Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 22

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 22   lớp học cá biệt - chap 22 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 11:51 pm

Tác giả: nhozkiss1408


11h10': Kim Ngưu đang dần tỉnh lại trên 1 cái giường trắng với cái đầu băng trắng."đây là bệnh viện. Mình đã bị gì nhỉ". Kim Ngưu ngó qua ngó lại căn phòng rồi hát lên:
-chia tay trong chiều mưa.
-lời nói anh sao hờ hẫng
-tình yêu chẳng đủ...để níu anh quay về.
-và anh đã không níu chặt tay em...như ngày xưa anh đã từng như thế.
-nhẹ nhàng mưa vẫn rơi, vội vàng tay buông lơi
-người đã quên nhưng em vẫn nhớ
-lời hẹn xưa có nhau...
Kim ngưu thích thú cười mỉm"ôi. Sao tui hát hay quá đi"
"xạo thì có.Chia tay trong mưa hồi nào mà hát thế" Ma Kết đẩy cửa vào nhìn Kim Ngưu không chớp mắt.
Kim Ngưu: ai cho nghe lén tui hát đó.
Ma Kết: vô tình nghe được thôi. Ngưu hát hay thật.
"không cần khen tui đâu. Mà sao giờ này còn ở đây, đi về nhà ăn cơm đi chứ"
"về làm sao được khi người yêu hắn còn đang ở đây"Sư Tử đẩy cửa vào. Cự Giải chạy tới ôm lấy Kim Ngưu.
" Ngưu có bị gì không??"
"không sao hết. Tớ còn khoẻ lắm, khoẻ vô cùng" Kim Ngưu nháy mắt.
Ma Kết: Sư Tử, để 2 người họ nói chuyện đi. Ra ngoài ta có chuyện muốn nói.
Sư Tử,Ma Kết bước ra ngoài đi xuống can-tin bệnh viện.
" lại là thằng Xà Phu hả? Nó muốn chết thật rồi!!"
" ta đã biết địa chỉ cái công ty của hắn rồi. Ta sẽ tới tìm hắn"
" mi có điên không?? Chắc chắn nó có cả chục thằng vệ sĩ, làm sao mi đánh lại"
" nó hại Kim Ngưu rùi sau này nó củng sẽ hại Cự Giải, Thiên Bình, Thiên Mã và nhửng người khác nửa"
" 0k. Ta sẽ đi cùng!!"
Ma Kết lấy đjện thoại rồi pấm số.... Tít..tít...tít..."alô" đầu kia trả lời. " tao tới tìm mày đây Xà Phu!!!"
1h5': " ây da. Cái công ty này tới 5 tầng" Bạch Dương trầm trồ.
Song Tử: đã sẵn sàng xài nhửng thứ phòng thân này chưa?
Thiên Yết: dao ngắn, giày đế dày mủi nhọn, áo chống đạn,kìm điện và 1 bao tay dày cách điện.
Nhân Mã: hay thật. Mấy cái này và Áo chống đạn lấy đâu ra không biết.
Song Tử: ta muốn gì là có đó mà. Mấy cái này củng chẳng rẻ đâu. Xài kĩ nhé.
Ma Kết:0k. Vào đó đi, chơi luôn cho nóng nào.
Thiên yết: Nhân Mã, Bạch Dương chăm sóc hai bác bảo vệ nhá.
Bạch Dương:thằng Xà Phu chắc ở tầng cao nhất. Nên chắc chắn hắn sẽ bố trí người chờ chúng ta thôi. Trận này thú vị đây! Sao hả Sư Tử??
Sư Tử:miễn bình luận
Cùng lúc đó tại bệnh viện. Chuông tin nhắn của Cự Giải vang lên.
Kim Ngưu: ai nhắn thế.
Cự Giải: của Thiên Mã.
" chị hai ơi!! Về mau đi. Anh hai Sư,Song Tử với các anh kia đi đánh nhau với Xà Phu rồi. Em sẽ thông báo cho nhửng người kia" Cự Giải đọc to tin nhắn
''trời ơi!! Mấy người này làm gì đây!!- Kim Ngưu la lên.
" phải ngăn bọn họ lại. Tớ về trước nha, cậu ở lại nghĩ cho khoẻ đi"
" tớ củng đi nửa. Tớ khoẻ như trâu này"
Cự Giải,Kim Ngưu chạy như bay với hi vọng chặn được sự hành động thiếu suy ngĩ này....
 
 

lớp học cá biệt - chap 22

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 5
» lớp học cá biệt - chap 18
» lớp học cá biệt - chap 6
» lớp học cá biệt - chap 19
» lớp học cá biệt - chap 27
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-