Chap 6
LạnhCự Giải ngao ngán nhìn ra cửa sổ lớp. Lâu lâu mới tới lượt cô trực nhật, ai ngờ lại trùng hợp tới vậy kia chứ…
Bạch Dương vừa lau bảng vừa lẩm bẩm hát “Là khi em hạnh phúc…”, mắt chớp chớp nhìn về phía cô bạn cùng trực nhật đang cực kì chán nản. Cậu quá trẻ con, quá dễ đoán, điều này ngược hẳn với một người có nội tâm sâu sắc như Cự Giải. Cô vốn hiền lành, nhưng chơi với Song Tử lâu ngày cũng bộc lộ tài nói móc tiềm ẩn.
- Này…
Giọng nói êm như nhung của cô khiến Bạch Dương sướng run người, lần đầu cô chủ động tiếp chuyện với cậu.
- Gì? Gì???
- Cậu là con trai, mà hát thì cứ “em yêu anh” này nọ…có vấn đề gì về giới tính không đó?
-…!!!
Bạch Dương cứng họng, cậu học mấy chiêu lãng mạn trên phim, muốn dùng âm nhạc để khơi gợi cảm xúc, sao giờ lại phản tác dụng tới vậy cơ chứ. Thích Cự Giải thì thích thật, nhưng cậu không thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà lờ đi kẻ nào cố tình xúc phạm mình như thế. Cậu bốc hỏa rừng rực.
- Còn hơn ai đó chẳng bao giờ hát nổi một câu!
Cự Giải thừa biết phản ứng của Bạch Dương sẽ như vậy, và đó là điều cô mong muốn. Cậu bạn sẽ dỗi rất lâu, và trong thời gian đó, Cự Giải có thể yên tâm ôn bài khi Bạch Dương trút hết sự tức giận vào giẻ lau, đồng nghĩa với việc một mình cậu trực nhật còn cô thảnh thơi nhàn nhã.
Tới lúc lớp có thể tạm coi là sạch sẽ, học sinh bỗng ùn ùn kéo vào, ngồi chật kín chỗ, nói chuyện rôm rả. Cự Giải cau mày, nếu có người tới sớm hơn một chút thì cô có thể ép kẻ đó dọn dẹp cùng rồi. Bạch Dương thấy bạn là mắt sáng như sao, bao nhiêu bực dọc quên hết, lại vui vẻ như thường.
Song Ngư thầm nghĩ Ma Kết sẽ cư xử như thường, bởi tối qua, ngày cuối cùng của kì nghỉ, cậu đánh bạo gọi điện cho cô lần nữa.
_flashback_
Ngư: Chào cậu.
Kết: Sao? Cậu còn gọi gì nữa?
Ngư: Ờh thì…cậu giúp tôi tìm ý chính đề 2 được không?
Kết: Hơ, tôi học kém lắm, nhờ Nhân Mã đi ~
Ngư: ….
Kết: ….
Ngư: Ừh thôi, chào cậu…
Nửa tiếng sau cuộc trò chuyện không như mong đợi ấy, cậu nhận được tin nhắn từ Ma Kết, với đầy đủ ý chính ý phụ cho bài văn. Cô vẫn vậy, vẫn rất khó từ chối một yêu cầu nào đó…
_end flashback_
Thiên Yết nhìn vẻ hí ha hí hửng của cậu bạn, không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Cậu đã trái lời Ma Kết, lén lút gửi cho Song Ngư bài văn đề 1, đó hẳn là lí do Song Ngư vui tới vậy. Thiên Yết tự nhủ, không rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì mà Ma Kết lại xử sự như vậy?
Ma Kết bước vào lớp, vẫn cười vui đáp lại tất cả, trừ Song Ngư. Trước lúc xuống sân chào cờ, cô mới quay xuống, bâng quơ.
- Văn tôi gửi, làm được chưa?
- Ơh…ừm…thực ra là không cần mà…
- Tự dưng đổi thành đề 2, chả hiểu cậu nghĩ gì nữa.
Nghe Ma Kết nói vậy, Thiên Yết ngớ người. Cậu vừa đọc bài của Song Ngư, và đó là…
- Đề 1?
Ma Kết liếc mắt sang tờ giấy Song Ngư kẹp trong vở, nghi hoặc hỏi.
- Ừh, đề 1 mà.
Song Ngư nuốt nước bọt, tỉnh bơ đáp. Ma Kết tự hỏi không hiểu cậu có chập mạch không, khi sát nút đòi chuyển đề, rồi lại thôi.
- Cự Giải làm đề 1 hả? Mình đề 2 cơ! Mãi tối qua mới xong!
Giọng Nhân Mã lanh lảnh khiến Ma Kết giật mình. Đề 2? Tối qua? Làm gì có chuyện trùng hợp tới vậy…
- Cảm ơn Ngư đã giúp mình~
Nhân Mã nháy mắt, cười rạng rỡ với Song Ngư, khiến cả lớp nháo nhào bàn tán về sự tái hợp của cặp đôi thị phi này. Ma Kết đứng ở góc lớp, không bị ai chú ý, nên cô không cần diễn vẻ mặt ngây thơ chúc phúc làm gì. Tay nắm chặt gấu áo, Ma Kết cắn môi. Song Ngư – vừa dẹp loạn đám bà tám ở lớp – cười hỏi.
- Kết, cậu làm đề nào? Tôi trót ăn cắp vài câu hay hay rồi, xin lỗi nha~
Ma Kết im lặng không đáp. Song Ngư định gọi cô lần nữa thì Thiên Yết xen vào.
- Này, đọc hộ tôi xem bài thế này được chưa?
- Ừh, đưa đây, đọc nhanh rồi còn xuống sân!
Ngược hẳn với thái độ dành cho Song Ngư, Ma Kết vui vẻ trả lời Thiên Yết. Song Ngư thắc mắc nhìn cô bạn, tự hỏi do cô không nghe rõ, hay cố tình làm lơ cậu?
Nhưng Song Ngư có được đáp án không lâu sau đó.
Ma Kết coi cậu như không khí, không nói chuyện, không cười đùa, thậm chí liếc nhìn cũng không. Song Ngư thậm chí còn hơn người xa lạ, bởi Ma Kết vẫn có thể miễn cưỡng giao tiếp với người cô không quen, nhưng tuyệt nhiên không để mắt tới cậu. Cô vẫn có thói quen thì thầm nhắc bài, bật cười khi có kẻ làm trò trong lớp, và hóm hỉnh đùa vui vài câu đa nghĩa. Chỉ khác, là Song Ngư hoàn toàn bị gạt ra khỏi cuộc sống thường ngày của cô.
___________
Ma Kết quên danh sách đội bóng trong lớp, vội vã quay lại lấy, bỗng khựng lại, nép sau cánh cửa. Nhân Mã đang ngồi trên mặt bàn – chỗ của Ma Kết – oang oang kể về Song Ngư.
- Song Ngư vẫn yêu mình đấy ~ Từ năm ngoái tới giờ, Thiên Bình chỉ là vật thay thế mà thôi. Hôm qua cậu ấy gọi điện bảo yêu mình cơ…
Đầu Ma Kết ong ong, cô cười nhẹ, đã cố coi cậu như kẻ xa lạ mà trong lòng vẫn quan tâm tới vậy. Nhẹ nhàng quay bước để Nhân Mã không phát hiện ra mình, Ma Kết đụng Song Ngư ở hành lang. Cô lầm lũi bỏ đi, khiến cậu không kịp hỏi gì, dù hiếm hoi lắm hai người mới ở riêng với nhau…
Mấy ngày sau, Song Tử đang đi kiếm Ma Kết để trò chuyện, an ủi cô bạn, bỗng nghe giọng Nhân Mã tấm tức.
- Từ lúc gọi điện thoại tới giờ, Song Ngư toàn lạnh với mình thôi à ~ Cứ thấy mình tới gần là cáu um lên, thực chẳng hiểu nữa!
Mn đi qua đọc cmt hộ mình về bạn Song Ngư này nhé