Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 School Life (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: School Life (chap 1)   School Life (chap 1) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 9:44 pm

CHAP 1
  

Trung học Cơ sở Zodiac…

Ma Kết cắn bút. Đó là thói quen của cô mỗi khi căng thẳng hay bối rối. Cây bút tội nghiệp đã bị móp vỏ phần nào. Nhưng đối với Ma Kết, còn viết được là được, đỡ tốn tiền mua cái mới.

Đang trong tiết Toán, môn học cô chán ghét nhất. Thường ngày là bởi cô ít khi hiểu nổi thầy đang nói gì, còn giờ đây, là vì cô hiểu hết tất cả chưa cần thầy giảng. Không chỉ riêng Ma Kết, mà hầu hết học sinh trong lớp đều cảm thấy như vậy, mấy đứa bàn cuối đã tự sửa soạn một chỗ ngủ êm ái bằng bìa sách. Ma Kết ngồi bàn kế cuối, nhưng vì trót dại làm lớp trưởng, được thầy cô nhớ tên rõ nhất, nên cô không dám manh động. Thở dài mệt mỏi, Ma Kết nhìn sang Thiên Yết – cậu bạn cùng bàn.

Thiên Yết cũng cùng tâm trạng với Ma Kết. Nhưng bởi trót thể hiện tình yêu quá mãnh liệt với Toán học khi tranh cãi về việc môn nào quan trọng nhất, cậu không cho phép mình gục xuống ngay bây giờ. Với cả, chỗ cậu ngồi cũng muôn vàn nguy hiểm, động cái là “Bạn ngồi cạnh lớp trưởng đứng lên trả lời câu hỏi.”, “Bạn ngồi cạnh lớp trưởng không nói chuyện nữa!”. Nhưng trong vô thức, Thiên Yết cũng để lộ vẻ buồn chán khi không chăm chăm làm bài như mọi hôm, mà chỉ chống cằm, mắt lờ đờ nghe giảng.

Ma Kết chuyển từ cắn bút sang bấm bút. Điều này thể hiện tâm trạng cô vô cùng bất ổn. Bài hôm này quá dễ hiểu, chắc hẳn không phải cô căng thẳng. Mà chỉ còn lại trường hợp…bối rối!!!

Trạng thái cảm xúc này chính Ma Kết còn không ngờ tới. Chung quy là tại mái tóc dài của cô. Và cậu bạn Song Ngư ngồi ngay sau lưng.

Từ đầu tiết, như đánh hơi được bài giảng ru ngủ sắp tới, Song Ngư đã gục sẵn xuống bàn. Cậu biết Ma Kết – vốn không thích phiền nhiễu xung quanh – sẽ là bình phong che chắn khỏi tầm mắt giáo viên. Nếu Song Ngư im lặng ngủ thì sẽ không sao, đằng này, do quá rảnh rỗi nên cậu…

“Này” – Ma Kết thì thầm, cốt để mấy người ngồi xung quanh không nghe được – “cậu có buông-tóc-tôi-ra-ngay không thì bảo?”

Song Ngư thản nhiên nghịch nghịch đuôi tóc của Ma Kết, cười ngây thơ. Đúng lúc Ma Kết định quay lại lần thứ hai để dằn mặt, thầy giáo nghiêm giọng.

- Ma Kết, câu 2 đáp án là gì?

Ma Kết luýnh quýnh đứng dậy. Câu hỏi vốn dĩ không hề khó, nhưng vấn đề là cô còn chẳng biết câu đó nằm ở trang nào. Thiên Yết kéo kéo vạt áo đồng phục của Ma Kết.

- 23…23…

- Dạ…là 23 ạ.

Ma Kết trả lời sau một hồi tỏ vẻ lẩm nhẩm tính toán.

- Đúng rồi, em ngồi đi.

Trước khi yên vị, cô quay sang nháy mắt tỏ ý cảm ơn Thiên Yết, nhưng cậu đã cắm cúi làm bài từ bao giờ, chẳng chịu liếc sang. Song Ngư ngồi sau cười hinh hích, như thể chọc tức Ma Kết, rồi tiếp tục giỡn chơi với bím tóc đuôi sam.

Song Ngư không ngờ cậu vô tình làm một người nữa khó chịu…

Nhân Mã.

Cô ngồi bàn thứ 2 từ trên xuống, cách Ma Kết 1 dãy. Nhân Mã dằn mạnh bút xuống cuốn vở tội nghiệp, nghiến răng.

- Con nhãi đó…

***

Ma Kết đặt xấp giấy dày cộp trước mặt Song Ngư, nghiêm giọng.

- 10 trang, mỗi trang vẽ chì 3k, tô màu 2k, vị chi là 50k.

Song Ngư nhăn mặt.

- Này, là cậu có ý tốt làm hộ tôi, mắc mớ gì lấy tới ngần đó?

- Ơ quỵt à?

Ma Kết lườm sắc lẻm, với người khác có thể hồn bay phách lạc, nhưng thân nhau gần 1 năm, Song Ngư vẫn điềm nhiên huýt sáo bỏ tập bài kiểm tra Mỹ thuật vào trong cặp. Thiên Yết làu bàu.

- Vẽ cho nó mà không vẽ cho tôi, có tình ý gì đặc biệt không đấy?

- Hứ…vẽ thì vẽ! Đưa bài đây!

Ma Kết mỗi lần bị khích tướng liên quan tới tình cảm thì mặt đỏ như gấc, nửa cười nửa mếu, chỉ còn cách làm theo ý đối phương.

- Hơ hơ, bài vẽ xong rồi mà, tô nốt trang này thôi!

Ma Kết cắm cúi tô với tốc độ ánh sáng, cho tới khi Thiên Yết la lên oai oái.

- Ơ này, tô cho nó đẹp thế mà giờ tô thì…

- Heh, đến sớm hưởng nhiều, thế thôi!

Song Ngư đế thêm làm Ma Kết chẳng kịp giải thích, rằng thực ra bài Thiên Yết tô vốn…ẩu sẵn, giờ tự dưng có 1 trang lung linh hơn tất thảy thì ắt hẳn bị nghi ngờ.

- Oa chà, Ma Kết vẽ cho Song Ngư cơ đấy!

Nhân Mã bất thình lình xuất hiện, nhón chân nhòm qua vai Song Ngư, ra vẻ tình tứ lắm, khiến cậu vô thức né sang một bên. Thiên Yết lùi ra một góc, tỏ ý không muốn xen vào trận đánh ghen phi lí này. Ma Kết bình thản chống cằm, ngước lên nhìn Nhân Mã.

- Một chữ thôi: tiền.

- Gì cơ?

- Chính xác là 50k.

Ma Kết giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc, làm Nhân Mã có chút khó chịu khi không chọc tức được cô.

- Về chỗ đi, sắp vào học rồi đó.

Bị lớp trưởng Ma Kết nhắc nhở, Nhân Mã tức anh ách bởi cái giọng bề trên đó. Cô cười nhẹ, rồi lẩm bẩm ở mức mà người ngồi cách đó 5 bàn cũng có thể nghe được.

- Chậc chậc, Ngư yêu bài vẽ của Kết đến vậy cơ đấy~

Lời nói vừa phát ra, hàng loạt câu hỏi đã tới tấp dồn về phía hai nhân vật chính khốn khổ.

- Đâu? Bài nào?

- Yêu nhau mà, lạ gì!

- Kết vẽ từ hồi nào thế???

Ma Kết cúi gằm mặt, không nói nửa lời, chỉ cắn cắn đuôi bút. Thiên Yết muốn giải vây cho 2 người kia, nhưng cũng chẳng thích bản thân bị đồn đoán nên đành chọn cách im lặng. Song Ngư sau một hồi bất động bèn dúi đại xấp giấy cho cậu bạn ngồi gần đó.

- Này, cho mày, bài mày còn đẹp hơn thế nhiều!!!

Cậu bạn kia sững người, họa phẩm của cậu như trẻ em mẫu giáo, vậy mà Song Ngư dám so sánh với bài vẽ kì công kia ư? Biết là không phải cậu ta vẽ nên không thấy tiếc, nhưng họa sĩ còn ở ngay sau lưng, vậy mà đưa ra đề nghị này sao?

Ma Kết lúc này mới ngẩng mặt lên, lòng tự tôn bị tổn thương ghê gớm. Đành rằng không muốn bị gán ghép, châm chọc, nhưng làm vậy có quá đáng lắm không? Cả 2 ngày nghỉ cuối tuần cô dành ra để làm hộ, rồi bây giờ Song Ngư đang tâm vứt bỏ một cách tàn nhẫn, thực không đành lòng.

Thiên Yết thấy sắc mặt Ma Kết tái dần, đứng bật dậy, chỉ tay ra phía cửa.

- Cô vào rồi kìa!!!

Cả lớp nháo nhác trở về chỗ ngồi. May cho Thiên Yết, lời nói dối đột ngột của cậu bỗng thành nói thật khi cô Văn bước vào lớp. Chuyện bài vẽ vì thế cũng nhanh chóng bị quên lãng, Song Ngư vẫn giữ nó trong tay, chưa kịp chuyển đi.

Nhân Mã cắn môi, suýt chút nữa là phá đám được rồi.

Từ lúc đó tới khi tan học, Ma Kết im lặng, vén tóc ra phía trước, không chừa bất kì sợi nào còn vương lại sau lưng.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
School Life (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 1)   School Life (chap 1) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 9:50 pm

Nhân Mã chính xác là người xấu a~ =)) 


- Này, cho mày, bài mày còn đẹp hơn thế nhiều!!!



Chỗ này có phải viết sai k nàng?
 
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 1)   School Life (chap 1) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 9:53 pm

Sai cái xưng hô ấy hở? =))
Tại thực ra xưng m-t quen miệng xong h cho SN xưng tôi cậu kỳ kỳ =))
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 1)   School Life (chap 1) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 9:55 pm

C GHÉT THẰNG SONG NGƯ!!!!!!
https://truyen.catsboard.com  
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 1)   School Life (chap 1) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 9:58 pm

Fic này là trộn lẫn giữa các sự việc, c cứ bình tĩnh ạ :s:
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
School Life (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 1)   School Life (chap 1) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 11:05 pm

Hóng
 
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
School Life (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 1)   School Life (chap 1) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 11:08 pm

Ta nên cmt gì đây ?? *ngơ ngác * :))
Thôi thì HÓNG ~~~ 
 
Sponsored content
School Life (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 1)   School Life (chap 1) Icon_minitime

 
 

School Life (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» School Life (chap 2)
» School Life (chap 5)
» School Life (chap 3)
» School Life (chap 4)
» School Life (chap 6)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: School Life-