi chút rồi đợi cô y tá ra ngoài mà nói với Kim Ngưu:


"Nè, bà uống phải thuốc đau bụng đấy. Hình như là của con bé Bảo Bình nó chế hay sao ấy." Nói rồi cô vớ lấy chai thuốc trên bàn, thẩy cho Kim Ngưu "Uống cái này là hết."


Ngay khi bắt được chai thuốc, Kim Ngưu nuốt ực một viên thuốc với mong muốn cơn đau quằn quại này sẽ chấm dứt.


Thiên Bình ngồi nhìn Kim Ngưu nhưng hồn thì đã thả đi đâu. Phải đến mười mấy phút sau, cơn đau bụng mới bớt hành hạ Ngưu. Cô nàng thấy Thiên Bình đang bận bay lên chín tầng mây mà trong đầu nảy ra ý định hù dọa bạn mình.


"Thiên Bình...! Cậu làm gì đấy?" Với chất giọng rùng rợn và bàn tay mới nhúng nước hẵng còn lạnh ngắt, trò đùa của Kim Ngưu đã làm Thiên Bình sợ đứng tim.


"Ha.... HẢ!" Cô nàng Thiên Bình bật thẳng dậy, mặt mày tái mét.


"A ha ha! Sợ thế cơ à?" Kim Ngưu khoái chí với việc trêu đùa cô bạn của mình. Có một cô nàng sợ ma như Thiên Bình làm bạn, thỉnh thoảng cũng khá thú vị.


"Hey, hết trò à?" Thiên Bình đỏ bừng mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ.


Nhìn thấy Thiên Bình như vậy, Kim Ngưu "không nỡ" châm chọc nên đành bỏ qua mà nói sang chuyện khác:


"Thôi, không trêu bà nữa. Nhưng tôi sẽ tìm ra đứa nào cho thuốc đau bụng vào chai nước. Và rồi sẽ biến thế giới của nó thành địa ngục." Hai chữ "ác quỷ" đang hiện rõ trên mặt Kim Ngưu. Cô nàng thật sự nổi điên rồi.


"Nhưng tại sao bà lại biết là nó ở trong chai nước?" Thiên Bình hơi thắc mắc.


"À, thì tôi thấy chai nước ngọt của tôi lúc vặn nó không xì nhiều ga. Thường thì khi tôi vặn nó phải sủi bọt nhiều ghê gớm. Cơ mà lúc đấy tôi không để ý, thành ra uống nhầm."


"Bà để ý cả chi tiết đó hả? Làm như Conan không bằng." Thiên Bình chun mũi, nhăn nhó với tính xét nét y hệt Xử Nữ của cô nàng.


"Hề hề, tại hôm qua mới đọc Conan có tình tiết này. Giờ mới ra." Kim Ngưu gãi đầu, ngượng ngùng thú nhận. "Quan trọng là bây giờ Kim Ngưu này sẽ không tha cho đứa nào bỏ thuốc đau bụng vào chai nước của ta."


Thiên Bình nhìn Kim Ngưu với ánh mắt kì dị. Cô thầm mong thằng bỏ thuốc đã cao chạy xa bay, nếu không thì Kim Ngưu sẽ lục tung cả trường lên để tìm nó.
*Dù sao mình cũng không liên quan. Tránh xa mọi rắc rối thì tốt hơn.* Thiên Bình nghĩ rồi lủi ra khỏi phòng từ lúc nào, mặc cho cô nàng Kim Ngưu vẫn bận ngửa mặt lên trời mà tự sướng.


Thiên Bình lúc này đã trở về với lớp học thân yêu. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng thường thấy: Bạch Dương đang hét với một lũ loi choi bên dưới. Chẹp, bọn tổ trưởng chẳng có đứa nào làm việc, để một mình con Cừu nó quản lớp. Cả thằng Chi đội trưởng nữa. Nó cũng đang ngồi rung đùi nghịch điện thoại, mặt thảnh thơi như kiểu: thiên-hạ-đại-loạn-hay-thái-bình, ta-cũng-không-quan-tâm. Cô đành thở dài mà len qua đống hỗn độn để về chỗ, suy nghĩ về tên bỏ thuốc vào chai nước của Kim Ngưu.


Trong khi đó, Kim Ngưu cũng vừa vào lớp. Cô nàng sừng sững đi lên bục giảng, cầm lấy cây thước kẻ dài đến ba mươi cen-ti-mét gõ thật mạnh vào tường. Nghe tiếng động, cả lớp im lặng, ngoái lên nhìn Kim Ngưu. Bạn Trâu sau khi đã làm cho cả lớp nín thít liền nói (hoặc hét):


"Cả lớp nghe đây! Hôm nay có đứa nào đã lấy thuốc đau bụng của Bảo Bình rồi cho vào chai nước của Kim Ngưu này. Đứa nào làm, đứa đấy nhận tội mau. Nếu không, đừng trách Kim Ngưu ta vô tình."


Nói rồi, cô đi xuống chỗ ngồi trong ánh mắt sợ sệt của mọi người. Kim Ngưu lấy trong cặp một quyển sổ, ngồi viết viết gì đó. Thiên Bình thấy lạ nên ngó xuống, hóa ra là cô nàng đang bắt chước Conan, liệt kê những nghi phạm.


"Này, cậu nghĩ ai là thủ phạm nhỉ?" Kim Ngưu ngẩng đầu lên hỏi Thiên Bình.


Thiên Bình nghiêng đầu nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói:


"Sao không ra hỏi Bảo Bình ấy. Thuốc của nó mà."


"Tôi muốn tự tìm, chứ hỏi nó thì còn gì là Conan này nữa." Kim Ngưu phẩy tay, tỏ ý coi thường.


"Ờ, Conan. Vậy Nhân Mã thì sao? Nó mua nước mà. Có khi là nó ấy." Thiên Bình gật gù tỏ vẻ hiểu ý, tiếp tục kể tên những người mà có thể là thủ phạm.


"Cũng có thể. Nhưng nếu là nó thì cần gì tấn công lén lút thế. Chỉ cần đấm thẳng trực diện là xong mà. Với cả nó cũng không đủ thông minh để làm trò này đâu." Ý kiến bị bác bỏ ngay tức thì.

Một hồi lâu, Thiên Bình kể đủ các tên của những người có-thể-chạm-vài-bình-nước-của-Kim-Ngưu nhưng tất cả đều bị loại. Bỗng nhiên...

"A! Nhớ rồi. Nhân Mã có nói nhờ thằng Song Ngư mua hộ. Hay có khi là hắn ta trả thù vụ sáng nay không." Thiên Bình nói nhỏ dần rồi thì thầm vào tai Kim Ngưu, sợ rằng tên bên cạnh sẽ nghe được.


"Đúng rồi, rất có thể."


"Thôi, mình cứ ra hỏi Bảo Bình đi." Đến nước này, Thiên Bình đành đập tan giấc mộng Conan của Kim Ngưu với mong muốn là tìm cho ra tên thủ phạm càng tốt. Nếu không thì chắc chắn Kim Ngưu sẽ lôi cô đi từng lớp một để tra hỏi.


Hai đứa lật đật sang chỗ ngồi của Bảo Bình, hỏi han con nhỏ về tên thủ phạm đã dùng thuốc do nó chế.


"À, là..."
___________________________________
End chap 4
Thủ phạm sẽ là ai? Và tên đó sẽ bị Kim Ngưu tra tấn như thế nào? Chờ chap 5 của ta vào một ngày không xa nhé.139 
Tình cờ (Chap 4) 1264182rb7o4cx63a
 
haianh
Học sinh chưa nhận lớp
haianh
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 13/12/2001
Join date : 17/06/2013
Tình cờ (Chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 4)   Tình cờ (Chap 4) Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 12:01 am

Nàng ới ời ơi!!! Có cần thiết p? dìm mã ta ghê thế ko =))
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Tình cờ (Chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 4)   Tình cờ (Chap 4) Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 9:02 am

có dài hơn òi ta có lòng khen
dù sao cũng hóng :3
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Tình cờ (Chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 4)   Tình cờ (Chap 4) Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 12:00 pm

ố hố hố
tội thủ phạm quá :))
chắc thủ phạm là Song Ngư rồi :))
mà công nhận chap dài thật
và tiếp tục hóng chap 5 nhá :))
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (Chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 4)   Tình cờ (Chap 4) Icon_minitimeMon Sep 02, 2013 4:35 pm

@haianh: Haha, mức độ thương người của ta là zero nàng ợ *ngửa mặt tự sướng* 1 

@pecankute: Ta cố lắm mới có cái chap này đó nga~

@hanako-chan: Chắc gì đã là Song Ngư nhà ta. Nàng đợi đi a~
 
thao_vngnt@yahoo.com.vn
Học sinh chưa nhận lớp
thao_vngnt@yahoo.com.vn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 26/11/1999
Join date : 03/11/2013
Tình cờ (Chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 4)   Tình cờ (Chap 4) Icon_minitimeSat Nov 09, 2013 2:23 pm

hóng chap mới 113a
 
Sponsored content
Tình cờ (Chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 4)   Tình cờ (Chap 4) Icon_minitime

 
 

Tình cờ (Chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» Tình cờ (Chap 3)
» Tình cờ (chap 2)
» Tình cờ (Chap 1/ Phần I)
» Tình yêu của Mafia ( Chap 1 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Tình cờ-