Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 School Life (chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: School Life (chap 4)   School Life (chap 4) Icon_minitimeFri Jul 26, 2013 5:19 pm

GTNV: Song Tử + Xử Nữ

School Life (chap 4) Cf6u



Chị em sinh đôi, nhưng xui rủi thế nào mà Song Tử sinh vào 0h01' năm mới, nên Xử Nữ học trên cô một lớp. Song Tử học cùng lớp Ma Kết, là bạn thân nhất của cô. Xử Nữ như chị cả của 2 người, là bộ 3 tâm đầu ý hợp. Tuy vậy, Ma Kết thường lo lắng cho số phận Song Ngư bởi ý định ám sát của cặp chị em này...


Chap 4


Tỏ tình




Chỉ trong vài ngày mà đầu óc quay như chong chóng, Ma Kết thực sự không biết xoay sở ra sao. Cô tới canteen, ngồi nép mình cạnh cửa sổ bám bụi, uống thứ café yêu thích. Xử Nữ ngồi đối diện, trầm mặc, tay gõ xuống mặt bàn theo nhịp bài hát nào đó. Cả hai tạo ra bầu không khí căng thẳng, khác hẳn sự tươi vui nhộn nhịp của giờ chơi bao trùm xung quanh.

Ma Kết lên tiếng trước.

- Chị…

Xử Nữ lạnh lùng ngẩng lên.

- Em lại dây dưa với Song Ngư à? Chị đã bảo em kệ nó cơ mà!

- Thì em cũng muốn kệ lắm, nhưng chẳng có cớ gì hết…

- Không có thì bịa, cùng lắm thì lẳng lặng làm lơ, cần gì quan tâm lí do cho mệt?

- Nhưng… Thôi kệ đi chị, chuyện đáng bận tâm là…Thiên Yết cơ.

- Hử? Sao?

Nghe hết đầu đuôi sự việc, Xử Nữ tạm thời bỏ qua thái độ khiếm nhã của Song Ngư với cuốn sách, khóe miệng hơi nhếch, không hiểu vì hiếu kì, vui vẻ hay có dự định nguy hiểm gì.

- Này, lớp chị sắp vào học nên nói ngắn gọn thôi nhé: yêu Thiên Yết ngay-lập-tức!!! Thôi, chào em!

Dứt lời, Xử Nữ vội vã chạy đi, khiến Ma Kết chẳng kịp nói câu nào. Cô còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng người chị thân thiết thì Song Tử chạy lại, hớt hải.

- Kết Kết, lên lớp đi! Song Ngư với Nhân Mã…

Ma Kết cố giữ vẻ điềm tĩnh, dù cốc café run run chực trào tố cáo tâm trạng bất ổn của cô. Song Tử lấy chiếc cốc còn hơn phân nửa từ tay Ma Kết, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi rồi kéo tay cô bạn thân lôi xềnh xệch lên cầu thang.

Tới cửa lớp, mọi việc xem ra không có gì nghiêm trọng như Song Tử lo lắng. Nhân Mã kiếm chuyện với Song Ngư, rồi làm quá lên cho toàn dãy hành lang nghe được, trong khi cậu lầm bầm mấy câu không rõ, nhưng chắc hẳn là rủa xả con bé lắm mồm kia. Ma Kết vừa bước 1 chân vào lớp thì câu chuyện lên tới đỉnh điểm. Nhân Mã mặt đỏ bừng, vì nóng giận và có chút ngại ngùng, lấy hết can đảm hét lên.

- Ngư, cuối cùng thì cậu có yêu mình nữa không?

Song Ngư sững người, nhất thời không biết nói gì, cậu vốn hoạt ngôn nhưng giờ mồm miệng đờ đẫn, còn không thốt nổi một câu vô thưởng vô phạt nào đó. Ma Kết lướt nhẹ qua chiếc chuông gió trên cửa, tiếng kêu leng keng khiến Song Ngư giật mình chú ý. Cậu nhìn Ma Kết với ánh mắt khó hiểu, như thể trách móc cô tới không đúng lúc, nhưng có chút van vỉ cô cứu cậu khỏi tình huống oái oăm này. Thiên Yết cười đểu giả từ lúc Nhân Mã bắt đầu gây sự với Song Ngư, tới khi thấy Ma Kết lại gần thì cậu không cười nữa, chỉ bận tâm cô định làm gì. Bởi, từ lâu rồi, Thiên Yết cảm thấy giữa Ma Kết và Song Ngư không đơn thuần là tình bạn. Kết có thể làm tất cả để giúp Ngư, còn Ngư…cậu vô định, khó đoán, tưởng như ngây thơ mà thực chất không để lộ bất cứ điều gì. Thiên Yết cố tìm hiểu, nhưng cậu không thu được gì, bởi về mặt tình cảm, Song Ngư còn kể với Ma Kết nhiều hơn. Cô không biết, thì không ai biết cả.

Ma Kết trở về chỗ ngồi của mình – cạnh Thiên Yết và trên Song Ngư. Cô quay xuống, nói nhỏ, rồi quay lên nhanh chóng, cười nhạt, làm Nhân Mã thấy khó chịu tột cùng. Dù Ma Kết không hề liếc qua Nhân Mã, nhưng vẫn làm cô có cảm giác nụ cười mai mỉa kia dành cho mình.

Thiên Yết muốn biết 2 người kia nói gì với nhau, nhưng cậu tự thấy mình vốn không liên quan, liền cười cười khỏa lấp sự tò mò của bản thân. Nhìn mặt Nhân Mã, cậu biết cô nàng tức khí lắm rồi. Bởi Nhân Mã vốn xinh đẹp hơn Ma Kết, được lòng phái nam hơn, nhưng cuối cùng, cô bị Song Ngư lạnh lùng tuyệt giao, trong khi Ma Kết ngày càng thân thiết với cậu.

Song Ngư gục đầu xuống bàn. Tưởng Ma Kết cho cậu lời khuyên, hay ít nhất là nói quan điểm của cô về việc này, nhưng cô bạn chỉ buông cho cậu 1 câu “Tự quyết” rồi quay lên cười. Ma Kết tâm tư khó dò, Song Ngư biết cô không ưa gì Nhân Mã, nhưng thi thoảng vẫn ghép cậu với cô ấy, nhiều lúc còn có vẻ như giúp Nhân Mã liên lạc lại với cậu. Tuy thế, Song Ngư với Nhân Mã mà có bất kì hành động thân thiết nào, thì sau đó ít nhất 15 phút Ma Kết sẽ im lặng rợn người. Vậy, cuối cùng, ý cô bạn là sao? Phải trả lời “Có” hay “Không” đây?

Ma Kết biết lúc này Song Ngư cực kì bối rối. Thực lòng, cô chỉ muốn bảo cậu trả lời “Không” ngay lập tức, nhưng kìm lại, bởi đó là chuyện riêng của Song Ngư, Ma Kết cô không có quyền quyết định, càng không thể ép buộc cậu bằng tình bạn giữa 2 người. Song Ngư phải đưa ra lựa chọn, cô không thể can dự gì hơn nữa. Cũng như năm ngoái, Ma Kết ngồi cười vui nghịch nghịch mấy cái lá gần sân bóng khi Song Ngư công khai tình cảm với Nhân Mã ở giữa sân. Hôm nay, nếu câu trả lời của cậu là “Có”, chắc cô cũng sẽ tươi cười mà châm chọc, xong đi mua café ăn mừng thôi… Ma Kết biết Song Ngư chỉ đơn thuần ngưỡng mộ Thiên Bình, nên việc cậu còn yêu Nhân Mã cũng chẳng có gì lạ cả.

Cả lớp hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của Song Ngư, giống hệt 1 năm về trước, Nhân Mã cũng đã hỏi “Cậu yêu mình không?”. Liệu câu trả lời có giống như lần trước?

- Không.

Song Ngư cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Ma Kết mở to mắt nhìn cậu, trên môi thoáng nở nụ cười rồi nhanh chóng cúi xuống, tóc che khuất mặt. Thiên Yết không quan sát 2 người trong cuộc mà chỉ nhìn phản ứng cô bạn ngồi cạnh, tự hỏi Ma Kết đã cười vì điều gì…

Nhân Mã cố tỏ vẻ bình thản, quay ra trò chuyện với mấy đứa bạn xung quanh, lờ đi câu trả lời của Song Ngư. Cô nghĩ đơn giản, nếu cô chưa chấp nhận đáp án của cậu, thì cậu sẽ vẫn phải trả lời liên tục cho tới khi hợp ý cô…

- TÔI BẢO KHÔNG, CẬU NGHE RÕ CHƯA?

Câu nói phũ phàng của Song Ngư làm tất cả giật mình. Nhân Mã không biết nói gì hơn, cô cảm thấy ê chề khi bị từ chối như vậy trước mặt cả lớp, còn đâu hình tượng của cô cơ chứ…

- Biết rồi, tôi cũng không hề yêu cậu!

Nhân Mã mất bình tĩnh, không còn xưng mình-cậu ngọt ngào được nữa. Cô hậm hực bỏ ra ngoài, đám đông hiếu kì cũng dần giải tán, chỉ còn lại vài người ngồi ôn bài, và Thiên Yết, Ma Kết nhìn Song Ngư chằm chằm, không ngờ là cậu đủ dũng khí nói thẳng với Nhân Mã như vậy.

Ma Kết suy tư.

- Tôi nghĩ, cậu nên yêu Thiên Bình ngay đi… Không Nhân Mã còn lẽo đẽo theo cậu dài dài...

- Điên à? Muốn cũng không được ấy!

Song Ngư lập tức phản bác.

- Tôi thấy cậu còn chẳng muốn. Trò chuyện với Thiên Bình cũng là tôi mạo danh cậu, từ hôm mời nước tới nay chẳng tiến triển gì thêm cả. Dường như…cậu đâu có yêu Thiên Bình?

Ma Kết lập luận sắc sảo, logic, Song Ngư khó lòng cãi lại. Thiên Yết chen vào.

- Nó chỉ thích vì Thiên Bình đẹp thôi, có yêu đâu? Mà tôi chẳng hiểu sao lại thế được nhỉ, tôi chẳng bao giờ thích một người vì người đó đẹp cả…

Suýt lỡ miệng nói ra mẫu người mình thích, Thiên Yết ngậm tăm. May cho cậu, mục tiêu tra khảo của Ma Kết là Song Ngư nên cô không mấy để ý.

- Sao? Cậu thích người khác, phải không?

Song Ngư im lặng.

- Nhân Mã?

- Tôi đã bảo là KHÔNG, đừng hỏi nữa!!!

Song Ngư bực dọc quát lên, Thiên Yết vẫn lẳng lặng theo dõi cuộc nói chuyện, cậu nghĩ hẳn Ma Kết sẽ giận lắm khi bị thét vào mặt như vậy. Nhưng, trái lại…

- Hơ, đùa chút thôi, uống không?

Ma Kết cười toe, giơ cốc café kem thơm phức trước mặt Song Ngư. Cậu nhìn cô, cảnh giác.

- Tốt bụng lạ nha~ Thìa nào là thìa của cậu?

- Đây này, không sợ dùng chung nhé!

- Ấy ấy, tôi ăn với chứ!!!

Ma Kết mỉm cười nhìn Song Ngư với Thiên Yết tranh nhau cốc café ấm nóng. Lần nào cũng vậy, là cô bỏ tiền nhưng cô chỉ uống có 1/3, còn lại phần cho 2 cậu bạn tham ăn mà rỗng túi này…

…cũng chẳng sao, nếu có ngày cô phải ăn một mình thì chán lắm!
 

Về sau thì có rất nhiều ngày MK ăn 1 mình...

 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
School Life (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 4)   School Life (chap 4) Icon_minitimeFri Jul 26, 2013 8:00 pm

Á 38  có chap rồi :)) hay quớ 36 
 
pebinh kawaii
Học sinh chưa nhận lớp
pebinh kawaii
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 87
Birthday : 07/10/2000
Join date : 24/07/2013
School Life (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 4)   School Life (chap 4) Icon_minitimeFri Jul 26, 2013 8:22 pm

hay quớ hay quớ à
 
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 4)   School Life (chap 4) Icon_minitimeFri Jul 26, 2013 8:45 pm

Mn cho nhận xét về nhân vật đi... :v
Cứ hay quá thì s mình viết tiếp đc :v
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 4)   School Life (chap 4) Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 10:23 am

có 1 số chỗ k hợp lý :s: XN thì ngày sinh fải ở khoảng tháng 8 hoặc 9 trog khi SoT thì là tháng 5 hoặc tháng 6. vì thế 2 nv này k thể là ce sog sih và k thể sinh vào ngày cuối năm hoặc đầu năm :s: vs lại trên thực tế thì SoT là chị của XN :s: nếu muốn cho là ce thì cứ để 2 nv đc sih cùng năm nhg SoT sinh trc nên đc làm chị :s: nếu muốn XN khóa trên thì SoT cx fải khóa trên nốt (trừ khi đúp hoặc học muộn 1 năm) :s: vt về 12cs thì e cần để ý kỹ vào ngày sih của các nv :s:

thế thôi, còn lại thì hay r ;)

và c ship TY - MK :s:
https://truyen.catsboard.com  
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 4)   School Life (chap 4) Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 10:28 am

Dạ vâng :s: tại e lấy tên nhân vật vs tính cách chứ ngày sinh thì e k để ý :s: fic có khá nhiều bất hợp li về ngày sinh ạ :s:
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 4)   School Life (chap 4) Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 10:32 am

oh, nhưng truyện về 12cs mà :)) vấn đề ngày sinh qan trọng lắm =))
https://truyen.catsboard.com  
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 4)   School Life (chap 4) Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 10:33 am

Dạ h c nhắc e ms để ý =))
Tại c trang trẻ con nên e thích cho làm bạn e hơn =))suýt thì e còn để khóa dưới =))
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 4)   School Life (chap 4) Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 11:55 am

để cô Trag khoá dưới đi cho thêm phần kịch tính =))
https://truyen.catsboard.com  
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 4)   School Life (chap 4) Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 11:56 am

e trót để làm cùng lớp r ạ =))
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 4)   School Life (chap 4) Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 11:56 am

:s:
https://truyen.catsboard.com  
Sponsored content
School Life (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 4)   School Life (chap 4) Icon_minitime

 
 

School Life (chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» School Life (chap 2)
» School Life (chap 5)
» School Life (chap 3)
» School Life (chap 6)
» School Life (chap 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: School Life-