Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tình cờ (Chap 1/ Phần II)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (Chap 1/ Phần II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình cờ (Chap 1/ Phần II)   Tình cờ (Chap 1/ Phần II) Icon_minitimeSun Jul 28, 2013 8:54 pm


Chap 1: Trước ngày khai giảng (Phần 2)
Trước cửa nhà Bạch Dương, Ma Kết đã đến nơi. Hắn ta đang bực mình vì thằng Song Tử,người hẹn hắn đến nhà Dương, vậy mà giờ này còn chẳng thấy đâu. Thực tình hắn chẳng muốn đến nhà Bạch Dương một mình, đơn giản vì hắn sợ đụng mặt với nhỏ Bảo Bình, mối thù truyền kiếp của hắn. Chẳng là từ khi hắn học cùng lớp với nhỏ, ngày nào nhỏ cũng bắt hắn uống đủ thứ thuốc độc dược do nhỏ tự chế. Chúng khiến cho Ma Kết phải sợ hãi mỗi khi nhìn mặt Bảo Bình.


“Thôi thì đã nhỡ đến rồi, chắc con bé đó chưa đến đâu.” Ma Kết nghĩ,nhưng thực ra hắn đang cầu xin ông trời cho nhỏ đến sau.


Ma Kết bấm chuông. Người mà hắn không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mặt hắn. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà. Bảo Bảo vừa mở cửa ra thì Ma Kết trợn tròn mắt, ấp úng không nói nên lời. Ngược lại với Kết ca, Bảo Bình khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười thích thú. Khoanh tay trước ngực, cô ngả người ra phía trước,vung vẩy trước mặt Ma Kết một chiếc lọ có đề chữ "Thử nghiệm". Ma Kết ngay lập tức đông cứng người lại. Vừa lúc đó, Song Tử chạy đến:


“Hey, chờ lâu không Ma Kết? Tao đến rồi này.”


Song Song giờ mới lò cái đầu của nó ra. Ngước thấy Ma Kết đã đông cứng người, nó hươ hươ tay trước mặt Kết. Vẫn không có phản ứng. Song Tử nhận ra Bảo Bình đang đứng trước mặt nó cùng với lọ thí nghiệm của mình. Song Tử ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện. Nó vừa nói vừa kéo Ma Kết vẫn còn đông cứng vào nhà, hét tướng lên với cái giọng vịt đực của nó:


“Bọn tôi đến rồi này!”


Một lúc sau, một tốp bốn chàng trai lù lù xuất hiện trước cửa nhà Bạch, bấm chuông loạn xạ. Ở trong nhà, các cô nàng và hai chàng Ma Kết, Song Tử nghe thấy tiếng chuông thì đùn đẩy nhau việc ra mở cửa. Cuối cùng, cả bọn (tất nhiên là trừ nàng Giải đang bận việc bếp núc) quyết định chơi oẳn tù tì. Sau năm phút của trò chơi mang đầy sự "cam go" và "thử thách", chị Ngưu đã phải lết xác ra mở cửa. Kim Ngưu vừa hé cửa ra thì chàng Sư dũng mãnh đẩy một phát làm cửa đập mạnh vào mũi Ngưu.
"Điên à? Ông có vấn đề về thần kinh à? Có cần tôi bảo Bình nhi cho uống thuốc không?" Kim Ngưu đau đớn ôm mũi 
Tưởng rằng thằng Sư chỉ nhỡ tay và nó sẽ xin lỗi ngay. Ai dè nó hất mặt lên bảo:
"Ai bảo ra mở cửa chậm, làm đại ca đây phải chờ nãy giờ."
"Đại ca. Xí, có những người làm như mình giỏi lắm." Kim Ngưu nó cũng đáp lại với một câu xỏ xiên 
"Nói gì đó hả?" Đến đây thì bốn con mắt đã gườm gườm nhìn nhau, tạo ra hai tia sét
Anh chàng với đôi mắt nâu lạ và làn da rám nắng đứng ngay cạnh Sư Tử nãy giờ mới lên tiếng:
"Đủ rồi. Hai người thôi ngay đi. Làm như hai người là trẻ con ấy. Lườm nhau cái giề? Muốn rách mắt hả? Các người thật không biết quý trọng đôi mắt. Có hàng trăm người bị mù kia kìa. Không muốn có mắt thì đem cho người ta đi... blah, blah, blah..."
Hai đứa kia bị quỳ gối nghe giảng mà ấm ức không chịu được. Sư Tử và Kim Ngưu đều có chung suy nghĩ: "Thế éo nào mà từ việc lườm nhau thằng Xử nó giảng thuyết đến việc cống hiến của người mù vậy?"
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Song Ngư, chàng trai tóc nâu đành phải đứng ra hòa giải:
"Nào, thôi nào. Cậu không thấy là hai đứa nó đã tái mét rồi sao. Tha cho họ đi, Xử Nữ."
Xử Nữ cau mày rồi quay vào nhà. Ngưu và Sư thở phào, nằm vật ra sàn nhà mà than vãn:
"Haizz! Trời ạ! Cái chân của tôi."
Vừa hay lúc đó, Cự Giải gọi cả bọn vào ăn. Kim Ngưu của mấy phút trước hẵng còn kêu than. Còn Kim Ngưu của hiện tại thì đôi mắt đã lộ rõ hai cái đùi gà nướng nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn trên đĩa. Thiên Yết thấy vậy khi đi ngang qua người Ngưu thì nhếch mép mà mỉa mai:
"Hừm! Rõ trẻ con."
Dù đầu óc bây giờ còn đang bị lấp đầy bởi đồ ăn nhưng đôi tai của Ngưu vẫn rất thính, vừa nghe thấy câu mỉa mai của Thiên Yết thì hừng hực khí thế, tay vo tròn lại thành nắm đấm đập một phát vào đầu Yết. Anh chàng ôm đầu lăn lăn vài vòng dưới sàn nhà, miệng không quên buông một câu đe doạ:
"Cậu đợi đó, Kim Ngưu."
Tưởng rằng sát khí trong câu nói của Yết sẽ đe dọa được Ngưu, ai dè cô nàng vẫn rất vô tư. Cô nàng cúi người xuống rồi thì thầm vào tai Yết:
"Nàng Giải không có thích những chàng trai hung dữ đâu nha."
Nói xong thì mặt Ngưu nhìn thật phởn. Còn mặt Yết thì đã tái mét lại:
"Ê! Cậu biết rồi à? Vậy thì... thì..."
"Thì sao nào?"
"Đừng nói cho ai nha."
Ngưu đưa tay ra trước mặt Yết như chờ đợi. Yết hiểu ý nên chắp hai tay lại như lạy Phật, năn nỉ Ngưu:
"Hôm nào tớ đưa cậu đi ăn. Nha."
Cái gì chứ đồ ăn thì cô nàng đồng ý liền à. Ngưu gật đầu lia lịa:
"OK. Chủ Nhật nhá? Nhớ đấy, không thì..."
"Biết rồi. Bà không giữ lời là tôi giết đó. Mà, biểu hiện nó rõ vậy à?"
Yết nói bé dần rồi kết thúc câu thì mặt đỏ lựng như trái cà chua. Ngưu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu:
"Ờ. Rõ lắm. Nhưng chắc chưa có ai phát hiện đâu."
"Phát hiện cái gì thế?" Tiếng nói ngọt ngào vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người
Cả hai giật mình quay ra thì phát hiện ra Cự Giải, nhân vật chính trong câu chuyện của Ngưu và Yết đang mỉm cười. Bà Ngưu lắp bắp:
"Ờm... à... ừm... à... à...không có... gì."
"Ừ, vậy vào ăn cơm đi. Tớ nấu xong rồi đấy."
"Đi." Ngưu mắt sáng rực kéo tay Giải đi vào phòng ăn
Chàng Yết theo hai người lò dò vào phòng ăn. 
"Woa. Nhiều món quá đi. Giải đúng là đầu bếp số một đó." Cả bọn được một phen lác mắt với đống đồ ăn trên bàn. Mùi thơm từ các món ăn tỏa ra thật quyến rũ. 
Như các cụ ta đã nói: "Trời đánh còn tránh bữa ăn" nên suốt cả bữa ăn không có một tiếng động nào ngoại trừ tiếng kêu cứu của Ma Kết khi bị Bảo Bình rượt đuổi, tiếng thét của Thiên Bình khi tên Sư Tử "nhỡ tay" đánh đổ cái bát đựng tương cà lên chiếc váy trắng tinh, tiếng la ó của Bạch Dương về việc Song Ngư dẫm vào chân mình trước khi cái bàn tọa của Cự Giải (do bị trượt chân) đáp xuống bụng. Trước cảnh tượng hỗn loạn, có hai thành phần vẫn rất thảnh thơi. Đó là hai bạn trẩu tre: Kim Ngưu và Cự Giải. Về Kim Ngưu, dù sóng thần, động đất, cháy nhà hay đủ các loại thiên tai khác thì cô nàng vẫn phải ăn cho bằng sạch. Còn Cự Giải, cô bây giờ mà có nói cũng không thể nói được. Hơn nữa, cô không muốn phải nhập hội với cái bọn đang bị Xử Nữ giảng đạo về sự lịch sự trong bữa ăn. Cự Giải ghé sang phía Kim Ngưu đang nhồm nhoàm thức ăn, mặt lem luốc chẳng khác gì chú hề:
"Tớ thề rằng tẹo nữa Xử chuyển bài sang một vấn đề nào đó chẳng liên quan đến việc bọn nó nghịch ngợm trong khi ăn."
Ngưu nhún vai trả lời:
"Ờ, tớ thật sự tội nghiệp cái bọn đang phải quỳ mà nghe hắn ta giảng đạo. Thật sự là muốn điếc cái lỗ tai."
Rồi cô lại tiếp tục chiến đấu với hàng đống thức ăn trên bàn. 
-----------------------------Nửa tiếng sau-------------------------------
Nhắm tình hình giảng đạo sẽ không kết thúc, mà đồ ăn trên bàn đã vơi đi quá nửa (do con trâu phàm ăn là thủ phạm), Cự Giải đành đánh liều ra chỗ Xử Nữ thử cầu xin xem. Với nụ cười khổ, cô nàng rụt rè hỏi Xử Nữ:
"À, Xử này. Con bé Ngưu ăn gần hết đồ ăn trên bàn rồi đấy. Cậu lựa chọn với việc ăn hay giảng đạo tiếp đây."
Xử Nữ ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
"Rồi. Tha cho các cậu đó. Vào ăn đi."
Cả bọn mắt long lanh nhìn Cự Giải như một vị cứu tinh. Khi vào phòng ăn, mọi người bàng hoàng khi thấy đống thức ăn ban nãy còn bày chật kín bàn, nay đã gần như hết sạch, có đĩa còn được liếm đến bóng loáng. Song Tử lắp bắp:
"Ai... a...i mà... ăn nh... nhiều thế?"
Mọi ánh mắt hình viên "kẹo" được nhắm tới bạn Kim Ngưu xinh xắn với vẻ mặt ngây thơ vô số tội mặc dù mặt đang lấm lem thức ăn. Sư Tử hét lên:
"Cả bọn nhào vô giết sạch con Kim Ngưu cho tôi."
Sư Tử ngay lập tức được hưởng ứng bởi câu nói của Xử Nữ:
"Lôi thức ăn trong bụng nó ra. Ăn nhiều thế này trong nửa tiếng thì chắc là nó không nuốt thức ăn đâu."
Xử vừa dứt lời, cả bọn nhào vào người Kim Ngưu để... cù. Ngưu thì bất ngờ khi bị cả đống người nhào vào nên không kịp phản ứng và đã bị bắt giam.
Sau khi xử lí xong cô bạn Kim Ngưu, mọi người ra về với cái bụng đói meo vì chẳng có gì bỏ bụng. Bạch Dương sau khi tiễn từng người mới nhận ra đống bát đũa nằm trỏng trơ chờ cô rửa. Dương nhi lầm bầm:
"Chết tiệt. Đã không được ăn thì chớ lại còn phải dọn."
Cả bọn về nhà toàn phải ăn mỳ ly hoặc cơm nguội từ trưa. Chỉ có Kim Ngưu là thảnh thơi nhất, ăn no xong lăn quay ra ngủ liền. 
Kết thúc cho một ngày vui chơi trước khi ác mộng học hành tới.
--------------------------------------------------------------------------
Hết chap 1(Phần II)
p/s: Thật sự là chap này quá chán và nhảm. Ta đã cho con bạn đọc thử và nó đưa ra một câu thật đau lòng:
"Thế éo nào mà chap nhảm thế hả mày?"


 


 
 
yupinacancer
Học sinh nhà Nước
yupinacancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 208
Birthday : 12/07/2000
Join date : 17/05/2013
Tình cờ (Chap 1/ Phần II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 1/ Phần II)   Tình cờ (Chap 1/ Phần II) Icon_minitimeSun Jul 28, 2013 9:48 pm

hay quá đi! ra cháp nhanh nha! ta hóng lém!
 
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (Chap 1/ Phần II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 1/ Phần II)   Tình cờ (Chap 1/ Phần II) Icon_minitimeSun Jul 28, 2013 9:50 pm

yupinacancer đã viết:
hay quá đi! ra cháp nhanh nha! ta hóng lém!
Hì thanks bạn nhiều nha
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Tình cờ (Chap 1/ Phần II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 1/ Phần II)   Tình cờ (Chap 1/ Phần II) Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 8:47 am

vui thế 
tội ngưu quá 
bị cả đám bay lại cù =))
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
Tình cờ (Chap 1/ Phần II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 1/ Phần II)   Tình cờ (Chap 1/ Phần II) Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 9:44 am

ôi tội ngưu của ta
 
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (Chap 1/ Phần II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 1/ Phần II)   Tình cờ (Chap 1/ Phần II) Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 3:24 pm

@hanako-chan, @Angle Crystal: Yên tâm yên tâm. Ngưu sẽ trả thù từng đứa một. Cứ yên tâm
 
Sponsored content
Tình cờ (Chap 1/ Phần II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 1/ Phần II)   Tình cờ (Chap 1/ Phần II) Icon_minitime

 
 

Tình cờ (Chap 1/ Phần II)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tình cờ (Chap 1/ Phần I)
» Tình cờ (Giới thiệu nhân vật phụ/ Phần I)
» 12 chòm sao và bí mật tình yêu phần 1
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» [ 12 Chòm sao ] CỔ TÍCH TÌNH YÊU - GTNV phần 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Tình cờ-