Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Water-chan
Học sinh nhà Khí
Water-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 115
Birthday : 08/02/2000
Join date : 08/07/2013
[Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Empty
Bài gửiTiêu đề: [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…   [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 11:42 am

Note: Khi những đứa bạn thân trở thành rất thân là lúc chúng đã biết troll nhau nhiều hơn =)) 




 [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… 0a2a



Tháng 7 đã về. Tháng của mưa.


Song Ngư chỉ chờ mỗi thời gian này. Với cô, những ngày hè chẳng là gì nếu thiếu những cơn mưa.


Xui xẻo thay, Thiên Yết, tên bạn thân của cô không biết điều đó. Cứ vào khoảng này mọi năm, mỗi lần trời mưa là cậu ta lại ‘nhốt’ cô lại, và thế là cô chẳng còn biết mưa với nắng gì nữa.


À mà làm sao cậu lại có thể nhốt cô lại được nhỉ? Kí túc xá trường đại học của cô vốn có bao giờ để con trai con gái chung phòng đâu? Ấy thế mà cậu vẫn tìm cách giữ cho cô không lao thẳng ra ngoài sân để mà ‘Love’ với lại ‘Rain’ (khổ, số cô nó nghiện phim Hàn). Cậu ta lôi cô lên thư viện, lôi xuống căng tin, túm lại là lôi xềnh xệch cô đi đủ mọi nơi chỉ để cô không được ra ngoài trời. Nhiều lúc Song Ngư cũng thắc mắc, làm sao mà Thiên Yết lại giữ rịt cô thế. Nhưng rồi nguyên nhân cũng sáng tỏ: mẹ cô đã dặn Thiên Yết canh chừng Song Ngư không được tiếp xúc với mưa vì cô bị viêm phổi.


Nhưng năm nay Song Ngư không thể chịu đựng được nữa.


“Cho tớ ra ngoài đi, nhé!” - Song Ngư nói với Thiên Yết bằng giọng nhõng nhẽo khi cả hai đang ngồi ở phòng tự học vắng tanh trong một chiều mưa rào. Cửa sổ phòng hướng ra ngoài sân trường mờ nhạt vì bị nước mưa quất rào rào. Những hàng cây mọc ven con đường đi trong khu kí túc xá nghiêng ngả trong mưa.


“Sắp có bão. Ra ngoài ốm đấy.” - Thiên Yết nói đơn giản.


“Phải tranh thủ tắm mưa trước bão chứ!” - Song Ngư vẫn mè nheo như đứa trẻ lên năm, mặc dù…


“Gần hai mươi tuổi rồi chứ trẻ con nỗi gì mà nói giọng kiểu đấy hử?” - Thiên Yết vẫn không ngước đầu lên khỏi mớ bài tập. Song Ngư biết ngay là cậu ta chỉ muốn đánh trống lảng.


“Mười tám!” Song Ngư hét lên. - “Kệ cậu. Tớ ra ngoài đây. Nghía qua bài thực hành cho tớ nhé!” - Song Ngư thôi không thèm nhõng nhẽo nữa, hất đầu về phía cái laptop để mở. - “Nhớ đấy!”


“Không, quên rồi.” - Thiên Yết tỉnh rụi.


Vì không có Thiên Yết ngó qua nghĩa là Song Ngư có nguy cơ sai một nửa bài tập, thế nên cô đành cắn răng ngồi im nhìn mưa rào rào trút xuống sân trường qua khung cửa kính.


“Không phải cậu cũng từng rất thích mưa sao? Sao giờ cậu lại thế?” - Song Ngư hỏi vu vơ, không buồn quay đầu lại nhìn Thiên Yết vì biết chắc chắn cậu sẽ phớt lờ.


Thiên Yết không trả lời. Cậu đã ngẩng đầu lên khỏi chồng sách và nhìn đăm đăm về phía trước. Cậu đang nhìn gì, Song Ngư hay là cơn mưa? Nhưng dù là gì đi nữa, trong đầu cậu chỉ ong ong câu nói:


“Xin cậu đừng hỏi câu đó nữa, thật đấy!”
___ o O o ___


Lại một chiều mưa tầm tã khác.


Hôm nay là ngày cuối cùng sinh viên ở lại trường sau đợt thi.


Thiên Yết đang ở thư viện, và bất ngờ thay, Song Ngư không có ở đó.


“Yết đấy à? Ngư đâu?” - Bảo Bình đi ngang qua thấy hiếu kì liền hỏi.


“Ủa, cậu hỏi thế là sao? Không phải Ngư đang ở kí túc xá à?” - Thiên Yết ngạc nhiên.


“Đâu có! Tớ vừa xuống từ kí túc xá đây. Song Ngư ra ngoài từ lâu rồi mà!” - Bảo Bình nói.


Thiên Yết thực sự hoảng hồn sau từng từ Bảo Bình nói. Bệnh của Song Ngư có thể tái phát chỉ sau một đợt dầm mưa. Phải làm sao đây?


“Tớ mượn ô nhé!” là bốn từ cuối cùng Thiên Yết nói trước khi cầm ô của Bảo Bình lao thẳng ra ngoài thư viện, để lại Bảo Bình ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Sân trường, giảng đường, thư viện… Tất cả đều không thấy bóng dáng Song Ngư. Sân bóng, căng tin, kí túc xá, phòng tự học… Song Ngư cũng mất dạng.


“Ôi, lẽ nào ra ngoài trường?”


Thiên Yết chạy như bay ra khỏi cổng, và đập ngay vào mắt cậu là một Song Ngư ướt sũng nước đang hớn hở chạy tung tăng về trường.


“Giỏi quá ha!”


Nghe thấy câu nói đó, nụ cười trên mặt Song Ngư từ từ tắt ngấm.


Thiên Yết hùng hổ chạy đến, vẻ mặt cậu ta như thể chỉ muốn cho cô một trận ra trò.


“Dám dầm mưa mà lại đi một mình, ôi dám dầm mưa cơ đấy… Gan cậu lớn thật ha! Để tớ cho cậu một trận!”


“Đừng mà!”


“Không có đừng gì hết… Ôi bị bệnh mà lại dám dầm mưa… Chết mất thôi! Tớ phải gọi mẹ cậu… Dám dầm mưa một mình…”


Thiên Yết lầm bầm như trong cơn tuyệt vọng. Đoạn cậu nắm lấy vai Song Ngư:


“Giờ thì đừng mong ra ngoài nữa! Ôi trời ơi… Ngư lại dám dầm mưa…”


Song Ngư những mong nói “Thôi đi!” nhưng những từ đó không thể thoát ra khỏi cổ họng. Cô biết mình bị bệnh và không thể dầm mưa, nhưng cái khát khao mãnh liệt có thể lại được một lần thoả sức dầm mưa đã áp đảo cô. Tại sao cả mẹ và Thiên Yết đều không hiểu nhỉ?


Thiên Yết buông Song Ngư ra khi về đến cửa phòng cô:


“Vào đó, và hong khô đi… Tớ sẽ gọi cho mẹ cậu… Ôi…”
Có vẻ như cậu vẫn không thể tin nổi những gì đã diễn ra, mặc dù nó đã diễn ra ngay trước mắt cậu.
___ oOo ___


“Cảm ơn cháu!”


“Không có gì đâu ạ, dù sao cũng là tại cháu…”


“Tại con bé Song Ngư chứ, cháu đâu có lỗi… Trông chừng nó giúp bác nhé!”


Song Ngư mở mắt ra, loá mắt vì màu trắng bóc của bệnh viện. Mẹ cô đã đi ra ngoài, chỉ còn lại Thiên Yết đang ngồi bên cạnh giường cô.


Song Ngư nhắm mắt, nhưng những gì cô nhớ được chỉ là lúc cô với Thiên Yết ở cửa phòng. Song Ngư lại mở mắt ra, liếc xéo Thiên Yết một cái vè nhìn ra ngoài bầu trời. Bầu trời dày đặc một màu đen - bây giờ đã tối.


“Á!” Song Ngư khẽ kêu lên khi đầu cô như thể thít chặt lại. Dĩ nhiên tiếng kêu đó không thể thoát khỏi Thiên Yết. Cậu quay đầu lại.


“Giỏi quá ha!” - Thiên Yết lặp lại câu nói hồi chiều. - “Giờ lại còn phải thế này nữa… Tớ đã dặn cậu đừng dầm mưa nữa cơ mà!”


“Có chuyện gì xảy ra thế? Tớ không nhớ gì cả…”


“Ngất xỉu, đồ ngốc ạ.” - Thiên Yết nói.


“Lúc nào thế?”


“Cửa kí túc xá.”


“À…” - Song Ngư nhớ ra, sau khi Thiên Yết quay đi thì màu đen đã bao trùm cả thế giới của cô.


“Giờ thì vui nhé!” - Thiên Yết nói. - “Giờ thì tha hồ ‘Love Rain’ nhé!”


“Không!” - Song Ngư cãi lại. - “Giống ‘My girlfriend is a Gumiho’ hơn…”


Nhưng Song Ngư bỏ dở câu nói, vì lúc ấy Thiên Yết đã lườm cô một cách tức luỵ.


“Cậu có vẻ hớn hở nhỉ!”


“Hâm à! Có ai bị thế này mà hớn hở đâu!”


“Lắm chuyện! Đi ngủ đi!”


Thiên Yết càu nhàu, rồi cậu vụng về kéo chăn lên cho Song Ngư.


Song Ngư toan cãi lại, nhưng vì cơn buồn ngủ đang kéo tới đóng sập mí mắt cô lại nên Song Ngư đành im lặng, cuộn tròn trong chăn và ngủ thiếp đi.


Cảnh trí mờ ảo dần dần thêu dệt thành một bức tranh hoàn chỉnh…


Tháng 7 năm Song Ngư 6 tuổi, vào một ngày trời đổ mưa, Song Ngư bước chân vào ngưỡng cửa lớp 1. Cậu ta ở đó, lạnh lùng, nhìn Song Ngư bằng vẻ mặt gườm gườm khiến cô phát khóc, rồi lại kiên nhẫn dỗ dành cô…


Tháng 7 năm Song Ngư 8 tuổi, có lần cô và cậu ta đi chơi. Giữa đường đi trời đổ mưa, và cậu ta đã vô tư lôi cô đi dầm mưa…


Tháng 7 năm Song Ngư 11 tuổi, lại vẫn trong khung cảnh mờ ảo của một ngày trời mưa khác, cô và cậu ta cùng bước chân vào lớp 6. Cậu ta chen chân vào đám người đông đúc bu kín bảng tin, rồi quay lại với đầu tóc ướt sũng, cười toe toét nói là hai đứa đã được xếp vào cùng lớp…


Tháng 7 năm Song Ngư 13 tuổi, mùa hè đầu tiên cô sống trọn vẹn ở quê. Cô và cậu ta trải qua quãng thời gian tuyệt đẹp cùng với những cơn mưa. Lúc đó cô chợt nhận ra, mưa mới đẹp biết chừng nào…


Tháng 7 năm Song Ngư 15 tuổi, vẫn một ngày mưa tầm tã, cô vừa hoàn thành xong bài thi vào trường cấp 3. Cậu ta chờ cô ở cửa phòng thi, gặng hỏi một cách nhiệt thành về bài thi trong khi hai đứa vẫn đi đầu trần dưới trời mưa. Có lẽ do quen rồi, Song Ngư thầm nghĩ. Nhưng rồi cô bỗng cảm thấy choáng váng, và những gì cô còn nghe được chỉ là tiếng nói của cậu ta vang vọng từ khoảng nào đó xa xăm…


“Song Ngư… Song Ngư… Song Ngư!”


Song Ngư choàng tỉnh dậy. Nó là… cái gì vậy? Y như một bộ phim được lắp ráp từ những mảnh kí ức vụn vặt từ tận sâu trong đầu cô. Song Ngư nhìn quanh; Thiên Yết đang nhìn cô ngạc nhiên.


“Sao thế?” - Thiên Yết hỏi. - “Ác mộng à?”


“Không…” - Song Ngư thì thầm. - “Không phải ác mộng.”


“Vậy thì là gì?”


“Nó giống như là… kí ức…”


Thiên Yết có vẻ lo lắng.


“Tớ gọi cho mẹ cậu nhé?”


“Không…” - Song Ngư bình tĩnh lại, cô nằm xuống giường. - “Đừng gọi.”


“Cậu có chắc là ổn chứ?”


“Ừ… Tớ ổn, không sao đâu.” - Song Ngư nói thêm khi nhìn thấy vẻ mặt Thiên Yết.


 


Một tuần sau, Song Ngư xuất viện.


“Tớ sắp đi du học.” là câu đầu tiên Song Ngư nói với Thiên Yết kể từ khi xuất viện tới giờ.


“Du học? Đi đâu?”


“Tớ sẽ đi Anh.”


“Thật à?”


“Ừ.” - Song Ngư nói bằng giọng buồn buồn. - “Tớ vừa nhận được học bổng. Mẹ muốn tớ nắm lấy cơ hội. Nhưng tớ không muốn đi.”


Thiên Yết im lặng.


“Bao giờ cậu đi?”


“Tuần sau.”


Thiên Yết cúi gằm mặt xuống. Song Ngư biết cậu đang không muốn cho cô nhìn thấy vẻ mặt của mình.


“Tớ sẽ viết thư cho cậu.” - Song Ngư cố nở nụ cười. - “Nhất định!”
___ o O o ___


“Cậu có thể trả lời tớ một câu hỏi cuối cùng không?” - Song Ngư hỏi, khi cô đang đối diện với một Thiên Yết đứng im lìm vô cảm ở sân bay.


“Đừng nói là ‘cuối cùng’.” - Thiên Yết nói. “Tớ có thể trả lời cho cậu bao nhiêu câu cũng được.”


“Không phải cậu cũng từng rất thích mưa sao?” – Song Ngư hỏi bằng giọng run rẩy. Cô chỉ muốn Thiên Yết trả lời mỗi câu hỏi cô băn khoăn suốt ba năm nay này thôi. Cậu đã phớt lờ cô suốt ba năm, nếu giờ cậu cũng phớt lờ thì cô cũng chẳng còn biết làm sao nữa.


Thiên Yết vẫn cắn răng im lặng. Song Ngư nhìn Thiên Yết và cũng cắn răng để nước mắt không tuôn rơi. Cũng lâu lắm rồi khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Thiên Yết cô mới cảm thấy sợ.


Một phút, hai phút trôi qua… Song Ngư cảm thấy buốt lạnh toàn thân. Cậu ấy không trả lời.


Song Ngư cố ngăn hàng nước mắt tuôn rơi. Rồi cô xách vali quay đi.


“Vì tớ thấy xấu hổ. Xấu hổ vì chính tớ đã để cho cậu tiếp xúc với mưa nhiều đến mức cậu bị bệnh.”


Song Ngư ngạc nhiên quay lại. Thiên Yết đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, không thèm giấu đôi mắt hoe đỏ nữa.


“Chính là tớ đã để cho cậu dầm mưa nhiều đến mức mắc bệnh. Tớ cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình, với cậu, và với cả mưa nữa.”


Song Ngư chợt hiểu ra. Do mặc cảm tội lỗi ư?
“Nhưng tớ rất cảm ơn cậu!” - Song Ngư mỉm cười và Thiên Yết nhìn cô ngạc nhiên. - “Không có điều gì là hoàn hảo. Và mưa cũng thế. Tớ khônng thể trách cậu, cũng không thể trách mưa được. Đừng hổ thẹn với bản thân mình. Vì chính cậu và mưa đã đem lại cho tớ niềm tin đấy!”


Thiên Yết nhìn Song Ngư đang đi về phía cửa ra một cách kinh ngạc. Quay lại nhìn lại Thiên Yết một lần nữa trước khi đi, Song Ngư hét to:


“Nhớ viết thư đấy!”


Thiên Yết nhìn chăm chăm cô bạn thân vô tư trong sáng mà cậu gắn bó suốt mười hai năm qua. Và trong một phút bốc đồng, cậu cũng hét toáng lên trước khi Song Ngư hoà lẫn vào dòng người đông đúc:


“Cậu cũng thế!”


Song Ngư quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn mỉm cười nhìn Thiên Yết vẫy tay.


“Cậu giống mưa lắm đấy…”


Thiên Yết im lặng nhìn theo hướng Song Ngư. Cô đã đi khuất rồi, và trời cũng bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rả rích dăng dăng màn sương mịt mù…
___ o O o ___


Buổi sáng đầu tháng 7 của Thiên Yết bắt đầu bằng câu nói quen thuộc:


“Có thư nhé!”


Thiên Yết lao ra khỏi nhà, chạy đến mở thùng thư. Hôm nay lại có thư Song Ngư gửi. Sau tiếng kèn kẹt, nắp thùng thư bật mở ra và cậu lấy ngay lá thư ra một cách vội vã.


Thiên Yết xé toạc bì thư, và đọc dòng đầu tiên của lá thư.


“Đừng xé thư tớ, đồ ngốc! …”


Thiên Yết cười khẩy. Cái thói quen của cậu chỉ có Song Ngư là nhớ.


“… Thế là tớ sang Anh được 3 năm rồi, đồ ngốc nhỉ! Ở bên này vẫn vui như trước.Tớ khoẻ, và đang muốn hỏi tội cậu đây. Cậu có biết tớ đã mất bao nhiêu công sức để tỉ mỉ viết thư cho cậu không hử? Vậy mà cậu trả lời thư tớ như kiểu làm bài kiểm tra ấy nhỉ!!! Thêm một lần nữa là tớ sẽ xử lí cậu khi về nước đấy! Nhớ chưa hả? Nhớ chưa? Nhớ chưa?


Tớ nhận ra trong suốt mấy năm vừa qua tớ chưa nói về thời tiết lần nào nhỉ. Bây giờ tớ đã biết thời tiết cũng là một trong những lí do mẹ muốn tớ ở đây. Ở đây lúc nào cũng đẹp hết! Thời điểm bây giờ đang là mùa thu, khác với ở đất nước mình nhỉ. Thật kì lạ! Thế mà trước giờ tớ  và một tên ngu ngơ nào đó vẫn nghĩ thời tiết ở đâu cũng giống nhau. Cái tên ngu ngơ đó khờ quá Yết nhỉ?


Mẹ tớ nói cậu đã học ngành nhiếp ảnh. Mẹ còn nói cậu bây giờ như bản sao của tớ, mỗi khi trời mưa lại ào ra dầm mưa không cần biết trời mây là gì. Chừng nào mùa mưa đến gửi cho tớ vài tấm ảnh cho đỡ nhớ mùa mưa nhiệt đới nhé, được không?


Phải đến năm sau tớ mới tốt nghiệp cơ. Tớ muốn về nhanh để được gặp lại mẹ, gặp lại những cơn mưa, và gặp cả một tên lãng xẹt nào đó nữa!


Tạm biệt cậu ở đây nhé! Tiền học bổng của tớ không chỉ để viết thư cho cậu không thôi đâu!


p.s : đừng trách vì sao tớ viết thư quá hay. Tớ học chuyên Văn mà! ^^


 Kí tên: Song Ngư xinh xắn đáng iu”


Thiên Yết mỉm cười khi đọc lá thư của Song Ngư, nhưng khoé môi cậu nhếch lên khi nhìn cái chữ kí:


“Song Ngư xinh xắn đáng iu? Cái quỷ gì thế này?”


Cậu đem lá thư đến bên bàn và đọc lại. Song Ngư có lẽ vẫn như ngày nào, ngây ngô dễ thương. “Chỉ có điều trình độ tự sướng tăng đáng kể kể từ khi sang đấy.” - Thiên Yết nghĩ thầm. Dù gì đi nữa cậu cũng thấy Song Ngư đang rất vui, và cậu… không nên duy trì niềm vui đó.


“Song Ngư xinh xắn đáng iu trong ngoặc kép thân mến,


Những câu mà cậu hỏi tớ sẽ trả lời ngay đây:


Câu 1: Rồi, tớ sẽ cố gắng sửa. Nhưng cậu nên nhớ, hứa là một chuyện, cố gắng sửa là một chuyện nhưng có sửa thành công hay không lại là một chuyện khác.


Câu 2: Phải rồi, tên đó ngu ngơ thật. Nhưng mà cái đứa nghe răm rắp theo tên ngố đó hẳn là dở hơi lắm nhỉ?


Câu 3: Được rồi tớ sẽ gửi cho cậu mấy cái ảnh. Nhưng tính phí hết đấy! Mấy tác phẩm nghệ thuật của tớ đâu phải chỉ để gửi cho cậu không thôi đâu hử?


Vậy thôi, tớ sẽ sớm viết thư cho cậu nhé. Nhưng sớm là bao giờ thì tớ không biết đâu! Có thể là sau khi cậu gửi thư cho tớ chăng?


p.s: đừng trách vì sao tớ viết thư quá súc tích. Tớ biết tiết kiệm giấy mờ!


Kí tên: Thiên Yết”


Thiên Yêt mỉm cười gấp lại lá thư bỏ vào phong bì. Công cuộc ‘troll’ Song Ngư đến đây tạm dừng thôi!



Mây đen đã giăng kín bầu trời trong xanh. Chỉ chốc lát nữa thôi là mưa sẽ trút xuống trên con đường trải nhựa phẳng lì nhưng vắng vẻ kì lạ trong một ngày đầu hè oi ả. Và cũng chỉ chốc lát nữa thôi, sẽ có một Thiên Yết gột sạch những lo âu thường ngày, tươi cười như trẻ con, hoà lẫn vào dòng nước mưa tuôn xối xả và nghĩ thầm: “Nếu rảnh hôm nay mình sẽ xem thử ‘Love Rain’ xem sao!”…

 


Được sửa bởi Water-chan ngày Sat Sep 21, 2013 9:36 am; sửa lần 13.
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
[Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…   [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 11:53 am

hay đáng iu thật
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
[Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…   [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 11:59 am

rất hay đó cháu :3
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…   [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 12:00 pm

Hay. Nhưng sao con không viết tiếp cho 2 đứa nó cưới nhau luôn đi nhỉ =)).
 
♥ Bé Bin ♥
Học sinh nhà Đất
♥ Bé Bin ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 382
Birthday : 07/09/2000
Join date : 31/05/2013
[Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…   [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 2:56 pm

Hay quá *vỗ tay*
Ta là ta thấy truyện này quá hay luôn !!
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
[Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…   [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 10:31 pm

Ối " Song Ngư xinh xắn đáng yêu trong ngoặc kép thân mến ! " =))


Hai anh trỵ này thật giỏi troll nhau [ và cả ng đọc nữa :)) ] =))
 
Water-chan
Học sinh nhà Khí
Water-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 115
Birthday : 08/02/2000
Join date : 08/07/2013
[Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…   [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 2:00 pm

nhoc_monmap98 đã viết:
Hay.  Nhưng sao con không viết tiếp cho 2 đứa nó cưới nhau luôn đi nhỉ =)).

 Mama à, tụi nó còn chưa có first kiss =))  Cưới làm giề =))
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…   [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 2:07 pm

Thế con viết thêm chap nữa đi =)). Cho tụi nó cái first kiss + cái wed luôn đi con =)). Má thích truyện tình cảm lãng mạn :3
 
MinTeddy
Học sinh nhà Đất
MinTeddy
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 229
Birthday : 12/05/1999
Join date : 31/07/2013
[Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…   [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 2:10 pm

Hay, sẽ có chap nữa chứ?
 
Water-chan
Học sinh nhà Khí
Water-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 115
Birthday : 08/02/2000
Join date : 08/07/2013
[Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…   [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 5:36 pm

@MinTeddy  @Mon: Xin lỗi nhưng đây là oneshot =)) Nó ở box truyện ngắn mà =))
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
[Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…   [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Icon_minitimeSat Oct 05, 2013 10:02 am

Văn khá mượt, cốt truyện được, nội dung chưa đủ sâu lắng và độ troll còn thiếu =]] ta chưa thấy cái troll nó thể hiện rõ ràng trong này~ Nhưng đôi đoạn văn của nàng vẫn còn hơi lủng củng, và gượng gạo, thoại của nhân vật cũng kịch. Vậy ah~ Goodbye love :3 ♥️
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…   [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Icon_minitimeSat Mar 01, 2014 4:57 pm

ta thích Yết nữ- Ngư nam hơn cơ
 
Sponsored content
[Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…   [Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa… Icon_minitime

 
 

[Thiên Yết - Song Ngư] Tháng 7 và những cơn mưa…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.
» [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh tt
» ( Thiên Yết - Song Ngư) Từ bỏ để bắt đầu.
» [ Song Ngư - Thiên Yết ] Là tại em yêu anh !
» [Song Ngư - Thiên Yết] Đau
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-