Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Zombie Zodiac - Phần 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 8   Zombie Zodiac - Phần 8 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 11:41 am

Tác giả: Dream2012



Phần 8: Chấp Nhận

Mặt trời đã lên ...

"-Mau lên! Cho tui một lý do để tui không giết cậu" Thiên Yết đưa súng lại sát thái dương của Nhân Mã

"-Rắc rối to rồi đấy!"

"-Vì tui vẫn còn là bạn cậu! Tui là Nhân Mã! Dù tui có là gì thì tui vẫn là Nhân Mã! Là bạn của cậu và của mọi người" Nhân Mã trả lời

"-Như vậy vẫn chưa đủ! Mau nói thật cho tui mọi chuyện! Nếu con chém gió nữa thì đừng trách" Thiên Yết nói với giọng nghiêm túc

"-Được rồi! Nhưng mà kể từ đâu?" Nhân Mã hỏi

"-Từ lúc vụ nổ ở Trung Tâm Thương Mại làm cậu mất tích" Thiên Yết nói

"-Lúc đó ... Tui đã cầm chắc cái chết trong tay, nhưng vào phút chót, tui lại được cứu ..." Nhân Mã bắt đầu giải thích

"-Ai cứu? Nói rõ hơn xem nào!" Thiên Yết nói

"-Một thây ma đã cứu tui!" Nhân Mã nói

"-Một thây ma? Thây ma làm sao cứu được người???" Thiên yết vẫn chưa hiểu

"-Tui cũng không rõ, một thây ma hình dạng rất kỳ quái, biết nói, biết suy nghĩ đã cứu tui. Nếu cậu đã nhìn thấy tui tối nay, thì hình dạng đó chính là hình dạng của ông ta. Tui không biết tại sao ông ta cứu tui" Nhân Mã nói tiếp

"-Để tui đoán nhé! Sau khi cứu cậu. Ông ta ép cậu làm vật chủ cho ông ta ký sinh phải không?" Thiên Yết nói

"-Gần đúng, lúc ông ta cứu tui thì đã khá muộn, lúc tui nhận ra rằng mình được cứu thì mọi chuyện đã quá muộn, đời thật trớ trêu, nhưng tui đã yêu cầu ông ta cứu tui, thế là ông ta ký sinh vào bên trong tui, với lý do rằng chỉ cần ông ta còn ở bên trong, thì tui vẫn sẽ sống! Còn ông ta cũng cần một thân xác cho riêng mình! Bây giờ ban ngày tui là con người bình thường, nhưng ban đêm sẽ trở thành hình dạng của ông ta! Nhân Mã nói rõ

"-Hiểu sơ sơ rồi! Nhưng tại sao cậu không nói với mọi người!" Thiên Yết cất súng

"-Nếu cậu là một con quái vật, thì cậu có muốn để bạn bè mình biết không?" Nhân Mã hỏi

"-Đương nhiên là ... không! Mà cậu yên tâm, đêm nay chỉ có một mình tui theo cậu, còn lại chưa ai biết! Tui sẽ giữ bí mật cho cậu với một điều kiện nho nhỏ!" Thiên Yết nói

"-Điều kiện gì thế?" Nhân Mã hỏi

"-Cậu phải làm osin cho tui! Tui sẽ tìm cách giúp cậu! Hehe! Chỉ cần cậu cãi lời thì tui sẽ nói hết cho mọi người biết!" Thiên Yết cười

"-Quá đáng, ác vừa thôi chứ! Nỡ lòng nào!" Nhân Mã lui lại

"-Vậy là tốt với cậu lắm rồi đấy! Đi theo tui trở lên biệt thự nào" Thiên Yết kéo Nhân Mã đi

.
.
.
.

"-Này! Hai ngươi vừa đi đâu về thế?" Ma Kết chạy từ trong nhà ra hỏi

"-Đi tuần tra ấy mà, tụi này vừa làm một cái chòi trên cây ở phía dưới, tối tui và Nhân Mã sẽ ra đó canh chừng và ngủ ngoài đó!" Thiên Yết nói

"-Hai người vất vả quá, vào trong đi, có đồ ăn sáng rồi đấy!" Ma Kết chạy vào trong

"-Này! Chòi nào thế? Cậu làm à?" Nhân Mã hỏi thầm

"-Đâu có, chưa làm, tối nay cậu phải làm nó đấy!" Thiên Yết cười

"-Híc .....!" Nhân Mã lủi thủi đi vào trong

"-Tội ngươi chưa kìa! Ai bảo người phát hiện là tên này, chịu ăn hành đi nhé! Ta không giúp được gì!"

.
.
.
.

Sau khi mọi người dùng bữa xong ...

"-À mọi người này, tối hôm qua tui xuống dưới núi, điều tra được 1 số tin tức" Nhân Mã đứng lên nói

"-Cậu đi bộ xuống dưới rồi trở lên lại đây á? Khỏe thế! Nể thật đấy! Mà nói xem tin tức gì thế?" Bạch Dương nói

"-Có một tụi hay tổ chức nào đó, đang giả danh của quân đội và phát sóng trên radio để dụ người khác đến, sau đó tiến hành thử nghiệm vũ khí sinh học trên thân thể người sống. Số lượng thây ma gần đây tăng đột ngột là tác phẩm của họ!" Nhân Mã nói một cách nghiêm trọng

"-Vô nhân tính vậy ....." Cô Thiên Bình nói

"-Thật không thể tin được, họ còn là người không vậy!" Bảo Bình chắp 2 tay lại 

Ầm! Ma Kết đập bàn. 

"-Sao lại có thể để họ làm như vậy được! Nếu họ cứ làm vậy thì chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt! Nhân Mã, cậu có biết lý do họ làm thế không?" Ma Kết hỏi

"-Tui làm sao biết được, cái đó thì chịu rồi!" Nhân Mã ngồi xuống

"-Ma Kết bình tĩnh lại đi nào! Hiện tại chúng ta vẫn an toàn, cứ coi như khu vực này là lãnh thổ của chúng ta, chúng ta chỉ cần sống ở đây và không nghe mấy tin nhãm của bọn trên radio là được thôi chứ gì, hơn nữa ở đây rất ít khi có thây ma bò lên" Sư Tử nói

"-Sư Tử nói đúng đấy, chúng ta nên củng cố bảo vệ nơi này trước, rồi hãy lo đến việc bên ngoài" Kim Ngưu nói thêm

"-Có lẽ phải làm như vậy thôi, vì chúng ta phải lo cho sự an toàn của nhóm mình trước, với số vũ khí chúng ta có được, thì muốn lên đây cũng không dể dàng gì đâu! Chỉ cần thiết lập phòng thủ ở trên này, thì chúng ta sẽ an toàn, lúc đó tính sổ bọn quân đội giả danh kia củng chưa muộn!" Ma Kết nói

"-Vậy quyết định thế đi, nhưng mà chúng ta phải làm thêm một số kiến trúc nhỏ nữa, để củng cố phòng thủ nơi này, ví dụ như hàng rào chả hạn, rồi lêu canh gác nữa!" Song Ngư nói ý kiến

"-Lều canh gác để tui với Nhân Mã lo, tụi này đã làm sẵn một cái chòi ở ngoài kia, rất dể dàng để quan sát xuống dưới" Thiên Yết nói

"-Vậy là xong phần lều canh nhé! Cô nghĩ cô và Song Ngư sẽ làm hàng rào xung quanh đây" Cô Thiên Bình kéo Song Ngư ra ngoài

"-Bảo Bình, cậu với Cự Giải đi đào vào cái lô cốt nhé! Việc này khá dể với mấy dụng cụ của chúng ta, nên cậu làm là hợp nhất!" Ma Kết nói

"-Được thôi! Tui sẽ làm việc này!" Bảo Bình đồng ý

"-Bạch Dương, theo tui!" Ma Kết kéo Bạch Dương đi

"-Đi đâu?" Bạch Dương hỏi

"-Cậu tốt về súng đạn, tui với cậu đi phân loại súng đạn và vũ khí cho mọi người, rồi phát cho từng người nữa chứ!" Ma Kết cười

"-Này, vậy tui làm gì?" Song Tử hỏi

"-À quên mất, cậu đi về phía sau núi, xem khu vực bờ biển có an toàn không, nếu có gì nguy hiểm chạy ngay nhé!" Ma Kết đưa cho Song Tử một cây súng

Song Tử chạy ra ngoài...

"-Cậu nhờ Song Tử chuyện đó làm gì vậy?" Nhân Mã đứng lên hỏi

"-Để xem bờ biển đó có an toàn không, cả nhóm bọn mình ra tắm chứ làm gì! Cậu và Thiên Yết ra phụ mọi người đi!" Ma Kết cười

Nhân Mã và Thiên Yết cũng chạy ra ngoài. Mọi người bắt đầu làm việc của mình .... Tiếng cười nói rộn rã vang lên trong những lúc làm việc

Xế chiều .... Nhân Mã đang ngồi 1 mình trong rừng, vất vã làm cái chòi. Thiên Yết cũng đã chạy đi kiếm nguyên liệu phụ giúp

"-Này, tên bạn Thiên Yết của ngươi coi bộ ác nhỉ?"

"-Cậu ấy vốn thế mà, nhưng thật ra cậu ấy cũng tốt bụng lắm đó! Tại ông chưa biết cậu ta lâu nên chưa hiểu thôi!" Nhân Mã cười

"-Ta thật sự nghĩ ngươi nên cho bạn bè ngươi biết sự thật, trước sau gì cũng lộ thôi!" 

"-Biết là vậy, nhưng tui vẫn không dám!" Nhân Mã ủ rũ

"-Không dám gì? Theo tui nghĩ cậu nên cho mọi người biết đi! Dù tui không nói, nhưng chắc chắn họ cũng sẽ biết thôi, không giấu được lâu đâu, để mọi người chuẩn bị tinh thần trước, với lại theo tui thấy thì hình dạng đó không kinh dị lắm, nói chính xác hơn thì cũng khá đẹp đấy!" Thiên Yết đứng sau Nhân Mã lúc nào không hay

"-Úi! Lúc nào cậu cũng như ma vậy à? Toàn làm người ta giật mình!" Nhân Mã xém nữa té nhào

"-Cậu cẩn thận một tí, cậu thử nói với mọi người xem, tui sẽ bảo kê cho" Thiên yết cười

"-Hắn nói đúng đấy!"

"-Nhưng lỡ bọn họ không chấp nhận tui thì sao" Nhân Mã lo lắng.

"-Bạn bè với nhau bao năm trời, lại còn sống chết mấy phen cùng nhau! Sẽ không có chuyện đó đâu! Cậu yên tâm! Nhưng nếu cậu bị phát hiện một cách bất ngờ, thì tui không chắc họ sẽ kịp chấp nhận được đâu!" Thiên Yết nói

"-Đành vậy ... Chiều rồi, Tui lại sắp trở về hình dạng đó ..." Nhân Mã đứng lên

"-Theo tui nào! Chúng ta sẽ giải thích cho họ ..." Thiên Yết kéo Nhân Mã đi

Họ đi trở lại lên Biệt Thự

"-Mọi người! Mau tập trung lại đây nào, tui có chuyện quan trọng muốn nói" Thiên Yết nói to gọi mọi người

"-Chuyện gì vậy?" mọi người chạy từ trong ra

"-Trước khi biết chuyện này, mọi người phải thật hết sức bình tĩnh." Thiên Yết nói

"-Chúng ta bị tấn công à?" Bạch Dương cầm súng lên

"-Bỏ súng xuống đi Bạch Dương, không phải đâu, chuyện này về Nhân Mã" Thiên Yết nói, kéo cây súng ra khỏi tay Bạch Dương

"-Về Nhân Mã?" Cô Thiên Bình tròn mắt

"-Nhân Mã, có chuyện gì thế?" Ma Kết quay qua phía Nhân Mã hỏi

"-Tui ......" Nhân Mã vẫn chưa biết nói thế nào

"-Can đảm lên nào!"

"-Nói đi Nhân Mã, tui bảo kê cho, không phải sợ ....!" Thiên Yết hối

"-Tui .... hiện tại .... Không còn là con người nữa ...!" Nhân Mã nói

"-Là sao?" Bạch Dương hỏi

Mặt trời lặn xuống ..... Hình dạng của Nhân Mã bắt đầu thay đổi .....

"-Đây là hình dạng thật sự vào ban đêm của tui bây giờ .... Tui không còn là con người nữa ....!" Nhân Mã nói

"-Tui thật sự cần cậu giải thích đấy! Nhân Mã!" Ma Kết bước lên nói
 
 

Zombie Zodiac - Phần 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 12
» Zombie Zodiac - Phần 17
» Zombie Zodiac - Phần 2
» Zombie Zodiac - Phần 13
» Zombie Zodiac - Phần 18
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-