Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và Ngưỡng Truyền Lạc Hoa chap 44

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
12 chòm sao và Ngưỡng Truyền Lạc Hoa chap 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và Ngưỡng Truyền Lạc Hoa chap 44   12 chòm sao và Ngưỡng Truyền Lạc Hoa chap 44 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:24 pm

-Hôm nay chợ đông vui quá ! – Bảo Bình vừa cười nói vừa phe phẩy quạt lông.
Không ai trả lời. Lạ nhỉ ? Sư Tử huynh ít nói đã đành, hôm nay Nhân Mã cũng kiệm lời quá vậy ? Không ai thèm nói chuyện với ta sao ?
Ah, thực ra cũng có người lên tiếng, nhưng những người đó chẳng liên quan ==”
-Sàng tiền minh nguyệt sương
Nghi thị địa thượng quang ... – Một trong số những tên “nguy hiểm” đi theo Nhân Mã ngâm nga
-Đồ ngu ! Sai bét rồi ! Đã không có răng lại còn đòi ngâm thơ ! Phải là Sàng tiền quang nguyệt minh
Nghi thị thượng địa sương
Bảo Bình không thèm để ý, chỉ ngạc nhiên quay đầu liên tục sang hai bên, nhíu mày quan sát hai con người “trầm lặng” đi hai bên mình.
-Hôm nay chợ đông đúc quá !!!! – Bảo Bảo cố ý nói to như muốn thu hút sự chú ý từ hai người đồng hành – Hoàng thượng sắp lập hậu nên ai cũng vui vẻ !
Vẫn không ai trả lời.
Bảo Bình tức quá, đang đi bèn đứng sững lại. Một trong số những tên “nguy hiểm” bám theo sau không để ý, bất đồ đập mặt vào lưng chàng, ngất tại chỗ. Thế mà Sư Tử và Nhân Mã vẫn cắm đầu mà đi.
-Này ! – Bảo Bình la lên – Hôm nay hai người bị làm sao vậy ?
Mã Mã và Sư Sư bấy giờ mới giật mình nhìn nhau, phát hiện ra Bảo Bảo đã đứng lại từ bao giờ. Cả hai đều tròn mắt không biết chuyện gì xảy ra :
-Hả ? Ai bị làm sao ? – Sư Tử hỏi Nhân Mã
-Huynh ấy phải gió hả ? – Mã Mã lại hỏi Sư Tử
-Ai phải gió hả ? – Bảo Bình lại đuổi theo hai người, lấy quạt lông gõ vào đầu Nhân Mã – Ngưu huynh vừa đi hôm qua, hôm nay không phải cô đã nhớ đến phát điên luôn rồi chứ ?
-Ta không có ! – Mã Mã đột ngột đỏ bừng mặt, nổi khùng lên mà tru tréo
-Lại còn Sư huynh nữa ! – Bảo Bảo lại quay sang lườm Sư Tử - Từ sáng đến giờ huynh cứ khoanh tay, cười nhăn cười nhở. Có gì buồn cười thì cười to lên xem nào !
-Hì hì ! – Sư Tử nhìn chàng, hình như Bảo Bình có cái gì khiến người ta buồn cười lắm nên Sư Tử bật cười thành tiếng – hì hì !
-Sao lại cười ta ? – Mặt vị quốc sư như chàm đổ
-Bảo huynh không hiểu đâu ! hì hì hì hì ...
Bảo Bảo càng lúc càng lấy làm khó hiểu. Trời không bão mà ai ai cũng điệu bộ kì quặc. Một người vừa đi vừa cười, lúc cười mỉm, lúc nhếch mép, lúc cười hô hố, lúc cười sằng sặc. Người đi đường nhìn vào lại tưởng tướng gia bị phải gió, ai nấy xì xào bàn tán. Bảo Bình xấu hổ giơ quạt lông lên che mặt.
Thế còn người kia ? Tiểu Nhân mã hai tay ôm mặt, không cười không nói, má đỏ dừ như thịt luộc chưa chín. Nàng cũng cười, nhưng chỉ cười khúc khích một mình, cười xong lại cau mày lo lắng, lo lắng xong lại đỏ mặt và cười ==”.
-TÓM LẠI LÀ HAI NGƯỜI CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ???? LÀM TA BỰC MÌNH RỒI NHA !!
-Huynh không hiểu đâu, hỏi làm gì ? – Cả hai cùng đồng thanh nói. Bỗng chốc Sư Tử và Nhân Mã tròn xoe mắt nhìn nhau kinh ngạc
-Huynh ... ?????
-Cô cũng ... ?????
-Hai người làm sao ? – Tại sao không ai chịu nói cho Bảo Bảo vậy trời ???
-Hahahahahah ! – Sư Sư và Mã Mã lại đồng thanh cười hô hố - Thật hả ???
-Đúng! Huynh cũng giống ta đúng không ?
-Phải là cô giống ta mới đúng !
-Chúng ta hiểu nhau ! Hảo huynh đệ ... ah không ... hảo huynh muội !
-Hảo cái nỗi gì ! – Bảo Bình đã chịu đựng hết mức, đầu như muốn nổ tung vì hai huynh muội tốt kia
-Đã nói Bảo huynh không hiểu, đừng có xí xớn ! Hảo ca ca ...
-Hảo muội muội !
-Mặc kệ các người, nói chuyện với các người nữa chắc ta đi đầu xuống đất quá !
Bảo Bình bỏ đi, mặc cho hai hảo hảo đồng chí kia cứ đi giữa chợ, khoanh tay, ôm mặt, rồi cười.
______ And that’s why I smile ______
Cự Giải tỉnh dậy, giật mình hoảng hồn thấy Thiên Yết ngồi lù lù trước cửa. Hắn bình thường vẫn ra ngoài vào ban ngày kia mà, sao hôm nay lại ở nhà chứ ? Và … Giải Giải hơi gai người … hắn lại còn ngồi mài gươm nữa …
Nghĩ đến đó người nàng co rúm lại. Hay là tại hôm qua ta nói chuyện đó ? ( Liên quan gì ? ) nên hắn thấy ta phiền phức, muốn cho ta đi đời ? Phụ hoàng mẫu hậu ơi, vĩnh biệt ! Nữ nhi không được gặp hai người nữa rồi !
-Dậy rồi hả ? – Hắn hất hàm hỏi, giọng trầm và khàn – Công chúa gì mà ngủ như heo ! Giờ này mới dậy sao ?
-Kệ ta ! – Nàng đỏ mặt chống chế - Tại ta đi ngủ muộn chứ bộ !
Hắn đứng lên, tiến lại phía nàng, tay vẫn lăm lăm cầm kiếm. Nàng sợ xanh cả mắt. Nhìn điệu bộ nàng, Thiên Yết biết ngay nàng đang nghĩ cái gì, hắn cau mày :
-Cô lại giở chứng gì nữa đây ?
-Sao … sao … sao hôm nay ngươi lại ở nhà ? – Nàng lắp bắp – Lại … lại còn mài … mài thứ đó nữa … ==”
-Nghĩ ta giết cô chắc ? – Thiên Yết chép miệng – Nói với cô bao nhiêu lần rồi ? Ta mà muốn giết thì từ khi cô còn ở Dịch quán đã không xuống mồ rồi ! Ngay từ đầu …
Nói đến đấy chàng chợt im bặt. Ngay từ đầu làm sao ? Suýt nữa chàng nói hớ. Cũng may nàng không nhận ra.
-Biết đâu đấy … Ngay từ đầu người không định giết, nhưng lỡ ngươi lại đổi ý … - Nói đến đó nàng chợt nhận ra là mình đang tỏ ra sợ hãi, vội vàng chống chế - Không phải ta sợ chết đâu … nhưng … - không ổn rồi, nói thế này chẳng hóa ra nàng tự nhận mình nhát gan ( Không sợ chết thì sợ cái gì ? )
-Phiền phức quá !
-Ta không có … chỉ là ta thấy lạ … ngươi ở nhà làm gì ?
-Thế không phải cô muốn đi tắm hả ?
Cự Giải ngẩn người ra một hồi lâu, hai mắt tròn xoe, hình như nàng không hiểu hắn nói cái gì.
-Này ! không phải sao ?
-Chuyện đó … - Nàng không nghĩ hắn sẽ chấp nhận chuyện đó thật.
Hắn lấy một cái bọc vải, ném cho nàng. Cự Giải mở ra xem. Đấy là một bộ y phục nữ may bằng lụa trắng. Nàng nhìn hắn với vẻ dò hỏi :
-Ngươi … Ngươi kiếm đâu ra vậy ?
-Hỏi làm gì ?
-Không phải ngươi đi ăn trộm của người ta đấy chứ ?
-Ta là sát thủ chứ đâu có phải kẻ cắp vặt ? – Chàng cãi – Cái đó, đúng là ta lấy của người ta nhưng ta để lại tiền cho họ mà !
Nàng cầm bộ y phục trên tay, mỉm cười. Không ngờ hắn cũng cho phép a …
-Đi theo ta !
-Đi đâu ? – Nàng hơi chột dạ, bắt đầu thấy hối hận. Sao hôm qua nàng lại ngốc nghếch mà đi bảo với hắn ? Nàng ăn phải thứ gì không biết
-Cô còn muốn đi đâu nữa ? – Hắn lườm nàng chằm chằm
-Nhưng ở đâu ?
-Ở đâu thì cũng không phải ở đây !
Ôi không ! Lẽ ra ta phải không nói … ARGGGGGGGGG
Ta sao lại quên mất.
Đây không phải cung cấm.
Mà … hắn cũng không phải là lão thái giám !
Nghĩ đến đó chân tay nàng bủn rủn. Hắn ra hiệu cho nàng đi theo hắn mà nàng không đứng lên nổi
-Đừng làm ta bực đó nha !
-Đi tắm thật sao ?
-Đó là cô nói đấy !
Nàng thất thểu theo hắn ra khỏi nhà. Lần đầu tiên nàng vào sâu nơi hoang vắng này. Bên cạnh ngôi nhà nhỏ của hắn có vài chiếc nhà khác, nhưng không có người ở. Cây cỏ mọc tràn lan, mặc dù bây giờ trời vẫn đang rất lạnh.
-Nơi này là nơi nào ?
-Hỏi làm gì ?
-Thì ta cũng phải biết ta đang ở đâu chứ ! – Nàng giận dỗi
-Nơi này ... – Thiên Yết hơi sững người lại, nhìn quanh cảnh vật một lúc – Nơi này thuộc địa phận Giao Châu, phía Bắc kinh thành, ở giữa hai ngọn núi. Ở nơi này mọc rất nhiều ngọc quế, mùi quế thấm vào cả nước suối, nên nước suối ở đây dùng để nấu rượu rất ngon.
-Ta đâu có hỏi ngươi mấy thứ đó !
-Nước ở đây dùng để nấu một loại rượu đặc sản, là rượu Nhưỡng Tuyền. Thế nên người ta gọi nơi này là Nhưỡng Tuyền cốc !
-Nhưỡng ... Tuyền ... Đọc đau cả miệng
Trong cốc có một cái động, trong động có một khe suối, nước nóng quanh năm, là nơi bắt nguồn của suối Nhưỡng Tuyền. Ta dẫn cô đến đó !
 
 

12 chòm sao và Ngưỡng Truyền Lạc Hoa chap 44

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 10
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 25
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 41
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 55
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 15
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: 12 chòm sao và ngưỡng tuyền lạc hoa-