Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 43

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 43   12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 43 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:22 pm

-Cha ơi cha ! Cha là một vị danh sư lừng lẫy tiếng tăm mà lại có một tên học trò vong ân bội nghĩa ...
Ngưu đã muốn quay đi rồi nhưng không đừng được, lại phải quay lại, xuống ngựa an ủi Nhân Mã :
-Thôi ! Thôi ! Ta biết lỗi rồi mà !
-Không thèm nhìn mặt huynh nữa !
-Tiểu Nhân Mã là nữ anh hùng không chấp nhặt kẻ phàm phu tục tử như ta mà !
-Huynh mau đi đi ! Còn ở đây làm gì ?
-Cô làm ơn đừng làm khó ta nữa được không ?
-Ai thèm làm khó huynh ? Huwaaaaaaaaaaaaaaaaa
-Vậy đừng có làm nũng nữa mà !
-Ta làm nũng đâu chứ ? Cứ mặc kệ ta !!!! Huwaaaaaa
-Đừng khóc nữa mà, ta xin cô đấy !
-Ta cứ khóc đấy !
-Cô mà khóc nữa là ta ...
-Huynh làm gì ta chứ ? Lại muốn bắt nạt ta nữa ah ? Ta cứ khóc... Huwaaaaaaaaaaa
-Ta ...
-Huwaaaaaaaaaa
Kim Ngưu không nói nữa. Chàng phăm phăm tiến lại gần, quyết liệt và dứt khoát. Chàng đưa tay ra sau gáy Tiểu Nhân Mã, lôi giật nàng về phía mình. Nàng bị bất ngờ quá, còn chưa kịp biết phản ứng thế nào thì đã thấy mình đang nép sát vào người chàng. Kim Ngưu cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn...
>>> FIRST KISS <<<
Trong khoảnh khắc, mắt nàng từ mở tròn xoe vì kinh hãi đã nhắm lại. Tim gần như rụng ra khỏi lồng ngực luôn, máu trong người hình như cũng không chảy nổi. Cả người nàng đờ đẫn ra vì quá bất ngờ.
Cho đến lúc Kim Ngưu lỏng tay thả nàng ra, Tiểu Nhân Mã vẫn cứng đơ như khúc gỗ. Đầu nàng cứ gật gật về phía trước trong tình trạng vô thức. Đôi mắt bồ câu ngước nhìn chàng, dường như không hiểu cái gì vừa xảy ra nữa. Nàng đưa tay lên môi, bịt miệng lại, hai má đỏ bừng lên thật đáng yêu.
Đó là cái gì vậy ???
-Còn khóc nữa hay thôi ? – Kim Ngưu mỉm cười hỏi.
Có vẻ như Mã Mã còn chưa kịp trở về mặt đất. Ngưu lại tưởng nàng bị làm sao, lấy tay huơ huơ trước mặt nàng, rồi nâng cằm nàng lên lo lắng hỏi dồn :
-Nè ! Nàng không sao chứ ? Phải gió hả ?
Tiểu Nhân Mã nhìn thẳng vào mặt chàng một hồi, rồi bỗng chốc hai mắt nảy lửa. Nàng giẫm cho Kim Ngưu một cái làm chàng nhảy dựng lên, ôm chân kêu toang toác :
-Nàng làm gì vậy ?
-Đồ Trâu Mộng nhà chàng ... Ta cứ tưởng chàng là một vị quan thanh liêm chính trực, thông hiểu đạo lí, thuộc lòng lời dạy của Khổng Tử ... vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật lại giở trò « cưỡng bức » con gái nhà lành như ta ...
-Ta đâu có « cưỡng bức » nàng đâu ??????? Mà ... nàng mà cũng là con gái nhà lành sao ?
-Chứ ta không phải hả ?
-Không không, ah phải phải ! Nàng là con gái nhà lành. Con gái nhà lành ơi mau mau trở về nhà đi kẻo phụ thân nàng lại tưởng ta quyến rũ con gái nhà lành ... Mệt lắm !
-Không về ! Á ah... Chàng muốn chối bỏ trách nhiệm đó hả ?
-Trách nhiệm gì vậy ? – Ngưu tròn mắt
-Đúng thế mà ! – Nàng lại giẫm vào chân chàng cái nữa – Chàng ức hiếp con gái nhà lành rồi muốn trốn phải không ? Không có chuyện đó đâu. Ta sẽ đem chàng kiện lên quan phủ đó
-Cho nàng kiện ! Ta chính là quan phủ đây ! – Kim Ngưu giả bộ như ngồi trên công đường, hắng giọng một lúc rồi ồm ồm nói – Nhân Mã tiểu thư ? Kẻ nào dám hiếp đáp nàng? Mau nói ra ta sẽ giúp nàng rửa hận !
-Có kẻ giở trò trêu ghẹo khuê nữ kìa, mau xử tội hắn đi !
-Nàng muốn ta xử hắn thế nào đây ?
-Ta muốn ... muốn hắn đem ta đi cùng !
Ngưu bỗng nghiêm nét mặt lại, giọng chàng trầm hẳn xuống :
-Không được đâu, nguy hiểm lắm !
-Mặc kệ ! – Nàng níu tay chàng
-Ta nói thật đó !
-Thế nên ta mới muốn đi cùng chàng ! Chàng đâu có biết võ
-Như vậy ta càng không thể để nàng mạo hiểm đi cùng ta
-Nhưng ...
-Đừng cãi ta nữa. Đâu phải ta đi vào hang cọp ! Nhất định ta sẽ về sớm mà ! Cứ yên tâm ở nhà đợi ta ! Đến Giang Châu tìm lão thái y đó sẽ có người bảo vệ mà !
-Là ai ?
-Người của hoàng thượng ! Họ sẽ bí mật đi cùng ta !
-Vậy cho ta đi cùng ...
-Không được !!!
Nàng vùng vằng chạy ra một chỗ khác, quay lưng với chàng :
-Ta chỉ lo cho chàng thôi mà !
-Tiểu Nhân Mã ! – Kim Ngưu lại gần, ôm lấy nàng thật chặt – Nghe lời ta ! Một lần thôi ! Trở về đi !
____ Không dám cầu người sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn. Chỉ muốn cùng nàng phiêu bạt chân trời góc biển _____
Ngoài trời lấm tấm mưa phùn. Khoảng đất gần chiếc cửa không cánh bị mưa hắt vào ướt lạnh. Ở một phía của cái nhà đốt một đống lửa, chia góc nhà bé xíu ra làm hai. Ở phía có cửa sổ là Thiên Yết nằm vắt chân sát đống lửa, thỉnh thoảng đưa hồ rượu lên tu một hơi. Phía đối diện là Cự Giải thu mình ngồi trong xó nhà, tay xoa xoa vào nhau cho bớt rét. Trông nàng có vẻ tội nghiệp đến nỗi, Thiên Yết phải bực mình ngồi dậy và nói – sau khi đã chờ cả buổi tối xem nàng có ra đống lửa hay không, chàng nghĩ rằng nàng rét sẽ tự động phải đến thôi:
-Thôi cái trò đó đi được không ? Rét thì ra mà sưởi! Ai bắt cô khổ sở như vậy ?
Nàng lấm lét nhìn sát thủ, hình như cũng muốn đến, nhưng cuối cùng lại thôi ==”
-Không sao ! Ta ngồi đây được rồi !
Cứ làm như ra đó ngồi thì hắn sẽ ăn thịt nàng vậy !
-Ta nói cô lại gần đây thì cô cứ lại đi ! ( Lòi đuôi cáo rồi ! hehe ) Bằng không ... mai ta đem cô bán vào thanh lâu thì đừng có trách ta ác ...
-Biết rồi ! – Nàng tấm tức, vừa sợ vừa bực mình. Hắn cậy hắn có võ công cao cường, bắt nàng về đây rồi thì muốn gì cũng được chắc ? Nàng cũng là công chúa chứ bộ ! Phụ hoàng ơi, mẫu hậu ơi, con gái người bị người ta bắt nạt ...
Cự Giải nhích người lại gần đống lửa. Nàng dò xét hắn một hồi, không có động tĩnh gì khả nghi. Lúc ấy nàng mới giơ tay ra huơ trên đống lửa. Hơi ấm phả vào người làm nàng thích thú. Giải Giải mỉm cười một mình “ Ấm thật !”
Nàng không biết ánh mắt hắn đang chăm chú dõi theo từng cử động của nàng. Chẳng phải lần đầu tiên hắn nhìn nàng như vậy. Ngay từ khi nàng còn ở trong cung, chẳng thiếu những lần hắn ngồi trên một bờ tường nào đó và hướng mắt về phía nàng. Chỉ lặng lẽ, chỉ âm thầm, chỉ một mình hắn biết. Giống như người ta ngắm trăng, ngắm là để cho mình một niềm hạnh phúc nào đó, chứ trăng thì chẳng biết đến kẻ si tình. Bây giờ cũng thế, hắn ngắm nụ cười của nàng một cách vụng trộm, tự hỏi liệu có bao giờ nàng mỉm cười với hắn.
Bất chợt nàng quay ra nhìn Thiên Yết. Hắn giật mình, vội vàng quay mặt đi ra vẻ làm ngơ và lại cho hồ rượu lên miệng
Sao lại nhìn ta chứ ! – Hắn lẩm nhẩm. ( thì làm gì còn ai mà nhìn ? ) Nàng thấy hắn có chút kì lạ, nhưng cũng không để ý. Nàng đang muốn nói cái gì với hắn, nhưng lại ngần ngừ xấu hổ.
Có nên bảo hắn không ?
Ôi nhưng ta ngại lắm
Ta là nữ nhi mà ...
Nhưng không thể cứ mãi thế này được, ta chết mất !
-Này ! – Cự Giải ngập ngừng
Chàng không thưa.
-Này !
Cũng vẫn nằm im
-Thiên Yết !
Chàng bấy h mới bỏ hồ rượu sang một bên, hất hàm hỏi
-Muốn gì ?
-Ta ... – Nàng lại ngập ngừng. Má nàng đỏ bừng lên, không biết có kẻ tim muốn nhảy khỏi lồng ngực
-Nói gì thì nói đi ! – Thế mà vẫn hách dịch như vậy sao ?
-Ta ... ta ...
-Ta cái gì mà ta !
Nàng quay mặt đi cho khỏi ngượng, ấp úng
-Ta ... muốn ...
-Bực mình với cô rồi đấy !
-TẮM !!! – Nàng nói nhanh như thể không muốn ai nghe thấy cái từ nàng vừa nói ra.
-Cái gì cơ ? – Thiên Yết đứng người. Trước đây lúc bắt nàng về hắn không nghĩ đến chuyện đó
-Ta nói rồi đó ... Làm sao mà ta chịu được không tắm cơ chứ ??? – Giọng nàng phụng phịu như sắp khóc
( Mặt Thiên Yết bấy h trông như thế này này : ==”)
 
 

12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 43

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 8
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 29
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 45
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 57c
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 11
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: 12 chòm sao và ngưỡng tuyền lạc hoa-