Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thành Phố ZodiHoRos chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
Thành Phố ZodiHoRos chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thành Phố ZodiHoRos chap 1   Thành Phố ZodiHoRos chap 1 Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 2:09 pm

Tác giả : ShyShyCancer.

Người con trai đứng ở một góc phố, dáng vẻ trầm ngâm, thi thoảng khẽ liếc nhìn xung quanh, lâu lâu lại kéo cái mũ xuống che đi đôi mắt lạnh lùng, miệng cứ lầm bầm một điều gì, nơi góc phố, không một ai dám ngang qua…. Cậu lại ngó quanh một lần nữa rồi bước đi vào con hẻm lạnh vắng….

7:00 tại tiệm ăn Pokki

-Con nhỏ này làm gì lâu vậy ta ? đói muốn chết đây này…- Bạch Dương thở dài, nhìn nhìn ngắm ngắm cái menu. – Bà chủ cho tôi một tô phở nhỏ, nhớ đừng bỏ rau vào, ớt thì đừng lấy hột, một chút sate là được.. à thịt lát mỏng không lấy giò…

-Lúc nào cũng kêu tô nhỏ mà mà đòi hỏi nhiều vậy con bé này! –Bà chủ lớn tiếng, mặt hầm hầm ~ mới sáng sớm mà thấy xui rồi ~

 Bạch Dương nhìn ra cửa, hát vu vơ.

-Bọn con gái cứ vây quanh tao mãi, nhưng mà tụi bây làm sao được thế bao giờ ,đúng không? Haha, thật bất công trời sinh ta đã đẹp mà còn giàu!!- Người con trai bàn phía sau réo lên, Bạch Dương tò mò cô quay sang xem, đó là một anh chàng trắng trẻo có đôi mắt hớp hồn đến kỳ lạ, nói xong anh cười khanh khách nhìn vào lũ bạn.

-Ờ thì… ai mà sánh được như mày chứ.. như tao chắc ế suốt đời! – Bạn của chàng trai lên tiếng, khuôn mặt bí xị.

-Ăn tự nhiên, hôm nay tao khao hết ! – Chàng trai cười nói và rồi bắt gặp một cô gái đang nhìn mình chằm chằm - … hm.. đẹp trai khổ thế đấy ..- anh nhướng mày nhìn Bạch Dương.

Thấy chàng trai chú ý phía mình Bạch Dương hốt hoảng lúi cúi lấy điện thoại bấm bấm, cô thoáng có chút bối rối, ~ Người thì đẹp thật đấy nhưng có cần phải khoe ra thế kia không ~ Bạch Dương nhăn mặt thầm nghĩ.

6:45 đường Tekka

-hmm cái tên này hẹn mình ở quán nào nhỉ ? điện thoại cũng không liên lạc được! – Sư Tử than thở, anh đẩy đẩy cái kính râm, ở anh toả ra một sức hút thật lạ lùng, các cô nàng đi qua đây ai cũng phải nghía một cái – Làm sáng dậy sớm, đi vội quên mang cái Rolex theo, mấy giờ rồi nhỉ… chậc cái nhẫn này làm mình chói mắt thật! – Sư Tử cố nói to, anh khẽ liếc xung quanh.

- 6 giờ 48 phút !- Một giọng nói cất lên, một cô nàng trông thật cool, cô vận bộ đồ thể thao, đeo khẩu trang , đội một cái mũ to.

- À.. cám ơn cô.. cô đang đi tập thể dục đó hả ? - Sư Tử hỏi mắt vẫn dán vào cô nàng. – tôi có hẹn với một người bạn, nhưng quên mất là hẹn ở…. Ái da!! – Sư Tử la lên đau điếng, cô nàng vấp đạp phải chân anh.

-Tôi.. tôi xin lỗi.. tôi lỡ chân..! –Cô nàng lắp bắp cúi đầu xin lỗi.

- Eys, đôi Adidas mới mua của tôi… cái cô này !! - Sư Tử kéo mắt kính lên, anh nhíu mày nhìn cô nàng , chớp một cái cô đã biến mất từ lúc nào. –Eh…

7:10 tiệm Pokki

-Này cô bé, qua đây ăn không, anh mời !- Chàng trai cười khẩy, nghiêng đầu nhìn Bạch Dương– Qua đây nào, ngượng ngùng gì … - Anh lại cười, ngoắc ngoắc cô nàng.
 Bạch Dương cất chiếc điện thoại, cô cười nhẹ, đứng lên và tiến đến bàn người đó.

-EH.. qua thiệt hở…!- Anh chàng khẽ nói. – Thật là.. con gái dễ dụ thật…

Bạch Dương tiến gần người con trai hơn, liếc anh chàng một cái và rồi …

-Này thì ..!!! –BỤP

7:05 Sở cảnh sát Poliros

-Vừa vài giây, cô ta đã phăng mất cái I Phone 5g của tôi rồi, này mau tìm bắt cô ta đi.. !! – Sư Tử làm ầm lên

-Từ từ nào Tiểu Sư, cậu vừa về đây hôm qua đúng không? – Xữ Nữ hỏi – Nơi đây nhiều kẻ trộm cắp lắm mà cậu cứ to mồm thế kia, không bị mất mới lạ! – cô ghi ghi, chép chép. – Đáng cậu lắm, nhóc à ! – Xữ Nữ nhếch miệng cười.

-Cái chị này !.. mà chị cho em mượn điện thoại lien lạc với thằng bạn chút nha! – Sư Tử mặt méo xệt.

-Thưa sếp, có chuyện ở tiệm ăn Pokki !!- một viên cảnh sát hớt hải chạy vào.

- Ưhm, để tôi xem – Xữ Nữ vội lấy chiếc áo khoác đi nhanh ra ngoài, chị ngoảnh lại – Dùng xong thì cậu đi được rồi, tôi sẽ tìm cái điện thoại sau !
***

-Lại là cô nữa hả Bạch Dương ! – Xữ Nữ liếc cô nàng. – Làm ơn đừng gây chuyện nữa được không? – Xữ Nữ quay sang nhìn chàng trai khốn khổ.

- Thì tại ... – Bạch Dương xịu mặt.

- Chuyện gì ở đây thế Bạch Dương ? ... Eh.. cảnh sát...

- Kim Ngưu, cô vừa lấy trộm đồ người khác đúng không? – Xữ Nữ thở dài hỏi. – Mau đem trả thứ đó ngay, không thì tôi ... – Xữ Nữ tiến gần.

- Óa, khoan đã , trả thì trả !! – Kim Ngưu hất tay Xữ Nữ ra, nhanh chóng quăng chiếc điện thoại trên bàn rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Bạch Dương thừa cơ, đẩy viên cảnh sát và chạy bất cần đời. Thế là xong, 2 cô nàng biến mất trong phút chốc.

- Hai cái người này..! – Xữ Nữ nhăn mặt – Còn cậu nữa.. cậu cũng có tội đấy !!

- Thôi mà chị... mà.. em đi trước đây, hông Sư Tử lại càu nhàu ! – Chàng trai bước vội ra ngoài, tránh ánh mắt của Xữ Nữ.
***

-Vâng , tôi đã làm xong, đều tóm được hết ! – Chàng trai đứng dựa vào bàn nghe điện thoại, đảo mắt xung quanh.

- Ma Kết ! Cậu vừa đi làm nhiệm vụ về sao? Là vụ gì vậy, sao cậu không nói tôi biết!! - Xữ Nữ chạy đến bên Ma Kết – Cậu định.. cướp công một mình đó hả.. ?

-Công việc sếp giao em, em làm.. có phải việc chị đâu mà cướp công này nọ .. - Ma Kết cười nhìn Xữ Nữ , cậu xem lại sổ sách.

-Cậu không cho tôi tham gia vào sao, này đừng tưởng cái gì cậu cũng làm tốt được nhé!! – Xữ Nữ bực mình, vênh mặt đáp.

-Ừ.. ừ... em thấy chị cứ làm tốt công việc ở đây là được, chuyện bên đó có em lo – Ma Kết nháy mắt, câu cười ha hả rồi đi ra ngoài.
***

Tiệm Cà Phê Libra
-Nhân Mã.. mặt em sao vậy? – Thiên Bình cố nén cười, anh nhìn vào con mắt bầm tím của Mã Mã – Lại gây chuyện nữa hả?- Bên phía kia bàn, mấy cô gái đang hú hí nhìn sang, có cô vẫy vẫy tay với Thiên Bình.

-Tại.. con bé đó thôi... ! – Nhân Mã lấy tay xoa má – Con gái gì mà.. eis.. thật...khuôn mặt đẹp trai của mình !!!- cậu nhăn mặt đau điếng- Mà Sư Tử , mất cái điện thoại thôi, với cậu thì có là gì đâu!

-Thì tiền mua lại đâu là vấn đề.. chỉ tiếc là mấy cái số điện thoại của vài cô nàng cute mới xin được hôm qua thôi! – Sư Tử tặc lưỡi, cậu nhâm nhi ly cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ ~ Mà con bé đó là ai mà cả gan vậy chứ ?~

***

-Cám ơn anh Bảo Bình, bọn trẻ thích món này lắm ! – Cô gái cười dịu dàng, đôi mắt long lanh thật xinh đẹp.

-Không có gì.. sẵn đi ăn sáng anh ghé qua mua cho tụi nhỏ thôi – Bảo Bình nhìn Song Ngư – À cái này, em chưa ăn sáng đúng không.. em cũng ăn luôn đi!! – anh cầm miếng bánh đưa cho cô gái.

-Đi làm sáng sớm như vậy chắc mệt lắm hả anh? – Song Ngư cười hỏi, cô khẽ cúi đầu nhìn xuống, thỉnh thoảng lại nhìn sang Bảo Bình.

-Ừ mệt nhưng thấy vui! Hmm Anh đi lấy cà phê nhé!

-Để em đi! – Song Ngư đứng dậy, mặt ngượng ngùng.. cô không biết phải nên nói thêm gì nữa...



***

- SONG TỬ !!!!! – Tiếng gào thất thanh từ căn phòng thí nghiệm, Bảo Bìnhmặt đỏ bừng bừng, anh chạy đến phòng cô em gái.

-Anh hai à... – Song Tử làm vẻ mặt hối lỗi – Em lỡ tay.. tha em đi.. – Cô khịt khịt mũi.

-Đây là lần thứ mấy? Song Tử ? Em không còn chuyện gì làm hả? !! – Bảo Bình la lên, cậu ném cái gối xuống đất.

-Ai bảo anh đi ra lại mang theo chìa khóa, người giúp việc cũng mới ra ngoài mua đồ... ở nhà chán chết.. mà em thấy cái màu nó xấu nên pha cho nó đẹp chút thôi mà...- Song Tử biện minh, cô kéo tấm chăn che mặt.

-Đó không phải là màu nước, Song Tử ! Em lớn rồi mà sao cứ quậy thế hả, này, không bước xuống giường anh không để yên em đâu đấy!!! –Bảo Bình hậm hực, đi lại gần Song Tử.

-Anh hai này!!! – Cô nàng bỏ chạy khỏi phòng và vấp trái banh ...
Pụp!

-A.. Song Tử .. ui da... anh hai em đâu? Mà em làm gì chạy như ma đuổi vậy? – Thiên Bình xoa cái mũi ửng đỏ của mình, anh nhòm quanh.

-Là quỷ thì có.. anh có sao không... em xin lỗi...- Song Tử đỡ Thiên Bình dậy, cô lấm lét nhìn.

-Cậu tới chơi đó hả, hm xin lỗi phòng bừa bộn quá.. tại con bé ở nhà một mình cả ngày nay...-Bảo Bình bước xuống cầu thang, anh liếc Bảo Bình – Thôi vào đây uống nước đi!

-Phải lỗi em đâu .. phải không, anh Thiên Bình ?- cô nhoẻn miệng cười, mắt chớp chớp.

-Em.. cũng đừng phá cậu ấy hoài chứ, bé con !! –Thiên Bình mỉm cười, anh xoa đầu Song Tử. cô huýt 1 cái, gạt tay Thiên Bình.

-Hai người thật xấu xa... em đi chơi đây!! Tối nay.. em hông về nhà đâu!!- Nói xong cô lon ton ra ngoài.

***

-Dì hai... Cự Gỉai đâu rồi ? –Xữ Nữ cởi giày, xếp thật ngay ngắn lên kệ.
-Cô chủ ở trong phòng, hình như còn ngủ - người giúp việc trả lời.

-Cự Gỉai, chị mua cho em bánh Gota nè! Dậy đi trễ rồi đó.. –Xữ Nữ lên phòng, cô gọi lần nữa, không nghe Cự Gỉai đáp lại. Cánh cửa không đóng. Cô bước vào chỉ nhìn thấy trên bàn một mảnh giấy….
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Thành Phố ZodiHoRos chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành Phố ZodiHoRos chap 1   Thành Phố ZodiHoRos chap 1 Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 2:40 pm

Hay đó. Cho mình xin ghế Vip
 
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
Thành Phố ZodiHoRos chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành Phố ZodiHoRos chap 1   Thành Phố ZodiHoRos chap 1 Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 2:41 pm

Princess Lily Rose đã viết:
Hay đó. Cho mình xin ghế Vip

 Hề hề ~ c'ơn pn
 
piscesone
Học sinh nhà Nước
piscesone
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/03/2001
Join date : 11/01/2014
Thành Phố ZodiHoRos chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành Phố ZodiHoRos chap 1   Thành Phố ZodiHoRos chap 1 Icon_minitimeSat Jan 11, 2014 6:06 pm

Có tư tưởng giành ghế ngay và luôn.
 
Sponsored content
Thành Phố ZodiHoRos chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành Phố ZodiHoRos chap 1   Thành Phố ZodiHoRos chap 1 Icon_minitime

 
 

Thành Phố ZodiHoRos chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thành Phố ZodiHoRos GTNV nữ
» Thành Phố ZodiHoRos GTNV nam
» Lời xin lỗi chân thành nhất của Chuối ~ Cute gửi đến tất cả các bạn có mặt trong 4rum , gửi cho Kim , gửi cho Bình Bình kute...
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Kho :: Thành Phố ZodiHoRos-