Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tình cờ (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình cờ (chap 2)   Tình cờ (chap 2) Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 12:20 am


Tình cờ (chap 2) Cherry-blossom-600-1386282-jpg 
Chap 2: Khai giảng
"Kim Ngưu! Dậy đi con. Hôm nay là khai giảng mà dậy muộn là không có được đâu."


Một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh chiếc giường ngủ nhẹ nhàng lên tiếng. Sau tiếng nói của bà, một vật thể gì đó trên giường bỗng cựa quậy, rồi lại vùi đầu của mình vào chăn. Tiếp tục giữ chất giọng nhẹ nhàng của mình, bà mẹ mặt mày đầy sát khí tiến về phía vật thể mang tên Kim Ngưu kia:


"Dám chống lệnh của mẹ hả? Giỏi thật. Giờ có dậy không thì bảo."


Bà kéo mạnh cái chăn khiến cho vật thể kia rơi oạch xuống sàn. Đến lúc này mới lộ ra được khuôn mặt của nàng Ngưu chúng ta. Vâng, đầu tóc rối tung, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, tay xoa xoa mông do bị đau trong cú va chạm vừa rồi. Cô ngáp dài vài cái trước khi phát biểu với mẹ mình:


"Mẹ có thể đánh thức con bằng cách nào đó nhẹ nhàng hơn không?"


Bà mẹ vứt lại tấm chăn cho Kim Ngưu, quay gót bước ra khỏi phòng:


"Mẹ sẽ làm thế nếu con có thể dậy đúng giờ đi học. Và xin thông báo, bây giờ là bảy giờ sáng và nếu không nhanh, con sẽ bị muộn giờ học đầu tiên của năm đấy."


Mặt Kim Ngưu ngơ ngác. Cô đang sử dụng trí thông minh của mình để phân tích tình hình hiện tại. "Xem nào, bảy giờ mười lăm là phải có mặt. Bây giờ là bảy giờ. Tức là mình còn có mười lăm phút để làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chạy bộ đến trường."


Nghĩ tới đây, mặt Kim Ngưu bỗng tối sầm lại. Cô hoảng hốt chạy vào phòng vệ sinh và bước ra với bộ đồng phục xinh xắn. Thời gian đã không cho phép Kim Ngưu ăn sáng một cách đàng hoàng. Cô chỉ kịp lấy một chiếc bánh mì trên bàn. Nở nụ cười tươi hết mức, Kim Ngưu quay sang bố và mẹ:


"Chào buổi sáng, papa, má mì."


"Chào buổi sáng, con gái. Con không ăn sáng với chúng ta được đâu nhỉ? Đã trễ thế này rồi." Bố cô mỉm cười hiền hậu


"Bố thật hiểu ý con." Nhẹ nhàng hôn lên má bố và mẹ, Kim Ngưu vớ thêm chiếc bánh nữa


Từ trong nhà vệ sinh bước ra, thằng em trai bảy tuổi của Kim Ngưu lên tiếng:


"Xì, chị ấy có bao giờ dậy sớm được đâu."


Nghe được câu nói cực kì chân thật của cậu em trai, Kim Ngưu gửi cho nó một cái nhìn mang hàm ý: dám-nói-chị-mày-thế-hả
Chẳng hề run sợ, Khôi, em trai Ngưu bình thản đi về phía bàn ăn. Ngưu và Khôi lúc nào cũng thế, chí chóe với nhau suốt ngày. Bỏ qua cuộc cãi vã với em trai, Kim Ngưu nhanh chóng đi giày và đi học. Cô quay người chào mọi người:


"Chào cả nhà, con đi học nhé."
Tình cờ (chap 2) 51020108541689-jpg


Vừa bước chân ra cửa, Ngưu thấy Thiên Bình đã đứng ở cổng với chiếc xe đạp. Bình nhi nhíu mày chỉ vào yên xe:


"Nhanh lên, không sẽ muộn mất."


"Rồi rồi. Đến đây."


Nhanh chóng chạy đến chiếc xe đạp, Kim Ngưu ngồi lên trên yên một cách thoải mái để cái con người ngồi phía trước mình gồng người lên đạp xe.


Tình cờ (chap 2) Mountain-pukuichi-full-1236950-jpg 
Thiên Bình cằn nhằn:


"Không hiểu cậu ăn cái quái gì mà nặng... hơn heo nữa. Hè này chắc đi chơi ăn nhiều hải sản quá đây mà. Hôm qua mới nhét trong bụng cả một bàn đầy thức ăn, chắc hôm nay không cần ăn sáng đâu nhỉ? Cậu phải ăn kiêng đi. Chứ không thì kiếm đâu ra người yêu. Blah... blah... blah..."


Mặc cho Thiên Bình vẫn thao thao bất tuyệt, Kim Ngưu đã đeo tai nghe vào và nghe nhạc trong khi gặm nốt chiếc bánh mới thó được từ nhà. Nó hiểu rõ tính Thiên Bình quá mà, đã ca thì ca còn lâu hơn cả Xử Nữ. 


-----------------------------------------Tại cổng trường--------------------------------------
"Ê! Dương tỷ tỷ. Tỷ hôm nay sao đến sớm thế?" Giọng nói chói lói này chỉ có thể là của "Loa phát thanh" Song Tử. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương hôm nay đến sớm hơn cả Kim Ngưu


"Chị mày đến sớm một hôm thì sao nào. Dù sao đây cũng là lớp trưởng nhé. Không đến sớm thì để lớp đi đâu." Bạch Dương tỉnh bơ đáp lại lời nói có ý châm chọc của Song. Mới đầu năm học, không nên cãi nhau làm gì. Hơn nữa, mối quan tâm hàng đầu của cô bây giờ là tại sao hai lớp phó vẫn chưa đến. Khai giảng còn đến muộn là cô cho hai đứa nó lên trời mà ở. Mà sao bọn nó làm gì cũng có nhau thế nhỉ? Đi học có nhau, đi chơi có nhau, đi muộn có nhau, ăn cũng có nhau,... Chắc đi vệ sinh cũng có nhau quá. 


Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến. Kim Ngưu, Thiên Bình thở hồng hộc chạy đến cổng trường, khuôn mặt ửng đỏ vì mệt. Bạch Dương nhíu mày, chống hông, hất mặt nói với hai đứa vẫn còn đang thở không ra hơi:


"Nhanh đến hàng ghế lớp mình đi. Rồi quản lớp luôn để mama đi nộp sĩ số lớp đây."


"Dạ... vâng, mama." Hai đứa thở dài rồi lết xác về lớp mình.


-------------------------------------------Hàng ghế lớp H----------------------------------------
"Yo! Sao đến muộn thế mày?" Sư Tử thấy Kim Ngưu và Thiên Bình từ xa đã í ới gọi. 


Hai đứa nó liếc Sư Tử một cái rồi đi lên hàng ghế thứ hai từ dưới lên. Ai dè lên thì gặp ngay "loa phóng thanh". Đã phải chạy từ chỗ để xe đến cổng trường thì chớ, vừa đến nơi lại bị mama Bạch Dương quạc cho một trận. Giờ về hàng ghế lớp ngồi thì thằng Song nó đã nheo nhéo bên tai, kể lể rằng sẽ mách tội hai đứa nó đi muộn, rồi là cô giáo sẽ phạt thế này, cô giáo sẽ phạt thế kia... blah, blah, blah,... 


"Hừm, bản cô nương đã có ý không nói để tha cho ngươi một con đường sống, thế mà nhà ngươi lại cố tình chọc vào ổ kiến lửa này. Vậy giờ ta sẽ sử dụng quyền của mình để đàn áp ngươi." Kim Ngưu mắt phừng phừng lửa quay về phía Song vẫn đang thao thao bất tuyệt.


Nó dí đầu Song Tử xuống ghế bằng một tay, tay còn lại ấn rồi ngồi lên lưng cái loa phóng thanh một cách không thương tiếc. Chỉ tội cho thằng Song kêu la oai oái mà Ngưu ác quỷ quyết không tha. 


Và Song Tử sẽ còn bị tra tấn suốt nếu không nhờ Bạch Dương vừa đi báo sĩ số về. Con bé có vẻ rất giận vì hai đứa lớp phó chẳng những không quản lớp mà còn làm loạn thêm, chỉ tổ làm nó vừa về đã bị mắng. Bạch Dương lầm lì đi xuống cuối hàng, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa trong ánh mắt bàng hoàng của cả lớp. Sau vài giây xác nhận thông tin, cuối cùng lớp H đã hiểu rằng mama của lớp đang giận lắm. Lại tiếp tục vài phút đấu tranh kịch liệt, Thiên Bình phải đại diện cả bọn lên xin lỗi Dương mama:


"Ờm, mama ạ! Bọn con biết lỗi rồi, bọn con không dám tái phạm đâu."


"Phải đó tỷ tỷ. Tỷ đừng giận nhá!" Song lại giở chiêu ăn nói của nó ra. Thật tình thì thằng đó chỉ giỏi mỗi chiêu này. 


"Đúng đó mama!" Cả lũ gật đầu như điên


Bạch Dương nhíu mày rồi thở hắt ra, tỏ vẻ bất lực. Con nhỏ gật đầu đại cho qua chuyện, nó không muốn nhìn thấy vẻ mặt cầu xin rất thê thảm của lũ giặc kia. 


Xong xuôi mọi chuyện, Bạch Dương chỉnh đốn lại lớp trước khi buổi khai giảng bắt đầu. Lễ khai giảng của trường thật nhàm chán, hết thầy hiệu trưởng đọc diễn văn thì lại đến cô hiệu phó phát biểu. Bọn học sinh ngồi dưới nghe thì không biết được bao nhiêu, chỉ thấy đứa thì đeo tai nghe, đứa thì gục mặt xuống đầu gối, có mấy nhóm còn ngồi quây lại rồi bày đủ thứ trò. Và một trong số đó là các nhân tố lớp H ngồi hàng cuối. 


"Hey, mấy cậu nghĩ ra trò gì chưa?" Cái giọng oang oang của Sư Tử thật chẳng lẫn vào đâu được


"Im đê! Nếu nghĩ được thì cậu nghĩ đi." Ngay sau câu nói của Sư Tử là chất giọng khàn khàn mang thương hiệu Ma Kết, kèm theo cái liếc mắt *đưa tình* của Bạch Dương


Nhân Mã mặc kệ cho Sư Tử và Ma Kết đang đấu võ mồm, nó đề xuất với mọi người:


"Tẹo nữa mình đi chơi công viên nhá? Sau khi khai giảng ấy."


Kim Ngưu hai tay vòng ra sau cổ, nửa thân người nằm hẳn lên đùi Thiên Bình, dáng vẻ rất thoải mái. Con bé không có ý định tham gia vào vụ chơi đùa này. Đơn giản vì không có hứng thú, hơn nữa con bé đang có ý định đi ăn sau giờ học. Kim Ngưu định phẩy tay như muốn từ chối thì Nhân Mã đã nói:


"À! Đi ăn nữa nhé?"


Ăn, chỉ cần một từ ăn thôi đủ để thuyết phục Ngưu. Và đương nhiên không cần nói đến câu thứ hai, bạn Ngưu đã đứng phắt dậy, hào hứng:


"OK, tớ đi, tớ đi."




Vừa nghe tiếng hưởng ứng của Kim Ngưu, Mã ta vô cùng hào hứng. Nhưng khổ nỗi đời được mấy khi vui, nghe xong cái ý kiến của hai mụ Ngưu Mã, cả bọn đã đồng thanh hét lên:


"Không, không bao giờ. Suốt ngày ăn với chả uống."


Sau khi dập tắt được vụ phong trào ăn uống do Ngưu Mã couple khởi xướng, Xử Nữ cho rằng mỗi người nên đề xuất một ý kiến. Sau câu nói của Xử, một loạt đề xuất được xướng lên. Nào là xem phim, nào là chơi game, nào là ở nhà,... Cuối cùng ý kiến được chọn là ăn và đi công viên. Thực ra ý kiến ở nhà của Bảo Bình được nhiều người tán thành nhất nhưng do sự đe dọa của Ngưu về tiền quỹ lớp (nhờ có Trâu mà đứa nào trong nhóm cũng được gia hạn tiền quỹ lớp) và ánh mắt giết người của Mã với ý muốn nói: không-đi-thì-tội-của-các-cậu-sẽ-được-nêu-lên-trước-toàn-trường. Nhìn Mã ngu ngơ ngờ nghệch vậy thôi, chứ thực ra nàng ta nắm thóp tội lỗi của tất cả thành viên trong lớp đấy. Kết quả là nguyện vọng của bạn Ngưu và Mã được đáp ứng ngay. Hai cô bạn của chúng ta rất phởn, hết đập tay với nhau rồi còn *âu yếm, vuốt ve*, nhìn rất ư là tình cảm. Chẳng biết người ngoài nhìn vào giống les hay không, chỉ thấy lũ bạn của hai đứa đang ói lên ói xuống, trông rất thảm thương. 


Giải quyết xong vụ tình tứ của Trâu Ngựa, tụi nó lại bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất, mặc cho ông thầy trên sân khấu thao thao bất tuyệt những điều luật của trường mà bọn nó chắc chắn sẽ không nhớ.
________________________________________________________
Hết chap 2

 
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Tình cờ (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (chap 2)   Tình cờ (chap 2) Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 9:06 am

ôi trời đọc xong chap mà mún té ghế
hài quá =))
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Tình cờ (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (chap 2)   Tình cờ (chap 2) Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 10:16 am

đọc buồn cười quá ta hóng chap nha =))
 
123456789khoaitay
Học sinh chưa nhận lớp
123456789khoaitay
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 107
Birthday : 17/05/2001
Join date : 28/05/2013
Tình cờ (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (chap 2)   Tình cờ (chap 2) Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 2:49 pm

Hài quá
 
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (chap 2)   Tình cờ (chap 2) Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 3:20 pm

@hanako-chan, @pecankute, @123456789khoaitay: thanks mấy nàng nhiều nha~ Yêu tóa 20
 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
Tình cờ (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (chap 2)   Tình cờ (chap 2) Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 3:26 pm

Ta hóng chap mới nhá nàng iêu~

Giờ là phần nhận xét của ta nà :)

Truyện nàng khá là zui, nhưng chưa được hay lắm, tại thiếu tả cảnh với lại cách diễn đạt chưa trôi chảy. Vì tả cảnh ít nên trông truyện hơi giống với "vở kịch" .........kịch bản... lời thoại... action... (ta ví hơi quá thì phải =)) )
Các nhân vật nói chuyện với nhau có vẻ hơi "gượng" thì phải nên ta nghĩ nàng hãy thử đặt bản thân mình vào các tình huống để viết truyện thì có lẽ sẽ tự nhiên hơn. Đôi chỗ còn vài lỗi chính tả với lập từ nàng ạh !
Trình bày như vậy cũng ổn rồi. :) Qua từng chap, ta thấy cũng có sự tiến bộ ý. :) Ráng viết nhìu zô là level sẽ tăng thôu, cố lên nház. :)


Sớm ra chap nga~ *bug lụa*



 
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (chap 2)   Tình cờ (chap 2) Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 3:46 pm

Bactereum đã viết:
Ta hóng chap mới nhá nàng iêu~

Giờ là phần nhận xét của ta nà :)

Truyện nàng khá là zui, nhưng chưa được hay lắm, tại thiếu tả cảnh với lại cách diễn đạt chưa trôi chảy. Vì tả cảnh ít nên trông truyện hơi giống với "vở kịch" .........kịch bản... lời thoại... action... (ta ví hơi quá thì phải =)))
Các nhân vật nói chuyện với nhau có vẻ hơi "gượng" thì phải nên ta nghĩ nàng hãy thử đặt bản thân mình vào các tình huống để viết truyện thì có lẽ sẽ tự nhiên hơn. Đôi chỗ còn vài lỗi chính tả với lập từ nàng ạh !
Trình bày như vậy cũng ổn rồi. :) Qua từng chap, ta thấy cũng có sự tiến bộ ý. :) Ráng viết nhìu zô là level sẽ tăng thôu, cố lên nház. :)


Sớm ra chap nga~ *bug lụa*




 Lâu quá rồi mới có một lời nhận xét về văn phong của ta
Cảm ơn nàng nhiều nhiều nha~
Phần đối thoại ta sẽ cố gắng hơn để nó không bị như nàng nói là giống một kịch bản 
Lỗi lặp từ và chính tả thực sự thì ta đã cố gắng rất nhiều và sẽ tiếp tục cố gắng 
Cách nhân vật nói chuyện thì ta sẽ sửa ở chap 3
Ta cũng thấy nó có phần không thân thiết lắm
Tiến bộ? Nàng thật sự thấy tiến bộ sao? 
Ôi ôi mừng quá. Cứ tưởng ta vẫn đang dậm chân tại chỗ chứ 1 
Ta sẽ ra chap trong một ngày không xa 139 
 
Sponsored content
Tình cờ (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (chap 2)   Tình cờ (chap 2) Icon_minitime

 
 

Tình cờ (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» Tình cờ (Chap 4)
» Tình cờ (Chap 3)
» Tình cờ (Chap 1/ Phần I)
» Tình yêu của 12 chòm sao chap 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Tình cờ-