| [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Angle Crystal Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh Fri Aug 02, 2013 6:49 pm | |
| "Bộp" Tiếng động vang lên trong lớp học yên tĩnh khiến hơn phân nửa đang trong tình trạng "mất điện vô điều kiện" cùng bà giáo đồng loạt nhìn về phía Thiên Bình. Cô thờ ơ nhìn cả lớp: -Tôi làm rơi đồ. Sau đó ngồi xuống như chưa từng có gì xảy ra. Mọi người lại quay về công việc chính của mình NGỦ. Cô cúi xuống bàn lượm lên một mẩu giấy nhỏ được vo tròn. Vừa nhìn là đã biết của Song Ngư rồi, cũng phải thôi từ khi cô bước vào ngôi trường này chỉ có Song Ngư là không phân biệt giai cấp giàu-nghèo mà chịu chơi với cô. Ngoài Ngư cô đâu còn ai khác. "Chăm chỉ dữ vậy. Mà chút nữa về tui kể bà nghe một chuyện NNLT" (Ngư Ngư Lãng Tử) Cô mỉm cười: {Không biết cậu chàng có chuyện gì đây nữa. Hay là có bạn gái nhỉ} (dấu {} là ý nghĩ nhân vật) Nghĩ đến đây cô bỗng sa sầm, cô yêu cậu nhưng không có can đảm để nói ra. Cho dù là bạn thân hay người cô yêu thì không ai biết được thân thế thật của cô hết. Cô sợ họ gặp nguy hiểm rồi sẽ bỏ cô như ba mẹ mình. {Ôi mình nghĩ đi đâu thế này} tự cốc đầu mình, cô trả lời thư "Chăm chỉ tui có thừa rồi, giờ mới biết ^^. ok chuyện gì chút nữa về nói TBCĐ " (Thiên Bình Cô Đơn) Ném về phía anh, cô tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách trên bàn nhưng đầu óc cứ nghĩ mãi về anh. ~IoI~
"Reng Reng" tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học, Thiên Bình lười biếng cất sách vở vào cặp. Đi xuống nhà xe chờ Song Ngư. Như một thói quen, chiều nào anh cũng chở cô đi học về. -Ô ai đây ta hình như là nhỏ nhà nghèo đạt học bổng vào trường mình mà được Song Ngư để ý phải không ta- Tiếng Song Tử vang lên chua loét kèm theo tiếng cười khúc khích của đám bạn nó. -Để tôi yên-Thiên Bình lãnh đạm trả lời, có gì cần nói với mấy đứa tiểu thư nhỉ? -Con quỷ *** tưởng được anh Song Ngư chống lưng thì ngon chắc, nói cưng nghe anh ấy đang quen với Sư Tử chị họ chị đây đấy, nói trước cho cưng thôi. Tạm biệt cưng.- Nói rồi nó hất mái tóc dài kiêu kì bỏ đi. Thiên Bình ngây người, anh đang quen với Sư Tử sao. Sao cô không biết nhỉ? Đau. Đau quá! Nơi ngực trái cô quặn lại. -Cậu không sao chứ Thiên Bình?- Cô ngước lên nhìn thấy nét mặt lo lắng của anh và... người đằng sau anh - Sư Tử vậy là anh có bạn gái thật. Thấy Thiên Bình nhìn chằm chằm vào bạn gái mình Song Ngư giới thiệu: -Đây là Sư Tử bạn gái mình. Còn đây là Thiên Bình bạn anh.- Dịu dàng nói với cô -Chào bạn mình là Sư tử- Giọng Sư Tử ngọt ngào -Ừ chào bạn mình là Thiên Bình- lời nói ra mà tim cô đau nhưng vẫn gượng cười nhìn hai người- Hai người đi vui vẻ nhé. Ngư à mình đi bộ về là được rồi. Không kịp để hai người phản ứng, cô đã đi về trước mà không, không phải cô đang chạy thì đúng hơn. Chạy ừ chạy thoát khỏi cơn đau đang giăng khắp người cô này. Mưa. Trời đổ mưa thật đúng lúc. Ông trời quả là biết trêu đùa mà. Thân ảnh bé nhỏ chạy xuyên qua làn mưa. Nước chảy khắp người cô ướt sũng. Về đến nhà cô đi nhanh vào phòng ngủ. Cả thân người đổ ập trên giường. Vô cảm - hai từ chính xác nhất để miêu tả gương mặt cô lúc này. ~ Tận cùng nỗi đau không phải là nước mắt mà là đôi mắt lạnh ngắt đến vô hồn. ~ Cô nhét vào tai mình headphone. Mỗi khi buồn cô thích nghe nhạc. Âm nhạc là một phần cuộc sống của cô - giống như anh. ~IoI~
Giá như anh, chẳng thuộc về ai Thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình, gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước... Ghét con tim em đã thuộc về ai Mà sao chẳng khi nào nghe lời em Yêu dại khờ, dù có khi... Giả vờ không yêu... Nhưng đau lòng...
[center]~IoI~
[left]Mệt mỏi cô nằm ngủ khi headphone vẫn cắm bên tai mình. (còn tiếp) [/left] [/center]
Được sửa bởi Angle Crystal ngày Sun Aug 04, 2013 11:42 am; sửa lần 3. |
|
| | hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh Fri Aug 02, 2013 6:57 pm | |
| angly ơi cn viết hay quá mà tội tb quá iu đơn phương |
|
| | pebinh kawaii Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh Fri Aug 02, 2013 7:10 pm | |
| |
|
| | Kamihasachi Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh Fri Aug 02, 2013 7:20 pm | |
| Bạn ơi, mình Ấn tượng cái tựa đề lắm. Y như cái bài hát luôn. |
|
| | cherryn Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh Fri Aug 02, 2013 9:08 pm | |
| |
|
| | Annie Typian Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | [Enn]babie Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | nhoc_monmap98 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh Fri Aug 02, 2013 9:58 pm | |
| Hay đấy con ^^. Tuy nhiên còn sai lỗi chính tả, trình bày hơi rối, chap sau cách dòng ra cho dễ nhìn con nhá. Hóng chap ^^ |
|
| | pecankute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh Fri Aug 02, 2013 10:09 pm | |
| hay nhưng chèn bbcode nhìu làm j vậy? |
|
| | Angle Crystal Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh Sun Aug 04, 2013 10:18 am | |
| bbcode là gì vậy ạ *đần mặt* lỗi chính tả con sẽ dò lại |
|
| | Annie Typian Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh Sun Aug 04, 2013 10:28 am | |
| @Angly: bbcode là mấy cái [/left] [/center] [/left] [/center] |
|
| | Angle Crystal Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh Sun Aug 04, 2013 10:34 am | |
| |
|
| | ~OoO~Libra~OoO~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh Tue Aug 06, 2013 9:19 am | |
| hay đấy nàng ạ ta hóng hớt nhen, xóa mấy cái bb code dư dùm ta >.< nhìn rối mắt qá |
|
| | Tiểu cân Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh Thu Aug 08, 2013 8:19 am | |
| |
|
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh | |
| |
|
| | | [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh | |
|