Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 4 [part 1]: Hẹn hò ở Nhật Bản (Bảo Bình- Song Ngư)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 4 [part 1]: Hẹn hò ở Nhật Bản (Bảo Bình- Song Ngư) Empty
Bài gửiTiêu đề: Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 4 [part 1]: Hẹn hò ở Nhật Bản (Bảo Bình- Song Ngư)   Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 4 [part 1]: Hẹn hò ở Nhật Bản (Bảo Bình- Song Ngư) Icon_minitimeThu Aug 15, 2013 8:58 pm


Lúc này, từng nhóm sẽ được chia ra để tự đi tham quan. Nhóm của Bảo Bình, Thiên Yết, Kim Ngưu bị bắt làm nhóm chung với Song Tử, Song Ngư, Cự Giải. Tình cờ quá vậy, đi đâu cũng có nhau. Bảo Bình thích thú quá, chạy khắp nơi ăn đủ thứ, chụp hình lia lịa. Kim Ngưu thì biết rồi đấy, ăn quá trời luôn.
- Nè, Kim Ngưu em không ngừng ăn được à - Thiên Yết hỏi
- Cứ mỗi lần em chạy nhanh là em sẽ đói nên mới ăn cho có sức - Kim Ngưu đang trực 1 tô mì Udon ngon lành
- ỦA Bảo Bình và Song Ngư đau?- Thiên Yết ngó quanh
- Chúng nó hà? Đi chơi rồi thì phải? - Song Tử trả lời
- Trời ơi Bảo Bình........ hết người đi chung rồi à!- Thiên Yết la hét
*Tới chỗ của Bảo Bình
- WAAAA, đẹp quá...... Xư-koi-nê (tuyệt quá) - Bảo Bình thốt lên
- Nè đừng dùng tiếng nhật nữa được không - Song Ngư hỏi
- Ở Nhật mà, một chút cũng không sao hết - Bảo Bình trả lời 
- Cô.... tôi bó tay với cô rồi đó! - Song Ngư chịu thua
   Đứng tước bạn công của 1 quả đồi. Tóc Bảo Bình bay theo gió, mắt thì long lanh lạ thường làm Song Ngư nhà ta đỏ chín cả mặt, anh thầm nghĩ
- Đẹp quá,..... không lẽ mình thích nhỏ rồi sao?
Bảo Bình không hay biết gì cứ đứng đó và Song Ngư cứ nhìn một cách mê hồn
*Trở lại quán Udon
- Xong, đi đến chỗ khác thôi - Kim Ngưu vui vẻ nói
- Thiệt là, cậu đã ăn hơn....1...3....6... Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! 10 tô Udon rồi đó - Thiên Yết hoảng hồn nói
- Đây mới chỉ là khởi động thôi
- Hả,..... bó tay - Thiên Yết không tin được là một mình Kim Ngưu có thể ăn nhiều đến như vậy
Đi được một hồi, Thiên Yết bắt đầu lo lắng cho Bảo Bình đa xảy ra chuyện gì? Kim Ngưu cũng thế. Hai nàng quyết định đi kiếm. Song Tử và Cự Giải thì ung dung đi theo, vì 2 anh biết Song Ngưu  nhà ta đã cảm nắng Bảo Bình rồi
- Bảo Bảo ơi,....! - Thiên Yết lo lắng tìm Bảo Bình
- Này! Bảo Bình cậu đâu rồi - Kim Ngưu cũng lo lắng không kém
- Hai cô đừng la nữa, chắc hai người đó đang hạnh phúc ở đâu đó rồi - Song Tử bình tĩnh nói
- Ô, không! Bảo Bình ngây thơ của chị - Thiên Yết nghe thế liền rưng rưng nước mắt
- Đừng có lo, em trai tôi nó tốt lắm, em cô sẽ không sao đâu - Song Tử nói với giọng an ủi
- Vì là em cậy nên tôi mới lo đó - Thiên Yết liền la lên
- Mà Bảo Bình đi đâu cơ chứ, sắp đến giờ tập họp rồi - Kim Ngưu vừa nói vừa nhìn đồng hồ
- Chắc là họ về nơi tập họp rồi cũng nên - Cự Giải
*Chỗ của Bảo Bình và Song Ngư
- Trễ rồi, về thôi Bảo Bình. Không thì mọi người sẽ đi kiếm ta đấy - Song Ngư cầm tay Bảo Bình lôi đi
- Ơ chưa ngắm xong mà - Bảo Bình nhõng nhẽo
- Cô ngắm hơn "1 thế kỷ" rồi đó - Song Ngư nói
- Ừm, thì về - Bão Bỉnh nói với giọng tiếc nuối, cũng chịu thua, đành bị Song Ngư lôi về
*Chỗ tập họp
- Ơ, Bảo Bình kìa Thiên Yết - Kim Ngưu chỉ tay về phía Bảo Bình
- Hả.... Bảo Bảo của chị - Thiên Yết chạy đến ôm chầm lấy Bảo Bình - Ủa, Thiên Yết, có chuyện gì vậy? - Bảo Bình hỏi
- Tên đó có làm gì em không? - Thiên Yết sụt sịt hỏi
- Không, vui lắm mà - Bảo Bình cười toe
Thiên Yết biết ngay là em gái mình đã bị tên đó hớp hồn, từ đó Thiên Yết làm đủ trò để Song Ngư và Bảo Bình tách xa nhau.
- Ê, sao rồi? - Song Tử đẩy Song Ngư ra chỗ khác
- Ý anh là sao? - Song Ngư ngây thơ, tròn mắt nhìn Song Tử
- Trời ạ! Ý anh là em với nhỏ đó sao rồi? - Song Tử hỏi
- Thì chưa gì hết - Song Tử vừa cúi xuống vừa nói
- Nhưng nhìn nhỏ Bảo Bình đó cười toe toét chắc đã thành công 1 phần rồi - Cự Giải chen vào
- Đừng lo tụi anh sẽ lo hết - Song Tử nói với vẻ chắc nịch
- Ừm..... cũng mong là cô ấy để ý tới em - Song Ngư nhìn về phía Bảo Bình mà lòng hơi buồn
Học sinh được cho nghỉ ở nhà nghỉ truyền thống. Nhà nghỉ mát mẻ và khung cảnh thơ mộng nên ai cũng thích. Tại phòng của Bảo Binh, Thiên Yết và Kim Ngưu (cả 3 cùng 1 phòng)
- Bảo Bảo nói thật đi, tên đó có làm gì không? - Thiên Yết và Kim Ngưu nghiêm giọng tra khảo Bảo Bình
- Không có gì hết mà! - Bảo Bình nói với vẻ thản nhiên
- Từ trên máy bay, chị đã thấy 2 đứa cười suốt rồi, khai mau!- Thiên Yết hăm dọa
- Thì... lúc đó Song Ngư mua 1 phần pizza Hoàng Gia cho em nên em mới vui vẻ đấy chứ, còn lúc nãy thì hắn mua nhiều thứ cho em lắm nên em cũng vui. Và em thấy hắn cũng dễ thương đấy chứ - Bảo Bình nói trong nụ cười làm Thiên Yết đang tức lại càng tức hơn - Sao vậy Thiên Yết- Bảo Bình thẩy biểu hiện của Thiên Yết như thế liền hỏi
- Không có gì, mà em đừng để tên đó hớp hồn đấy
- Hả? Đâu có, em chỉ thấy hắn tốt thôi mà 
- Thôi nào Thiên Yết cứ để cho chúng nó thế đi, lo cho tụi mình thì tốt hơn đấy - Kim Ngưu lay vai Thiên Yết
- Ờ, đúng rồi. Phải tìm vách xa lánh tên Song Tử đó mới được. 
Bảo Bảo không hiểu chuyện gì nên ngồi đơ ra, tròn mắt nhìn 2 chị của mình bàn kế hoạch
   Một đêm tại Nhật đã trôi qua..... Bảo Bình ngủ êm đềm trong chăn ấm, còn 2 bà chị Thiên Yết + Kim Ngưu thì cứ thì thầm suốt. Bên phòng các chàng thì em lặng, chỉ có mình Song Ngư là cứ nghĩ đến Bảo Bình nên chàng ta mới không ngủ được.
                               ~~~~~ Hết part 1 ~~~~
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 4 [part 1]: Hẹn hò ở Nhật Bản (Bảo Bình- Song Ngư) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 4 [part 1]: Hẹn hò ở Nhật Bản (Bảo Bình- Song Ngư)   Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 4 [part 1]: Hẹn hò ở Nhật Bản (Bảo Bình- Song Ngư) Icon_minitimeFri Aug 16, 2013 12:30 am

Đọc chap này mà ứ hiểu gì => vì mình chưa đọc chap 3 =)). Vậy ta cmt 1 lượt cả 2 chap ở đây luôn nhé :3

Nói về CẢ 2 CHAP 3 4:

- Trình bày rối mắt.

- Lỗi chính tả.

- Hầu hết là đối thoại =_____________=

- Câu từ còn thiếu trôi chảy

~> nên cách dòng ra, giảm đối thoại lại, thay vào đó là tả cảnh + tâm lí nhân vật.

Riêng chap 3:

- Đừng nên sử dụng các biểu tượng vui, sẽ làm bài bị loãng.

Có vậy thôi :3.
Và nói câu này cho t/g mát ruột sau đống gạch khi nãy =)) : Hóng chap ^^. Đừng ngâm giấm chap lâu wá nha.
 
 

Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 4 [part 1]: Hẹn hò ở Nhật Bản (Bảo Bình- Song Ngư)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 4 [part 2]: Hẹn hò ở Nhật Bản (Bảo Bình- Song Ngư)
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 5: Hung dữ hay dịu dàng (TY-ST) [part 1]
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 5: Hung dữ hay dịu dàng (TY-ST) [part 2]
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 3: Chuyến du lịch đầu năm
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Bí mật của hạnh phúc-