Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Zombie Zodiac - Phần 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 12   Zombie Zodiac - Phần 12 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 11:47 am

Tác giả: Dream2012



Phần 12: Hoang Đảo

Ánh mặt trời đã tắt ....

"-Bọn chúng còn sống không?" Con Sư Tử xuất hiện phía sau Gilgamesh

"-Chúng không chết dể dàng thế đâu!" Hắn cười

"-Vậy hãy để tôi xuống dưới kết liễu chúng!" Con Sư Tử bắt đầu lặn xuống phía dưới

"-Không cần đâu Lion! Chúng ta về thôi! Cứ kệ bọn chúng!" Gilgamesh kéo con Sử Tử lại

"-Vâng thưa ngài!" Con Sử Tử trở lại bên Gilgamesh, một lát sau cả 2 đều biến mất ...

.
.
.

"-Tôi đang ở đâu? Nơi này là đâu ....? Tên Gil đâu??" Nhân Mã tỉnh dậy trên một bãi cỏ ...

"-Hắn đi rồi! Ngươi và các bạn ngươi đều đã an toàn!" Một cô gái xuất hiện trước mặt Nhân Mã ...

[Only admins are allowed to see this image]

"-Cô ... cô là ai? Bạn tôi đâu cả rồi!" Nhân Mã lơ ngơ hỏi

"-Hahaha! Tên ngốc này! Ta ở trong đầu ngươi bao lâu nay, giờ ngươi hỏi ta là ai?" Cô bé cười

"-Ủa??? Khoan đã ..... Đừng nói cô là .... Quái! Đừng đùa chứ! Rõ ràng lúc trước là giọng con trai mà? Hơn nữa lẽ ra phải là hình dạng kia chứ! Sao tự dưng thành kute vậy???" Nhân Mã chưa tin lắm

"-Ta không phân giới tính, hình ảnh đang ở trước mặt ngươi vốn đã trong tiềm thức ngươi rồi! Ta chỉ đơn giản là sử dụng nó thôi"

"-Chả hiểu gì cả! Ông, à không, cô đã cứu tôi và những người khác à?" Nhân Mã hỏi

"-Ừ. Là ta đấy!"

"-Cảm ơn .....!" Nhân Mã gãi đầu

"-Thôi! Tỉnh dậy đi, bạn ngươi đang chờ ở ngoài đấy !"

.
.
.
.

"-Nhân Mã! Tỉnh dậy !!!" Ma Kết đánh vào Nhân Mã

"-Ui da ...! Đau quá! Nhẹ tay chút thôi! Ra nãy giờ là mơ à?" Nhân Mã ngồi dậy

"-Có thể cho là như vậy!"

"-Cậu mơ cái gì thế?" Bảo Bình chồm lại hỏi

"-Không có gì đâu? Mà chúng ta đang ở đâu thế?" Nhân Mã nhìn quanh, hầu như mọi người đều đầy đủ, trừ Thiên Yết và Sư Tử

"-Tui cũng không biết, Sư Tử và Thiên Yết đã tỉnh từ sớm và đi thám thính xem đây là đâu rồi!" Bạch Dương ngồi kế nói

"-Này! Đừng nói với họ ràng ta đã cứu tất cả, cứ coi như đây là một phép màu, hay là một sự may mắn đi!"

"-Chắc hôm qua chúng ta may mắn trôi dạt vào đây ...!" Nhân Mã nói

"-Ừ! Chắc là vậy!" Cự Giải cười

"-Thôi tui cũng đi vòng quanh xem nơi này là đâu đây!" Nhân Mã đứng dậy và đi

"-Cẩn thận đấy nhé! Nhớ về sớm đấy! Mà nếu kiếm được gì đó ăn được thì nhớ đem về một ít nhé!" Song Tử nói

Nhân Mã bắt đầu đi vòng quanh bải biển

"-Này, hôm qua ông ... lại nhầm ... cô cứu bọn này thế nào vậy?"

"-Gọi ta đơn giản một tí được không? Cứ Ông với chả Cô! Hôm qua mặt trời tắt, ta tính để lúc biến hình ngươi tự cứu những người kia, nhưng mà lúc biến hình ngươi đã mất ý thức mất tiêu rồi! Nên ta tạm thời điều khiển ngươi, Rồi đưa những người kia lên đây, đơn giản là thế!"

"-Vậy gọi bằng cậu cho lành ...! Nhưng tại sao cậu lại không muốn cho những người khác biết?" Nhân Mã hỏi

"-Đơn giản là ta không thích thôi!"

"-Ăn cục lữa của tên Gil vào đầu, không những thay đổi giới tính mà tính cách cũng thành y chang con gái luôn à?" Nhân Mã cười

"-Ta vẫn là ta thôi! Ta có thể sử dụng bất kỳ giọng nói và hình dạng nào có trong tiềm thức của ngươi! Không lẽ ngươi thích ta dùng giọng con gái à?"

"-Giọng nào chả được! Ủa mà tức là tui đã gặp cô bé kia rồi à? Gặp người đẹp thế mà sao mình không hề nhớ nhỉ?" Nhân Mã nói

"-Chuyện đó đâu quan trọng, mà chính ta cũng không biết nơi này là nơi nào! Hôm qua thấy nên lôi tất cả lên thôi!"

"-Sống là được rồi, chuyện khác từ từ tính cũng không sao! Tui chỉ định đi dạo và hỏi cậu ít chuyện thôi! Mà này, dùng giọng con gái đi, dể nghe hơn!" Nhân Mã cười

"-Tên hám gái!"

"-Nói thật sao bây giờ tính cách chả khác gì con gái thế???" Nhân Mã hỏi

"-Trước giờ ta vẫn thế thôi, chỉ vì ngươi không chú ý!"

"-Có lẽ là thế! Trước cứ gọi là ông, cho xin lỗi nhé!"

"-Tên ngố này! Ta đã nói là ta đâu có phân biệt giới tính!"

"-Ờ ờ! Được rồi!" Nhân Mã cười

"-Ngươi nên kiếm gì đó ăn đi, cơ thể ngươi sắp vượt quá giới hạn rồi đấy!"

"-Kiếm gì ăn bây giờ?" Nhân Mã nhận ra rằng mình rất đói

"-Đằng kia có cây dừa kìa! Trèo lên lấy vài trái xuống mà ăn tạm!"

"-Tui làm gì biết trèo cây dừa ....!" Nhân Mã nói

"-À, ta vừa phát hiện được một khả năng rất đặc biệt từ ngươi! Có thể hợp với trường hợp này đấy!"

"-Khả năng gì thế?" Nhân Mã hỏi

"-Van xin lạy lọc cầu trời cho trái dừa rớt xuống, khả năng van xin của ngươi khá tốt mà!"

"-Đùa tui chắc!" Nhân Mã giật mình

"-Ừ! Đùa đấy! Ngươi thử tập trung liên tưởng đến cánh tay của hình dạng ban đêm xem!"

"-Để tui thử ...!" Nhân Mã tập trung nhắm mắt suy nghĩ đến cánh tay của hình dạng lúc ban đêm ... Lúc mỡ mắt ra thì cánh tay của Nhân Mã đã trở thành hình dạng ấy

"-Sao hay thế!?" Nhân Mã hỏi

"-Có thể là cộng hưởng di truyền giữa ta với ngươi thôi! Hôm qua ngươi cũng sử dụng nó mà!"

"-Ủa? Sao tui không biết? Lúc nào thế?" Nhân Mã lơ ngơ

"-Lúc tên Gil tấn công, ngươi nghĩ cái gì đã khiến cho mọi người vẫn an toàn, chính là canh tay này đỡ đòn đó đấy! Có lẽ chính tên Gil cũng nhận ra, con thuyền không chịu nỗi áp lực nên bị chìm thôi! Nếu không có cánh tay này thì lúc đó cả lũ banh xác rồi! Chứ nói gì đến chuyện ta cứu! Thôi! Không nói chuyện linh tinh nữa, ngươi bắn gãy cây dừa đó thì có trái để ăn thôi!" 

"-Được đấy!" Nhân Mã nhanh chóng bắn gẫy cây dừa và dùng tay đâp trái ra để ăn

"-Nhớ đem một ít về cho mấy người kia đấy! Mà còn một chuyện quan trọng ta muốn nói với ngươi!"

"-Chuyện gì vậy???" Nhân Mã vừa ăn vừa hỏi

"-Đừng sử dụng khả năng ta vừa chỉ ngươi quá nhiều, nếu để cộng hưởng nhiều quá thì một ngày đẹp trời nào đó ngươi sẽ không trở lại hình người được đâu!"

"-Nghiệm trọng đến vậy sao? Chắc phải cân nhắc kỷ trước khi dùng!" Nhân Mã nhìn vào cánh tay của mình, nó đã trở lại như bình thường

"-Còn tên Gil, chính bản thân ta cũng không ngờ hắn lại như thế!"

"-Quả thật là như vậy, lúc hôm trước, tui cứ tưởng con người tốt bụng đó là con người thật của hắn" Nhân Mã nói

"-Điều ta không hiểu là rõ ràng hôm qua hắn đã nhận ra rằng ngươi còn sống, những vẫn không giết!"

"-Chuyện đó thì không biết nữa ... Tên này quá khó hiểu ...!"

"-Ngươi đi lâu quá rồi đấy! Mau đem đống này về cho mọi người đi!"

"-Được rồi!" Nhân Mã ôm đống dừa và đi về

.
.
.
.

"-Nhân Mã về rồi kìa!" Cô Thiên Bình đứng lên

"-Chà! Cậu kiếm được nhiều dừa thế? Ở đâu vậy?" Xư Nữ hỏi

"-Ở dọc bải biển gần đây ấy? Còn nhiều lắm! Chắc đủ cho chúng ta sống vài tuần!" Nhân Mã cười

"-Vài tuần là đủ để suy nghĩ cách thoát khỏi đây rồi!" Ma Kết nói

"-Uổng chiếc thuyền của tui quá! Tên Gil kia nỡ lòng nào ...!" Kim Ngưu nói

"-Đừng than vãn nữa. Bọn này về rồi này!" Sư Tử và Thiên Yết vừa chạy về đến nơi

"-Hai cậu điều tra thế nào rồi?" Song Ngư hỏi

"-Đúng như giả thuyết ban đầu, nơi này là hoang đảo, hoàn toàn không có người!" Thiên Yết trả lời

"-Các cậu nghĩ sao nếu chúng ta làm một con thuyền khác?" Bạch Dương hỏi

"-Thuyền thì cũng chỉ có thể làm thuyền gỗ đơn xơ được thôi! Không thể làm phức tạp vì nguyên liệu duy nhất ở nơi này là gỗ!"Ma Kết nói

"-Nhưng trước hết chúng ta phải làm nơi ở đã!" Song Tử nói

"-Chuyện nhà để cô lo, cô có một chút kiến thức về làm lều bằng lá và gỗ trong tự nhiên, nhưng mà các em giúp cô kiếm một ít củi và lá dừa đi!" Cô Thiên Bình nói

"-Được ạ! Mà Sư Tử này, cậu chắc chắn ở đâu không có thây ma chứ?" Song Ngư hỏi

"-Chắc chắn, vì tụi này đi vòng quanh đảo từ trưa đến giờ! Không hề có một bóng thây ma nào! Với lại đảo này không to lắm!" Sư Tử trả lời

"-Vậy tui đi kiếm vật liệu làm lều đây, một lát sẽ quay lại!" Nhân Mã chạy đi

"-Bọn này cũng đi kiếm đây! Các cậu ở lại hỗ trợ Bạch Dương và Ma Kết nghiên cứu chế thuyền nhé!" Sư Tử kéo Thiên Yết đi

.
.
.
.

Tại doanh trại của Gilgamesh .... Xe tăng, những vũ khí bắt đầu chĩa vào Gilgamesh

"-Chuyện này là sao?" Gilgamesh hỏi

"-Bọn ta sẽ không phục vụ tên bạo chúa như ngươi nữa!" Một tên lính nói

"-Ai đã khiến các ngươi phản bội ta?" Gilgamesh hỏi lần nữa

"-Là tôi đấy!" Lion, con sư tử đứng bên cạnh của Gilgamesh bước ra ngoài

"-Tại sao ngươi lại làm vậy?" Hắn nhìn vào Lion

"-Tôi không thích mục đích mà ông đang nhắm tới! Từ giờ tôi sẽ làm theo cách của tôi!"

"-Thật không ngờ ngươi có thể phản bội kẻ đã nuôi nấng và ở bên ngươi bấy lâu nay!" Gilgamesh cười

"-Vì kẻ đó là một con ác quỷ, nên tôi chả có gì phải hối tiếc!"

"-Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại ta?" Gilgamesh nói

"-Đương nhiên rằng tôi sẽ không làm liều khi tôi không có chuẩn bị trước! Lũ thây ma sẽ không cứu được ông đâu! Chỉ với một vài thủ thuật đơn giản bọn chúng sẽ không nghe lời ông nữa!"

"-Ngươi đã nắm bắt được cách ta điều khiển thây ma à? Hay đấy! Còn gì nữa không?" Hắn cười

"-Còn chứ! Nhìn về phía sau tôi đi!"

Phía sau Lion, một cánh cửa sắt được mở ra, bên trong là những con vật quái dị, bề ngoài khá nhỏ, hình dạng giống một con sói màu đen, thân thể bọn chúng nhìn giống như đã bị mục nát hết. Bọn chúng lao thẳng về phía Gilgamesh

"-Đây là một dạng thây ma của chó sói, chính tôi đã tạo ra chúng!"

"-Ngươi giỏi thật đấy! Thật xứng đáng làm đồ chơi của ta!" Gilgamesh cười lớn

"-Tấn công toàn lực! Nhất định phải giết được hắn!" Lion gầm lên

Những khẩu súng hướng về Gilgamesh bắt đầu khai hỏa, bọn quái vật cũng bắt đầu lao thẳng vào

.
.
.
.

[Only admins are allowed to see this link]

"-Chỉ đến vậy thôi sao? Lion? Làm ta thất vọng quá đấy!" Gilgamesh đứng giữa núi xác hắn vừa tàn sát

"-Vô lý ... Tại sao ông lại mạnh đến vậy???" Lion lùi lại

"-Vì đơn giản ta là vua của cả thế giới này! Nếu đã hết rồi thì ta sẽ kết thúc cuộc chiến này nhé! Vĩnh biệt ngươi! Lion!" Gilgamesh đứng kế bên Lion từ lúc nào không biết

"-Tôi không dể giết thế đâu!" Lion lao vào Gilgamesh

..............

Mình xin kết thúc phần 12 tại đây, chúc mọi người một ngày thật ấm áp và hạnh phúc

Mời đón xem Phần sau: Bí mật Gilgamesh
 
 

Zombie Zodiac - Phần 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 19
» Zombie Zodiac - Phần 20
» Zombie Zodiac - Phần 3
» Zombie Zodiac - Phần 21
» Zombie Zodiac - Phần 22
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-