Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 9

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Zombie Zodiac - Phần 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 9   Zombie Zodiac - Phần 9 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 11:42 am

Tác giả: Dream2012



Phần 9: Mãi Mãi Là Bạn


Nhân Mã bắt đầu kể về những gì đã xảy ra, với hình dạng hiện tại, không ai trong nhóm là không bất ngờ, trừ Thiên Yết (hắn biết từ trước rồi nên có gì đâu mà bất ngờ).

.
.
.
.

Ma Kết bước lại gần Nhân Mã ...

"-Cậu không sợ sao Ma Kết?" Nhân Mã hỏi

"-Thật là! Tại sao tui phải sợ chứ, cậu nhìn Thiên Yết xem, tỉnh như ruồi đó thôi!" Ma Kết chỉ vào Thiên Yết đang đứng dựa vào chân sau của Nhân Mã huýt sáo

"-Nếu đó thật sự là cậu, thì không có gì đáng sợ cả, Nhân Mã à! Bọn này thấy an toàn hơn là sợ hãi" Sư Tử nói

"-Sư Tử nói đúng đấy Nhân Mã à! Điều khiến tui kinh ngạc là cậu dám nói điều này cho mọi người biết!" Kim Ngưu nói

"-Dù cậu có ra sao, dù cậu có là ai, chỉ cần cậu là bạn tụi này, thì không có lý do gì bọn này ruồng bỏ cậu cả!" Bảo Bình nói

"-Tên này! Lẽ ra cậu nên nói sớm hơn, đến bây giờ mới nói, mà thôi không sao! Cậu vẫn là chính cậu là tốt rồi, dù hình dạng cậu thế nào!" Song Ngư nói

"-Em không có việc gì phải tư ti cả Nhân Mã à, em vẫn là học trò của cô và là bạn của mọi người mà!" Cô Thiên Bình lên tiếng

"-Chậc! Mọi người giành hết câu để nói rồi, không biết nói gì thêm, nhưng mọi chuyện đã không sao đâu! Chỉ cần cậu là bạn của bọn này!" Bạch Dương cười và nói

"-Hình dạng này của cậu nhìn cũng oai ra phết nhỉ? Chắc sai vặt được nhiều điều lắm đây!" Xư Nữ cười

"-Haha! Trong đầu cậu chỉ có sai vặt người khác thôi sao Xư Nữ? Nhân Mã này, dù mọi chuyện có thể nào, tui vẫn sẽ là bạn cậu!" Song Tử nói

"-Này Nhân Mã, mọi người không ai ghét hay ruồng bỏ cậu cả! Chả việc gì phải lo đâu!" Cự Giải nói

"-Kết quả tốt hơn cả ta mong đợi ... Đây là thứ con người gọi là tình bạn sao?"

"-Đấy! Tui nói từ đầu rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nghe tui có phải tốt nhất không, haha" Thiên Yết cười to

"-Cảm ơn mọi người .... Cảm ơn rất nhiều ..." Nhân Mã nói không nên lời

"-Nhân Mã! Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Ma Kết hỏi

"-Hở?? Ngày gì là sao?" Nhân Mã tròn mắt

Bảo Bình bước đến gần Nhân Mã và nói "Happy Birthday! Hôm nay là 20 tháng 12, sinh nhật của cậu đấy! Đừng nói với tui là cậu không nhớ nhé! Bọn này chuẩn bị tiệc cho cậu hết cả rồi!"

Nhân Mã đứng ngơ một vài giây, có lẽ cậu cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình,mà củng phải thôi, từ lúc đại dịch diển ra, rời khỏi trường, cậu đâu có chú ý đến ngày tháng nữa .... Điều này là cậu bất ngờ hơn cả những điều cậu vừa nói với mọi người

"-Này! Tỉnh dậy đi tên kia! Không phải lúc đứng đó mơ đâu, Song Tử đã điều tra bải biển phía sau, mọi thứ đều an toàn, tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật của Nhân Mã ở đó luôn! Thiên Yết, đừng có đứng thư giản ở đấy nữa, mau vào giúp Cự Giải và Sư Tử bưng đồ đạc ra ngoài đó! Cậu nữa Nhân Mã, mau vào rừng kiếm ít củi khô đem ra đó cho tui, càng nhiều càng tốt nhé! Tất cả những người còn lại theo tui!" Ma Kết nói lớn

"-Cậu chu đáo thật đấy!" Nhân Mã nói rồi đi vào rừng

"-Ma Kết, hôm nay sinh nhật em ấy, để em ấy kiếm củi như vậy có được không, với lại trong rừng ban đêm nguy hiểm lắm!" Cô Thiên Bình nói

"-Em nghĩ trong rừng thì chính tên Nhân Mã đó mới là đáng sợ nhất đấy! Cô không phải lo!" Ma Kết cười

"-Mà này! Tối còn ra tắm biển, không sợ ma da kéo chân sao?" Kim Ngưu hỏi

"-Haha! lo xa quá cậu ơi, tụi mình có cả một tên đại ma đầu người ngựa bên cạnh kia mà, sợ quái gì ma da!" Ma Kết cười to hơn

Thiên Yết từ trong phòng bước ra, trên tay không mang gì hết

"-Này Thiên Yết, sao lại không khiên vác gì thế?" Ma Kết hỏi

"-Tui chỉ đạo cho Cự Giải và Sư Tử đem đi cả rồi" Thiên Yết nói rồi đi ra bải biển

"-Này Bạch Dương, một tụi ngốc nhưng siêng năng và một tên thông minh độc ác chỉ biết chỉ tay 5 ngón thì cậu chọn ai?" Ma Kết quay qua Bạch Dương hỏi

"-Tui nghĩ tui sẽ chọn bọn ngốc đấy! Càng ngốc càng dể sai vặt" Bạch Dương cười

"-Mấy cậu này, giờ còn nói chuyện tào lao" Bảo Bình nói

"-Thôi được rồi, ra bải biển nào!" Song Tử nói

.
.
.
.

Mọi người đã tập trung đầy đủ ở bải biển, chỉ thiếu Nhân Mã ....

"-Tên Nhân Mã lề mề vậy? Hay là đi lạc trong rừng rồi?" Xử Nữ nói

"-Chắc vậy rồi, lóng ngóng lạc là phải!" Thiên Yết nói

"-Các cậu bình tĩnh nào! Đi thay đồ bơi đi!" Song Ngư nói

"-Đồ bơi? Tui làm gì có đồ bơi ...." Sư Tử nói 

"-Ôi trời! Mặc cái quần đùi cũng được gọi là đồ bơi rồi!" Cự Giải nói

"-Ế!!!!!! Tui thắc mắc một tí .... Con gái sẽ mặc gì ....?" Thiên Yết hỏi lớn

Cả lũ tròn mắt, quay qua nhìn bọn con gái đang ngồi đấy

"-Mấy ông nhìn cái gì!! Bắn lủng hết mắt bây giờ!" Bạch Dương la lớn

"-Này mọi người, tui về rồi!" Nhân Mã chạy về

"-Em làm gì mà lâu thế Nhân Mã?" Cô Thiên Bình hỏi

"-Dạ, tại vì củi nặng quá, nên về trể" Nhân Mã trả lời tỉnh bơ

"-Củi nặng? Nặng so với cậu á?" Bạch Dương ngước lên nhìn

Phía sau Nhân Mã là một núi củi khổng lồ ....

"-Trời! Cậu tình làm nhà gỗ hay sao mà lấy nhiều thế???" Ma Kết giật mình

"-Thì chả phải cậu bảo càng nhiều càng tốt mà!" Nhân Mã nói

"-Đấy thấy chưa! Ta đã nói như vậy là quá nhiều mà không nghe!"

"-Cậu tính làm lâm tặc à Nhân Mã!" Sư Tử cười lớn

"-Thôi được rồi, mấy tên đàn ông con trai mau đi lấy củi đốt lửa trại đi, bọn này đi thay đồ đây, thay đồ xong mà lữa chưa đốt lên thì đừng có trách!" Ma Kết kéo bọn con gái đi

"-Ủa? Mọi người có đồ bơi à?" Nhân Mã hỏi

"-Đồ bơi của tụi này là cái này này!" Xư Nữ chỉ tay vào chiếc quần đùi đang mặc

Nhân Mã trầm ngâm 1 hồi .....

"-Á! Vậy con gái mặc cái gì???" Nhân Mã hỏi

"-Cậu suy nghĩ giống tui đấy! Đang tò mò đây ...!" Thiên Yết nói

"-Không lẽ là ....!" Nhân Mã nghĩ cái gì đó trong đầu

"-Này! Đầu ngươi chứa cái gì mà suy nghĩ toàn mấy việc đen thui không thế!" (Đọc được suy nghĩ của Nhân Mã ...)

"-Chứa ông chứ chứa cái gì!" Nhân Mã cười lớn

"-.......!"

"-Lo đốt lửa đi các cậu! Bọn họ ra thì phiền đấy!" Sư Tử nói rồi chấp đống củi lại 1 chỗ

"-Ủa! Mà lấy gì đốt?" Cự Giải hỏi

"-Để đấy cho tui, mọi người tránh ra!" Nhân Mã bắn một mũi tên nhỏ vào đám củi, mũi tên phát nổ nhỏ, lửa bốc lên ..

"-Tuyệt thật! Cậu được việc thật đấy Nhân Mã!" Song Ngư nói

"-Này, bọn họ ra rồi kìa!" Thiên Yết nói

"-Nhanh thế?" Sư Tử nói

Mọi người nhìn về phía mấy người con gái bước ra ...

"-Đồ bơi?????? Cậu kiếm đâu ra thế Ma Kết???" Thiên Yết hỏi

"-Trời! Chứ cậu nghĩ bọn này mặc cái gì? Trong biệt thự của Kim Ngưu là một kho đồ bơi nữ đấy!" Ma Kết nói

"-Thôi được rồi, Ma Kết, em vào lấy hộp thịt mà cô ướp sáng nay ra đây! Nướng tại chỗ luôn!" Cô Thiên Bình nói với Ma Kết

"-Dạ! Em đi ngay!" Ma Kết lập tức chạy đi

Một lát sau, bữa tiệc bắt đầu, mọi người vui vẻ nói chuyện, ăn uống .... Sau khi ăn uống no nê, họ bắt đầu khởi động cho tiêu bớt thức ăn, chuẩn bị ra biển tắm

"-Này các em! Buổi tối không được ra xa đâu đấy nhé! Ở gần bờ thôi! Ra xa nguy hiểm lắm!" Thiên Bình nói lớn

Bảo Bình lại gần Nhân Mã đang ngồi gần đám lữa trại

"-Cậu có định xuống bơi không Nhân Mã?" Bảo Bình hỏi

"-Nước có tới đầu gối tui đâu mà bơi !" Nhân Mã nói

"-Ờ ha! Quên! Hihi, tui cũng không biết bơi nên không định bơi!" Bảo Bình cười

"-Ồ! Để có gì sáng mai tui dạy cho cậu bơi nhé!" Nhân Mã nói

"-Ok thui! Bây giờ đi dạo trên bãi biển với tui không?" Bảo Bình hỏi

"-Này, sao huyết áp và nhịp tim ngươi tăng đột ngột thế ?"

"-Được thôi, đi nào!" Nhân Mã đứng dậy (Phớt lờ)

"-Thôi được rồi, ta hiểu rồi, không cần giải thích! Haha! Tên ngốc nhà ta cũng bắt đầu ..." 

"-Đừng có nói nữa mà >"<!" Nhân Mã nói lớn

"-Hả? Sao vậy Nhân Mã?" Bảo Bình tròn mắt

"-À À! Không phải nói cậu đâu! Hihi! Đi nào!" Nhân Mã cười

"-Haha, vậy không làm phiền 2 ngươi, cứ tự nhiên đi nhé!" 

"-À này, cậu muốn lên trên cao không?" Nhân Mã hỏi

"-Lên cao là sao?" Bảo BÌnh chưa hiểu

"-Là thế này này!" Nhân Mã đưa tay bế Bảo Bình để trên vai mình

"-Ui! Lỡ té thì sao!" Bảo Bình lo lắng

"-Cậu cứ ôm vào cổ tui là được! Mà có té tui đỡ cho, không sao đâu mà lo!" Nhân Mã cười

"-Hihi! Trên này mát thật đấy! Mà sợ té thật!" Bảo Bình nói

"-Sao không mát được, gió biển mà! Với lại không té đâu, cứ yên tâm! Mà té xuống cát cũng không chết được đâu!" Nhân Mã cười to

"-Đáng ghét!" Bảo Bình đánh vào vai của Nhân Mã

"-Đau đấy!" Nhân Mã nói

"-Cậu mà cũng biết đau à!" Bảo Bình có vẻ ức

"-Thôi được rồi! Cậu muốn mát hơn nữa không?" Nhân Mã hỏi

"-Mát hơn nữa???" Bảo Bình hỏi

"-Ôm chặt cổ tui nhé!" Nhân Mã nói rồi phóng với tốc độ khá nhanh dọc bải biển

"-Dừng lại! Tui sợ tốc độ >"
"-Vậy á? Cho tui xin lỗi nhe!" Nhân Mã ngồi xuống

"-Nhân Mã này, cậu có nhớ gia đình của mình không?" Bảo Bình hỏi

"-Nhớ chứ sao không!" Nhân Mã trả lời, có vẻ buồn buồn

"-Tui cũng nhớ họ lắm! Không biết giờ họ ra sao rồi!" Bảo Bình ngã đầu vào cổ Nhân Mã

"-Họ sẽ không sao đâu! Người lớn luôn biết cách giải quyết tình hình mà, cậu cứ yên tâm!" Nhân Mã nói

"-Thôi chúng ta nên về chỗ của mọi người, đi lâu họ sẽ lo đấy!" Bảo Bình nói

"-Được thui!" Nhân Mã đi bộ trở lại khu cắm trại

.
.
.
.

"-Cậu đi đâu nãy giờ vậy Nhân Mã?" Ma Kết hỏi

"-Tui đi dạo quanh bờ biển ấy mà!" Nhân Mã cười

"-Ồ! Cậu có thấy Bảo Bình đâu không?" Ma Kết quay qua quay lại tìm kiếm

"-Trên đây này!" Nhân Mã bế Bảo Bình từ trên vai mình xuống

"-À! Ra nãy giờ 2 người đi chơi với nhau, bắt quả tang nhé!" Ma Kết cười to

"-Không phải! Đi dạo thôi!" Bảo Bình và Nhân Mã đồng thanh trả lời

"-Vậy à? Ừ thì đi dạo! Haha! Thôi về chỗ cắm trại đi!" Ma Kết cười

CỨU VỚI!!!!!!! Một tiếng kêu cứu vang lên!

Mọi người chạy lại "-Có chuyện gì vậy???" 

"-Ủa! Mọi người đầy đủ ở đây thì ai là ngươi kêu cứu?" Ma Kết tự hỏi

"-Nhìn kìa! Ở đằng kia!" Song Tử chỉ về phía trước khoảng 20 mét gần mép rừng

Một cậu thanh niên đang bỏ chạy, ở phía sau là một con quái vật khổng lồ giống như con mọi người đã gặp ở Trung Tâm Thương Mại ....

"-Cứu tôi với!" Người thanh niên chạy về phía mọi người

Phập!!!!! Nhân Mã bắn một mũi tên ngay trước mặt con quái vật, không hiểu sao con quái vật lại quay đầu bỏ chạy ...

"-Sao cậu không giết nó?" Thiên Yết hỏi

"-Tốn công dọn xác, mệt lắm, nó không dám quay lại đâu!" Nhân Mã cười

Ma Kết lập tức chạy lại phía người thanh niên

"-Này cậu có sao không?" Ma Kết hỏi

"-Tui không sao ... Cảm ơn cậu rất nhiều!" Người thanh niên trả lời, khuôn mặt có vẻ bình tĩnh trở lại, có lẽ anh ta là người ngoại quốc, nhìn không giống người trong nước tí nào, mái tóc vàng óng, mặc áo thun trắng 

[Only admins are allowed to see this image]

"-Ối! Đây là cái gì vậy???" Vừa nhìn thấy Nhân Mã, anh ta giật mình

"-Không sao đâu! Là bạn của tụi mình, cậu ta vô hại, không làm hại cậu đâu! Chính cậu ta là ngươi cứu cậu đấy!" Bạch Dương nói

"-Cảm ... Cảm ơn cậu!" Cậu ta bước lại gần 

"-Chà! Mới nhìn thấy tui trong hình dạng này lần đầu mà không hoảng sợ, vẩn giữ được bình tĩnh, cậu cũng lì thật!" Nhân Mã cười

"-Vì cậu cứu tui!" Anh ta cười

"-Mà cậu tên gì thế?" Cô Thiên Bình hỏi

"-Mình không phải người trong nước, gọi mình là Gil được rồi, tên đầy đủ phức tạp lắm!" Gil cười

"-Tại sao cậu lại bị con quái vật đó đuổi theo vậy?" Thiên Yết hỏi

"-Chuyện đó để sau được không, mình đói bụng quá, có thể cho mình ăn nhờ chút được không?" Gil ôm bụng

"-Được rồi, theo mình, bọn mình cũng đang ăn tiệc, thức ăn nhiều lắm!" Song Tử kéo cậu ta đi

Thiên Yết đứng đẩy mắt kính lên, nhìn Gil với vẻ nghi ngờ

"-Có chuyện gì vậy Thiên Yết?" Sư Tử hỏi

"-Tui cảm thấy có điều gì đó không thật từ con người này, cảm giác như hắn rất nguy hiểm!" Thiên Yết nói

"-Cậu lo xa quá rồi! Đi ăn thêm nào! Nếu có chuyện gì tui sẽ bảo vệ mọi người, cậu cứ yên tâm!" Nhân Mã đẩy Thiên Yết đi

"-Được rồi! Chắc do tui lo xa quá!"

Thiên Yết và những người còn lại đi về chỗ cắm trại ăn thêm ... Bữa tiệc vẫn chưa tàn ...
 
 

Zombie Zodiac - Phần 9

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 12
» Zombie Zodiac - Phần 17
» Zombie Zodiac - Phần 2
» Zombie Zodiac - Phần 13
» Zombie Zodiac - Phần 18
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-