Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =))

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Empty
Bài gửiTiêu đề: Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =))   Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 9:26 am

Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =))


7: 00 PM
Sói nhẹ nhàng đẩy cửa và bước vào phòng, giảm bớt sự phấn khích tột độ trong lòng nàng sau khi bắt nạt đám trẻ để tránh đánh thức con người đang say ngủ trên giường. Nói là giường chứ thật ra là hai cái giường King size do hai ông chồng quý hoá của Sói mua. Số là bạn Sói nhà mình có thói quen ngủ rất là dễ thương là đạp đá lung tung nên để đảm bảo cho giấc ngủ của mình, hai ông chồng đã đi mua hai cái giường King size và ghép nói lại làm một để người vợ “hiền” của mình và mình ngủ thoải mái. Mà thôi không nói tới lịch sự của cái giường để tránh mấy đứa như Ploy và Lu suy nghĩ lung tung, chúng ta trở lại với chuyện chính.
 
Bin đang ngủ say như chết trên giường, mặt đã đỡ tái hơn hôm qua. Rõ khổ, vừa hấp hôn được 2 ngày thì anh chàng đổ bệnh. Mà nguyên nhân dẫn đến bạn bị bệnh là bạn Sói không ngủ được nên bắt bạn cùng thức để nói chuyện ( nói chuyện, nói chuyện thôi a~. đừng nghĩ cảnh 18+  nha mấy đứa =))) Sau 3s tự trách bản thân thì bạn Sói quyết định chui lên giường, tiếp tục chọc ghẹo bạn Bin  =))Cái này gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời =))Dụ dỗ, chọc ghẹo Bin đã ăn sâu vào máu Sói =))
 
Nghĩ là làm, bạn Sói lấy nước trong chai nước suối trên bàn chấm vào mắt, cố làm ra vẻ tội nghiệp rồi bắt đầu ngoác miệng ra khóc:
_OA OA OA OA OA OA
Tiếng khóc chói tai của bạn Sói đã đánh thức người đang ngủ trên giường. Bin mở mắt, dụi dụi rồi đi lại chỗ người vợ  “hiền” của mình, nhẹ nhàng hỏi:
_Sao thế? Sao nàng lại khóc?
Bạn Sói ve vẩy cái đuôi Sói xám yêu nghiệt của mình, dụi dụi đầu vào người Bin và thút thít:
_Người ta bắt nạt ta. OA OA OA OA.
Bạn Bin nghe như sét đánh ngang tai. Đùa à, cả cái chợ, à nhầm, cả cái đảo Truyện 12 chòm sao này ai chả biết Sói là người vô cùng khủng bố, chỉ có nàng ấy bắt nạt người ta chứ ai dám bắt nạt nàng. Tuy nghĩ trong lòng như vậy nhưng Bin không dám nói ra vì sợ vợ mình lại tiếp tục tự kỉ. Thế nên anh chàng chỉ biết thở dài rồi nói:
_Ai bắt nạt nàng, nói ta nghe, bắt nạt nàng ở đâu?
_Ở cafe chatbox ấy. Cả bọn bắt nạt ta. OA OA OA. – Sói khóc lớn nói.
_Uầy, thế nàng ráng chịu đi, ta khỏi bệnh rồi sẽ ra giành lại công đạo cho nàng. – Bin dỗ dành Sói.
_Không chịu. Không chịu, ta muốn ngay bây giờ cơ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. – Sói ngoác mồm hét.
_Nhưng ta đang bệnh mà. – Bin dịu giọng dỗ.
_Ta ứ biết. Ứ biết đâu. – Sói giãy nãy
_Nàng ác thế vợ yêu? – Bin nhíu mày nói.
_Ngay cả chàng cũng bắt nạt ta, OA OA OA OA. Ta thật bất hạnh.
Sói vừa nói vừa lao lên giường ăn vạ. Vơn, nghề của bạn Sói ở nhà là ăn vạ với hai bạn chồng. Chính vì thường xuyên ăn vạ nên bạn ăn vạ rất chuyên nghiệp, rất giống thật. Cho nên ai đó nhìn vợ ăn vạ, cảm thấy đau lòng nên lại dịu giọng hơn dỗ:
_Ta đâu có. Ta thương nàng mà.
_Thật không. – Sói cười thầm trong lòng nói.
_Thật. – Bin cười.
_Thế cho ta ôm đi.
Bạn Sói mặt dày hí hửng cười, dang hai tay ra nhìn Bin bằng cặp mắt lấp lánh. Bin cười trừ rồi ôm vợ vào lòng, thỏ thẻ:
_Ta đang bệnh đó.
_Kệ, ta muốn ôm. – Sói cười nói.
_Ta sợ nàng lại lên cơn. Sợ lây bệnh cho nàng. – Bin nói.
_Không sao, hôm nay ta chỉ muốn ôm thôi.
Nghe Sói nói xong câu đó, Bin lại giật mình. Anh buông vợ ra, lấy hai tay giữ chặt vai Sói rồi lắc lia lịa:
_Cô là ai? Cô là ai? Cô không phải vợ tôi.
_Là ta, là ta mà. – Sói chóng mặt trả lời.
_Vợ Sói nhà ta là sắc nương… - Bin nghiêm túc nói.
Nghe Bin nói câu đó, khuôn mặt vui vẻ của bạn Sói liền biến thành mặt than. Đùa à, từ khi nào trong mắt chồng mình, mình lại trở thành sắc nương thế này??????
_Tôi đục anh bây giờ. Ở đó sắc với chả nương. – Sói làu bàu
Bin nghe xong liền cười lớn. Cái kiểu bạo lực mỗi khi quê độ này đúng là của vợ anh rồi. Anh lại tiếp tục ôm bạn Sói và cười lớn. Bạn Sói đỏ mặt vì quê độ ngồi trong lòng Bin. Sắc nương, sắc nương gì chứ. Người ta vẫn còn trẻ mà. Là sắc nữ chữ sao lại là sắc nương (Bin: vì nàng đã có chồng rồi =))) Lâu lâu người ta mới hiều dịu một chút mà… Muốn lão nương sắc chứ gì? Lão nương đây sắc cho chàng xem. Bạn Sói cười đểu rồi bắt đầu giở giọng ngọt ngào:
_Chồng yêu, ta đổi ý rồi. Ta muốn hôn.
Nói xong bạn Sói liền giơ ma trảo của mình ra định cưỡng hôn. Nhưng chưa kịp cưỡng hôn thì bạn Bin đã lấy tay bạn chặn miệng của bạn lại. Biết ngay mà, vợ hiền chưa bao giờ bỏ được bản tính háo sắc của mình.
_Chàng làm gì vậy? – Sói hét.
_Không được hôn. Ta đang bệnh. – Bin nói.
_Ta mặc kệ. Ta muốn hôn. Ta muốn hôn. – Sói (lại) nhõng nhẽo.
_Không được, lỡ nàng bị bệnh rồi sao? – Bin nghiêm giọng nói.
_Ta khoẻ và ta muốn hôn. Bỏ tay xuống ngay cho ta. – Sói ra lệnh.
_Không. Ta không muốn nàng bị ta lây bệnh. – Bin chống cự.
_Không cho ta hôn ta dỗi đấy. – Sói hét.
Sau khi hét xong bạn Sói xoay người đi chỗ khác giả vờ giận. Tuy dáng ngồi nhìn là biết đang giận nhưng thật ra bạn đang ve vẩy cái đuôi của bạn và thầm đếm đến 3. 1…2…3…
Bin kéo Sói vào lòng và bắt đầu môi môi chạm môi nóng bỏng mà nếu bạn Sói tả ra thì sẽ bị đụng hàng nên thôi ém hàng luôn =)). Bạn Sói vừa hôn vừa cười yêu nghiệt. Hớ hớ, ta yêu chồng ta quá =))
Sau khi hôn xong, mặt mày hai bạn đỏ như quả táo. Bin thở hổn hển rồi hỏi:
_Thế đã được chưa?
_Được rồi. Chồng ới, ta yêu cưng quá =)). – Sói cười vui vẻ :3
Bin cũng nhếch mép cười theo vợ yêu của mình. Không khí trong phòng tràn ngập màu hồng. Chỉ tội cho Ken, lúc hắn đi vắng thì vợ và tình địch lại diễn cảnh tình cảm khiến bao nhiêu người ganh tỵ =)). Thật là tội nghiệp cho bạn.
 
Sau màn hôn nhau đó thì Bin lại được Sói bắt đi ngủ cho mau khỏi bệnh ( có lẽ là lương tâm đột nhiên trỗi dậy chăng.) Bin vốn rất nghe lời Sói nên ngoan ngoãn đi ngủ. Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Chúc mọi người ngủ ngon :3

 
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =))   Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 1:29 pm

Chap này là Bin chồng yêu ta viết :v Đọc xong mọi người sẽ hiểu vì sao chúng tôi yêu nhau :v 


“ ẦM ẦM ẦM ẦM”


“ VÙ VÙ VÙ VÙ”


Sấm đánh , gió lay , bão tới . Những âm thanh kinh khủng vang dội vào cửa sổ căn biệt thự riêng của Sói mang tên “ biến thái” . Kể ra , hôm nay cũng là một ngày khá trong lành đối với bộ ba biến thái của chúng ta .


_ Woa woa woa woa ! Sói ơi , bão kìa , vợ ra đây xem !


Một chàng trai dáng cao , mắt thanh , mày tú , vóc dáng mảnh khảnh , thanh tao , ngồi cạnh chiếc ghế nâu đất cạnh cửa sổ , hai tay chống cằm, dán chặt đôi mắt mơ màng vào bầu trời đen ngòm của buổi sáng , thích thú ngoắc tay ra sau , vẫy gọi người vợ thân thương của mình . Nhưng có điều chàng trai ấy không ngờ , người bước tới không phải bà vợ già yêu quý , mà là một tên con trai lớn người gấp đôi cậu đang nở nụ cười yêu tà , trên tay cầm một “món quà” bất ngờ tặng cậu.
 
“BỐP”


Chàng trai cùng với nụ cười yêu tà ấy không ai khác ngoài tên Ken yêu nghiệt . Hắn dùng một cái giẻ lau sàn tông thẳng vào gương mặt điển trai của cậu chàng Bin tội nghiệp . Đợi một hồi sau khi Bin đếm sao xong , Ken lại tiếp tục cho thêm một cú ngay giữa đỉnh đầu , hắn gian ác :


_ Này thì bão ! Lên mà phơi đồ đê , giặt đồ xong chất cả đống ngoài hành lang à ?
Chưa hết “bất ngờ” này lại đến “bất ngờ” khác , Bin tạm thời vừa lọt ghế và yên vị dưới cái sàn nhà bóng loáng mà lúc sáng cậu vừa mới lau . Đồng thời phát hiện ra một sự thật đau lòng , cái tên yêu nghiệt này vừa từ ngoài đường bước vào và KHÔNG cởi dép . Máu nóng dồn lên đến não , cậu đứng phắt dậy , la toáng


_ CHÚ VỪA PHẢI THÔI NHÁ ! Ở ĐÂU RA MÀ VÀO NHÀ LẠI KHÔNG CỞI ĐÔI DÉP CHẾT TIỆT ĐÓ ĐI ????


Ngó lơ lời nói của Bin , tên Ken ung dung bước đến cái ghế mà Bin vừa ngồi và đặt cái mông tròn trĩnh của mình vào đó , hắn vắt chân chữ ngũ , để lộ đôi dép dính đầy bùn đất mà hắn đã dùng để lê lết khắp căn nhà.
 
Bin trợn tròn mắt nhìn cái dáng không thể nào đẹp hơn của tên điên kia , chẳng khác nào muốn chọc điên cậu à ! Cậu còn định cho một đòn thì chợt nghe thấy cái gì đó mấp máy từ miệng tên kia
 
_ Kha kha ! Ta nói ngươi biết , giờ chỉ mới mười giờ sáng , Sói còn đang yên giấc .Ngươi cứ để Sói dậy mà nhìn thấy đồ chất đống với mấy cái dấu chân đi lại thì thể nào ngươi cũng bị xử nga ! Chỗ thân tình nhắc nhở người thôi !
 
Hóa đá , Bin nhà ta thật sự hóa đá . Cậu thương tiếc nhìn ra cái bầu trời tối thui ngoài đường , thời tiết thế này mà phơi đồ ? Tưởng cậu điên chắc ? Nhưng mà nghĩ lại gương mặt giận điên của Sói khi thấy nhà cử bừa bộn , thôi cậu thà để đồ ướt rồi giặt lại còn hơn . Nghĩ là làm , bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu của cậu phóng theo gió mà cầm đồ chạy lên sân thượng . Mặc cho thời tiết oái oăm , cậu cậu cứ phơi mà không suy nghĩ gì cả . Chưa kịp thở phù vì phơi xong , cậu đã phải tức tốc lau thật loáng bóng mọi ngóc ngách của căn nhà . Tiện thể , cậu quen tay vào bếp chuẩn bị luôn bữa trưa . Xong xuôi, 
cậu mới lết thân xác tàn tạ về phía cái tên đang hả hê ngồi cười ngoài phòng khách .
Đứng hình
 
1 giây nhìn tên kia
 
2 giây suy nghĩ “Bình thường hắn đâu có vui như vậy”
 
3 giây suy nghĩ “ Sao hôm nay hắn nhàn hạ thế ?”
 
4 giây suy nghĩ “ Đúng rồi ! Mình làm hết việc , hắn còn gì để làm đâu ?”
 
5 giây suy nghĩ “Nhưng ...Không phải hắn kêu mình làm sao ?”
 
6 giây suy nghĩ “CHẾT TIỆT ! MÌNH VỪA BỊ LỪA !!!”
 
Và mất đúng mười giây để Bin bốc hỏa lên đến tận đỉnh đầu . Cậu chàng tiến về phía tên kia với tốc độ chậm chạp , tay nắm chặt , dù cho mồ hôi đã nhễ nhại cả vạt áo , cậu vẫn cứ tỏa nhiệt .
 
_ CHÚ CHƠI NHAU THẾ MÀ ĐƯỢC À ? TA ĐÃ THỨC DẬY SỚM ĐỂ GIẶT ĐỒ THÌ CÁI TÊN YÊU NGHIỆT NHÀ CHÚ PHẢI PHƠI ĐỒ CHỨ ! GIỠN MẶT VỚI TA HẢ ? CHÚ THẤY TA HIỀN ........


Cậu nhảy chồm đến , nắm lấy cái cổ áo khô ran của Ken , hất đầy vào mặt Ken những giọt “nước mưa” ngọt ngào từ miệng cậu . Và tất nhiên , Ken lập tức ngưng cười , quay mặt sang chỗ khác , thầm chửi rủa cái tên miệng rộng kia . Tư thế của hai người thật không ổn chút nào , Ken bị lực của Bin xô đến , nằm bật ngửa , trải dài thân người ra ghế sofa , còn Bin tuy nói là đang “xử tội” nhưng không biết rằng mình đã nằm gọn trong lòng Ken , gương mặt còn chút là ép sát , nửa thân người chạm nhẹ vào nhau . Nhìn thế này rất dễ bị liên tưởng nhầm a~


Ở trong cái tư thế đó những năm phút , Ken chán chê cái giọng cao vút và những giọt nước văng tung tóe vào cái mặt xinh trai của mình , cậu lấy sức , lật ngược tên kia xuống , và hai đứa bị văng xác khỏi ghế , bay thẳng xuống nền đất lạnh . Với cái kiểu người to lớn ở trên , người nhỏ con ở dưới này thì lại được đặc cách cho cái tên là “đam mỹ” . Ken cũng bắt đầu hét vào cái tên vừa hét cậu


 _ CHÚ TƯỞNG CHÚ NGON LẮM À ? LỢI DỤNG LÚC TA ĐI VẮNG , CHÚ VỚI SÓI TÂM TÌNH VỚI NHAU RỒI LẠI CÒN RÊU RAO KHẮP ĐẢO TRUYỆN , TƯỞNG TA ĐUI HAY MÙ MÀ KHÔNG THẤY ? SÁNG HÔM NAY LÀ TA CHO CHÚ BÀI HỌC ĐẤY !!! 


Bin sau khi nghe xong câu nói đó thì có hơi chột dạ . Hắn thề là hắn có nghĩ đến tên điên này rồi mới tâm tình với Sói nga~ , là tên này đi một phát là biệt tích , khiến hắn đêm ngày “nhớ mong” và cuối cùng là ngã bệnh , nên mới tâm tình với vợ hắn một chút . Mà hắn yêu vợ hắn thì có gì là sai mà lại cho hắn bài học ? Tên này đúng là càng lúc càng điên đến hết thuốc chữa à ! Bin định làm lại cách khi nãy hắn lật ngược tình thế , nhưng khổ nỗi với cái xác bé nhỏ , cậu không có đủ sức làm điều đó . Nghĩ lại cái tay đang ở không của mình , cậu dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào bụng Ken , khiến cậu nhóc hoảng mình , nhảy tưng tưng


 _ BÀI HỌC CÁI NỖI GÌ ? CHÚ NÊN NHỚ LÀ CHÚ ĐI CHƠI ĐI MÃI KHÔNG VỀ NHÀ , MUỐN TÌM CÁI BẢN MẶT CHÚ CÒN KHÓ HUỐNG CHI LÀ THÔNG VỚI BÁO . MÀ VỢ CHỒNG NGƯỜI TA TÂM TÌNH VỚI NHAU , CHÚ LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ CẢN ???


Ken thấy có lý nhưng mà vẫn bảo toàn cái ý nghĩ cổ hữu của mình , sau cơn loạng choạng vì cú đấm , hắn vững người , đấm thẳng vào mặt cái tấm ván ướt kia một cái thật đau . Hắn lại mắng té tác vào cái xác tàn tạ đó một lần nữa . Bin tức người , dùng cái giẻ lúc nãy vẫn đang ở dưới chân tên Ken , quất vào mặt hắn , lại mắng , lại chửi . Thế là cứ anh một câu , tôi một câu , anh một đấm , tôi một tát . Hai người họ “hăng say” đấu đá nhau mà không để ý rằng , từ trên cái cầu thang xoắn dài , một dáng người thon gầy đang từ từ bước từng bước nhẹ đi xuống


Sau một hồi chật vật với cái cầu thang ngoằn ngoèo , Sói mới bước xuống được cái bậc thang cuối cùng . Nàng vẫn còn mắt nhắm mắt mở , miệng ngáp ngắn ngáp dài , trên người vận một bộ đồ ngủ hình doremon - biểu tượng của ba ông bà già nhà biến thái , đầu tóc rối bù vì chưa được chải .


“Cái cầu thang khốn kiếp , làm bà đây tốn hơn trăm calo để di chuyển xuống , ngày mai kêu thợ tới cắt bớt cái phần cầu thang dẫn tới phòng hai ông chồng yêu của ta , dù gì cũng chẳng cần vào đó làm gì . Một mình ta đi cầu thang là đủ rồi , cho hai tên ấy leo dây . Quyết định vậy đi” Nàng vừa gãi đầu vừa há miệng ngáp miệng cái thật dài , trong lúc cái đầu nhỏ đang suy tính “chuyện tương lai”
 
“Vo ve vo ve “
 
“bụp”


Một con ruồi nhỏ xấu số định chui tọt vào cái miệng của Sói thì lập tức bị bàn tay trắng bóc của nàng chộp lại và bóp nát đầu . Sói cười mỉm nhìn cái vật trên tay mình rồi tiến về phía nhà vệ sinh rửa cho thật sạch , luôn tiện đánh răng rửa mặt . Tuy cầu thang nằm ngay chính diện của phòng khách , nhưng nàng vẫn không hề biết đến sự tồn tại của những lời cãi vả to tiếng của hai ông chồng quý hóa , nàng vẫn ung dung cho là tiếng sấm sét ngoài trời. Bước ra khỏi nhà vệ sinh là nhà bếp , nàng lấy một cốc nước uống hả hê rồi nhìn ra bầu trời thông qua cửa sổ ở đấy
 
_ Thời tiết hôm nay đẹp thật nga~ Hôm nay mình sẽ đi chơi với hai ông chồng đáng .....
 
“CHOANG”
 
Tiếng động chua chát vang lên khi chữ “yêu” chưa có cơ hội phát ra từ miệng Sói .


“Âm thanh này , lẽ nào ???”
 
Ngay lập tức Sói chạy lên phòng khách , chưa kịp hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt nàng đã là cái ấm trà màu xanh hình hoa lá hẹ đã nằm chỏng trơ dưới sàn nhà . Hay nói chính xác hơn là mảnh vụn từ thân thể nó đã văng tứ tung khắp nơi . Sói trợn to mắt nhìn cái “vật quý” mà Kim trước khi đi công tác đã dặn đi dặn lại thật kĩ là không được làm nó bị trầy xước , huống hồ chi bây giờ .....
Không thèm liếc mắt nhìn hai tên tội đồ đang đứng khép nép , run lẩy bẩy kế bên , Sói ôm những mảnh vụn đó vào lòng , nàng tự kỉ với nó những một tiếng đồng hồ , đại loại là những câu như
 
_ Mày chết đi rồi thì chị mày biết sống sao đây ?
 
_ Con cưng của mẹ , sao con lại tàn nhẫn ra đi , để mẹ ở cõi đời này đối mặt với con người quyền lực đó ?
 
_ Tao xin mày , đừng nhắm mắt lại mà hãy vui vẻ đứng dậy cười tươi với tao xem nào
 
.....
.....
.....
.....
.....
.....
 
Và cuối cùng
 
_ Tớ sẽ giết chết kẻ nào đã làm tổn hại đến cậu , ấm trà Hoàng Kim


Chưa bao giờ thấy Bin và Ken đồng lòng như lúc này , cả hai nghe xong lời đe dọa đến rợn người thì run cầm cập nhìn nhau và lén quay người rón rén bước đi .
 
_ HAI.ANH.ĐỨNG.LẠI.ĐÓ.CHO.TÔI !!!!!


Sói đứng dậy , gằn từng tiếng một , tay nắm chặt mảnh miễng . Ánh mắt nàng xẹt lửa quay sang nhìn hai tấm lưng ướt nhẹp mồ hôi . Hai tấm lưng nuốt chặt nước bọt , từ từ quay lại , đồng tâm cười hiền với Sói . Nàng ta mặc kệ , dùng tay lật úp cái bài kiếng xuống dưới , vỡ tan tành .
 
_ Tha lỗi cho bọn ta , bọn ta không cố ý mà !


Ken giơ mười ngón tay lắc lấy lắc để , cố để không phát ra tiếng run trong lời nói . Bin nhận được tín hiệu từ đôi mắt nháy lấy nháy để , hắn cũng gật gật đầu
 
_ Thật là bọn ta không hề cố ý , chỉ giỡn có một chút thôi , ai dè .......
 
_ IM NGAY !


Lập tức hai người đứng nghiêm như kiểu chào quân đội , lắng tai nghe từng lời “sĩ quan” nói :
 
_ Hai người có biết hai người gây họa gì không ? Có biết đắc tội với ai không ? Là Hoàng Kim , Hoàng Kim đó !! Chỉ mới mấy tháng trước ta vừa bị cấm ăn thịt suốt hai năm , giờ mấy người định cho ta không được ăn thịt cả đời à ? Hai người được ta cưng chiều riếc đâm hư à ? RA NGOÀI CỬA ĐỨNG PHẠT NGAY CHO TA !! HÔM NAY KHÔNG CẦN ĂN TRƯA !! KHI NÀO TA CHO VÀO MỚI ĐƯỢC VÀO !


Cả hai giật toáng người sau khi nghe đến bốn chữ “ không cần ăn trưa” . Cái gì cũng được nhưng hai người vừa vận dụng hết calo của một ngày , giờ lại bảo không được ăn cơm , sức đâu mà chịu phạt ? Ken yêu nghiệt bắt đầu khóc lóc , van xin cái tảng băng trước mặt
 
_ Vợ à ! Chồng chỉ vừa ở ngoài về được có hai ngày , hai ngày qua chồng chỉ toàn ăn mì gói , vợ đừng ác với ta như thế mà !
 
Bin cũng vì “mưu sinh” mà mếu máo trước mặt Sói
 
_ Vợ yêu , chồng chỉ vừa mới hết bệnh , vợ đừng bắt chồng dầm mưa chịu đói có được không ?


 _ BƯỚC . RA . NGOÀI !
 
Boong ! Mệnh lệnh được phát ra , hai người lủi thủi cắm đầu ra ngoài trời dông , gió bão vì biết thể nào cũng không thay đổi được ý định cô vợ mình . Nhưng chưa kịp bước ra , Sói đã tiếp tục lên tiếng
 
_ Ken ! Vào đây !
 
Cứ tưởng vớ được phao cứu sinh , Ken chạy vội vào trong , mặt hớn hở nhìn Sói , còn Bin thì vẫn bước đi trong vô vọng . Nhưng có ai nào ngờ
_ Bin đã làm hết việc sáng nay rồi , giờ thì ngươi quét dọn thật sạch cái đống tạp nham này rồi ra ngoài chịu phạt . Mau !
 
Lần này thì Bin sung sướng còn Ken thì đau khổ , hắn tay cầm chổi tay cầm đồ hốt rác . Sói thì vứt đi cái vẻ não nề khi nãy , thay vào đó là cái mặt phỡn vô cùng phỡn vì một mình nàng được xơi cả mâm thức ăn đầy . Nàng cứ ăn với cái vẻ “Kệ chúng nó” nhưng mà trong lòng cứ bứt rứt không yên.


Còn về phần Ken yêu nghiệt , hắn tút lại vẻ xinh xắn cho cái phòng rồi ra ngoài với sự chờ đợi của Bin . Trái ngược với khi nãy , giờ Ken mới là người chứng kiến cái nụ cười man rợ từ Bin . Hắn tuy ở trong gió , trong mưa nhưng vẫn cười lăn lộn như thằng khùng xó nào đó . Tức mình , Ken lực cái mông to tròn đang lê lết dưới đất của hắn mà đạp một phát cho ngã lăn quay ra . Không ngoài sự mong đợi , bạn Bin thực hiện nghĩa vụ với mặt đất bùn xong thì ngay lập tức đứng dậy đá mạnh vào mặt Ken . Thế là màn action 2 bắt đầu dưới cơn dông


Bạn Sói sau một tiếng tự kỷ với mâm thức ăn đầy ụ , toàn rau và cá không có lấy một miếng thịt xong thì chuẩn bị phủi đít lên gác đi ngủ tiếp . Nằm trên chiếc giường King size của mình , nàng ôm gối ôm lăn lộn từ mép giường trái sang mép giường phải mà không tài nào ngủ được , thiếu điều muốn lồng lộn gan lên vì thiếu hơi hai ông chồng .
 
_ YA ! Trưa mà sao cũng thèm thịt thụ thế này ?


Chết thì chết . Nàng thà chết trong tay Kim chứ không hề muốn xa chồng nửa giây nga~ . Nàng mệt mỏi lê tấm thân phản chủ xuống dưới nhà , mở cửa ra định kêu hai ông chồng yêu quý vào thì ...... Đập vào nhãn quan của nàng là hình ảnh hai ông chồng thân thể ướt nhẹp , bầm dập đang nằm đè lên nhau , thở phì phò vì quá mệt . Mái tóc hai người dính nước , ủ rủ xõa dài , cảnh tượng quyến rũ đến mức Sói nghĩ nhầm “Hai tên này đang ăn vụng à ?” Nghĩ gì nói nấy , nàng dùng hết khí chất của 18 năm làm người la toáng lên :
 
_ HAI NGƯỜI LÀM GÌ MÀ KHÔNG RỦ TA ???????


Giật bắn người , Ken đang nằm phía trên Bin , tay chống xuống đất bị trượt ngang , khiến cả thân hình cậu nhóc đập mạnh xuống con người phía dưới .
 
“ẦMMMMMM”
 
Sét đánh dữ dội , hai thằng đàn ông mắt chạm mắt , mũi chạm mũi và mội chạm môi . Hình ảnh này chưa phải là chưa xảy ra , nhưng xảy ra trong trường hợp oái oăm này thật là hơi bị đau răng nga~ . Sói đứng nhìn như trời trồng , ôi giời ơi hai đức ông chồng của tôi , có gì thì đây cũng là ngoài đường à , muốn gì thì cũng phải vào nhà chứ ! Tên Ken thì hốt hoảng nhìn cái gương mặt nhỏ xíu , đỏ bừng bừng của tên Bin mà muốn nôn mặc dù sáng giờ vẫn chưa ăn gì . Còn cậu Bin thì sớm đã chết , hồn bay khỏi xác rồi còn đâu .


Và tất nhiên , người rã đá đầu tiên là bà vợ duy nhất còn một phần tỉnh táo . Nàng ta ra ngoài , nhéo tai hai các xác vác vào nhà . Thảm thương~
 
Sau một hồi tranh cãi kịch liệt thì rút cuộc bộ ba biến thái cũng chui vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho thật sạch sẽ , và lẽ đương nhiên là nàng Sói được ưu tiên tắm trước . Tắm xong , nàng lại tiếp tục leo lên phòng , độc đơn độc mã với màn trình diễn tự kỷ thứ thiệt của mình . Hai tên kia thì còn đang bận tranh nhau vào nhà tắm , kết cuộc không ai nhường ai , hai thằng tắm chung


Nửa tiếng sau , hai thằng đực rựa mới nhào ra khỏi nhà vệ sinh với hai cái bộ dạng ngố chưa từng được ngố . Thằng thì bầm mắt , thằng thì đỏ mũi , ..... Nói chung là chiến tích sau hai cuộc chiến ác liệt huy hoàng . Hai thằng nhìn nhau đến rực lửa , Ken lên tiếng phá hoại bầu không khí nóng
 
_ Này ! Hình như của chú teo lại thì phải
 
Bin sẵn tiện cầm cái ghế đâm thẳng vào cái mặt vừa mới tắm rửa xong:
Teo cái đầu của chú ! Nói nhảm nữa ta chém cho chú chết ! Mà này , hối nãy thấy mặt nàng Sói căng thẳng lắm nha , chắc là giận rồi !
 
Ken gật gù đồng tình
 
_ Ờ , chắc là giận , mà khi nãy là chú hôn ta ấy à ?


Máu nóng lại phực lên , Bin nhà ta không thèm để ý tên điên đó nữa , chàng ta bước thẳng lên lầu , mặc cho tên kia cứ ở sau la í ới . Dừng lại trước cửa phòng Sói , Bin thở phù thật nhẹ , Ken cũng theo đó mà đứng cạnh Bin , hai thằng ngao ngáo nhìn nhau rồi nhìn cái cửa không khóa . “Lại” thêm một lúc cãi lộn vì không tên nào có gan mở cửa , hai thằng ngố quyết định cùng nhau vặn cửa


Hoang tàn , ma dại , xơ xác . Những từ ngữ duy nhất có thể hình dung căn phòng mà lúc sáng thằng Bin mới dọn dẹp . WHAT THE????? Hai thằng cười khổ , thế là lại phải dọn phòng , moi tiền túi ra tu sửa nữa rồi ! Tuy nhiên , con người ôm con gấu bông ngồi bứt lông nó giữa phòng vẫn không nhận ra có người bước vào . Nét mặt tối sầm của Sói khiến Ken và Bin không khỏi chột dạ. Ken tiến lại gần , lấy hết dũng khí choàng tay qua vai Sói , hắn dịu giọng:
 
_ Sói yêu ! Nàng đừng có giận mà ! Giận vừa già vừa xấu có gì là tốt ?
 
Vẫn bứt lông gấu bông , không động đậy


Bin thấy tình hình bất ổn cũng nhào đến nắm lấy tay Sói
 
_ Vợ ơi ! Chồng biết lỗi rồi , vợ đừng như vậy nữa mà !
 
Vẫn im re .


Hai thằng biến thái lặng thầm trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý . Làm sao dỗ được đây ? Sói giận thật rồi ! Và cứ thế , hai người ngồi đó nói luyên huyên suốt buổi , hòng làm cho Sói hồi tâm chuyển ý . Đã gần về chiều , mặt trời tuy mọc nhưng lại không thấy tăm hơi đâu bây giờ cũng sắp sửa âm thầm mà lặn . Bin , Ken nản lòng , hai thằng đã dùng hết cách rồi nha , hết dụ ngọt đến dụ chua mà vẫn cứ như thế , toang đứng dậy bước ra cửa thì:
 
_ Hai người vào đây !


Sói vứt con gấu bông sang một bên , ngước mặt nhìn hai ông chồng , không còn vẻ sắc lạnh nữa , thay vào đó là nét “dịu dàng” đến đáng sợ . Bin , Ken thì mừng rúm , hai thằng co giò chạy vô , thằng ngồi bên đông , thằng ngồi bên Tây , mắt sáng rỡ long lanh nhìn Sói để nghe lời vàng ngọc
 
_ Hai người thật biết lỗi ?


_ Bọn ta không có .... _ hai con cừu đồng thanh
 
_ Huhuhu ! Hai người vừa hôn nhau đó thôi ! _ Khóc to , vẫy dữ dội
 
_ Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi mà ! _ Bin vỗ nhẹ lưng Sói
 
_ Phải rồi ! Nàng biết bọn ta đâu ưa gì nhau ! _ Ken cũng đưa tay ra sau lưng Sói , bắt gặp tay Bin , hai người lại cấu xé nhau


Sói cúi mặt , quệt hai dòng nước mắt lăn dài , nàng ngước lên với đôi mắt khá ẩm ướt , nụ cười quỷ quyệt ẩn hiện trên môi . Nàng hết nhìn Bin lại nhìn Ken
 
_ Vậy ta cũng muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nga~
 
“Ực”


Tiếng nuốt nước bọt khô ran của hai thằng đàn ông , vừa mới vận động tay chân mệt mỏi xong , đừng nói là nàng ấy muốn .....
 
_ Sói à , ta biết nàng là sắc nương , nhưng mà giờ là chiều nga~ chưa ăn chiều làm sao có sức mà ......


Nàng liếc đôi mắc sắc lẻm về phía Ken rồi sang Bin , đồng thời cũng chỉ thấy hai cái đầu gật gật như điên như dại . Hehehe , hai tên đại ngốc kia lại trúng kế của nàng , cười gian trong đầu , Sói giả vờ mếu
 
_ Hix , hai người âu yếm với nhau , bỏ rơi ta !


_ Chính xác là từ sáng đến tận bây giờ bọn ta vẫn chưa có gì nhét bụng , nàng tha cho đi mà !
 
Ken cắt ngang lời Bin , mồ hôi hai người đã ròng rã chảy dài khi thấy Sói “lại” bắt đầu thút thít , nhõng nhẽo


_ Hai người không thương ta ! Ta ghét ~
 
Hai ông chồng già mủi lòng , chụm đầu vào ôm Sói một cách thắm thiết . Ngồi gọn trong vòng tay của hai người chồng thân thương , Sói cười tà ác , dùng cái sức mạnh vừa ăn xong một mâm cỗ , nàng quật ngã hai người xuống giường


_ Nàng tính làm thật à ?
 
Ken và Bin lại đồng thanh tròn mắt nhìn người con gái phía trên mình
 
_ Thật chứ sao không ?
 
Sói nhào tới hai người và
 
_ Á á á á á á á
 


Tiếng la thất thanh của hai chàng thanh niên trẻ vang vọng khắp đảo Truyện , từ chiều đến tối và từ tối đến sáng . Một ngày dài nga~
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =))   Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 7:38 pm

3:00 PM
Bạn Sói ngáp dài sau đó dụi mắt. Hôm nay Bin thì đi công việc, Ploy đi viết kịch bản cho bộ phim Chuyện chúng tôi, bộ phim đang làm mưa làm gió trong làng đam mỹ của 4rum, Kim thì đi xa mà chả biết đi đâu, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng mất tăm, mình bạn Sói già cô đơn trong căn nhà to tổ chảng. Bạn Sói buồn.
 
Và vì buồn nên bạn Sói bắt đầu điên loạn. Bạn quyết định xuống bếp nấu ăn. Vơn, mọi người nghe không nhầm đâu ạ, em nó xuống bếp nấu ăn. Đối với người nhà Sói, ai cũng biết bạn Sói rất lười, trừ khi bị Kim ép đến khóc lên khóc xuống, bằng không thì có cho tiền tỷ bạn cũng không vác xác xuống bếp. Bạn Sói muốn ăn hả, chỉ việc gọi: “ Chồng ơi, vợ đói.” là Bin sẽ lon ton chạy đi nấu cơm cho bạn ăn. Nhờ có Bin mà bạn Sói ngày càng hư hỏng. Mà thôi, không bàn chuyện này nữa, trở lại chủ đề bạn Sói nấu ăn. Dù đã tỉnh ngủ được chục phút nhưng mồm bạn Sói vẫn ngoác ra để ngáp.
Đang ngáp thì bạn Sói nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bếp. Bạn vểnh tai lên nghe. Hình như là tiếng dao chạm thớt. Sau đó mũi bạn Sói bắt đầu làm việc. OA~~~~ Thơm quá. Là cơm, là canh, là thức ăn đó. Đôi mắt đang mơ màng của bạn Sói sáng lên trong tích tắc. Bin đã về~~~~~.
 
Bạn Sói bắt đầu chạy nhanh xuống cầu thang để đi xuống bếp. Vừa vào bếp bạn đã nhìn thấy hình bóng cao to của người bạn nhớ thương mấy ngày nay. Cái dáng cao to đó, cái kiểu đứng mất nết đó, chính là của Ken – chồng yêu của bạn. Bạn rón rén đi gần tới chỗ chồng bạn, sau đó ôm chồng bạn từ phía sau và hét lớn:
_HÙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
           
PHỤT…….
 
Ken phun hết nước canh trong miệng ra. Số là anh chàng đang nếm thử món canh mình nấu. Vừa múc nước canh trong nồi ra, Ken chưa kịp thổi cho nó nguội thì bạn Sói đã lao tới làm Ken giật mình và anh chàng đã đổ luôn thìa nước canh vào miệng. Và hậu quả là anh chàng bị bỏng lưỡi và phun hết nước trong miệng ra.
_Khụ...Khụ... Vợ à, nàng làm gì vậy? Ta giật cả mình. - Ken nói.
Sói lấy nước cho chồng, vẻ mặt vô cùng hối lỗi nói:
_Ta xin lỗi. Chàng không sao chứ?
Ken tu cả chai nước vào miệng. Sau khi đã đỡ hơn thì bạn Ken mới bắt đầu nhìn cô vợ của mình bằng cặp mắt khó chịu. Vơn, chính là cặp mắt khó chịu đấy ạ.
_Sao chồng lại nhìn vợ như thế? - Sói hỏi.
_Vợ và Bin hay quá rồi ha. - Ken lạnh giọng nói.
_Gì cơ? – Sói ngu ngơ đáp
_Ta vừa đi tới đầu ngõ là mấy bà thím trong xóm đã đồn ầm lên. Tình tứ há. Ôm nhau thắm thiết há. Hai người coi ta như là không khí ấy. – Ken vừa nhéo má Sói vừa nói.
_Lúc đó chồng không có ở nhà. Tình thế quá nào được mà tình. – Sói xoa má, làu bàu đáp.
_Thì ít nhất hai người phải tưởng tượng ra là ta đang ngồi ở đó chứ. Tại sao lại làm vậy, hả hả? – Ken vẫn tiếp tục dỗi nói.
_Muốn người ta đừng có mà cho chàng ra rìa thì chàng phải ở nhà thường xuyên chứ. Người gì…. Không có ở nhà làm sao mà tưởng tượng ra được. – Sói lườm Ken nói.
_Hề hề, tại dạo này nhiều việc quá. – Ken cười trừ nói.
Vơn, các bạn đang thắc mắc là tại sao bạn Sói hổ báo đột nhiên hiền lành để bạn Ken ăn hiếp phải không? Bởi vì bạn Sói đột nhiên cảm thấy lương tâm mình trỗi dậy, bạn muốn bù đắp lại những tháng ngày không có tình vợ của Ken =)), và thêm một lí do nhỏ nữa là bạn Ken giận là hoàn toàn chính đáng nên bạn Sói không có đường nào để cãi. Chính vì thế mà bạn quyết định hiền lành để bạn Ken xả stress. Nhưng bạn càng hiền thì bạn Ken càng lấn tới nên bạn ức. Và ngay lúc Ken cười hì hì vì lí do “dạo này nhiều việc quá” mà bỏ bạn thì bạn đã vùng lên, dùng chân đạp đạp vào mông của Ken và tru tréo.
_Thế mà cứ đổi thừa cho người ta là sao hả? Tại sao lại để tôi đợi chờ trong mòn mỏi, hả hả?
Bạn Ken sau vài giây phút ngỡ ngàng vì sự hung dữ của vợ yêu thì cũng bắt đầu vùng lên. Bạn nắm lấy cái cổ chân xinh đẹp của bạn Sói và bắt đầu….
_Á há há há, bỏ ra. Nhột quá. Há há há…. – Bạn Sói vừa cười vừa nói.
_Không bỏ. Sao hả? Lúc nãy đạp ai? Đánh ai? – Ken cười gian ác nói.
_Bỏ tay ra. – Sói lấy tay khẽ tay Ken.
Ken cười yêu nghiệt rồi bỏ tay ra. Sói ngồi dậy, lườm Ken đến rách mắt. Ken cười cười nhìn lại vợ hiền của mình rồi nói:
_Chồng mới đi không lâu mà vợ đã “hiền” hơn nhiều rồi ha?
_Chồng gì mà không biết nhường vợ gì cả. Chồng kiểu gì không biết. – Sói dỗi.
_Nhường cũng có lúc thôi chứ. Ta thích troll nàng hơn là nhường nàng. – Ken nói bằng vẻ mặt hạnh phúc.
_Tại sao lại muốn troll ta chứ? – Sói nói
_Vì nàng là chuyên viết truyện dìm ta và Bin. Trong truyện nàng toàn bá đạo bắt nạt hai người bọn ta, nên ở ngoài ta phải bắt nạt lại nàng. Đây gọi là sự vùng dậy của hai ông chồng. – Ken sờ cằm nói.
_Bắt nạt khi nào cơ. Vợ là vợ hiền đảm đang mà? – Sói cười hề hề nói – Hiền ngoan nên hôm đám cưới mới bị hai người ăn hiếp đủ điều đấy.
Nghe Sói nói xong, Ken vỗ trán mình một cái như nhớ ra cái gì đó. Rồi bạn Ken lại nắm cái cổ chân xinh đẹp của bạn Sói, kéo bạn lại gần mình và…… lấy tay tét vào mông bạn Sói. Bạn Sói bất ngờ nên hoá đá. Bạn Ken vừa tét mông bạn Sói vừa nói:
_Hôm cưới ta hứa hẹn như thế nào hả? Cơm nước ba bữa đâu? Tại sao chồng về phải tự nấu cơm hả? Trả lời coi.
 

 còn tiếp :3
 
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =))   Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 9:16 pm

 Căn hộ nhà 3 vợ chồng Sói Nâu hôm nay có tạp nham rất nhiều thứ tiếng :v Nào là chửi mắng, tiếng khóc lóc, tiếng rên rỉ...

Không biết nguyên nhân của sự việc này ra sao, chỉ biết khi nhóm phóng viên chúng tôi xông đến, căn nhà xinh đẹp của Sói giờ đã tan nát :v và gần như trở về với cát bụi.


Chị Sói Nâu - nhân vật chính của tiếng khóc đang nằm giữa nhà ăn vạ, kế đó là chú Bin đang ngồi nhai bắp rang bơ chấm chấm nước mắt thương xót vợ mình, còn người nổi bật nhất giữa căn nhà chính là chú Ken.


Chúng tôi được nghe phong thanh từ nhà mấy bà tám hàng xóm bên cạnh là: "Chị Sói Nâu vừa bị chồng Ken của mình bạo hành rất đau khổ"


Nhận thấy tình thế của chị rất là bi thuơng, chúng tôi quyết định liều mạng xông vào chú Ken. Và chương trình một nghìn câu hỏi vì sao được bắt đầu. 


Chị Sói được quẳng cho thùng khăn giấy trong khi chú Ken phải đối đầu với đám phóng viên "hổ báo" cũng những câu hỏi như "Anh có biết bạo hành phụ nữ thì bị tù mấy năm không?" "Anh đã bạo hành chị Sói bao nhiều lần"...


Chị Sói Nâu thấy chồng bị vậy thì đang khóc lóc bỗng hét to: "Tránh ra" vâng một câu từ ngắn gọn nhưng thật kiên quyết, sau câu nói, chúng tôi tự động xẻ ra 2 bên nhường đường cho hai vợ chồng họ tự hành xử. Đám phóng viên chúng tôi phong thái tác nghiệp vô cùng nhanh nhẹn, ai nấy đều lấy giấy bút ra chuẩn bị, máy ảnh nháy liên hồi...


-Anh không yêu tôi, anh yêu Bin đúng không? Hai người hú hí với nhau, bỏ tôi!!!
Chị Sói hét lên đầy căm phẫn, vâng chắc hẳn là uất ức lâu ngày đang được giải tỏa 


-Làm gì có chuyện đó đừng có tung tin bậy bạ nha~
Cả 2 đức ông chồng cùng đồng loạt hét lên, đám còn lại lúi húi ghi ghi chép chép


-Tôi không cần biết, nếu hai anh yêu nhau thì tối nay ra chuồng lợn mà ngủ!


-Chúng ta không có mà, nàng đừng nói bậy!!
Bin và Ken hét lên.


Sau một hồi kỳ kèo cả 2 bị Sói đẩy ra khỏi phòng. Đám phóng viên chúng tôi cũng lúi húi đi theo tác nghiệp, bỏ mặc chị Sói ở lại trong phòng bứt lông gấu tự kỷ. Vâng lại là màn bứt lông huyền thoại =]]z


Bin vừa bị đuổi ra khỏi phòng, ngồi thụp xuống bên cạnh Ken. Đang buồn thui thủi vì bị vợ đuổi, chú Bin bỗng rú lên cười sằng sặc.


"Bốp"


Chú Bin nhanh chóng nhận được 1 phát bạt tai của Ken đại ca.


-Phát khùng rồi hả cưng?


-Hí hí, Ken à~~
Bin giở giọng ngọt như mía khiến Ken rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.


-Đằng nào chúng ta cũng bị vợ yêu hiểu nhầm rồi, hay ta với chú thử YÊU nhau đi!
Bin cười hiền, khều khều Ken đang bất động trước mặt.


-Ờ, scandal thì scandal ta không sợ, ok yêu luôn~
Ken sực tỉnh, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định bắt tay hợp tác.
Hai người cười cười...


Đám phóng viên do Loy dẫn đầu nãy giờ đứng ngoài cửa phòng hóng 2 chú, toan đạp cửa xông vào thì cửa phòng bật mở.


Bằng một chất giọng biến thái hạng nặng, Ken rú lên đầy trìu mến
-Ôi RomeBin~


-Ọe
"Tách tách tách"


Ploy trở mình nôn ọe, còn đám phóng viên lia lịa chụp hình.


Trong đám người lúc nhúc chụp hình bỗng có một người lớn tiếng nói.


-Cái gì? Bác Bin có thai?


Chất giọng oanh vàng thủng màng nhĩ không thể nào lẫn đi đâu được của Rồng thu hút mọi sự chú ý. Ploy loi nhoi nhảy vào tra hỏi: 
- Có thai? Với ai vậy? Chả nhẽ RomeBin có thai với JuliKen?


-Ta nghi là như vậy quá! - Rồng nhíu mày, nói tiếp. - Min vừa thông báo cho ta đấy, nó làm bác sĩ ở đó nên biết được kết quả xét nghiệm. Nhưng cha của đứa bé ta không biết. =]]z


-Ủa mà khoan, ta có ý kiến! - Một cánh tay khác giơ lên, là Smile - RomeBin với JuliKen đều là nam thì làm sao có con?


"Cạnh" - Cửa mở, một dáng người từ tốn bước ra, Lulu yêu dấu đây mà!
-Ta muốn thông báo cho mọi người hai việc, thứ nhất, bin mang thai chỉ là tin đồn nhảm...thực chất JuliKen mới là người mang thai :v Và thứ 2, Ken đã sang Thái...Ai còn câu hỏi gì không?


Cả căn phòng im lặng ghi chép.


JuliKen trong nhà khẽ rủa thầm con gái cưng, công sức ta cưng chiều thật là uổng phí mà.


Luna quay đầu nhìn Ken đầy khiêu khích "Dám bảo con già? Daddy chết với con"


Ploy bước lên nhìn hai ông chú của mình, mắt rưng rưng sắp khóc.
-Hic, con thật không ngờ...Con đã hiểu vì sao dì Sói biến thái đến vậy. - Nói rồi Loy quay lưng chạy đi trong hai hàng nước mắt.


Hình tượng 2 đấng mỹ thụ cao cấp nhất nhà trong Loy bị sụp đổ hoàn toàn. Một thông tin quá sock! :v


-Ôi tội nghiệp tôi!~


Dì Sói hét lên đầy cảm thán, vỗ vỗ cái trán rồi quay sang Ploy đang ôm cứng mình khóc lóc.


-Dì sao vậy? Sao mà tội nghiệp? - Ploy xì mũi vào áo Sói, ánh mắt ngây thơ nhìn bà dì của mình đắm đuối.


-Thì hai ông chồng yêu nhau, cắm sừng dì!!


Ngay ngày hôm sau, thực chất là 1 tiếng rưỡi sau thông tin này đã được đăng báo  chính là cái quý vị vừa đọc đó.
Xin cảm ơn và xin hết :v!
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =))   Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Icon_minitimeFri Oct 04, 2013 2:50 pm

Ờm, ss Rose không có trong truyện sao? :v
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =))   Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Icon_minitimeThu Oct 17, 2013 4:13 am

Đọc lại vẫn thấy hài :))
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =))   Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Icon_minitimeThu Oct 17, 2013 6:17 am

Hay quá :v nhưng tội sensei Sói :3
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =))   Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Icon_minitimeThu Oct 17, 2013 10:29 am

Hay 
Comedy
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =))   Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Icon_minitimeThu Jul 03, 2014 10:13 pm

*Chấm nước mắt* Hài vật vã ~ :)) 
 
Sponsored content
Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =))   Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =)) Icon_minitime

 
 

Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =))

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên)
» (comment) Gia đình biến thái
» Nhỏ biến thái,xem tôi trả thù cậu đi!
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Thứ tự chị/anh em)
» Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện về trường Truyện 12 chòm sao :: Gia đình biến thái-