Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ]   Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 1:03 pm

Nhân vật

Thiên Vi Băng: 18 tuổi
Nữ
Cung: Thỉên Yết


-----------------

Trần Nhật Hoàng: 18 tuổi
Nam
Cung: Cự Giải

-----------------------------------------------------------------
-Người yêu ơi, người yêu sẽ yêu em đến bao giờ?- Nó dựa đầu vào vai anh khẽ hỏi.

-Anh sẽ mãi yêu em ,ngốc ạ!- Anh lấy ngón tay trỏ ấn vào trán nó.

Nó mỉm cười mãn nguyện. Chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc như vậy.

...
...
-----------------------------------------------------------------

Anh và nó quen nhau từ đầu học kì II lớp 12.

Khi nó mới chuyển đến lớp anh học, nó trầm lặng lắm, và còn rất ít nói. Khuôn mặt xinh đẹp của nó lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn.

Lần đầu tiên anh bắt chuyện với nó, nó đã ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt nó lấp lánh trong veo như viên pha lê. Chợt, tim anh đập nhanh hơn, anh cảm thấy hồi hộp, không rõ lí do.

Nó có một nụ cười rất đẹp. Bất kể ai nhìn thấy nụ cười đó, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Anh cũng thế. Nụ cười của nó làm bay biến áp lực hằng ngày mà anh phải chịu đựng

-----------------------------------------------------------------
Nó có khuôn mặt trái xoan, với mái tóc dài đen tuyền, tuyệt đẹp. Làn da nó trắng tựa bông tuyết ngày đông. Nói thật, nó quả là một mĩ nhân. Môi nó màu đỏ tươi của máu.
Nói vậy chắc ai cũng liên tưởng tới nàng Bạch Tuyết xinh đẹp, bước ra từ trong truyện cổ tích.

Còn anh thì sao?
Anh là cậu lớp trưởng tài ba, đẹp trai, nhưng nhu mì và hiền lành. Không biết do kén chọn hay là gì mà 18 tuổi đầu anh vẫn chưa một mảnh tình vướng vai.

-----------------------------------------------------------------



Một ngày nọ, anh khẽ thì thầm vào tai nó.

-Làm bạn gái anh nhé!

Má nó hơi hồng hồng, lẽn bẽn cười, thay cho lời đồng ý. Trông lúc đó, nó thật sự rất đáng yêu.


-----------------------------------------------------------------


Sau hơn nửa năm yêu , anh đã biết rất nhiều điều thú vị về nó. Rằng nó không trầm lặng như vẻ bên ngoài. Nó cũng nhí nhảnh, trẻ trung và trong sáng như bao cô gái khác. Nó giống như một ngọn nến. Chỉ cần ai đó châm lửa yêu thương thì nó sẽ bừng sáng.


-----------------------------------------------------------------


Nó là con nhà khá giả. Ba mẹ nó đi làm ở nước ngoài. Mải lo làm ăn nên chẳng bao giờ gọi về hỏi thăm nó. Nó sống trong sự thiếu thốn tình cảm của ba mẹ. Từ nhỏ, nó sống với bà giúp việc. Thuốc men đều đặn. Nó không biết mình bị bệnh gì, nhưng từ sinh nhật thứ 12, nó đã đau ốm liên miên. Lúc nào cũng uống đủ các thứ thuốc xanh đỏ tím vàng. Nó gầy lắm, đôi vai nhỏ xinh nép vào người anh.

-...- Nó khẽ ho lên vài tiếng.

-Em học vừa thôi, học nhiều quá ốm đấy.- Anh xót xa nhìn nó.

-Anh lo cho cái thân anh trước đi. Người thì như cây khô trước bão ý.- Nó bướng bỉnh cãi lại.

-Anh thì sao nào, vẫn còn quyến rũ chán!- Anh vừa nói vừa tự vỗ vào ngực mình.

-Xì..- Nó bĩu môi.

Rồi, nhìn anh bằng đôi mắt tinh nghịch. Nó đưa tay lên

- Lạnh chưa này!- Nó cười híp mắt lại, trông vô cùng dễ thương.

Anh như biết ý, anh nắm bàn tay nó, xoa xoa, thổi thổi.

- Ấm chưa này- anh cũng tinh nghịch đáp lại.

Anh và nó cùng cười phá lên thích thú.

---------------------------------------------------------------


Mỗi khi mùa đông đến, bệnh của nó ngày một nặng hơn. Dù đã chạy chữa rất nhiều nơi...

----------------------------------------------------------------


Một buổi chiều đông lạnh buốt, anh đang ngồi trên ghế sofa xem phim cùng con mèo Gâu Gâu. Thì có tiếng chuông điện thọai vang lên. Là số của nó!.

-Anh nghe đây cưng

-Cậu Hoàng phải không?- Trong điện thọai vang lên một giọng nói lạ. Không phải là giọng của nó, mà là bác Hà- người giúp việc của nó.

- Cái Băng nó phải nhập viện rồi.- Sau khi nghe bác Hà nói, lập tức, các cơ quan, dây thần kinh trong người anh ngừng hoạt động. Sự việc quá bất ngờ.

-Ở bệnh viện nào, khoa nào, phòng bao nhiêu ạ- anh gấp gáp hỏi.


-----------------------------------------------------------------



Rất nhanh, sau 10 phút, anh đã có mặt tại bệnh viện. Anh chạy vội vào phòng 308.

Trên chiếc giường trắng, nó-người con gái anh yêu đang nằm trên đó. Trông nó thật yếu ớt làm sao.

-Hoàng ơi!- Nó gọi anh.-

- Em sao thế Băng? anh hoảng hốt chạy lại .

- Hoàng ơi, em đau quá, em đau đầu, em đau khắp các xương cốt.- nó nặng nhọc thốt ra từng chữ.

Anh nhìn nó bất lực. Trước đây, khi nó đau, anh thường thổi phù cái là hết. Nhưng bây giờ, anh chẳng thể làm được gì. Anh sợ, anh sợ phải xa nó.

- Hoàng hát cho em nghe đi, cái bài chiếc lá cuối cùng của Đoàn Chuẩn ấy.

Anh ngồi ngân nga bài hát, còn nó thì dần dần thiếp đi.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn cho nó rồi ra ngoài.


-----------------------------------------------------------------


Bác Hà đang ngồi đối diện với cửa phòng.

-Chắc ngày đó sắp đến rồi cậu Hoàng ạ

- Ý bác...là sao??

-Băng...nó bị bệnh máu trắng. Tôi không rõ về bệnh này nhưng hình như rất nguy hiểm.- Bác Hà nói, nước mắt chảy ra.

Máu trắng!!!

Người anh như chết lặng đi. Anh thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện.

Căn bệnh máu trắng sẽ cướp đi cô người yêu ''bé bỏng'' của anh sao? Bây giờ, anh không thế nào kìm được nước mắt nữa.


-----------------------------------------------------------------


Hôm sau, anh lại đến thăm nó. Nó nói với anh muốn ra ngoài hít thở không khí.


Anh dẫn nó vào khuôn viên của bệnh viện. Những cành cây trơ chụi lá sao mà đáng thương. Trông nó gầy gò, ốm yếu quá.

- Hoàng này, anh còn nhớ cuốn ''Chiếc lá cuối cùng'' của O' Henry không?...Nếu chiếc lá cuối cùng của cây bàn kia rụng... có lẽ đó sẽ là ngày em xa anh- Nó nói, giọng nó có vẻ buồn buồn, đôi mắt pha lê tuyệt đẹp đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

-Anh cấm em nói thế- Anh tức giận, thốt lên

-...- Nó im lặng, chẳng nói gì hết. Có lẽ nó đang suy nghĩ.
...
...


----------------------------------------------------------------


Một buổi sáng đầy sương trên Thủ Đô Hà Nội. Hôm nay, trời âm u hơn bình thường. Những hạt mưa phùn lất phất thoáng buồn.

Chuông báo tin nhắn kêu lên một hồi. Anh cầm lên, vừa đọc, vừa dụi mắt.

'' Cậu Hoàng, cái Băng... nó đã đi rồi''
Anh trợn tròn đôi mắt, lấy tay dụi đi dụi lại mắt xem mình có đọc nhầm không. Rồi anh phi thẳng xe tới bệnh viện.

----------------------------------------------------------------


Bác Hà đang ngồi đó khóc.

Dường như anh không tin những gì mình chứng kiến, anh chạy vào phòng.

...

...

Nó đang nằm đó và mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy. Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy đôi mắt pha lê đó nữa

Bất giác, anh nhìn ra phía cửa sổ. Chiếc lá bàng của ngày hôm qua đã rụng xuống, người anh yêu đã mất.

Anh thấy sống mũi mình cay cay.
Anh đang khóc, khóc trong sự đau khổ, mất
mát...

P/s : Truyện ngắn thưa các bác
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ]   Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 1:16 pm

Tem cho nàng (again)
Nàg viết trn ngắn hay zậy nên viết thêm ikk :x
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ]   Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 1:37 pm

thanks nàg. có lẽ vậy ...
 
Triệu Tử Y
Học sinh chưa nhận lớp
Triệu Tử Y
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 22/06/2001
Join date : 04/07/2013
Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ]   Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Icon_minitimeThu Jul 04, 2013 1:35 pm

bực quá! đọc 3 truyện truyện nào cũng làm ta khóc hết oa oa....20a

 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ]   Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 6:41 am

♥Smile♥ đã viết:
thanks nàg. có lẽ vậy ...

 hay đó nàng :3 nhưng ta cũng thích đọc truyện dài ...
 
cherryn
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 04/10/1994
Join date : 20/07/2013
Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ]   Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Icon_minitimeSun Jul 28, 2013 9:24 am

úi! bạc phận quá!!!!!!!!!!!!!15 15 15 15 15 15 15 15 15
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ]   Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Icon_minitimeSun Aug 18, 2013 2:03 pm

Hay quá. :))
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ]   Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Icon_minitimeSun Aug 18, 2013 2:13 pm

Little scorpion đã viết:
Hay quá. :))
í hí hí hí


thaks nàg ~
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ]   Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Icon_minitimeSat Mar 01, 2014 5:16 pm

hu hu hu
 
Sponsored content
Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ]   Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ] Icon_minitime

 
 

Chiếc lá bàng [ Thiên Yết-cự Giải ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa
» Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình}
» [ Song Tử - Thiên Yết ] Chiếc chuông gió... ( Part 1 )
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ảo Tưởng
» [Song Ngư - Thiên Yết] Chiếc chìa khoá và chuyện tình một đêm.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-