Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 1   Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 1 Icon_minitimeThu Apr 18, 2013 9:22 pm

Tại một nhà hàng sang trọng nằm trên đường Horo, có 12 người đàn ông ngồi cùng một bàn đang nói chuyện với nhau. Trong đó có 3 người nằn nặc mùi sát thủ nhưng quý phái, số còn lại cũng sang trọng không kém. Xung quanh toàn là vệ sĩ và đàn em của họ. Một trong số đó lên tiếng:

- Chúng ta quả là phúc đức, trong một đêm mà bà nhà đã hạ sinh được toàn thiếu gia, tiểu thư. Hahahaha
- Phải đó, thế các ông đã dự định đặt tên gì cho các con mình chưa- Một người nói

- Đã có rồi! Cứ đọc lên cho mọi người nghe nào. Tôi trước nhá : Bạch Dương

- Thiên Yết - Ông sát thủ áo đen lên tiếng lạnh nhạt, tay mân mê điếu thuốc

- Chà! Cái tên nghe hay đó! Còn tôi sinh con gái, tên nó là Xử Nữ- Đại ca Mafia nói rồi cười giọng hả hê

- Bảo Bình

- Cự Giải

- Kim Ngưu

- Thiên Bình

- Ma Kết

- Song Ngư

- Song Tử

- Sư Tử

- Nhân Mã

9 ông còn lại lần lượt kể một cách ngắn gọn Xem ra họ toàn dân chơi. Hình như trong ai cũng mừng (tg: Mafia còn vui nữa nói chi người thường)
Cứ thế, suốt đêm đó, 12 ông cùng tám với nhau về đứa con mới chào đời rất say sưa (==' đàn ông cũng tám sao).


Ở Thế giới bên kia, Nữ thần bầu trời mỉm cười hài lòng khi thấy cuộc trò chuyện đó. Bà chợt nhớ đến 2 cô con gái đã không còn ở bên bà. Bà tự trách sao đứa con gái út lại ngỗ nghịch đến thế? Là do Nữ thần không biết dạy con hay là do tạo hóa đã sắp đặt. Nghĩ đến đây, nước mắt Thần bầu trời tuôn qua gò má. Bà đi đến tháp Mưa Nắng, nơi bà vẫn đến hàng ngày để nhớ về 2 cô con gái của bà. Nữ thần gục mặt. Bà nhìn vào tấm hình bà và 2 con, bà khóc.

- Mưa à! Mọi sự vẫn diễn ra rất suông sẻ. Nhưng tiếc là con bé Nắng mưu mô ấy cũng đã thả ra những sức mạnh giống như con. Con gái ngoan của mẹ, con hãy an lòng mà yên nghỉ, ở đây đã có mẹ rồi.

Nữ Thần bầu trời nhìn vào hạt mưa lạnh đang được đặt trong lòng kính ánh sáng. Đó là vật tượng trưng của con gái bà- Thần Mưa. Kế bên là một vạt nắng hồng đã gần thâm đen hết một nửa. Đó là vật tượng trưng của thần Nắng. Nó càng thâm đen bao nhiêu thì sự độc ác trong cô nhiều bấy nhiêu. Nhưng một khi nó đã chuyển hết sang màu đen thì ngày đó, cả thế giớ con người lẫn thần tiên sẽ gặp đại họa.


Lát sau, Nữ Thần bầu trời lặng lẽ ra khỏi tháp Mưa Nắng. Bà đọc một câu thần chú khiến cửa đóng lại rồi biến mất. Bà quay lưng gọi mây đến đưa bà về dinh điện.


XxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxX


16 năm trôi qua, mấy thiếu gia, tiểu thư cũng tròn 16 tuồi. HÔm nay là sinh nhật họ. Sáu vị lão gia quyết định tổ chức cùng một buổi tiệc ngoài trời. Khách mời toàn những nghệ sĩ nổi tiếng lên đến hơn 500 người. Đãi tổng cộng 300 bàn (ghê chưa).


Từ trong biết thự, 12 người bước ra, vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy của họ khiến mọi người trố mặt nhìn. Phải, đó chính là 12 sao của chúng ta. 12 người đi ra phía sân khấu. Ông MC lên tiếng (thuê cả MC cơ ak):

- Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của các tiểu thư và thiếu gia đây. Xin mọi người nhiệt liệt chúc mừng

Dưới sân khấu, những tràn pháo tay ồ lên rôm rã. Sau đó là một màn ca kể bla, bla, bla... dài dòng của ông MC dở hơi khiến các sao đứng mỏi cả chân. Bực mình, Xử Nữ đứng phía sau rút trong người ra một cây sùng ngắn chĩa vào đầu ông MC.

- Thôi ngay cái bài văn dài dòng của ông nếu không muốn ăn đan vào đầu.

Ông MC sợ toát mồ hôi và im bặt luôn không dám đọc nữa. Hàng nghìn con mắt ở dưới nhìn lên kinh ngạc. Chỉ có các vị phụ huynh là vẫn cười:

- Quen rồi, ở nhà nó toàn thế! Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 1 2752390508

Các sao đi xuống khỏi sân khấu. Kim Ngưu bắt đầu dạt vào hàng đồ ăn tự chọn gắp lấy gặp để. Thiên Yết chỉ lẳng lặng dạo quanh đó. Xử Nữ và Thiên Bình đi lấy chút đồ ăn. Bảo Bình thì chỉ biêt cầm súng và các thí nghiệm mới của mình đi tìm chuột bạch (==' cái tập đoàn toàn quái dị không zậy nè). Các sao còn lại thì đi tiếp chuyện với khách.

Đâu có ai biết rằng, cũng chính cái đêm định mệnh này, bí mật sẽ được bật mí...

XxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxX

(Các sao đã được bố mẹ cho chơi thân với nhau từ khi còn rất nhỏ, nên chuyện biết nhau là chuyện bình thường)

- Này Song Tử, cậu biết gì chưa?- Sư Tử hỏi

- Cái gì là cái gì?- Song Tử ngạc nhiên đáp lại

- Con mụ Thiên Bình vừa bị mắng đấy- Sư Tử cười khúc khích

- Ái chài! Cái chuyện này ta biết từ xa xưa rồi chú ạ- Song Tử hất mái tóc xéo xanh lá cho khỏi che phủ mắt

- Cậu biết tại sao Thiên Bình bị mắng không?

- Biết chớ! Tại leo rào trốn dư tiệc chứ gì - Song Tử trả lời như hiểu rõ lắm

- Ơ, nhưng mà sao cậu biết nhiều thế? Theo dõi người ta à? Hay có ý định đen tối gì đây?- Sư cười nham hiểm (mi đen tối thì có)

- Bậy. Tớ nào thèm, tớ còn cả khối em đang chờ, cần gì cô ta chứ!

Sư Tử thua lí bèn cúi mặt đứng dựa vào bàn ăn.

Bữa tiệc tưởng chừng diễn ra suông sẻ thì bỗng có một mùi hương khiến 12 chòm sao đi theo. Mùi hương đó dừng lại ở một khoảng đất trống sau biệt thự. 12 người còn ngạc nhiên lắm, không hiểu chuyện gì xảy ra thì một luồng khói đen hút họ vào trong. Luồng khói đó chia đường vào 2 thế giới: lòng đất và bầu trời của thế giới các vị thần. Các sao nữ bị hút vào bầu trời còn các sao nam bị hút xuống mặt đất. Họ ngất đi vì áp lực khí quá lớn trên đường đến... Và xung quanh họ, có tiếng ai gọi tên...


Có lẽ hơi ngắn, mấy bác thông cảm ạ!
http://typianwonderland.wordpress.com/  
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 1   Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 1 Icon_minitimeSat Aug 29, 2015 9:36 pm

cái j mà hút vào mặt đất rồi bầu trời chứ
 
 

Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 2
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 3
» Thiên thần mưa và ác quỷ nắng: Chap 9, 10
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 4
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 11
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng-