Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tình cờ (Chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 

Chap này có hay không?
 
 Không
Xem kết quả
Tác giảThông điệp
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình cờ (Chap 3)   Tình cờ (Chap 3) Icon_minitimeFri Aug 09, 2013 9:19 pm


Chap 3: Công viên
"Ây dà...! Ông thầy nói lắm thế không biết. Tớ ngồi đến tê người luôn rồi nè." Kim Ngưu vừa nói, vừa uốn éo người để cơ thể bớt mỏi.
Chẳng riêng gì Ngưu nhà ta, cả lũ trong trường đều chán nản và mệt mỏi bởi bài diễn văn dài dòng văn tự của thầy hiệu trưởng. À, không, vẫn còn một đứa sung sức lắm. Ấy là bạn Mã chứ ai. Cô nàng vừa thấy kết thúc chương trình khai giảng đã giục mọi người nhanh chóng đến công viên chơi. Bọn lớp H này thì thích đi chơi đấy, thích đi ăn đấy nhưng không thích bị sai khiến. Còn nàng Mã thì cứ nằng nặc đòi đi, rồi lại dọa mách cô tội trạng của lũ chúng nó, khiến cả bọn ức chế tinh thần. Ly nước quá đầy ắt phải tràn, mỗi thành viên lớp H cốc một phát vào đầu Nhân Mã rồi quay người hướng thẳng ra công viên, mặc cho cô nàng đang mếu máo, than khóc vì đau.
~Công viên Mặt Trời Mới~
Đoàn của lớp H đã đến được công viên. Với người bình thường thì chỉ cần mua vé là được vào ngay, nhưng còn lớp H, với tình trạng thế này thì... Trong lúc Kim Ngưu, Nhân Mã cố gắng chui vào bên khi còn chưa mua vé để rồi bị bảo vệ túm lại quẳng ra ngoài thì Bảo Bình và Ma Kết lại có cơ hội đuổi nhau quanh công viên. Cùng thời điểm, các bạn siêu quậy như Sư Tử, Song Ngư, Song Tử lại tản ra mỗi người một nơi, mặc cho lời kêu gào tập trung của Bạch Dương. Hỗn loạn là hai từ để nói về lớp H. Khi mọi người tưởng rằng khung cảnh này sẽ chẳng thể bình yên nổi, vị cứu tinh đã xuất hiện.
"Lớp H tập trung. Tôi bắt đầu điểm danh mua vé đây. Ai loi nhoi không cho tôi điểm danh, loại ra ngoài. Ai có vé, người đấy được vào." Giọng nói nghiêm túc, dứt khoát kèm theo chút sát khí vang lên trong sự bàng hoàng của cả lớp. Giọng nói này chính là của anh bạn Xử Nữ, chuyên gia giảng đạo. Không ai bảo ai, cả bọn lủi thủi xếp hàng để Xử Nữ điểm danh, không dám hó hé câu nào. Chẹp, Xử Nữ mà đã hét thì Bạch Dương còn chịu thua.
Vất vả chật vật lắm cả nhóm mới len được vào công viên. Kim Ngưu với Nhân Mã cứ nhảy chồm chồm lên như cả năm rồi chưa được đi chơi. Hai bọn nó mắt cứ sáng rực lên liếc qua đủ thứ trò chơi. Sau khi đã ngắm chán chê, hai cô bạn liếc qua nhau đầy ẩn ý rồi cùng hú lên:
"Đi tàu lượn trước!!"
Những nhân còn lại đành nhún vai, biết rằng không thể ngăn được tính ham vui của hai cô bạn mình. 
"Ai sẽ ngồi với ai đây?" Thiên Bình hỏi
"Để tớ đi với cậu." Kim Ngưu nói rồi kéo tay Bình nhi lên hàng ghế đầu tiên
"Ể!!! Kim Ngưu ăn gian. Tớ muốn ngồi hàng ghế đầu. Cự Giải đi với tớ nhanh." Nhân Mã lập tức giật lấy tay Cự Giải chen vào hàng ghế thứ hai. 
Lúc này trên mặt Thiên Yết biểu hiện sự thất vọng xen lẫn ghen tị. Kim Ngưu liếc qua thì bật cười, nói bâng quơ:
"Úi chà! Hình như tớ thấy có người ghen nha."
Thiên Yết bỗng đỏ mặt, còn Kim Ngưu cười lớn hơn mặc cho những ánh mắt khó hiểu chĩa về cô nàng. 
Cuối cùng cũng xếp cặp xong. Theo thứ tự từ hàng ghế đầu xuống, họ sẽ ngồi như sau:
~Kim Ngưu - Thiên Bình~
~Nhân Mã - Cự Giải~
~Thiên Yết - Xử Nữ~
~Song Tử - Song Ngư~
~Bảo Bình - Ma Kết~
~Bạch Dương - Sư Tử~
_________________________________________
Vẫn còn những người khác ở hàng ghế tiếp theo nhé!
_________________________________________
Trong tất cả, chỉ có mình Bạch Dương và Sư Tử là phản đối ý kiến về chỗ ngồi. Những câu phàn nàn được đưa ra như: "Tại sao tôi phải ngồi với con mèo này?", "Tại sao lại xếp chung tôi với bà chằn lửa?",... blah, blah, blah,... Tuy nhiên câu trả lời của tất cả vẫn là: "Đương nhiên, mama thì ngồi chung với papa đi."
Có vẻ ngoài họ ra thì các cặp khác đều bình yên hoặc gần như là vậy. Ở hàng ghế đầu và thứ hai, Nhân Mã và Kim Ngưu có vẻ nôn nóng lắm rồi, trong khi hai cô nàng ngồi cạnh thì run rẩy sợ hãi. Tiếp đến là hàng ghế thứ ba, Thiên Yết lo lắng ra mặt khi thấy Cự Giải có vẻ không ổn, còn Xử Nữ thì vẫn bình thản như không. Hàng ghế tiếp theo cũng chẳng có gì đáng bận tâm, chỉ là hai thằng con trai bàn luận với nhau xem thằng nào tẹo nữa hét to hơn thôi. Và sự náo loạn thực sự diễn ra ở hai hàng cuối. Bảo Bình tiếp tục dí vào mặt Ma Kết những chai lọ có thể coi là độc dược. Chỉ tội cho thằng bé, tím tái mặt mũi vì sợ. Sư Tử và Bạch Dương tiếp tục cãi nhau với những từ ngữ thậm tệ nhất có thể. Tất cả chỉ chấm dứt cho đến khi tàu bắt đầu chạy và thay bằng tiếng la ó, vừa là vui sướng vừa là sợ hãi. 
~5 phút thả hồn mình trong trò chơi tàu lượn~
Hiện tại khung cảnh của lớp H còn tệ hơn trước khi vào công viên rất nhiều. Đứa thì nôn thốc nôn tháo, đứa thì tỉnh như ruồi. Thật tội nghiệp cho Cự Giải và Thiên Bình, đã không chơi được mấy trò như vậy, lại còn bị kéo lên tận hàng đầu. Dù là hai kẻ "phạm tội" nhưng couple Kim-Mã vẫn hồn nhiên như cô tiên và đang bận mua thịt xiên. Cầm xiên thịt nướng đã bị cắn hết thịt, mặc cho mồm nhồm nhoàm thức ăn, Kim Ngưu đẩy khuỷu tay về phía Thiên Yết, thì thầm:
"Người ta đang nôn kìa. Quan tâm đi."
"Nhưng làm thế nào?" Thiên Yết thì thào đáp lại. Chuyện gì anh cũng thông thạo nhưng chỉ khi tiếp cận Giải thì Yết nhà ta mới luống cuống, hậu đậu.
"Thì đưa khăn cho người ta này, đưa nước cho người ta, hỏi thăm người ta,... Ầy, nhiều cách lắm Yết thiếu gia." Kim Ngưu vỗ vỗ vai Thiên Yết, rồi đẩy mạnh về phía Cự Giải mà không quên quăng cho anh chai nước khoáng. Cô có vẻ khoái chí lắm, nháy mắt với anh rồi toét miệng cười. Về phần Yết ca, anh đang lúng túng, rụt rè đưa khăn cho Cự Giải, miệng lắp bắp:
"Này, khăn... ờm... Khăn đấy. Cậu lấy mà lau."
Bằng nụ cười hiền hết mức, Cự Giải đón lấy chiếc khăn từ tay Thiên Yết:
"Cảm ơn nhiều."
Và bỗng chốc, khuôn mặt của Yết lại đỏ hơn và anh gần như ngất đi. 
~15 phút sau màn rồ man tíc của cúp bồ Yết Giải~
"Hey hey, nhanh lên. Không vào nhanh là người ta chiếm ghế đấy." 
"Tới ngay tới ngay." 
Hai tiếng hét vang lên nối tiếp nhau. Theo sau hai tiếng hét là bọn lớp H đang lạch bạch chạy đến vòng đu quay với khuôn mặt phởn hết chỗ nói. Chỉ riếng bạn Giải của chúng ta có vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tàu lượn nên đành ở lại ghế đá để... *dưỡng thương*. Thấy thế, Kim Ngưu tiếp tục vai trò mai mối của mình bằng việc đá Yết ca ở trong đu quay ngã oạch xuống đất với lí do là đã hết chỗ. Ừ thì cũng giận lắm vì cú ngã đau vừa rồi nhưng có lẽ cũng phải cảm ơn Ngưu vì anh muốn ở lại với Giải nhi nhưng không biết nói thế nào. 
Con bọ cạp từ từ đi đến bạn cua với khuôn mặt ngại ngùng. Nhẹ nhàng vỗ vai Cự Giải, Thiên Yết hỏi han:
"Đã đỡ chưa?"
"Cảm ơn Yết. Đỡ nhiều rồi." Đáp lại anh vẫn là nụ cười tươi rói
"À... ờ."
Một khoảng im lặng trống hoác chen vào giữa hai người. Yết thì ngại ngùng không biết nên nói gì, Giải thì vốn kiệm lời nên thành ra chẳng ai nói với ai, chỉ im lặng.
Bỗng Thiên Yết liếc qua phía Cự Giải và thấy cô đang nhìn một gia đình gần đó. Ánh mắt lúc ấy của cô, quả thật cả đời này Thiên Yết sẽ không quên nổi. Nó xám xịt như bầu trời trong cơn giông tố. Anh không thể tin vào mắt mình. Một Cự Giải vui vẻ với đôi mắt long lanh hiền dịu mà anh yêu quý đây sao. Thiên Yết bóp chặt lấy ngực trái của mình để ngăn cảm giác đau nhói trong tim. 
"Sao vậy Thiên Yết? Làm sao mà mặt cậu xám ngoét lại thế?"
Thiên Yết giật mình. Là tiếng của Ma Kết. Nhóm đi chơi đã về đến nơi và nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Yết có vẻ không được khỏe lắm. 
“À, không có gì đâu.” Thiên Yết cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo để đáp lại ánh mắt kì lạ của cả bọn
“Thế thì thôi. Nhưng nếu mệt thì cứ bảo nhé. Đi chơi lúc nào mà chẳng được.” Bạch Dương lên tiếng với giọng điệu đúng chất của một thủ lĩnh
“Rồi, bây giờ đi chơi thôi. Vào đâu nữa đây.”
Thiên Yết lầm lì theo sau mọi người, ánh mắt khó hiểu hướng về Cự Giải đang vui đùa. Tại sao cô ấy lại làm vẻ mặt đó? Tại sao lại có ánh mắt buồn bã ấy?
“Hù! Bị đã rồi à?” Một tiếng nói phát ra cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Yết
“Này Kim Ngưu. Tẹo nữa về thì đi cùng tôi đấy. Tôi có việc muốn hỏi bà.” Thiên Yết nói nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía Cự Giải
“Ờ. Nhưng có cần làm bộ mặt nguy hiểm vậy không?”
~1 tiếng sau~
“Bye bye nha. Tí nữa về tôi nhắn tin cho bà nhé.”
“Ủa sao không về chung với tôi.” Thiên Bình thắc mắc khi Kim Ngưu tiến đến chiếc xe của Thiên Yết
“À, tôi với Yết ca có tí việc. Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho bà.” Kim Ngưu nháy mắt và leo lên xe Thiên Yết
“Chậc, ăn gì mà nặng như heo thế không biết?” Thiến Yết phàn nàn những câu mà Bình nhi đã nói từ sáng sớm
“Thôi thôi. Ông với Thiên Bình giống nhau thế không biết. Tôi chỉ mũm mĩm tí thôi chứ có béo quá đâu mà suốt ngày kêu ca.” Kim Ngưu bịt tai lại ý muốn nói sẽ không nghe nữa
Chiếc xe đạp cứ vi vu chạy mãi mà không có bất kì cuộc đối thoại nào giữa hai người. Và đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Ngưu thì bạn Yết mới lên tiếng:
“Tôi muốn hỏi về gia đình của Cự Giải.”
“Vậy là ông đã nhìn thấy những biểu hiện lì lạ của Cự Giải rồi sao? Rất nhanh đấy.” Đang nói với vẻ đùa giỡn thì Kim Ngưu bỗng trở nên nghiêm túc và đôi mắt xoáy sâu vào Thiên Yết “Cậu có thật sự yêu Cự Giải không?”
Hơi bất ngờ trước sự nghiêm túc của Kim Ngưu, nhưng Thiên Yết vẫn nhanh chóng nhìn vào đôi mắt đang xoáy thẳng vào mình mà đáp:
“Chắc chắn rồi.”
“Tốt lắm. Chưa bao giờ có ai biết về hoàn cảnh của Cự Giải ngoài tôi và Thiên Bình. Nhưng vì cậu yêu nó và tôi tin điều đó, vậy nên tôi sẽ nói cho cậu biết. Thực sự thì gia đình của Giải không được êm đềm.”
“Hả! Là sao?”
“Gia đình của Giải không êm đềm. Ngay từ khi nó còn nhỏ, bố mẹ nó đã thường xuyên cãi nhau và nhiều lần bị công an nhắc nhở vì bạo lực gia đình. Cự Giải để tóc mái đúng không? Không phải vì làm vậy để đẹp đâu mà để che đi vết sẹo trên trán khi bị va đầu vào tường lúc xông ra cản bố mẹ nó đánh nhau. Ngay từ nhỏ nó đã phải trông đứa em trai năm nay mới năm tuổi.”
“Thật sao? Nhưng tại sao lúc nào Cự Giải cũng cười được.” Thiên Yết thật sự bàng hoàng khi được nghe về hoàn cảnh của Cự Giải
“Nó không thật sự yếu đuối như vẻ ngoài đâu. Cự Giải rất mạnh mẽ. Kể từ khi mang vết sẹo đó, nó đã hứa với chính mình rằng sẽ không khóc nữa. Vì nó cho rằng những giọt nước mắt ấy không đáng phải rơi. Nhưng tôi biết nó buồn lắm.”  Kim Ngưu bỗng dừng lại, nắm lấy vai của Thiên Yết “Vì vậy cậu phải bảo vệ nó. Nếu ông làm nó khóc, tôi sẽ không tha cho ông đâu.”
Dứt lời, Kim Ngưu quay đầu bước vào nhà, bỏ mặc Thiên Yết hẵng còn ngạc nhiên ngoài cổng. Nhưng ngay sau đó, Thiên Yết hét lên với Kim Ngưu đang ở trong nhà:
“Tôi sẽ không bao giờ để Cự Giải phải khóc đâu. Bà hãy tin tôi.”
Ở trong nhà, Kim Ngưu khẽ mỉm cười. Cô tin Thiên Yết sẽ làm cho Cự Giải hạnh phúc.
Thiên Yết dắt xe và đạp thật nhanh về nhà. Có vẻ anh rất vui và thật sự quyết tâm làm cho Cự Giải hạnh phúc. Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt Thiên Yết.
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Tình cờ (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 3)   Tình cờ (Chap 3) Icon_minitimeFri Aug 09, 2013 9:39 pm

hay
 
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 3)   Tình cờ (Chap 3) Icon_minitimeFri Aug 09, 2013 9:44 pm

pecankute đã viết:
hay
Thanks nàng nhiều nha 1 
Chẳng thấy ai comt cho ta, ta hận 15 
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Tình cờ (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 3)   Tình cờ (Chap 3) Icon_minitimeFri Aug 09, 2013 9:50 pm

nhưng hơi ngắn nhá :3
 
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 3)   Tình cờ (Chap 3) Icon_minitimeFri Aug 09, 2013 9:51 pm

Eh~ Chap này ta nghĩ là dài nhất từ trước đến giờ rồi mà! 49
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Tình cờ (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 3)   Tình cờ (Chap 3) Icon_minitimeFri Aug 09, 2013 10:03 pm

dài hơn chap truyện ta 1 chút
 
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 3)   Tình cờ (Chap 3) Icon_minitimeFri Aug 09, 2013 10:04 pm

Thế là ok roài 321 
Nàng còn đòi dài hơn nữa sao *đập bàn* 
Ta hộc máu ta chết 92
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Tình cờ (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 3)   Tình cờ (Chap 3) Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 8:02 am

chap hay đấy
ko dài cx ko ngắn
mà t/g nên cách dòng cho dễ đọc nhé vừa ăn gian đc độ dài
nói chung tiếp tục lót gạch hóng nhá :3
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 3)   Tình cờ (Chap 3) Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 1:09 pm

hanako-chan đã viết:
chap hay đấy
ko dài cx ko ngắn
mà t/g nên cách dòng cho dễ đọc nhé vừa ăn gian đc độ dài
nói chung tiếp tục lót gạch hóng nhá :3
Hà hà 
Nàng thật nguy hiểm a~
Dám khuyên ta ăn gian độ dài
Ta là người vô cùng "trong sáng" a~ =))
 
haianh
Học sinh chưa nhận lớp
haianh
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 13/12/2001
Join date : 17/06/2013
Tình cờ (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 3)   Tình cờ (Chap 3) Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 1:23 pm

Mỳ love Cơm đã viết:
pecankute đã viết:
hay
Thanks nàng nhiều nha 1 
Chẳng thấy ai comt cho ta, ta hận 15 
 hay, hay lắm, hay quá!!! Nàng đã vừa lòng chưa? =)) Đùa chứ Ken thấy hay thật. MỖI tội, hì *nhe răng cười*, cp SoT - NM t/g p? PR triệt để đó =)) Mãi chưa thấy bóng dáng chàng đâu cả15
 
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 3)   Tình cờ (Chap 3) Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 1:33 pm

haianh đã viết:
Mỳ love Cơm đã viết:
pecankute đã viết:
hay
Thanks nàng nhiều nha 1 
Chẳng thấy ai comt cho ta, ta hận 15 
 hay, hay lắm, hay quá!!! Nàng đã vừa lòng chưa? =)) Đùa chứ Ken thấy hay thật. MỖI tội, hì *nhe răng cười*, cp SoT - NM t/g p? PR triệt để đó =)) Mãi chưa thấy bóng dáng chàng đâu cả15
Hờ hờ. Thanks nàng nhiều nha 20 
Hì, couple này từ từ sẽ tiến
Mà chap sau cp này sẽ xuất hiện đôi chút (chỉ là đôi chút thôi)37 
 
haianh
Học sinh chưa nhận lớp
haianh
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 13/12/2001
Join date : 17/06/2013
Tình cờ (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 3)   Tình cờ (Chap 3) Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 7:58 pm

Mỳ love Cơm đã viết:
haianh đã viết:
Mỳ love Cơm đã viết:
pecankute đã viết:
hay
Thanks nàng nhiều nha 1 
Chẳng thấy ai comt cho ta, ta hận 15 
 hay, hay lắm, hay quá!!! Nàng đã vừa lòng chưa? =)) Đùa chứ Ken thấy hay thật. MỖI tội, hì *nhe răng cười*, cp SoT - NM t/g p? PR triệt để đó =)) Mãi chưa thấy bóng dáng chàng đâu cả15
Hờ hờ. Thanks nàng nhiều nha 20 
Hì, couple này từ từ sẽ tiến
Mà chap sau cp này sẽ xuất hiện đôi chút (chỉ là đôi chút thôi)37 

 n~ "doi chut" co ma =))
 
Sponsored content
Tình cờ (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 3)   Tình cờ (Chap 3) Icon_minitime

 
 

Tình cờ (Chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» Tình cờ (Chap 4)
» Tình cờ (chap 2)
» Tình cờ (Chap 1/ Phần I)
» Tình yêu của Mafia ( Chap 1 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Tình cờ-