Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Zombie Zodiac - Phần 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 7   Zombie Zodiac - Phần 7 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 11:39 am

Tác giả: Dream2012


Phần 7: Tập kích

Xế chiều ....

"-Này, gần tối rồi đấy! Sáng giờ ngươi chỉ ăn uống với quậy phá, một lát nữa chắc ngươi hiểu ngươi sẽ trở thành thế nào chứ?"

"-Biết mà! Bây giờ chuẩn bị ra ngoài để trốn đây này" Nhân Mã đứng dậy mở cửa ra

"-Nhân Mã, cậu đi đâu thế, mọi người vừa dùng tiệc xong đã đi nghỉ hết rồi, sao cậu còn chưa nghỉ?" Thiên Yết hỏi

"-Tui ra ngoài tuần tra xung quanh với dạo mát một tí, cậu nghỉ ngơi đi, có chuyện gì lập tức tui sẽ chạy vào gọi ngay" Nhân Mã nói

"-Ừ! Sao cũng được, đi đứng cho cẩn thận nhé! Ra ngoài nhớ đóng cửa" Thiên Yết quay lưng đi vào phòng

Nhân Mã chạy thẳng ra ngoài, đi bộ xuống phía dưới của ngọn núi

"-Tên này từ sáng đến giờ có gì đó lạ lắm! Cứ hay nói chuyện một mình, với lại hắn vốn khá lười, làm gì chịu đi tuần đêm như vậy, đáng nghi quá ....! Theo dỏi hắn xem sao!" Thiên Yết cầm theo một khẩu súng và lén chạy ra ngoài theo Nhân Mã

Nhân Mã đi bộ từ từ xuống phía dưới ... Không hề nhận ra rằng Thiên Yết theo dỏi phía sau mình

"-Ngươi làm vậy liệu có ổn không thế, mà ngươi định long nhong thế này cả đêm à?"

"-Trong hình dạng "buổi tối" tui sẽ nhanh hơn, tiện cho việc thăm dò khu vực quanh đây, kiểm tra xem có thây ma nào không! An toàn là trên hết mà" Nhân Mã cười và nói lớn

"-Hình dạng buổi tối? Hắn đang nói chuyện với ai thế" Thiên Yết nói thầm phía sau rồi đi theo tiếp

"-Được thôi, Nhưng mà theo ta nghỉ ngươi nên kiếm chỗ nào đó chui vào ngủ, mặc dù có ta bên trong cơ thể nhưng cũng đừng làm việc vượt quá giới hạn cơ thể mình, nếu không một ngày đẹp trời nào đó cơ thể ngươi sẽ phân hủy đấy!"

"-Làm gì mà nghe tởm thế! Hy vọng không sao! Mà ông có chú ý đến chiếc máy bay lúc trưa không?" Nhân Mã hỏi

"-Có! Theo ta thì chiếc máy bay đó bay rất thấp, một là nó có mục tiêu gần đây, hai là nó chỉ vừa cất cánh gần đây! Không thể sai được!" 

"-Ông suy nghĩ giống tui đấy! Nên tui mới tranh thủ lúc đêm đi tìm hiểu đây! Nếu không thì tui đã chui vào bụi nào đó ngủ tạm rồi!" Nhân Mã cười

Mặt trời bắt đầu lặn xuống biển, từ trên núi nhìn xuống, cảnh tượng này thật sự rất đẹp và hùng vĩ....

"-Cơ thể ngươi bắt đầu biến đổi rồi đấy, hình như ngươi gần thích nghi với nó nên quá trình biến đổi diển ra khá nhanh, khác với hôm qua ngươi la ó om sòm!"

"-Nhìn kỹ lại thì hình dạng này giống với siêu nhân hơn là quái vật nhỉ?" Nhân Mã cười to

"-Siêu nhân là cái gì làm sao ta biết được, ta chỉ thấy hình dạng này hợp với cái tên của ngươi, Nhân Mã!"

"-Quên mất, ông đâu có xem phim! Tuổi thơ bất hạnh nhỉ? Haha" Nhân Mã cười to hơn

"-Có vẻ như tuổi đời của ta chưa bằng ngươi nhỉ? À mà cũng chả qua trọng, thay đổi hình dạng rồi còn không mau chạy ra khỏi đây à? Lỡ có bạn bè nào của ngươi nhìn thấy thì sao?"

"-Ừ quên mất, chạy nào!" Nhân Mã chạy thật nhanh xuống dưới núi, thật là quá mức với tốc độ con người có thể tưởng tượng

"-Hắn .... hắn trở thành thứ gì vậy? Đó có phải là Nhân Mã không? Đúng là hắn, nhưng mà tại sao....?" Thiên Yết ngồi xuống gốc cây gần đó, không còn tin vào mắt mình nữa

Nhân Mã chạy vòng quanh khu vực, không tìm thấy gì, cậu ta bắt đầu đi xa hơn nữa, đến khu vực gần ngoại ô ... và vô tình nhìn thấy một doanh trại của quân đội

"-Này! Dừng lại, đó có phải là chiếc máy bay lúc trưa không?"

"-Chính nó đấy, vậy ra là nó xuất phát từ đây, cũng có thể là vừa đến đây" Nhân Mã nói

Một chiếc xe bus chạy vào doanh trại đó và dừng lại, bên trong đó tuông ra những học sinh tầm Trung Học Phổ Thông, và có một ngươi lớn, có lẽ là giáo viên, bước ra ngoài và nói chuyện với những người gác cổng

"-Lại gần đó nghe lén xem" Nhân Mã nói rồi đi nhẹ lại gần đó, với thân hình khá to, cậu ta phải chui phía sau một tảng đá gần đó, có vẻ như tầm nghe của Nhân Mã khi ở hình dạng này xa hơn bình thường một tí

"-Chúng tôi là giáo viên và học sinh ở thành phố bên cạnh, nghe được thông báo của các ông qua radio nên lập tức chạy đến đây, các ông có thể giúp đỡ bọn tôi không, một trong chúng tôi đã bị thương!" 

"-Mời các bạn đi theo lối này" Một người lính bước ra, và dẩn đường cho họ, sau khi họ đi khuất, những tên lính gác cổng bắt đầu thì thầm với nhau

"-Thế là có thêm vật thử nghiệm rồi! Quả thật kế sách thông báo trên radio hiệu quả thật, lần trước chúng ta bị một con quái vật tấn công nên phải bỏ của chạy lấy người, ở đây có vẻ an toàn hơn, bọn chúng cứ kéo đến đòi tị nạn càng nhiều thì chúng ta càng có thêm vật thí nghiệm" Một tên nói

"-Lại là lũ khốn này!"

"-Ông biết bọn chúng à?" Nhân Mã hỏi

"-Chính ta là người tấn công căn cứ trước của bọn chúng mà, ngay sau khi bọn chúng đi hết thì các ngươi đến đấy!"

"-Hèn gì lần đó đến nơi, không thấy một ai cả! Mà bọn họ thử nghiệm cái gì thế?" Nhân Mã gật gù

"-Bọn chúng là ai thì ta không rõ, nhưng chúng thử nghiệm vũ khí sinh học trên con người, và hơn nữa đàn thây ma ngươi gặp lần trước ở trung tâm thương mại củng là tác phẩm của chúng!"

"-Bọn chúng tạo ra thây ma à? Để làm gì cơ chứ, như vậy vẫn chưa đủ hay sao?" Nhân Mã có vẻ bức xúc

"-Làm sao ta biết được bọn khốn ấy làm vậy để làm gì! Ta chỉ thấy hành động chúng làm thôi! Loài người các ngươi quá phức tạp!"

"-Bọn này không phức tạp bằng mấy bà chằn bạn tui đâu! Tui nghĩ chúng ta nên cứu những người vừa đi vào!" Nhân Mã bắt đầu chồm ra khỏi tảng đá xem hướng những người kia đi, họ đi về một phía một cái lều rất lớn

"-Vậy ngươi định tập kích vào đó để cứu họ à?" 

"-Chờ một tí nữa đã, tui muốn họ hiểu được hành động bọn này làm rồi mới vào cứu, nếu không họ nghĩ chúng ta là quái vật thì khổ" Nhân Mã cười

"-Vậy ngươi bây giờ không phải là quái vật à??? Haha!"

"-Ờ! Nhưng mà là quái vật tốt! ok?" Nhân Mã nói

"-Không cãi với ngươi nữa!" ( cãi có lại đâu mà cãi!)

"-Á Á Á! Cứu với!!!!" Bên trong cái lều to phát ra tiếng kêu cứu

"-Vào nào!" Nhân Mã phi thẳng vào giữa khu căn cứ

"-Lại là tên quái vật đó nữa à???? Sao nó cứ thích phá chúng ta thế?" Một vài tên lính la lên, chúng bắt đầu chạy đi lấy vũ khí

"-Nếu muốn cứu người thì nhanh lên, Bọn lính đấy tính sau, vũ khí thông thường không làm ngươi bị thương trong hình dạng này đâu!"

Nhân Mã chạy thẳng đến cái lều to đó, tiện tay xé luôn cái lều ra làm 2 mãnh, bên trong là một vài người ăn mặc giống nhà khoa học và cầm một cái lọ gì đó, những học sinh và giáo viên kia thì đang bị trói trong góc tường

"-Này mọi người không sao chứ?" Nhân Mã đá thẳng mấy tên mặc áo giống nhà khoa học văng qua một bên, rồi chạy lại hỏi những người bị trói

"-Quái vật!!!! Má ơi!!! Cứu con >"
"-Ấy Ấy! Tui không phải quái vật!!!" Nhân Mã giải thích

"-Không phải quái vật à? Trong hình dạng này thì ai tin cơ chứ, nói kiểu khác đi!"

"-A nhầm, tui là quái vật tốt!" Nhân Mã lóng ngóng

"-Nó biết nói cơ đấy! Tụi mình sắp bị ăn thịt rồi! Ai cứu với!!!" Một cô bé khác la lên

"-Thôi kệ họ đi, họ tạm thời an toàn rồi, dọn dẹp chỗ này thôi!"

Nhân Mã lại gần những người bị trói , bứt dứt dây trói cho họ và nói "-Mấy cậu này, nếu muốn sống thì ngồi im ở đây, nếu không thì thằng này không chịu trách nhiệm! Vậy nhé!" Rồi Nhân Mã đi ra khỏi lều. Những ngươi kia có lẽ vì sợ nên ngồi yên trong đấy.

Khi Nhân Mã ra ngoài, xe tăng, đại bác đã dàn sẵn bên ngoài, chuẩn bị khai hỏa vào người cậu

"-Đỡ bọn này thế nào đây? Cho tui ý kiến coi! Tui chưa muốn ăn đạn đâu" Nhân Mã vội vã hỏi

"-Ăn đạn là chắc chắn rồi, ý kiến ý cò gì, sử dụng cung tên ở tay ngươi đấy! Nhưng nhớ đó là một phần cơ thể của ngươi, Nếu sử dụng nó sáng hôm sau trở về hình dạng người thì ngươi sẽ rất mệt đấy!"

"-Kệ nó, sáng rồi tính!" Nhân Mã đưa tay lên

Một cuộc chiến giữa những vũ khí hiện đại và quái vật bắt đầu diển ra. Nhân Mã lao thẳng vào chính diện để tấn công, trong hình dạng hiện tại những vũ khí đó có lẽ chỉ làm trầy vết da bên ngoài, hầu như không gây vết thương nào, cuộc chiến diển ra theo hướng một chiều, mặt dù dùng cả xe tăng, nhưng không gây sát thương được nhiều, bọn chúng mau chóng chạy lên các xe và bỏ chạy

"-Sao ngươi chỉ tấn công làm ngã xe hoặc làm chúng văng ra, không đủ can đảm giết người à?"

"-Nếu tui giết người thì tui khác gì với bọn chúng? Hơn nữa giết bọn chúng chỉ bẩn tay!" Nhân Mã cười rồi quay lại vào trong lều

"-Này, mọi người an toàn rồi!" Nhân Mã nói

Những người kia từ từ bước ra ngoài, họ cố gắng giữ khoảng cách với Nhân Mã, có vẽ họ vẫn rất sợ hình dạng này của Nhân Mã.

"-Mệt thiệt, cứu xong mà không có một lời cảm ơn gì hết! Mau lấy xe rồi rời khỏi đây, hình như bọn chúng để xe mấy người ở gần bờ biển đấy!" Nhân Mã than vãn

"-Nếu ta là người ta chả thèm cứu đâu!" 

"-Kệ! Dù gì cũng làm họ sợ, coi như không có gì ...!" Nhân Mã suy nghĩ theo hướng tích cực

"-Á Á Á Á!!!!!!!!" Một tiếng la thất thanh vang lên

"-Chuyện gì nữa đây???" Nhân Mã chạy lại phía bờ biển, thấy những học sinh có vẻ còn hoảng hốt hơn khi nãy

"-Có chuyện gì vậy mấy người????" Nhân Mã hỏi

"-Dưới .... dưới cát ....." Người giáo viên chỉ xuống dưới cát, có một bàn tay người bị cát phủ

Nhân Mã lập tức dặm xuống đất, áp lực của cú dặm làm bay lớp cát xung quanh vùng... Bên dưới là ... Những xác người chết, rất nhiều, trải dọc cả bãi biển

"-Có lẽ đây là thành quả nghiên cứu thất bại của bọn chúng...!"

"-Tui bắt đầu hối hận vì không giết bọn chúng rồi đấy! Gọi ta là quái vật? Bọn chúng là gì? Còn quái gì nhân tính nữa đâu! Để ta gặp lại một lần nữa thì ...."

"-Cảm ơn ...." Một cô gái trong nhóm học sinh nói, nhưng vẫn giữ khoảng cách với Nhân Mã

"-Thôi, không có gì phải cảm ơn cả, mọi người mau rời khỏi đây, kím chỗ nào đó an toàn để ẩn nấp" Nhân Mã giúp họ đẩy xe ra khỏi khu vực bờ biển cát lún

Xe họ bắt đầu khởi hành .....

"-Này! Sao ngươi không dẩn bọn họ lên trên biệt thự bạn ngươi ở cùng! Ở đó còn rộng chán mà!" 

"-Không phải là tui không muốn, mấy cô bé học sinh ấy xinh thế mà ... híc! Nhưng họ thấy tui trong hình dạng này, dắt họ về đó khác gì "lạy ông tôi ở bụi này"!" Nhân Mã tiếc tiếc

"-Trời sắp sáng rồi kia, ngươi nhây ở đây lâu quá rồi đấy! Về nhanh, nếu không một lát trở về bình thường thì cuốc bộ lại lên đó nhé!"

"-Ông nói tui mới nhớ, đi thôi" Nhân Mã chạy trở về phía biệt thự

Mặt trời mọc lên sớm hơn dự định, Nhân Mã trở về hình dạng bình thường ngay lúc đang đi lên núi, cũng may là đoạn gần lên đến nơi

"-Hên thật! Đi bộ khoảng 15 phút nữa là đến nơi rồi" Nhân Mã thở phào nhẹ nhỏm

Cạch! Thiên Yết đứng kế bên từ lúc nào chỉa súng vào đầu Nhân Mã

"Cậu đi đâu từ tối đến giờ?" Thiên Yết hỏi

"-Tui đi dạo, làm gì mà ghê vậy?" Nhân Mã giật mình

"-Tui theo cậu từ lúc tối đến giờ! Cho tui một lý do để không bắn vỡ đầu cậu! Nhanh lên!" Thiên Yết lên đạn cho súng
 
 

Zombie Zodiac - Phần 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 12
» Zombie Zodiac - Phần 17
» Zombie Zodiac - Phần 2
» Zombie Zodiac - Phần 13
» Zombie Zodiac - Phần 18
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-