Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Zombie Zodiac - Phần 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 6   Zombie Zodiac - Phần 6 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 11:38 am

Tác giả: Dream2012



Phần 6: Bạn Bè

Ánh mặt trời tắt dần.... Một chiếc xe đang đi trên con đường lớn ... Có vẻ như nó đã đi rất lâu rồi ....

"-Này! Sư Tử, cậu đang làm gì đấy!" Kim Ngưu quay qua chỗ sư tử hỏi

"-Không có gì! Tui có làm gì đâu. Đang dọn dẹp lại mấy đồ đạc của Nhân Mã ..." Sư Tử buồn thiu trả lời

Ma Kết lại gần Sư Tử và nói "-Đừng nhắc đến nữa! Chỉ thêm buồn!"

"-Phải đấy, nhưng nói dể hơn làm, Nhân Mã là bạn chúng ta rất lâu rồi, giờ bảo quên là quên được sao!" Song Tử nói

"-Ước gì Nhân Mã ở đây" Song Ngư nói

"-Tui nhớ Nhân Mã ... híc" Bảo Bình ngồi trong góc xe nói

"-Tui cũng nhớ cậu ấy nữa, không có cậu ấy lấy ai cho tui bắt nạt" Bạch Dương ủ rũ

"-Thôi nào các em ....!" Cô Thiên Bình cũng buồn rầu, nhưng vẫn có trấn an mọi người

"-Cô nói đúng đấy, mọi người bình tĩnh đi, nếu Nhân Mã ở trên thiên đàn thấy mọi người thế này thì cậu ấy buồn lắm" Thiên Yết nói

.
.
.

"-Ắt Xì !!!!" Nhân Mã ở xa bổng dưng nhảy mũi

"-Có chuyện gì vậy?"

"-Không có gì! Chắc có người nói xấu tui. Đi típ thôi" Nhân Mã cười

"-Này, sao ngươi biết họ đi hướng này?"

"-Hướng này là hướng biệt thự của nhà Kim Ngưu, ở thành phố và ngoại ô không an toàn nữa thì chỉ có đi lên núi thôi chứ đâu cho thoát nữa!" Nhân Mã cười to hơn

"-Đó chỉ là đoán mò, nhưng ta không xen vào, muốn đi đâu tùy ngươi"

"-Mà cho dù nhìn thấy họ tui cũng phải chờ đến sáng mai, với hình dạng bây giờ gặp thì kiểu gì cũng ăn đạn ..." Nhân Mã nói

"-Thế ngươi không định cho họ biết sự thật à?" 

"-Nếu họ biết thì họ sẽ tìm cách moi ông ra đấy!" 

"......"
.
.
.

"-Này! Cậu định đưa mọi người đi đâu thế Ma Kết?" Bảo Bình hỏi

"-Theo tui nhớ thì Kim Ngưu có cả một biệt thự ở khu vực ven biển và gần núi phải không?" Ma Kết suy tư

"-Ừ! Đúng rồi, cậu định đưa mọi người đến đó à?" Kim Ngưu hỏi

"-Trong thành phố, ngoại ô đều không an toàn, vì có nhiều người sinh sống, còn vùng núi ven biển rất ít người, tui nghỉ khi nào bọn chúng hết đồ ăn ở thành phố thì chúng mới mò đến vùng núi, mà chắc còn lâu. Hơn nữa tui có linh cảm rằng nên đến đó" Ma Kết giải thích

"-Giờ này còn giác quan thứ 6 à? Nhưng dù gì tụi này cũng tin cậu" Sư Tử nói

"-Cảm ơn cậu" Ma Kết có vẻ vui hơn một tí

"-Cô Thiên Bình và mọi người đã ngủ hết chưa?" Thiên Yết hỏi

"-Cô Thiên Bình, Song Tử và Bảo Bình ngủ rồi, họ vẫn còn rất buồn vì chuyện của Nhân Mã" Cự Giải nói

"-Kim Ngưu, cậu có thể chỉ đường cho tui đi không, nó cách đây bao xa?" Xử Nữ ngồi cầm tay lái quay qua hỏi

"-Xử Nữ! Cậu đi ngủ đi, để đó tui lái cho, cậu lái khá lâu chắc củng mệt rồi" Cự Giải đẩy Xử Nữ ra

"-Cảm ơn cậu" Xử Nữ bước đến ghế và nằm ngủ

"-Biệt thự ấy nằm ở khá xa đây, chắc đi từ giờ thì đến sáng mới tới nơi, tui sẽ chỉ đường cho cậu" Kim Ngưu ngồi vào ghế đầu

"-Trông cậy vào các cậu cả đấy!" Thiên Yết cũng ngồi vào ghế

"-Ngày mai đến nơi tui sẽ vào bếp nấu cho mọi người một bửa thịnh soạn" Ma Kết ôm chăn nằm vào ghế

"-Tui cũng sẽ vào bếp! Mà ở biệt thự của bà có còn đồ ăn không Kim Ngưu" Bạch Dương hỏi

"-Còn chứ, tui dự trử ở đó khá nhiều đồ ăn đấy" Kim Ngưu cười

"-Được vậy thì ngon quá rồi! Mọi người nghỉ ngơi đi" Sư Tử nói

.
.
.
.
.
.

Chiếc xe đi trên con đường lớn bắt đầu đi vào vùng núi ..... Lên một cái đèo cao, bên dưới là biển xanh ngát

"-Này, Kim Ngưu, cậu còn thức không?" Sư Tử ngồi dậy hỏi

"-Đùa! Tui chỉ đường mà ngủ thì ai chỉ?" Kim Ngưu nheo mắt

"-Vùng biển ở đây đẹp quá, nhà cậu ở gần khu này à?" Sư Tử hỏi

"-Ở tận trên đỉnh núi kia, ở trên đó nhìn biển đẹp hơn rất nhiều" Kim Ngưu cười

"-Nhà cậu giàu thật đấy! Tui muốn nhìn thử xem thế nào!" Sư Tử cười

"-Đến đấy cậu cứ nhìn thoải thích, chả ai cấm đâu!" Kim Ngưu nói

"-Ủa? Mà gia đình cậu không sống ở đó à?" Sư Tử nói

"-Cậu ngố thật hay là giả vậy? Tui học trong thành phố thì làm sao ở đó được, đó chỉ là nơi vào những dịp nghỉ lễ tui đến chơi thôi! Còn gia đình tui không ở đây, họ ở nước ngoài cả rồi, tui sống chung nhà với bà Ma Kết" Kim Ngưu lại gần Sư Tử và nói

"-Ồ! Thôi tui ngủ tiếp hen! Có gì đến đó nhớ gọi!" Sư Tử đáp chăn ngủ típ

Thiên Yết có vẻ vẫn chưa ngủ, nằm ở ghế đằng sau cười khúc khích, Sư Tử thấy khó chịu nên quăng thẳng cái gối vào người Thiên Yết

"-Cậu làm gì ghê vậy!" Thiên Yết nói

"-Cậu đừng cười nữa, lo ngủ đi!" Sư Tử có vẻ bực

"-Rồi rồi! Không chọc cậu nữa! Tui đi ngủ đây" Thiên Yết nằm xuống ghế ngủ luôn

.
.
.

Mặt trời bắt đầu mọc lên …. Một ngày mới cuối cùng cũng đến, xe của họ đã đến phía ngoài của biệt thự nhà Kim Ngưu

"-Mọi người ơi, dậy nào, đến nơi rồi, dọn đồ đạc xuống xe đi nè !!!!" Cự Giải nói lớn trong xe

"-Tui vừa dậy này, tới nơi rồi à?" Ma Kết dụi mắt

"-Ừm, tới rồi! Mau đánh mấy người khác dậy nào!! Dậy nào mọi người!!" Cự Giải đi xuống dưới đánh nhẹ mọi người

Một lát sau, mọi người đều thức dậy mà gói gém đồ đạc, mỗi người ôm một ba lô to tướng và bắt đầu đi vào vườn của biệt thự, bổng dưng Thiên Bình la lên

"-Các em! Có ai đang nằm trước cửa biệt thự phải không???" Thiên Bình chỉ vào cửa của ngôi nhà

"-Đúng rồi! Có người nằm ở đó! Nhìn quen quá!" Bạch Dương nói

"-Mọi người chuẩn bị vũ khí, đó có thể là thây ma đấy!" Thiên Yết khum xuống

Mọi người cầm theo vũ khí lại gần đó, rồi bổng dưng Xử Nữ hét lên

"-Là Nhân Mã???" Xử Nữ hoảng hốt

"-Chúng ta đang mơ à? Tại sao Nhân Mã lại ở đây, không phải cậu ấy đã .... " Ma Kết không tin vào mắt mình

"-Thật không thể tin vào mắt mình, đây là mơ phải không?" Song Ngư tự nhéo vào chính mình

"-Điều này ... thật quá khó tin ..." Song Tử ngơ mắt ra

"-Ủa! Mọi người đến rồi à? Tui chờ mọi người mãi" Nhân Mã ngồi dậy, dụi mắt

Cạch!

"-Tui không tin tên này là Nhân Mã! Không có gì để chứng mình cả!" Bạch Dương chỉa súng vào người Nhân Mã

Cạch!

"-Tui cũng không tin, vụ nổ như thế làm sao cậu thoát được?" Sư Tử cũng chỉa súng vào Nhân Mã

Rẹt!

"-Này! Tốt nhất ngươi nên làm gì đó để chứng minh ngươi là Nhân Mã trước khi đầu ngươi rơi xuống!" Thiên Yết kề kiếm nhật vào cổ Nhân Mã

"-Ấy! Các cậu bình tĩnh! Chưa gì mà đã dụng đến vũ khí rồi, nguy hiểm lắm đấy, bỏ xuống đi, từ từ tui giải thích! " Nhân Mã đưa 2 tay lên đầu

"-Bọn này sẽ không bỏ xuống cho đến khi nghe ngươi giải thích! Ta cho ngươi 5 phút, nói mau" Thiên Yết làm vẻ mặt rất nghiêm túc

"-Được rồi được rồi! Lần đó khi bom nổ, tui may mắn nhảy thẳng xuống dưới, và đụng trúng cái lều giăng sẵn, mà trong cái lều có một cái nệm, tui nhảy trúng chỗ đó, nên bình an vô sự" Nhân Mã giải thích (Nói dối không chớp mắt =0=)

"-Rất khó tin đấy! Vậy tại sao ngươi không theo bọn ta?" Bạch Dương hỏi

"-Lúc tui chạy ra thì mọi người đã đi mất rồi!" Nhân Mã nói

"-Cứ cho là vậy đi! Nhưng như thế vẫn chưa đủ để bọn này tin, nói điều gì đó có thể chứng minh ngươi là Nhân Mã nào!" Sư Tử lên đạn cho súng

"-Này Thiên Yết! Cậu nhớ chứ! Trước khi xảy ra thảm họa này khoảng 3 ngày, tui có mượn cậu cuốn sách "Một ngàn lẻ một cách lừa tình" do chính tay cậu viết đấy! Nhớ không!" Nhân Mã toát mồ hôi hột nói

Thiên Yết đưa kiếm vào trở lại vỏ rồi nói "-Phần ta tạm tin, lo giải thích cho 2 người con lại đi"

"-Cậu viết cuốn đó thật là Thiên Yết?" Bảo Bình hỏi

"-Đại loại vậy!" Thiên Yết ngồi xuống

"-Còn cậu, Bạch Dương, hôm trước khi ở trang viên, tui nghe trộm mấy cậu vụ tắm lộ thiên, cậu chỉa súng vào đầu tui đấy! Nhớ không?" Nhân Mã quay qua bên Bạch Dương

Bạch Dương rút súng về, rồi lùi ra, không nói gì cả

"-Còn cậu nữa Sư Tử, cậu có một bí mật mà hôm trước tui được Thiên Yết kể, cậu thích ... K....i.." Nhân Mã quay qua Sư Tử

"-Được, đừng nói nữa, tui tin rồi!" Sư Tử bỏ súng xuống và bước lại gần Nhân Mã

"-Hự!!!!!" Sư Tử đấm vào bụng của Nhân Mã, Nhân Mã ngã vào cửa

"-Cậu làm gì vậy! Tui là Nhân Mã thật mà!" Nhân Mã đứng lên

"-Vì cậu là Nhân Mã nên tui mới đánh! Vì đã làm bọn này lo lắng, và có lẽ cũng vì ghen tị với những gì cậu sắp được!" Sư Tử nói rồi lui ra

"-Sắp được?" Nhân Mã chưa hiểu

"-Nhân Mã, tụi này mừng lắm! cậu biết không?" Bảo Bình và Ma Kết lao vào ôm Nhân Mã làm Nhân Mã đỏ mặt

"-Này! Hình như huyết áp ngươi tăng đấy! Ngươi cứ yên tâm, chỉ ngươi nghe được tiếng ta thôi!"

"-Híc! Buông ra nào, ngại chết đi được, thôi vào trong rồi nối tiếp! Để tui giúp mọi người ôm đồ vào!" Nhân Mã gỡ tay 2 người đó ra rồi lại kêu Kim Ngưu mỡ cửa

Mọi người bắt đầu ôm đồ đạc vào trong nhà, khuôn mặt ai cũng mừng rỡ vì một thành viên trong nhóm đã trở về ...

"-Bọn tui sẽ vào nấu một bửa thật ngon cho mọi người, các anh đàn ông con trai mau dọn dẹp nhà cửa đi nhé!" Ma Kết kéo những nữ khác vào bếp




"-Sao vẫn phải là chúng ta dọn dẹp vậy?" Nhân Mã than

"-Vì chúng ta đâu biết nấu ăn, chào mừng cậu trở về, Nhân Mã!" Cự Giải đặt tay lên vai Nhân Mã

"-Được rồi! Bắt tay vào làm việc nào!" Sư Tử nói

"-Ngươi nên cẩn thận, nên nhớ buổi tối ngươi sẽ thành thế nào, ở chung nhà với người khác như thế này không ổn đâu"


"-Ông cứ yên tâm, tui có cách!" Nhân Mã cười

"-Này Nhân Mã, cậu nói chuyện với ai thế? Đừng nói mắc thêm bệnh tự kỷ nữa nhé!" Xư Nữ nói

"-Cậu ấy mới trở về, đừng chọc cậu ấy chứ Xử Nữ" Song Ngư nói

"-À! Nhân dịp cậu về, chúng ta tổ chức một buổi tỏ tình cho vui nhà vui cửa đi!!" Thiên Yết nói

"-Điên! Tui có yêu ai đâu mà tỏ tình" Nhân Mã nheo mắt

"-Tui có nói cậu đâu, nói tên đang chỉ tay 5 ngón kia kìa" Thiên Yết chỉ vào Sư Tử

"-Ấy! Sao lại là tui!" Sư Tử lùi lại

"-Vì hiện tại trong tụi con trai chỉ có cậu là có đối tượng xác định, mà cũng không ai dành với cậu, tại sao lại không thử?" Thiên Yết nói

"-Nhưng tui sợ bị từ chối!" Sư Tử dè chừng

"-Sợ gì! Không thử làm sao biết! Anh em, trói hắn lại!" Nhân Mã góp thêm

5 tên nam bu lại trói Sư Tử rồi quăng vào góc nhà kho

"-Này! Lúc cậu tỏ tình, bọn này sẽ bật đèn, rải hoa giấy đấy! Liệu hồn mà làm cho đàng hoàng nhé!" Thiên Yết nói nhỏ vào tai Sư Tử

"-Để tui thoát ra được thì đừng có trách!" Sư Tử nói

"-Nếu ông không tỏ tình cho ra hồn thì đừng có trách! Dù gì cũng quá hợp với mong ước của cậu" Xử Nữ nói móc

"-Được rồi, tui sẽ đi gọi nàng!" Nhân Mã chạy xuống bếp

"-Kim Ngưu ơi!!! Có chuyện này tụi này muốn nhờ chút!" Nhân Mã la lớn

"-Chuyện gì vậy. Lại phá họa gì nữa à?" Kim Ngưu lật đật chạy lên

"-Có cái gì trong nhà kho ấy, cậu vào xem có phải đồ của cậu không" Thiên Yết chỉ vào nhà kho

"-Được rồi! Sao không lấy ra đây mà còn để yên trong đó để tui đi vào, mấy người thiệt phiền phức" Kim Ngưu đi vào trong nhà kho

ẦM! Cánh cửa nhà kho đột nhiên đóng lại

"-Này mấy người chơi trò gì thế??? Mở ra mau" Kim Ngưu đập cửa

"-Ủa sao cậu lại ở đây??" Kim Ngưu nhìn thấy Sư Tử bị trói trong góc, mau chóng chạy lại mở trói cho Sư Tử

"-Kim Ngưu này! Tụi mình làm bạn bao lâu rồi ....?" Sư Tử gật gù hỏi

"-Tụi mình làm bạn từ lúc còn nhỏ, ủa mà cậu hỏi làm gì? Lo giúp tui mở cái cửa ra kìa !" Kim Ngưu nhìn vào cánh cửa đang khép kín bởi những tên bên ngoài

"-Kim Ngưu ..." Sư Tử gọi

"-Ơi! Đây nè! Có chuyện gì nữa?" Kim Ngưu quay lại về phía Sư Tử

"-Tui ... Tui có chuyện muốn nói ....." Sư Tử mặt đỏ hửng ...

"-Trời ơi, nói nhanh đi ông tướng!" Kim Ngưu hối

"-Tui ... Tui .... Tui .." Sư Tử nói vấp

"-Tui gì? Nói không đầu đuôi gì hết ráo!" Kim Ngưu tròn đôi mắt

"-Tui ... thích ......" Sư Tử bắt đầu nói ... Kim Ngưu tự dưng cũng đỏ mặt

RẦM!!!!!

"-Chuyện gì vậy???" Nhân Mã buông lỏng cánh cửa ra, lập tức Sư Tử chạy ngay ra ngoài

Mọi người lập tức chạy ra phía bên ngoài, một chiếc máy bay chiến đấu bay ngang qua trên đầu họ

"-Quân đội? Chắc lại có một thanh trừ khu vực thây ma nào gần đây!" Ma Kết nói

"-Tiếc quá Sư Tử nhỉ, xém chút nữa thành công lại bị một chiếc máy bay chiến đấu phá hoại" Thiên Yết đánh nhẹ vào vai Sư Tử

"-Cậu mà còn làm thế một lần nữa thì chết không toàn thây với tui đâu!!!" Sư Tử nghiến răng, nhưng khuôn mặt cũng có vẽ tiếc tiếc

"-Này Sư Tử, khi nãy cậu định nói với tui chuyện gì vậy" Kim Ngưu hỏi

"-À không có gì đâu, tui chỉ định nói tui thích cái áo bà đang mặc" Sư Tử đỏ mắt lánh qua chuyện khác

"-Bó tay với ông! Nhắc mới nhớ, 2 ngày rồi chưa tắm, mọi người vào nấu nước nóng nào!!!" Kim Ngưu kéo mọi người vào

"-Loài người các ngươi đôi lúc cũng thật thú vị nhỉ"

"-Ông không thể hiểu hết về loài người đâu. Chính loài người cũng không hiểu được loài người mà!" Nhân Mã cười

"-Vào trong nào Nhân Mã, đừng có đứng đấy tự kỷ" Thiên Yết và Xử Nữ lôi Nhân Mã vào bên trong ...

Mình xin kết thúc phần 6, cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người một ngày thật ấm áp và hạnh phúc
 
 

Zombie Zodiac - Phần 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 12
» Zombie Zodiac - Phần 17
» Zombie Zodiac - Phần 2
» Zombie Zodiac - Phần 13
» Zombie Zodiac - Phần 18
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-