Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Caffeine] Chương VI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
o0oCHAOSo0o
Học sinh chưa nhận lớp
o0oCHAOSo0o
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 17/09/1997
Join date : 07/08/2013
[Caffeine] Chương VI Empty
Bài gửiTiêu đề: [Caffeine] Chương VI   [Caffeine] Chương VI Icon_minitimeMon Aug 12, 2013 5:25 pm


Caffeine


Story #6


Brings My Death To You




P.s: Thanks Rei vì part này.
Phần chap là của cô, nhưng tôi có thêm thắt một số chi tiết nhé ~.




~~~*~~~


Đêm tối là khoảng thời gian tuyệt vời để tạo nên một bí mật.


Đơn giản, người làm ra nó đã được che lấp bởi một điều bí ẩn khác.


Và họ, cũng chính là bí mật.


-Aries To Scorpio-


Bức thư thứ bảy.


I


Preview


Shin lần mò vào ngôi nhà của Chaos đã bỏ xó được khoảng ba tháng, kể từ khi hắn lên đường thực hiện một chuyến đi khảo cổ chết tiệt nào đấy nơi trời Tây. Căn nhà đầy mùi ẩm mốc sau một khoảng thời gian dài không người dọn dẹp, mạng nhện chăng lên tường, lên trần, lên cả gia huy dòng họ mà hắn trong thời gian rảnh sẽ lau đi lau lại như một gã cuồng sạch sẽ. Anh không nén được tiếng cười nho nhỏ khi nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó của hắn khi trở về, đôi chân trong chiếc giày thể thao nhanh nhẹn lướt qua đại sảnh chính như thể sợ rằng sàn nhà gỗ đương kẽo kẹt vài tiếng than khóc kia sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. 

Thôi được, đồng ý là anh đã từng vào nhà Chaos nhiều lần khi hắn còn ở nơi đây. Nhưng giờ, khi tự bản thân đối diện với “bãi chiến trường lạnh ngắt” cùng một ngàn lẻ một thứ đồ dùng quái gở khác đương ngạo nghễ nhìn mình , anh không cảm thấy thoải mái cho lắm. Và vì Chúa, tại sao cái cửa sổ chết tiệt của hắn phải nằm ở hướng hút gió lớn đến vậy, những cái rèm lại phải vẽ những mảnh đỏ đen phất tung như hàng ngàn giọt máu đọng tan trên người anh? Quả là một trò trêu ngươi đủ làm người khác rởn gáy, cái gã chủ nhân lập dị của tòa nhà này ấy mà.


Rẽ vào căn phòng ngủ rộng lớn, Shin không khỏi nhíu mày trước độ rộng lớn đến ngạc nhiên của nó, nghĩ rằng chắc hẳn, Chaos đã tốn rất nhiều thời gian để trang hoàng thế giới riêng thay vì chính vẻ ngoài lạnh te của hắn. Đồ cổ từ khắp nơi trên thế giới bày la liệt trên những kệ tủ và giá sách, bám bụi nhiều như số lượng của chúng. Những cuốn sách lộn xộn chiếc chiếc giường king size, ố vàng và gấp ra đóng vào la liệt.

 

Thật không thể hiểu nổi tại sao tên Chaos có thể sống như thế này…


“RÈ RÈ RÈ”


Tiếng kêu rợn người cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Shin giật mình, lùi lại vài bước. Khi đã định thần trở lại và hào phóng tặng cho chiếc đài Radio nơi góc phòng một cú chẳng mấy thân thiện, anh cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. 

Tên này đúng là muốn hù chết anh…


“Ha Ha Sora, tôi biết thế nào tính tò mò muôn thuở cũng dắt lối anh đến đây..Rè Rè…a mà quên mất. Anh không thích bị gọi là Sora mà. Xin lỗi nhé bạn yêu quý. Anh thật can đảm khi dám bước chân vào căn phòng này…Rè Rè… Đây có gọi là xâm phạm quyền riêng tư không hả?~”




Anh đang nghĩ đến việc cho cái đài đó một cú nữa. Nghiêm túc đấy.


Nhưng có lẽ đây không phải lúc cho anh suy nghĩ về việc đưa gã gia trưởng Baskerville vào nhà thiêu hay điện cao áp. Hàng loạt thứ đồ trong căn phòng, như được sai khiến bắt đầu dựng dậy. Tồi tệ hơn, chúng nhằm thẳng vào anh mà phi nước đại, cứ như có những sợi dây vô hình đang điều khiển chúng tấn công anh.


Khốn kiếp!


Shin khẽ rủa thầm trong lúc tránh những thứ đồ đang bủa vây mình. Thề có chúa là anh sẽ giết hắn ngay sau khi gặp lại!


Số lượng những thứ đồ càng lúc càng tăng theo cấp số nhân, đồng nghĩa với việc anh đã bị dồn vào chân kệ sách, nếu tạm bỏ qua việc hắn đang dần soán ngôi vị trí kẻ hoang phí nhất Los Angeles.


Chồng sách từ điển dày cộp với anh luôn là một cực hình mỗi khi phải nhìn thấy. Nhưng giờ đây, chúng bất chợt trở nên hữu hiệu đến không ngờ trong việc né tránh những thứ đồ đang lao tới.




Nếu như chúng không phải là thanh katana dài nửa mét, xuyên qua cuốn sách và suýt nữa khiến đầu anh lìa khỏi cổ. Anh gần như nhảy dựng lên vì kinh hoàng, cùng lúc một vật thể không rõ từ đâu xé gió tiến lại.



CHOANG!


Trong chốc lát, anh thấy mình như mê đi.


~~~~~~~~*~~~~~~




II


The Beginning of The End.


Sora từ từ tỉnh giấc. 

Nhăn nhó ôm lấy bên thái dương đang rỉ máu, anh tự hỏi tại sao mình có thể thoát được đống đồ đang cố đâm vào anh một cách lạ thường như vậy. Khi anh nhận thức được mình đang ở nơi khác thì có vẻ như anh đã bị ngất đi một lúc rồi.


Một căn hầm?


Hắn đúng là một gã bí ẩn và khó hiểu đến lập dị.
.
.
.
.
Anh tiến vào sâu trong căn hầm có vẻ khang trang và đẹp đẽ hơn cả bên trên của nó. Nhưng mùi cũ kĩ vẫn vây lấy Shin khiến anh ho sù sụ vì dị ứng.


Ánh đèn đột nhiên sáng lên!


Shin bắt đầu cảm thấy nơi này có phần kinh dị. Anh thừa nhận là anh sợ ma! Điều đó thật là mất mặt nhưng anh vẫn phải chấp nhận.


Bước chân nặng nề dần tiến vào sâu hơn.


Căn phòng giống như một thư viện thu nhỏ, cộng thêm chiếc bàn lớn gần đó, có lẽ để chủ nhân ngồi tại đó đọc sách và làm việc. Mùi oải hương ướp quyện trong không khí, thảng hoặc tan như một dải lụa mảnh khi anh đến sát hơn.


Trên bàn, mất đi cái vẻ bừa bộn thường thấy, chỉ đặt một cuốn sách đã vàng. Shin cầm nó lên.


-Chaos mà cũng đọc tiểu thuyết tình cảm ư? – Shin khẽ thốt lên.


Điều này sẽ hại chết danh dự của hắn trong một thời gian dài mất.


~~~~~~~*~~~~~~~


[To be continue]


P.s: đừng ca bài vì sao chap quá ngắn~
 
sagit
Học sinh chưa nhận lớp
sagit
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 29/11/1998
Join date : 02/07/2013
[Caffeine] Chương VI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Caffeine] Chương VI   [Caffeine] Chương VI Icon_minitimeTue Nov 05, 2013 7:01 pm

Văn phong tuyệt vời, mình rất thích lối hành văn của bạn. Tiếp tục phát huy và sớm ra chap mới nhé. Thân!
 
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
[Caffeine] Chương VI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Caffeine] Chương VI   [Caffeine] Chương VI Icon_minitimeTue Nov 05, 2013 7:30 pm

hình như nó hơi có 1 tí horror thì phải?
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
[Caffeine] Chương VI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Caffeine] Chương VI   [Caffeine] Chương VI Icon_minitimeTue Nov 05, 2013 10:45 pm

@Cap: tragedy, not horror~ 
@Cháo: duh =3= chap của em đâu anh trai thân mến Ọ Ọ 
 
Sponsored content
[Caffeine] Chương VI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Caffeine] Chương VI   [Caffeine] Chương VI Icon_minitime

 
 

[Caffeine] Chương VI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Caffeine] Chương I
» [Caffeine] Chương II
» [Caffeine] Chương III
» [Caffeine] Chương IV
» [Caffeine] Chương V
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Caffeine-