Chap 2a : Một ngày ở Bi - Chi - La
Giới thiệu nhân vật mới nè :
Xà Phu : Nam
Vốn dĩ là người lái xe trong chuyến đi biển của 12 sao nhưng đã cứu sống được Mọt Sách và được cô yêu quý
nên chuyển về căn nhà "chung" ở cùng 12 sao và Mọt Sách .
_______________________________________________________________________________________
Bi - Chi - La là một bãi biển rất đẹp đối với người ở hành tinh này . Nước biển trong xanh với cả những cánh chim
hải âu dập dờn . Dưới đáy biển này như là một thế giới khác với rất nhiều loài cá kì lạ nhưng tuyệt đẹp . Bãi biển
được người ta bảo vệ vô cùng kĩ lưỡng vì người ở đây rất coi trọng bãi biển do thiên nhiên ban tặng cho họ .
_______________________________________________________________________________________________
*Lúc 10 giờ tối tại căn nhà "chung"*
Cả bọn họ đang ngồi xem tivi trừ anh chàng Nhân Mã mê ngủ.Họ đang xem chương trình "Du lịch" , trong chương
trình này người ta giới thiệu về bãi biển Bi - Chi - La . Bỗng trong đầu Mọt Sách gợi lên một ý nghĩ , cô nói với cả
bọn :
-Vì sao chúng ta không tổ chức một chuyến đi du lịch ở Bi - Chi - La nhỉ ?!
Ý kiến này được cả bọn vui vẻ chấp nhận vì để đến được Bi - Chi - La thì họ chỉ mất 30' . Xử Nữ góp lời :
-Vậy chúng ta sẽ đi vào sáng mai .Trước hết để tớ vẻ một bản đồ để lên đó dễ dàng hơn . Trước hết chúng ta
cần tính xem chúng ta sẽ phải đi bao nhiêu ki - lô - mét để tớ sẽ dùng tỉ lệ xích chia chúng ra.........
-Ôi trời ơi ! Không cần như thế đâu . Tớ sẽ mượn xe của công ty bố tớ rồi lấy một nhân viên lái xe để đưa chúng
ta đi .Tài xế sẽ tự biết đường . -Sư Tử nói ra ý kiến của mình .
Ý kiến này nhanh chóng được chấp thuận và mọi người cùng nhau về phòng chuẩn bị đồ và quần áo cho chuyến
du lịch ngày mai . Trong đầu họ một bãi biển tuyệt đẹp đang hiện ra.
*7h sáng hôm sau*
Thiên Bình , Xử Nữ và Song Ngư dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và một vài món đồ ăn cho chuyến đi du
lịch (Một phần là để Cự Giải không có nấu ăn được hi hi).Tiếp theo là Mọt Sách , cô mang một cái túi nặng trịch đã
chuẩn bị từ tối hôm qua xuống nhà . Thấy Mọt Sách có vẻ mệt nhọc , Xử Nữ chạy lại bê giúp .
-Những thứ gì cần thiết cho chuyến đi thì mang thôi , cần những gì mà nhiều thế hả Mọt Sách - Vừa nói Xử Nữ
vừa mở cái túi sách của Mọt Sách ra - Trời ơi ! Mọt Sách ơi là Mọt Sách , đi nghỉ chứ đâu phải đi học mà cậu mang
toàn sách là sách thế này . Quần áo , kem chống nắng , đồ ăn , bàn chải đánh răng , thuốc đánh răng , lược ,
khăn tắm , cái gì cũng không mang là thế nào hả ?
-Xin lỗi ! Tại tớ chỉ muốn tranh thủ thời gian để ôn bài thôi . - Mọt Sách có vẻ hơi buồn .
Song Ngư và Thiên Bình chạy lại thì họ cùng nói :
-Sao cậu quá đáng thế ? Bạn ấy chỉ muốn mang sách vở để ôn bài , học cũng tốt chứ sao . Cả Mọt Sách nữa
cậu chỉ cần mang 1 , 2 quyển là được rồi còn đâu thì mang những đồ cần thiết hơn .
Tiếng nói của mấy người làm cho một vài sao nữa tỉnh dậy . Bạch Dương nhanh nhảu xuống trước mặc dù còn
chưa đánh răng rửa mặt , thay đồ ngủ ra , và cả chải đầu nữa ( đầu tóc bù xù như tổ quạ ) . Tiếp đến là hoàng tử
đào hoa : Sư Tử chạy xuống , riêng anh thì cẩn thận hơn , chải chuốt lại tóc , bôi keo cẩn thận , đánh răng rửa
mặt , thay bộ đồ mới . Cự Giải và Ma Kết cũng chạy xuống cùng lúc đó nên chắc chắn họ đã Vệ sinh cá nhân rồi .
Ma Kết bực bội :
-Mấy cậu làm gì mà ầm ầm thế ? Có để cho ai ngủ không hả ?
-Đúng rồi đó , tôi đang ngủ ngon mà ..... ! - Sư Tử cũng bực bội không kém .
-Thật là đáng ghét mà ! Tại sao nấu ăn mà không gọi tớ chứ hả ? - Cự Giải còn tức giận hơn
Song Ngư chạy lại xin lỗi :
-Xin lỗi vì đã làm các cậu mất ngủ , nhưng cũng tại chúng tớ bực mình quá .Các cậu tha lỗi cho bọn tớ nhé ! -
Cô giương đôi mắt long lanh hút hồn của mình lên .
2 thằng con trai nhắm tịt mắt lại trước khi bị đôi mắt của cô hút hồn mà không thích ai được nữa . Cự Giải ngồi
vào bàn ăn trước rồi gọi 2 thằng con trai đang sắp chết trước đôi mắt của Song Ngư :
-Này , ra đây đi chứ . Định nhịn đói à ?
Chết thật rồi , Song Ngư nắm tay họ theo lời của Xử Nữ , kéo họ vào bàn ăn rồi tặng cho mỗi người một nụ
hôn gió . Họ lăn ra bàn chết ngất . Cả bọn con gái lăn ra cười vì cái tính đã nói là làm của Song Ngư ( Riêng Bạch
Dương là lên phòng từ trước để Vệ sinh cá nhân rồi ) . Sau khi 2 thằng con trai kia tỉnh dậy thì bọn họ đã thấy 12
sao đã đông đủ . Bọn họ cứ nhìn 2 tên này là lại cười lăn lộn làm cho 2 bọn họ đỏ mặt . Song Ngư chạy lại nói mặc
dù miệng cô vẫn đang cười :
-Mình không có cố ý đâu nha ! Xin lỗi 2 cậu !
Sư Tử nhìn đồng hồ và phát hiện ra là đã 8 giờ sáng . Cậu gọi cho ba mình và bảo rằng đang cần gấp một cái xe
và một người tài xế nên xin ba cho người mang xe đến ngay .5' sau cái xe cùng người tài xế xuất hiện . Anh ta là
một thanh niên khá trẻ chắc hơn bọn họ vài tuổi . Anh tài xế giới thiệu :
-Chào mấy em , anh tên là Xà Phu , 22 tuổi . Các em cần đến biển Bi - chi - la hả ? Mấy em lên xe đi .
13 người cùng nhau ngồi lên xe và chuyến đi khởi hành . Trên xe họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng riêng
Xà Phu thì chỉ im lặng nhưng mỗi khi Mọt Sách cất tiếng nói thì bỗng tim anh lại đập gấp gáp hơn .
*Đến nơi*
-Dừng lại ạ ! Chúng ta sẽ thuê phòng nghỉ ở khách sạn này , còn anh , anh Xà Phu anh có muốn vào nghỉ cùng
chúng em không ? Với lại bây giờ chúng em thuê phòng xong rồi ra biển luôn , anh đi với bọn em nhé - Mọt Sách hỏi
-Vậy cũng được , mấy em xuống thuê phòng rồi nhắn tin số phòng cho anh nhé . Anh đi gửi xe đã ! - Xà Phu nói
*Tại bãi biển*
14 người cùng nhau bơi ra xa bờ một chút . Riêng Mọt Sách thì bơi khá giỏi nên một mực đòi ra xa hơn nữa để
thử tài năng bơi lội của mình . Thật không may cho cô khi đúng lúc cô bơi nhanh nhất thì bị chuột rút chìm nghỉm .
12 sao đang định bơi ra đó thì Xà Phu đã lặn xuống sâu để đưa cô lên bờ . Việc đưa cô lên bờ khá khó khăn vì mình
đang ở độ sâu là 1m3 nhưng anh được sự trợ giúp của 12 sao nên cô nhanh chóng được đưa vào bờ . Thân thể cô
lạnh toát nên bắt buộc phải hô hấp nhân tạo . Trong 6 sao nữ thì chẳng ai biết làm còn 6 sao nam kia thì chẳng ai
dám làm . Chỉ còn lại Xà Phu anh đành phải hô hấp nhân tạo cho cô . Anh đặt đôi môi đang nhợt nhạt lên đôi môi cô
rồi hút ra từng tí nước một . Đến lần thứ 4 thì cô vùng dậy đúng lúc đôi môi Xà Phu đang gần kề và hai người tự
chạm môi nhau ( Lần này là hôn chứ không phải hô hấp hí hí ^ ^ ) . Mọt Sách mở tròn đôi mắt của mình vì chạm
phải đôi môi nhợt nhạt của anh , và chính từ lúc đó 2 người đã phải lòng nhau . Mọt Sách vẫn ngượng ngùng nhưng
vẫn mắng anh :
-Anh đã làm mất cái nguyên vẹn của tôi rồi huhu .
Cả bọn lăn ra cười . Xà Phu tặng thêm một nụ hôn ngọt ngào nữa cho cô làm cô đỏ mặt trái cà chua chín .
Tạm vậy đã nhé !