Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Empty
Bài gửiTiêu đề: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 11:58 am

"Hệ thống thông báo người chơi 'Song Ngư' đã tiến vào trò chơi! Hiện tại bạn đang ở tân thủ thôn, bạn hay nỗ lực đánh quái để thăng lên cấp 10 và làm nhiệm vụ chuyển chức! Nếu bạn muốn xem thông tin nhân vật xin hô 'thuộc tính', sau khi xem xong bạn hãy nói 'đóng thuộc tính' !"

"Thuộc tính!" - Lam Tiểu Ngư, bây giờ gọi là Song Ngư nói

*Nhân vật*

Tên: Song Ngư

Chủng tộc: Nguyệt tinh linh

Cấp bậc: 1

Chức nghiệp: không có

Nghề nghiệp sinh hoạt: không có

Thuộc tính:

-Thể lực: 10
-Trí lực: 10
-Thông thái: 7
-Nhanh nhẹn: 6
-Sức chịu đựng: 100
-Mị lực: 10 (không thể gia tăng được nữa)
-May mắn: 10 (không thể gia tăng được nữa)
-Danh vọng: 100
-Kĩ năng sống: không có
-Kĩ năng nghiệp vụ: không có
-Kinh nghiệm: 0/50
-Tiền tài: 0

(Trang bị tân thủ: Tân thủ kiếm, tân thủ phục, không gian pháp bảo [nơi
chứa đồ í] )

"Đóng thuộc tính!"

Song Ngư nhìn xong bản thuộc tính thì thở phào nhẹ nhỏm, tâm nhủ cũng may trí não trò chơi thông minh như con người chứ không cô thành con gà mù cái gì cũng không biết ! Song Ngư nhìn quanh, hai mắt lấp lánh, môi nhỏ khẽ chu lên trông đáng yêu cực kì. Từ nãy đến giờ chỉ lo coi thuộc tính mà không ngắm cảnh, giờ mới phát hiện cảnh vật trong game rất đẹp a, cô cảm thấy rất phục ban thiết kế game, có thể làm ra loại game như vậy nhất định rất trâu bò ! (Lưu ý, bé ngoan không nên có cái suy nghĩ vô lễ như thế). Nhưng cô cũng không vì cái cảnh đẹp mà quên nhiệm vụ của bản thân ' tìm Thiển Thiển mắng cho một trận vì cái tội kéo cô đi mua đồ chơi game làm phòng cô thành cái bãi rác' .

Người ta nói muốn 'chỉnh' người thì phải giỏi hơn người, thế nên hiện tại cô phải luyện level cho thật cao (Ý chí bừng bừng là một chuyện, làm được hay không là chuyện thứ hai ). Song Ngư biến phẫn nộ thành quyết tâm, lôi cái bản nhiệm vụ ra làm nhiệm vụ đầu tiên: *Nhiệm cụ thăng cấp: Giết 50 con thỏ lấy 50 túm lông thỏ*

Song Ngư trố mắt ra nhìn cái nhiệm vụ mà cảm thấy khủng hoảng, cô cầm dao cắt rau còn chưa được chứ đừng nói đến chuyện cầm kiếm đi chém thỏ. Oh My God! Làm thế nào đây??!!

---------------------------------------------

"Hermes, tại sao tiểu Song Ngư lại không kêu ta mà kêu cái ông God gì gì đó?"

Zeus đưa tay sờ cằm, thắc mắc hỏi. Hermes một bên uống rượu nho nói

"Ngài muốn nghe sự thật hay nói dối?"

"Nói dối !"

"Ngài là vị thần tối cao, cả ngày bận trăm công ngàn việc thì làm sao có thời gian lo mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này!"

"Còn nói thật?"

"Ngài là đồ vô dụng, lo chuyện bản thân chưa xong lấy thời gian đâu lo chuyện người khác!"

Zeus nghe xong mặt đen như cái đáy nồi, mắt liếc Hermes một cái sắc lẹm trong khi Hermes vẫn giả điên không biết.

-------------------------------------

Trong khi nhân vật chính của chúng ta đang lâm vào bế tắc thì anh trai và bà chị họ của cô đang hưởng thụ cuộc sống tuyệt vời. Mà nói cho chính xác thì chỉ có Cự Giải (tên trong game của Lưu Ngọc Thiển) là đang hưởng thụ, Cự Giải của chúng ta hiện tại đang say sưa PK người một cách vô tội vạ.

"Cự Giải, em cứ điên cuồng kiểu này thì ai mà dám lấy em ?!"

Bạch Dương nhìn cô em họ tay đang chém giết không ngừng nghỉ mà thấy nản lòng.

"Anh, đây gọi là tìm vui sướng trong nỗi đau!"

Cự Giải dù hai tay đang bận rộn nhưng mồm miệng vẫn liến thoắn

"Anh, Ngư Ngư login chưa?" - Thoáng cái đã giết sạch đối thủ, Cự Giải vừa dùng vải lau khô đoản kiếm vừa hỏi Bạch Dương.

" Rồi, đang ở tân thủ thôn ấy!"

Bạch Dương đứng dậy phủi bụi trên áo, nhìn lại đám thi thể người chơi nằm trên mặt đất rồi gửi cho họ cái tin mật

***Mấy người còn khôn thì đừng có hồi sinh tại chỗ, hồi sinh rồi mà bị giết nữa thì đừng có oán trách nha, tui không cứu được mấy người đâu!***

Cự Giải nhìn biểu tình trên mặt Bạch Dương thì cười khúc khích, cô biết anh họ cô đang làm gì mà. Nhưng kệ đi, lâu lâu từ bi chút cũng tốt.

"Anh, đi tân thủ thôn đi!"

"Để làm gì?" - Bạch Dương vẻ mặt mơ hồ nhìn Cự Giải, tâm nói họ gần max level rồi còn về cái nơi 'gà không thèm đẻ trứng, chim không thèm ị' (nghèo nàn + lạc hậu) ấy làm gì?

Cự Giải nhíu mày, anh họ cô từ lúc nào lại ngốc đến vậy:

"Giúp Ngư Ngư chứ làm gì! Anh nghĩ coi, lần trước tụi em học nấu ăn với dì Tiềm, Ngư Ngư cầm dao cắt rau thì cắt nát cái thớt, lần này nhiệm vụ tân thủ là giết thỏ, Ngư Ngư mà cầm kiếm thì chém nát cái gì ?!!"

"Anh nghĩ là mấy tân thủ kế bên!" - Bạch Dương đáp liền mà không cần suy nghĩ.

"Bingo!" - Cự Giải cười híp mắt. Không đợi Bạch Dương đồng ý, cô một tay nắm chặt tay anh, tay còn lại bóp nát quyển trục truyền tống về tân thủ thôn.

Đến bãi săn thỏ ở tân thủ thôn, một cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Bạch Dương và Cự Giải phải cứng họng. Họ không ngờ họ chỉ nói chơi mà mọi chuyện lại thành sự thật. Cái này không biết nên nói là họ tiên đoán quá chuẩn hay Song Ngư quá pro đi. Xung quanh bán kính 10m nơi Song Ngư đứng la liệt xác, cái quan trọng là nó không phải là xác của thỏ mà là xác... người chơi.

Song Ngư vừa thấy anh trai thì lập tức chạy ào tới khóc tức tưởi:

"Ô..ô..ô... Anh ơi, em không cố ý đâu!"

"Không cố ý ?!"

Bạch Dương lặp lại lời Song Ngư nói, khóe miệng giật giật, mặt mày đen xì như Bao Công nhìn mấy cái xác đang từ từ hồi sinh mà thấy thương cảm, tội lỗi. Hai đứa em nhà mình là sát tinh sao trời...

--------------

Trên đỉnh Olympus, Zeus và Hermes ôm bụng cười sặc sụa :

"Mua ha ha ha! Thỏ không chém lại đi chém người chơi, Song Ngư thiệt giỏi nha!"

-----------------

Cự Giải, cười đến nỗi phải đưa tay vịn cây để phòng trường hợp chịu không nỗi mà té. Đưa tay lau khóe mắt, Cự Giải hỏi:

"Ngư Ngư, ngươi làm sao mà chém chết hết bọn họ vậy? Ta một mình đối phó hết đám này cũng phải có người giúp đỡ nha!" (vâng, đám này là trên 10 người đấy!)


Song Ngư uy khuất chu miệng nhỏ làu bàu:

"ta là thấy mấy con thỏ dễ thương nên không nỡ giết, lại nói ta có biết sử dụng vũ khí ra sao đâu mà giết. Nhưng Nhiệm vụ thì bắt buộc rồi nên ta làm liều, nhắm mắt chém loạn! Lúc chém ta nghe có tiếng la nhưng tưởng của hệ thống cài đặt cho mấy con thỏ, ai dè lúc mở mắt ra lại thấy xác mấy người chơi khác nằm la liệt!"

Nói rồi vành mắt Song Ngư lại đỏ lên. Bạch Duong thở dài bất đắc dĩ, vẻ mặt tỏ rõ bó tay toàn tập với cô em gái. Anh gửi một lời mời tổ đội cho em gái:

"Hệ thống thông báo, người chơi Bạch Dương hướng gửi một lời mời tổ đội, bạn có đồng ý hay không?"

"A...Tổ đội?... Có!"

Song Ngư ngơ ngác đồng ý, Bạch Dương ngay lập tức kéo cô qua một bên, đưa cô một ly nước (đây là loại dùng để khôi phục thể lực người chơi cấp cao, mấy người chơi cấp thấp uống cái này chỉ như nước giải khát thui, không có công dụng gì hết.) rồi dặn đi dặn lại là không được phép ra ngoài chém loạn. Xong xuôi mọi việc Bạch Dương kéo tay Cự Giải ra bãi săn thỏ. Hai người vốn dĩ đứng trong top 10 bảng PK, nay lại phải đi săn thỏ, nếu truyền ra ngoài sẽ bị cười rụng răng.

Sau 5' ngắn ngủi, Song Ngư ngồi không hưởng kinh nghiệm đã lên được cấp 10 (hai người trâu qua, giết toàn bộ thỏ nhà người ta, làm mấy người chơi khác rơi lệ oán hận.) cầm 50 túm lông thỏ nhảy chân sáo đi về làng tân thủ hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức. Theo sau là hai ôsin cấp cao là Bạch Dương và Cự Giải, Cự Giải cảm thấy hơi hối hận vì đã lôi kéo cô em họ vào trò chơi, khiến cô từ một cao thủ PK trở thành một vú em siêu cấp.

Ba người đi nhanh về phía tân thủ thôn, Bạch Dương nhìn quanh trong lòng cảm thán 'tân thôn vẫn nghèo sơ nghèo xát'. Song Ngư chạy về phía văn phòng chuyển chức giao nhiệm vụ rồi chọn chức nghiệp. Một lúc sau Song Ngư và Cự Giải bước khỏi văn phòng chuyển chức vẻ mặt hớn hở (bé chọn làm pháp sư và tư tế) .Song Ngư hớn hở vì có một lúc hai chức nghiệp, còn Cự Giải hớn hở vì ... từ nay đi PK khỏi tốn thời gian thêm máu vì đã có một bình máu di động đi theo. (=.=)||| , tuy nhiên, Cự giải lại không biết đây là sai lầm lớn nhất của cô!

--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 6:18 pm

Tem =))
Em sẽ hóng chap mới a~
Nhưg mà tác giả thiên vị a~ =)) Toàn viết về horo của tác giả thôi nhá =))
 
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 8:27 pm

không có đâu em, từ từ rồi mấy nhân vật kia mới lên sàn ;)
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 8:55 pm

Lên sàn nhanh lên a~ Em hóng =))
 
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 8:58 pm

từ từ em, cái gì cũng phải bình tĩnh=))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 9:07 pm

Em sắp gãy cố rồi chị ơi =))
Bi giờ tính sao?
 
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 9:11 pm

=)) lại đây chị nắn cổ lại cho em=))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 9:23 pm

=]]]] em mà gãy cổ thật thì chị chiu trác nhiệm chứ =))
 
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 9:53 pm

=)) không lo chị chỉu trách nhiệm=))
nếu em gãy thật chị sẽ đền bù bằng ba chương truyện
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 11:19 pm

Ss à, sao mấy nhân vật kia thiếu đất diễn thế. Tính cho mỗi SN chiếm hết sân khấu sao?.
 
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 11:44 pm

cái gì cũng phải từ từ, mới mấy chương đầu thui mà!!
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 7:58 am

Ta yêu Hermes =))
Tương lai là sau này bé Ngư có thể sẽ cướp hạng PK của Giải cho coi =))
Mà ta cũng muốn coi tiểu Ngư bị thằng nào đấy chém lại lắm ah~~~ =)) (nói trắng ra là muốn Yết ca truy sát ẻm =)))
Cho ta hỏi pháp sư với tư tế là nghề gì thế?
And sai lầm của Cự Giải là gì??? Nàng làm ta tò mò quá à~~~ U.U
http://typianwonderland.wordpress.com/  
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 10:02 am

=)) anh Thiên Yết cưng bé Ngư lắm, không dám làm gì bé đâu
Còn về phần PK thì sẽ có một trận giữa Ngư và tình địch
Pháp sư là nghề chuyên về pháp thuật, PK tầm xa, skill tấn công là quần thể
Tư tế thuộc diện ít PK, cả ngày chỉ sử dụng phép bảo hộ và thêm máu (vẫn có thể PK nhưng rất yếu)
Sai lầm của Cự Giải thì cứ xem tiếp vài chương sau sẽ rõ=))
 
Sponsored content
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức Icon_minitime

 
 

Bé ngốc! Em là của anh. Chương 4 : Nhiệm vụ chuyển chức

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn.
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)
» Bé ngốc! Em là của anh.Chương 5: mỗi người một suy nghĩ.
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 3: Vào game.
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 8: Giáp mặt!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Bé ngốc! Em là của anh-