. Tác giả:nhozkiss1408
Ngôi trường như 1 toà nhà màu xám nguy nga và mang vẻ cổ xưa.Bức Tường cao với nhiều ô cửa sổ nhỏ hình chử nhật làm bằng kính phản chiếu sẫm màu( xưa quá mà).Cổng ra vào hình vòng cung đồ sộ, có 2 toà tháp cao mái hình chóp. Giửa sân là đài phun nước bằng đá có hình thiên nga. Có 4 dảy lớp lần lượt là a,b,c,d. Khu d là khu phụ có thư viện hồ bơi, sân bóng....để học sinh vui chơi,học tập.
A,b,c là 3 khối 10,11,12. Đồng phục: nam quần đen, áo trắng,cà vạt đỏ sọc vàng, áo khoác đen có gấu tay viền vàng,giày bata. Nử thắt nơ màu đỏ sọc vàng, áo khoác ngắn đen gấu tay viền vàng,váy đen, giày búpbê. Hôm nay là buổi đầu năm học mới, các học sinh nhộn nhịp, vui vẻ chào mừng năm học mới, tại lớp 11c.,.,
Sao rồi, cậu có kế hoạch gì chọc phá thầy chủ nhiệm mới chưa??_Bạch Dương hỏi Sư Tử
Sư Tử : sao không hỏi tên Mã kìa, ta củg chưa biết nửa.
Nhân Mã: ta chưa có nhưng rồi sẽ có thôi, cứ đợi đi...
Cự Giải: mấy người đừng có quậy như năm trước được không, lớn hết rồi, có còn nhỏ đâu!!"
Thiên Bình chải tóc: lớp trưởng đúng đó, chương trình học năm nay khó lắm...
Bảo Bình: sợ gì chứ. Chỉ cần thành thạo định lí copy friend!!
S0ng Tử: các người muốn làm gì làm nhưng đừng lôi kéo ta vào chuyện gì hết
Song Ngư: cái lớp có 11 đứa thôi mà, sao không biết đoàn kết với nhau vậy?!
Ngư chỉ nhận được sự im lặng, bởi đây là lớp học cá biệt, thân ai nấy lo, không ai quan tâm tới ai cả. Chỉ có lớp trưởng là quan tâm mọi người thôi.Trong khi đó tại phòng hiệu trưởng của trường. 1 cô pé mặc đồng phục của trường đang ngơ ngác trước cửa phòng
Thầy hiệu trưởng: em là học sinh mới chyển về phải không??
Cô bé: vâng ạ.Chào thầy em là Xử Nử ạ.
Thầy hiệu trưởng: thầy nghe nói em là học sinh giỏi,và rất giỏi thuyết phục, quan tâm người khác, có đúng vậy không??
Xử Nử: ơ.. Dạ đúg ạ!!
Thầy hiệu trưởng: thầy sẽ đưa em vào lớp 11c.Các thành viên trong lớp đa số là thiếu tình cảm gia đình nên chúng hay tự ti, mặc cảm, thành ra quậy phá không học hành gì cả....thầy hi vọng sự quan tâm và thuyết phục của e có thể thay đổi được các thành viên đó.em sẽ giúp thầy chứ??
Xử Nử suy nghĩ hồi lâu: dạ. Em sẽ giúp thầy
Thầy hiệu trưởng: được vậy thì tốt rùi. Thầy sẽ nhờ Cự Giải và Thiên Bình giúp em.(2 người này là ngoan nhất lớp đó)
Xử Nử mỉm cười: dạ thưa thầy em về lớp ạ!!