Xử Nữ mò mẫm trong bóng tối, cô bước từng bước chậm rãi để chắc chắn không dẫm phải bất kỳ một cái bẫy treo nào, bàn tay cô nắm chuôi dao chặt đến nỗi những khớp ngón tay chuyển màu trắng nhách. Chợt, đằng trước có ánh sáng. Ánh sáng bập bùng, leo lét hắt lên tường một bóng đen quỷ dị. Xử Nữ đứng nép vào một góc tường, lưỡi dao chĩa ra ngoài, sẵn sàng tấn công.
- Có ai ở đây không?
Một giọng nữ hơi run vang lên, dường như giọng nói đó phát ra từ người cầm nến.
- Có ai ở đây không?
Cô ta lặp lại, tiếng bước chân của cô ta vang lên giữa hành lang vắng lặng. Cô ta bắt đầu đi vào tầm mắt Xử Nữ. Đó là một cô gái với dáng người không cao lắm, mái tóc đen úp vào khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt đen của cô ta dấy lên vẻ lo lắng pha lẫn chút gì đó mà Xử Nữ có thể gọi là sợ hãi.
Khi cô gái đó tiến đến gần, Xử Nữ nhảy ra từ góc tối và đè nghiến cô ta xuống đất rồi ấn mạnh lưỡi dao vào cần cổ cô ta.
- Cô là ai?
Xử Nữ gằn giọng trong khi từ đáy mắt cô gái kia dội lên sự hoàng loạn. Cô ta lắp bắp:
- Tôi...tôi...
- Nói.
Lưỡi dao lạnh lùng ấn mạnh hơn vào cổ cô gái nọ.
- Tôi là Song Tử.
Cô ta đáp rồi đẩy mạnh Xử Nữ ra:
- Cô là ai?? Tại sao lại bắt tôi đến đây??
- Tôi không bắt cô.
Xử Nữ nói, thu lại con dao và đứng dậy:
- Tôi tỉnh dậy và đã ở đây rồi.
- Vậy ra cô cũng là một nạn nhân.
Song Tử gật gù rồi cô hỏi Xử Nữ:
- Chúng ta phải làm gì ở đây?
Xử Nữ vừa há miệng định trả lời thì một tiếng rống vang rền đã vang lên từ sau lưng hai đứa con gái khiến họ giật mình ngoái đầu lại, vừa kịp nhìn thấy một con quái vật khổng lồ với bộ lông màu nâu bẩn thỉu cùng đôi mắt đỏ quạch như máu và hàm răng vàng khè, dài và sắc như những lưỡi dao đang đứng đó gầm rú.
- Tuyệt vời làm sao.
Xử Nữ nói mát mẻ, đôi mắt nâu lạnh của cô quét khắp người con quái vật và dừng lại ở những móng vuốt đen sì bẩn thỉu khoảng một phần giây để tỏ rõ vẻ ghê tởm rồi cô kéo Song Tử chạy thục mạng khi con quái vật đột ngột rống lên một lần nữa khiến dớt dãi văng tùm lum.
- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!
Song Tử la lên ầm ỹ và chạy như điên theo Xử Nữ trong khi con quái vật vẫn bám sát nút theo sau.
~~o0o~~
- KHÔNG!!! Các người phải giết nhau chứ không phải là cứu nhau!!!
Sư Tử đập bàn rầm rầm khi thấy cảnh hai đứa con gái chạy vòng quanh tránh con quái vật. Chợt, anh ta để ý thấy con quái vật vừa ngã nhào xuống nền đất mặc dù hai đứa con gái kia vẫn đang nép mình đằng sau góc tường.
~~o0o~~
Con quái vật đột ngột đồ cả thân hình nặng nề của nó xuống nền đất khiến cả hành lang rung lên bần bật. Xử Nữ ngạc nhiên ló đầu ra nhìn và cô thấy cái thây lông lá xù xì của con quái vật đã trải dài ngay đơ trên sàn nhà nhớp nhúa. Sự chú ý của Xử Nữ chuyển hướng từ con quái vật sang cô gái đang đứng phía sau. Một cô gái với mái tóc đen dài hơi rối và đôi mắt màu đen sâu hun hút như một đường hầm không lối ra đang đứng đó, trong tay cô ta nắm chắc một cái kìm chích điện vẫn đang xẹt ra những luồng điện màu xanh sáng.
- Tại sao cô lại bắt tôi đến đây?
Cô ta hỏi Xử Nữ khiến Xử Nữ đảo tròn mắt chán nản:
- Thôi nào, trông tôi giống một kẻ bắt cóc lắm sao?
- Trả lời đi.
- Tôi không phải là kẻ bắt cóc, được chứ? Tôi cũng chỉ là một nạn nhân bất đắc dĩ như cô thôi.
Xử Nữ đáp. Lúc này, Song Tử mới ló mặt ra. Nhìn thấy một người khác đứng đó, cô nàng liền lập tức chạy ra và cảm ơn rối rít:
- Cảm ơn cô nhé, nếu không có cô chắc con quái vật đó đã giết chết tôi rồi...
Cô gái đó gạt tay Song Tử ra, đôi mắt đen sâu hút vẫn không rời khỏi đôi mắt nâu lạnh của Xử Nữ:
- Cô ta cũng là một nạn nhân?
Xử Nữ gật đầu thay cho câu trả lời và Ma Kết hỏi:
- Làm thế nào để thoát khỏi đây?
Một lần nữa, Xử Nữ chưa kịp há miệng trả lời đã có một tiếng rít the thé vọng đến khiến cô nàng chán nản kêu lên:
- Thôi nào!! Để cho tôi nói đã chứ!!!
Nhưng chưa kịp bức xúc nhiều, khắp hai bên tường bắt đầu trồi ra những mái tóc đen dài ướt nhẹp, kéo liền theo mái tóc đó là một thân hình trắng bợt bạt dường như đã trương sình lên vì bị ngâm nước quá lâu. Mảnh áo quan rách tả tơi đã phần nào che khuất đi những chỗ lở loét trên cơ thể của mấy con ma nữ nhưng vẫn không thể át được cái thứ mùi lờm lợm hôi hám của xác chết đang phân huỷ bốc ra từ người mấy con ma nữ kia. Chúng chuồi xuống sàn nhà, chống tay và chân lên rồi bắt đầu tiến về phía ba người con gái như những con nhện đang châu vào ba miếng mồi béo bở vậy.
- Ôi...ôi...ôi...chết tiệt...!!!
- Rút vũ khí ra và chiến đấu đi chứ!!
Ma Kết kêu lên khi thấy Song Tử đứng đực ra tại chỗ, tay nắm chặt cây nến.
- Vũ khí của cô ta là nến.
- Cô nói thật đấy à??
Ma Kết nhướng mày rồi thủ thế với chiếc kìm chích điện giơ thẳng ra trước mặt trong khi Xử Nữ đã lao về phía một con ma nữ và xọc thẳng con dao vào giữa sọ con ma nữ khiến nó rít lên một tiếng rợn tóc gáy trước khi giãy giụa và nằm chết ngay đơ trong vũng máu đen sì của chính nó.
- Chúng ta không thể giết hết cả đám được.
Ma Kết nói khi những con ma nữ khác đang trồi ra từ những bức tường mỗi lúc một nhiều.
Cả ba đang bị vây trong một vòng tròn đầy ma nữ, những con ma nữ bò đến bên chúng mỗi lúc một gần trong khi Xử Nữ và Ma Kết vẫn đang cố gắng đánh đuổi chúng một cách vô vọng hòng giữ khoảng cách.
- Đánh một phía thôi rồi chạy ra khỏi đây đi!!
Xử Nữ thét lên khi cô đạp một đạp đau điếng vào mặt con ma nữ gần đó khiến nó ngã ngửa raphias sau trước khi cô xọc mạnh lưỡi dao vào đầu một con khác.
(chưa xong)