Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  Chỉ Mình Anh [ chap 1 ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
	 Chỉ Mình Anh [ chap 1 ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Chỉ Mình Anh [ chap 1 ]   	 Chỉ Mình Anh [ chap 1 ] Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 7:01 pm

Tên tác giả: Cừa Nqố xD
    
Vào một buổi sáng đẹp trời , những ánh nắng chói chang len lách vào khung cửa sổ. Trên chiếc giường kia, cô gái có mái tóc đỏ hung đang quấn mình vào trong chiếc chăn ấm áp mặc cho tiếng chuông đt đang kêu inh ỏi. 
Cô vơ vội tay lấy chiếc đt, mắt nhắm mắt mở đưa lên nghe mà không biết ai gọi.
- Anô, ai đang gọi ta đấy hả - Cô gái mái tóc hung trả lời bằng giọng khô khan.
- MI CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CÒN NẰM ĐÓ NGỦ NỮA HẢ - Xữ Nữ đầu dây bên kia hét vào đt.
- Cho mình ngủ một chút nữa đi Xữ - Cô nói xong liền cúp máy cái rụp.
Trong khi cô vẫn đang tiếp tục sự nghiệp ngủ của cô thì nào ngời thay Xữ đang bốc hỏa trên đầu ( tg : OMG sắp có cơn cuồng phong nổ ra ).
- Xữ nhi à, đừng giận Cừu mà - Thiên Bình lên tiếng gỡ rối cho Cừu.
- Đúng rồi đó Xữ à - Song Ngư dịu dàng nói.
- Cái con Cừu đó còn không xuống đây nữa cơ à...Được rồi, ta sẽ cho mi biết thế nào là lễ độ *cười gian* - Xữ nhi ức chế bước lên phòng của Cừu.
RẦM!!!!!!! ( thôi rồi Cừu ơi )
- Cái gì vậy, cái quái gì vậy, động đất à - Cừu bật ngồi dậy la toáng lên khi cánh cửa phòng của mình đã bị đỗ xuống sàn.
- Cái quái này đây - Xữ Nữ gằng giọng xuống, nhìn Cừu bằng đôi mắt đáng sợ.
- Ah, Xữ nhi tha cho tớ đi mà, tớ biết lỗi rồi ! - Cừu tái xanh mặt khi thấy Xữ nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẽm.
- Mi biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả con Cừu kia, ta mà trễ học thì mi chết chắc với ta - Xữ nhi tức giận định cho Cừu một bài giáo huấn siêu dài thì...
- Thôi tha cho cho nó đi Xữ nhi, dù sao thì cũng sắp trễ rồi - Thiên Yết tình cờ đi ngang qua phòng em gái của mình thì thấy Xữ chuẩn bị giáo huấn đứa em gái cưng của mình thì đành nói giúp cho Cừu nhưng câu mà anh nói thì vẫn lạnh lùng như xưa.
- Ta nễ tình anh mi ra tay nói giúp mi nên tha cho mi một hôm đấy - Xữ nhi cười gian nói.
Thoát nạn Cừu liền chạy toát vào wc, 5' sau Cừu có mặt tại phòng khách với bộ đồng phục mới tinh.
- Mi hôm nay phải đèo ta tới trường đấy nhá - Xữ nhi nghiêm túc nói làm Cừu sợ.
- Ơ...vâng thưa chị Xữ Nữ đáng yêu dễ thương - Cừu mỉa mai Xữ làm cho Thiên Bình, Song Ngư phát cười.
- Ôi...mệt quá Xữ nhi ơi!!! tha cho tớ đi tớ sắp đuối chết rồi đây nè - Cừu ừa chạy vừa than Xữ.
- Ai biểu dậy trễ bắt tụi này hộ tống nàng làm chi - Xữ nhi vừa nói vừa cười mãn nguyện.
- Tội Cừu quá, mệt không Cừu - Song Ngư chọc Cừu làm cho Cừu tức muốn hộc máu mà chết.
6h15, 4 cô nàng cũng tới được trường Le Rosey rộng 28 héc ta.
Bạch Dương hớn hở chạy xung quanh trường thì đụng trúng phải một tên con trai đang chạy trốn những lũ hám trai.
Bụp~~~~
- Ai da, đau quá...này cái anh kia đi đứng cái kiểu gì vậy hả...- Bạch Dương tức giận hét toáng vào mặt của người con trai ấy.
- Câu này tui nói mới đúng, con gái kiểu gì mà chạy nhảy không có ý tứ, nết na, thùy mị, đoan trang, hiền thục gì hết - Song Tử tuôn một tràn vào mặt Bạch Dương.
- Anh có cần kéo tên luôn tên ca sĩ vào đây không hả, cái đồ con trai vô duyên không có lịch sự - Cừu cãi lại và chu mỏ lên.
- Cô...cô đồ con Cừu điên . - Song Tử bị Cừu làm cho anh cứng họng.
- Thôi, tui xin hai người đừng có đứng ở đấy cãi nhau nữa mau đi tìm lớp học của mình kìa - Thiên Binh nói và kéo tay Xữ Nữ còn Xữ Nữ thì kéo tay Song Ngư, Song Ngư nắm tay Bạch Dương đi không kẻo lại có thêm một bài văn nữa sắp ra mắt.
Vừa chạy Cừu không quên lườm Song Tử một cái làm Song Tử tức điên lên và hét to : 
- CÔ HÃY ĐỢI ĐẤY NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ NƯỚNG CÔ THÀNH CON CỪU NƯỚNG .
- Plè...plè - Cừu quay xuống lêu Song Tử làm cho Song Tử đỏ mặt khi thấy bộ mặt đáng yêu của Cừu.
4 cô nàng bước vào lớp 10A1, và trò chuyện rất vui vẻ thì 2 cô gái và một anh chàng bước vào lớp, còn Bạch Dương thì chạy lên bắt tay làm quen hai cô bạn kia và bơ đi anh chàng kế bên.
- Chào, mình là Bạch Dương rất vui được làm quen với hai cậu - Cừu háo hức nói và chuẩn bị có bạn mới.
- Chào mình là Cự Giải - Cự Giải chào và nở một nụ cười tỏa nắng.
- Chào, còn mình là Bảo Bình, bạn nam này là chuột bạch của mình tên Kim Ngư  - Bảo Bình cười tươi nói.
Bạch Dương liền dẫn 3 người bạn mới làm quen của mình xuống chỗ mấy bà tám giới thiệu.
- E hèm, đây là Cự Giải còn đây là Bảo Bình và Kim Ngư - Bạch Dương nói chuyện tươi rói mà không để ý rằng có người đứng nhìn cô rất lâu.
- Tớ là Thiên Bình, còn đây là Xữ Nữ và Song Ngư - Thiên Bình vui vẻ nở một nụ cười thiên thần.
Cùng lúc đó, Thiên Yết, Ma Kết, Sư Tử, Nhân Mã bước vào lớp, trong khi mấy người kia đang tán gái thì Thiên Yết lại gần chỗ Song Tử nói :
- Sao cậu cứ nhìn em gái tui hoài vậy? - Thiên Yết lạnh lùng hỏi.
- Con Cừu đó là em gái cậu à, dễ thương đấy! - Song Tử nhết mép miệng cười.
- Cậu mà làm gì nó là anh biết tay tui - Thiên Yết phán.
Tiếng chuông reo lên và thầy giáo bước vào lớp 


tg: Thế là hết chap 1...khỏe quá
 
 

Chỉ Mình Anh [ chap 1 ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chỉ Mình Anh [ chap 2 ]
» Mình hỏi cậu: Cậu có thích mình không?
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 17: thành Axis-toà thành của liên minh các chủng tộc phần 1
» (Thiên Bình-Thiên Yết) Linh hồn trong mưa.
» Cho mình hỏi
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Love-