Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Zombie Zodiac - Phần 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 10   Zombie Zodiac - Phần 10 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 11:43 am

Tác giả: Dream2012



Phần 10: Kẻ Bí Ẩn



Mọi người bắt đầu nhập tiệc một lần nữa, lần này trong nhóm có thêm một thành viên mới, đó là Gil, anh ta ăn rất khí thế, giống như đã bị bỏ đói 1 tuần rồi vậy

"-Này Gil, ăn từ từ thôi, cậu bị bỏ đói bao lâu rồi vậy?" Song Ngư hỏi

"-Từ sáng hôm qua đến giờ tui chưa ăn gì cả! No quá, cảm ơn mọi người!" Gil nói

"-Này! Ăn no rồi thì bây giờ cậu có thể tự giới thiệu về bản thân và lý do tại sao cậu bị con quái vật kia đuổi theo không?" Thiên Yết hỏi một cách đầy nghi ngờ

"-Được thôi! Ăn xong mới có sức nói nè! Như mọi người đã biết, mình tên Gil, học năm lớp 12 ở một trường cách đây khá xa, mấy hôm trước khi lũ thây ma xuất hiện, mình và gia đình lẫn trốn ở một ngôi nhà nhỏ tại ngoại ô, cách đây cũng không xa lắm, Sáng hôm trước, gia đình mình hết lương thực, mình ra ngoài kiếm xem có gì ăn được không thì bị lạc trong rừng, tìm mãi không thấy đường ra, rồi bị con quái vật đó phát hiện và chạy theo, cũng may đúng lúc đó gặp được các cậu!" Gil giải thích

"-Lạ nhỉ. Mình và Nhân Mã đã kiểm tra khu vực gần đây, thứ nhất là đâu có ngôi nhà nhỏ nào, thứ 2 là không hề có dấu vết gì của quái vật trong khu rừng này cả! Nên đề cao cảnh giác với tên này mới được!" Thiên Yết nghĩ thầm

"-Thôi được rồi Thiên Yết, đừng có vặn hỏi người ta như vậy! Cậu còn sống là tốt rồi, mọi người, tui có chuyện muốn bàn đây này!" Ma Kết nói

"-Chuyện gì vậy Ma Kết?" Xử Nữ hỏi

"-Thật ra là vấn đề lương thực, số lương thực dự trữ của chúng ta còn nhiều, nhưng mà ăn thì trước sau gì cũng hết, ngày mai mình muốn mọi người tìm lương thực xung quanh khu vực này!" Ma Kết nói

"-Ra là thế! Mai con trai bọn mình sẽ đi, cậu cứ yên tâm đi Ma Kết!" Sư Tử nói

"-Tui có thể giúp không? Tui muốn cảm ơn vì bữa ăn" Gil nói

"-Được thôi, có thêm người giúp là tốt rồi, thôi, khuy rồi, mọi người về phòng ngủ nào, nhìn ai cũng mệt rồi đấy!" Ma Kết nói

"-Các em về biệt thự đi nào! Đi theo cô!" Cô Thiên Bình dẩn mọi người về biệt thự

Lại một đêm nữa trôi qua, ánh sáng ban ngày bắt đầu rạng lên ....

.
.
.

"-Dậy nào mấy con sâu ngủ kia!!! Sáng rồi!!! Tui phổ biến kế hoạch nè!" Ma Kết la lớn gọi mọi người

"-Chuyện gì vậy Ma Kết? Còn sớm mà!" Cự Giải ngồi dậy dụi mắt

Một lát sau ....

"-Tính cả Gil, thì mọi người đã tập trung đầy đủ! Chúng ta bàn kế hoạch nào!" Ma Kết điểm danh

"-Cho mình hỏi chút, nếu mọi người đã tập trung đầy đủ, thì cậu quái vật to xác hôm qua cứu mình đâu rồi?" Gil giơ tay hỏi

"-Kế bên cậu đấy!" Ma Kết chỉ tay vào Nhân Mã đang ngủ gục kế bên Gil rồi thuận tay cầm cái gối quăng vào người Nhân Mã

"-Rồi! Dậy rồi, đừng có quăng gối tùm lum nữa. híc!" Nhân Mã dụi mắt

"-Ai bảo ngươi ngủ ngày, ráng mà chịu đi, mà quăng trúng đầu thì ta cũng đau đấy!"

"-Ủa? Đây là con người mà?" Gil vẫn chưa hiểu

"-Giải thích chuyện về hắn phức tạp và dài dòng lắm, cậu cứ hiểu sơ sơ là ban ngày hắn là người, đêm hắn là quái vật" Xử Nữ ngồi kế bên giải thích

"-Thôi đừng có nói chuyện nữa, tập trung này, chúng ta bàn tiếp vấn đề tìm kiếm lương thực hôm qua! Tui đã suy nghĩ kỷ về vấn đề này, chúng ta sẽ phân chia ra, con gái sẽ lo dọn dẹp nấu nướng ở nơi này, còn mấy tên đàn ông con trai ra ngoài kiếm lương thực!" Ma Kết nói

"-Giống thời tiền sử nhỉ?" Thiên Yết nói, nhưng vừa nói xong thì bị Ma Kết quăng một gối vào đầu

"-Tiền cái con khỉ! Tập trung nghe đi, không có bàn luận lung tung, nghe tui phân chia khu vực cho mấy người làm ăn này! Bên trong nhà kho có một cái lưới đánh cá, Thiên Yết, Cự Giải, Sư Tử sẽ đánh bắt cá tạm bằng cái lưới đó. Chỉ cần giăng lười và mỗi sáng kéo lên thôi, không việc gì nặng nhọc cả! Song Ngư và Xử Nữ sẽ đi dọc bờ biển để tìm kiếm vật dụng gì có thể sử dụng được, nếu không có gì thì phụ giúp 3 người kia giăng lưới!" Ma Kết phân chia

"-Vậy tui làm gì?" Nhân Mã hỏi

"-Cậu đi dạo trong rừng nhiều, dẩn Gil vào rừng kiếm gì đó hữu dụng một tí, nhưng phải trở về trước lúc tối! Cậu là người dể gần, nên phiền cậu hướng dẩn Gil giùm!" Ma Kết nói

"-Được thôi! Đi với người cứu mình cũng vui!" Gil nhìn qua Nhân Mã cười

"-Được rồi! Mọi người đi làm việc của mình đi nào! Nhớ không được đi quá khu vực này đấy!" Ma Kết nói

Mọi người bắt đầu đi ra ngoài ....

"-Nhân Mã, lại gần đây tui nói cái này!" Thiên Yết ngoắt Nhân Mã lại

"-Cậu chờ tui chút nhé Gil! Có chuyện gì vậy Thiên Yết!" Nhân Mã chạy lại

"-Này, cậu nhớ cẩn thận nhé, tên Gil này có gì đó không đáng tin lắm đâu!" Thiên Yết nói nhỏ

"-Không sao đâu, có chuyện gì thì tui cũng không chết được đâu mà cậu yên tâm, nhìn cậu ta thân thiện thế mà! Đừng có lo xa quá! Tui đi đây!" Nhân Mã chạy kéo Gil đi

Nhân Mã và Gil bắt đầu cùng đi vào rừng, đi được một đoạn ...

"-Nhân Mã này! Cảm ơn cậu hôm qua cứu tui nhé" Gil nói

"-Chuyện nhỏ ấy mà! Không có gì đâu!" Nhân Mã cười

"-Tui đang lo cho gia đình của mình! Hy vọng họ không sao!" Gil nói, khuôn mặt mang nét nào đó buồn

"-Cậu cứ yên tâm! Tui nghĩ họ không sao đâu!" Nhân Mã an ủi

"-Chiều nay tui sẽ đi về nhà tìm họ!" Gil nói

"-Tui sẽ đi cùng cậu!" Nhân Mã nói

"-Không cần đâu, tui tự đi được, cậu cứ yên tâm, chỉ cần không vào rừng thì tui không lạc, đi theo con đường lớn phía dưới là tới thui, chỉ cần cho tui ít lương thực là được!" Gil cười

"-Không được! Đi một mình rất nguy hiểm!" Nhân Mã nói

"-Cậu là con trai, cậu cũng phải hiểu chứ, không thể quá nhờ vã vào người khác được, phải tự mình làm, tui là con trai, tui phải tự giúp gia đình của mình! Mà đừng lo, có lẽ sau khi tìm thấy họ, tui sẽ đưa họ lên đây để tạm trú!" Gil nói

"-Chậc! Đành là như vậy, nhưng vẫn không ổn lắm!" Nhân Mã nói

"-Thôi, để tối mình sẽ đi, có cản thay đi theo cũng không được đâu! Này, cậu đã bao giờ nghe tới vị vua đầu tiên của thế giới chưa?" Gil ngước mặt lên trời và hỏi

"-Vua đầu tiên của thế giới? Thành Cát Tư Hãn hay là Lưu Bị?" Nhân Mã tròn mắt

"-Sặc! Bó tay với cậu, chắc do cậu ít đọc sách! Đổi chủ đề! Cậu đến đây thu gom gì thế?" Gil hỏi

"-Trong rừng này chẳng có gì đâu, chỉ đi dạo cho vui thôi!" Nhân Mã cười

"-Vậy cũng được, dạo một tí lấy tinh thần!" Gil cười

Grrrrrrrr.......

Một tiếng gầm gừ của một con thú vang lên

"-Cái gì thế?" Gil và Nhân Mã tựa lưng vào nhau

Từ trong bụi cây, một con quái vật khổng lồ bước ra ....

"-Quái lạ, lẽ ra mũi tên hôm qua đã làm nó sợ chạy mất tích rồi chứ! Sao nó lại ở đây"

"-Kỳ thật, trước giờ tui xem xét khu vực này làm gì có thây ma, nói gì đến việc có quái vật!" Nhân Mã nói

"-Bỏ qua chuyện kỳ lạ một bên đi, cậu có thể biến hình và đưa hai ta thoát khỏi đây không?" Gil hỏi

"-Tiếc là bây giờ không phải buổi tối, tui không thể biến hình được!" Nhân Mã nói

"-Sự việc nghiêm trọng rồi đây! Ta nghĩ ta sắp phải tạm điều khiển cơ thể ngươi để biến thành hình dạng lúc buổi tối!"

"-Không cần đâu, tui có cách rồi!" Nhân Mã cười

"-Không cần gì cơ?" Gil quay qua hỏi

"-À không có gì đâu, cậu nhìn thấy cái bảng gỗ cắm đằng kia không, khi tui ra hiệu thì lập tức chia ra hai hướng chạy ngay đến đó nhé!" Nhân Mã chỉ tay vào cái bảng gỗ cắm phía sau con quái vật

"-Được thôi, hy vọng không gây thương tích gì!" Mồ hôi chảy trên khuôn mặt của Gil

"-Chạy nào!" Nhân Mã la lớn

Hai người tách ra hai hướng lao về tấm bảng gổ ở phía sau con quái vật, nó cũng lao đến, nhưng hai người may mắn né được, Gil và Nhân Mã đã chạy đến tấm bảng, nhưng bên dưới tấm bảng là một vách núi, bên dưới là biển, có rất nhiều đá ngầm nguy hiểm

"-Này, đừng nói là cậu định nhảy xuống dưới nhé!" Gil hỏi

"-Đúng là nhảy, nhưng không phải nhảy xuống, khi nó lao đến cậu nhảy qua phía bên trái, là nó rớt thôi! Chắc nó không thông minh đến mức dừng lại đâu!" Nhân Mã cười

"-Kế hoạch hay đấy, hy vọng nó không thông minh" Gil cười

Con quái vật lao đến phía hai người với tốc độ chóng mặt

"-Nhảy ra nào!!!" Nhân Mã la lớn rồi nhảy về phía kế bên, con quái vật bị rớt xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết của nó vang lên

"-Ngươi thông minh đấy!"

"-Nó chết chưa?" Gil nhìn xuống dưới

"-Chắc là chết rồi, thôi, đi nào, tui có một chỗ muốn cho cậu xem!" Nhân Mã kéo Gil đi

.
.
.
.

"-Đi từ sáng đến giờ là trưa rồi, sao vẫn chưa tới? Mệt quá" Gil than

"-Đến rồi đấy! Nhìn lên phía trên đi!" Nhân Mã chỉ lên cái chòi trên cây, 2 người cùng leo lên đó

"-Chà, cậu tích trử nhiều thức ăn nhỉ?" Gil thấy một đống hoa quả trên chòi

"-Hoa quả còn tốt đấy! Cậu ăn đi" Nhân Mã nằm xuống, cầm một trái táo gặm

Họ nói chuyện suốt buổi trưa, nói về bản thân và gia đình mình ....

"-Chết rồi! Gần chiều rồi!" Gil giật mình

"-Phải rồi, nhanh về thôi!" Nhân Mã kéo Gil xuống dưới và chạy nhanh về biệt thự

.
.
.
.

"-Các em về trể đấy!" Cô Thiên Bình đứng ngoài cổng

"-Ma Kết đang lên cơn trong đó kìa, vào mà lãnh đi nhé, tại 2 cậu về trể đấy!" Kim Ngưu từ trong chạy ra

Gil và Nhân Mã đi vào trong

"-Nếu tui là 2 cậu thì tui không dám vào đâu!" Song Tử nói

"-Này! 2 cậu đi đâu mà giờ mới về thế hả??? Biết tui lo lắm không???" Ma Kết quát

"-Thôi nào, xin lỗi cậu Ma Kết, bọn này đi dạo quên mất thời gian ấy mà!" Nhân Mã giải thích

"-Cái gì???? Tui kêu cậu đi kiếm lương thực mà cậu đi dạo á???" Ma Kết nói lớn

"-À, bọn mình đi dạo kiếm trái cây ấy mà! Đây này!" Gil đưa bọc trái cây ra

"-Chậc! Cậu may mắn vì có Gil nói giúp đấy!" Ma Kết ôm bọc trái cây

"-Ma Kết, tui có chuyện muốn bàn với cậu" Gil nói

.
.
.
.

"-Cậu muốn xuống núi tìm gia đình mình và dẩn họ lên đây à?" Sau khi nghe xong, Ma Kết nói

"-Ừ! Nhưng tui muốn đi xuống núi một mình!" Gil quả quyết

"-Không được! Ít nhất thì cũng phải để Nhân Mã đi chung với cậu" Ma Kết phản đối

"-Ma Kết nói đúng đấy! Nên để tên Nhân Mã đưa đi sẽ nhanh hơn, không thì bị lạc là phiền!" Sư Tử nói

"-Sáng giờ Nhân Mã đã đưa đi tui vòng quanh khu rừng này, sẽ không lạc nữa đâu, hơn nữa sắp tối rồi, nếu gia đình tui thấy hình dạng của Nhân Mã vào ban đêm thì kiểu gì cũng hoảng sợ." Gil nói

"-Vẫn không được! Vậy thì để Sư Tử hoặc Thiên Yết đi với cậu" Ma Kết nói

"-Cậu không hiểu đâu! Vì tui là con trai, con trai phải tự giải quyết vấn đề của mình, mọi người giúp tui nhiều rồi! Yên tâm, tui hứa là sẽ trở lại một cách bình an" Gil áp trán mình vào trán Ma Kết

"-Cậu làm quái gì thế! Nếu Nhân Mã đồng ý thì tui đồng ý" Ma Kết mặt đỏ lên hết, đạp Gil ra

"-Tui thì đã đồng ý từ lúc trưa rồi! Con trai hiểu cho nhau hơn mà!" Nhân Mã cười

"-Nói cứ như kiểu của mấy tên Gay đấy! Nếu không phải là bạn của cậu từ lâu thì đã nghĩ cậu là gay rồi!" Sư Tử cười

"-Vậy tui đi nhé!" Gil nói

"-Vậy có ổn không?" Cự Giải hỏi

"-Trong garage của Biệt thự có một chiếc xe máy đấy! Nếu biết đi thì vào đó lấy chạy cho nhanh!" Sư Tử đưa cho Gil một khẩu súng và chìa khóa xe

"-Cảm ơn cậu nhé! Tui sẽ sớm trở lại! Mà khi tui trở lại đây mọi người phải mở tiệc to đấy nhé!" Gil cười

"-Chắc chắn rồi!" Nhân Mã nói

"-Chào mọi người nhé" Nói xong Gil chạy ra ngoài, lấy xe và phóng đi

"-Hy vọng cậu ấy không sao ...!" Bạch Dương nói

Thiên Yết vẫn đang dựa vào tường lắng nghe cuộc nói chuyện nãy giờ, vẻ mặt có vẻ rất bất an

.
.
.
.

Gil đang lái xe đi trên đường...

Grrrrrrrr

"-Ngươi còn sống à? Tội cho ngươi thật nhỉ?" Gil quay lại, con quái vật lúc sáng ở ngay phía sau

Con quái vật lao đến chỗ Gil, nhưng thay vì bỏ chạy, Gil dừng xe và đứng chờ con quái vật lao đến

Rắc!!!

Cổ con quái vật bị bẻ ngược lên. Người làm chuyện đó chính là ... Gil. Anh ta đã bẽ ngược cổ nó chỉ bằng một cánh tay. Con quái vật lăn ra chết ngay giữa con đường

"-Ngươi quá yếu đuối, không xứng đáng làm đồ chơi của ta nữa! Lẽ ra ta nên làm thế với ngươi sớm hơn!" Gil cười, trên gương mặt hắn là một nụ cười tà ác

Rồi Gil tiếp tục lên xe đi tiếp

Một lát sau, nơi Gil đến chính là ... một doanh trại lớn của quân đội (bọn giả dạng hôm trước).

Gil chạy xe đến cổng, một tên lính vội vã chạy ra mở cửa

"-Chào mừng ngài trở về, Gilgamesh!" Hắn cúi đầu

"-Tốt đấy!" Gil cười, à không. Gilgamesh cười

"-Ngài đã trở về rồi à? Ngài đi lâu quá làm tôi lo đấy!" Từ bên trong một con sư tử rất lớn chạy ra, và nói tiếng con người

"-Lion đấy à? Chào ngươi, về phòng của ta nào!" Gilgamesh chạy xe vào khu vực trong, phía trong là một cái lều, hắn dựng xe và vào bên trong

"-Thưa ngài, đây là cống phẩm"! một tên lính chạy vào, dắt theo 4 5 người bị trói

"-Làm ơn tha cho con tôi!" Người phụ nữ trong số những người bị trói lên tiếng, kế bên bà là một đứa bé chỉ khoảng 5 tuổi

"-Này! Sao ngươi bắt cả trẻ con thế?" Gilgamesh hỏi tên lính

"-Vì nó cứ bám lấy mẹ nó, thưa ngài!" Tên lính trả lời một cách lễ phép

"-Được rồi, ngươi ra ngoài đi!" Gilgamesh bảo tên lính ra ngoài rồi lại gần những người bị trói, bế đứa bé lên rồi đặt trở lại bên mẹ của nó

"-Lion, ngươi thấy cống phẩm lần này thế nào?" Hắn quay qua hỏi con Sư Tử

"-Nhiều hơn lúc trước thưa ngài!" 

"-Quả thật là nhiều hơn, nhưng chỉ toàn là lũ cặn bã yếu ớt, không xứng đáng làm thú tiêu khiển cho ta nữa! Lion, ta nói này" Gilgamesh vuốt đầu con sư tử

[Only admins are allowed to see this image]

"-Vâng! Chuyện gì ạ?" 

"-Ta cho phép ngươi ăn hết bọn chúng đấy! Từ từ và chậm rãi thôi nhé!" Gilgamesh cười

"-Đội ơn ngài!" Con Sư Tử bước lại gần đám người

"-À khoan! Ăn đứa bé trước ấy!" Hắn cười thích thú

Ai đó cứu chúng tôi với !!!! 

"-Phải, cứ hét như thế, cứ sợ hãi như thế! Ta thích sự sợ hãi của các ngươi! Ta, vị vua của thế giới sẽ cai trị các ngươi bằng chính nỗi sợ hãi này! Hahaha! Nhân Mã, Ma Kết, mọi người .... Có lẽ vở kịch của ta quá đạt rồi nhỉ? Nhưng đến lúc chấm dứt nó rồi! Tất cả các ngươi chỉ là một món đồ chơi bé nhỏ đối với ta! Nhưng ta sẽ giữ lời hứa với các ngươi! Ta sẽ quay lại, hay chờ ta! Hahahaha!"
 
 

Zombie Zodiac - Phần 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 12
» Zombie Zodiac - Phần 17
» Zombie Zodiac - Phần 2
» Zombie Zodiac - Phần 13
» Zombie Zodiac - Phần 18
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-