Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Zombie Zodiac - Phần 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 5   Zombie Zodiac - Phần 5 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 11:37 am

Tác giả: Dream2012


Phần 5: Sagittarius

3 ngày trước ...... Tại một viện nghiên cứu trong trung tâm thành phố

"-Cuối cùng chúng ta cũng thành công" Một vị bác học lớn tuổi nói

"-Phải, qua bao năm nghiên cứu, chúng ta cũng đã tạo ra thành công loài sinh vật này" Một bác học khác nói
RENG!!!!!!!!! Tiếng chuông báo động vang lên

"-Có chuyện gì vậy??" Một người trong nhóm nghiên cứu hỏi

"-Viên nghiên cứu bị đột nhập, mọi người mau tìm chỗ núp" Một nhân viên bảo vệ bên ngoài chạy vào
ẦM!!!!!!
Cửa viên nghiên cứu đã bị phá, từ bên ngoài, những kẽ đeo mặt na có vũ trang bước vào, bọn chúng nhìn vào thành quả nghiên cứu của đội ngũ khoa học, rồi một tên bước lên nói

"-Các ngươi làm tốt lắm, với những thứ như vầy, bọn ta sẽ thống trị thế giới" Hắn nói rõ to

"-Này! Các ngươi muốn làm gì" Nhà bác học lớn tuổi bước lên

ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG!!!!!!

Hắn đưa súng lên bắn vào người nhà bác học lớn tuổi, ông ngã xuống

"-Ta muốn lấy đi những thứ các ngươi vừa tạo ra, ai dám lớn tiếng như lão già này thì chịu chung số phận với hắn, nếu im lặng thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ đến việc cho các ngươi sống đấy!" Nói xong hắn bước lại gần lồng thí nghiệm

"-Thật tuyệt vời, điều các ngươi vừa tạo ra thật tuyệt vời đấy! Chúng sẽ là của ta, một mình ta thôi!" Hắn cười lớn

"-Này! Bọn chúng vẫn chưa ổn định, không được lấy đi lúc này! Nguy hiểm lắm" Một người trong nhóm lên tiếng
ĐOÀNG!!!

"-Ta có nhớ là nói các ngươi yên lặng rồi mà! Mọi người, mỡ cửa lồng thí nghiệm và mang chúng đi nào!" Hắn chỉ tay vào những người đi theo hắn

Bọn chúng đi vào bên trong, và mang ra những chiếc hộp thủy tinh nhỏ, bên trong mỗi hộp chứa một con vật nhỏ, nhìn như một con ốc, nhưng không có vỏ bên ngoài

"-Này, đem một tên trong nhóm nghiên cứu đến đây, ta có việc cần hỏi"
Tên đàn em lập tức lôi vào một người phụ nữ trung niên

"-Này cô kia, ta muốn hỏi, ngoài những thứ đàn em ta đem ra ngoài, những thứ còn lại này, chúng có màu rất khác! Tại sao vậy? Nếu cô trả lời ta sẽ cho cô sống sót" Hắn quát

"-Những con vật đó, là loại đặc biệt so với loại các người vừa đem ra, chúng tôi có thử một mẫu thành công ở bên trong, hiện tại nó vẫn đang ngủ, còn những con còn lại đều chưa hoàn thành"

"-Mẫu thành công? Ở đâu, đưa ta đến đó" Hắn đẩy người phụ nữ đi

Người phụ nữ đi đến, mỡ cánh cửa phòng thí nghiệm, có đến 5 cánh cửa với 5 mật mã khóa khác nhau, nhưng sau 5p, cánh cửa cuối cùng được mỡ ra

"-Rồi đấy! Ông có thể thả tôi đi được không?" Người phụ nữ quay lại hỏi
ĐOÀNG!!!

"-Ta cũng định để cô sống, nhưng bản thân ta ghét nhất loại người sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được sống! Tiếc thật đấy! Để ta xem trong này là gì nào" Hắn cười mỉm chi

Tiếng súng đã làm con vật bên trong thức dậy, nó đứng dậy mà nhìn về người vừa bước vào. Một con vật có 4 chân, nhưng phần trên lại giống với con người, nói chính xác nó giống như một nhân mã mặc bộ giáp màu đỏ ...



-NGƯƠI LÀ AI? SAO LẠI BƯỚC VÀO ĐÂY

"-Biết nói cơ à? Tuyệt thật đấy!" hắn cười

-TA CÓ NGHE TIẾNG SÚNG Ở BÊN NGOÀI, LÀ CỦA NGƯƠI PHẢI KHÔNG?

"-Phải, là ta đấy, ta đến đây để giải cứu ngươi thoát khỏi nơi này, hãy cùng ta ra bên ngoài, chỉ cần ngươi phục vụ ta, ngươi sẽ có mọi thứ ngươi muốn" Hắn cười

-NẾU NGƯƠI THẬT SỰ ĐẾN ĐÂY GIẢI CỨU TA THÌ TA CẢM ƠN, TA ĐÃ Ở ĐÂY 2 NĂM, THẬT BUỒN CHÁN

"-Họ đã tạo ra ngươi từ 2 năm trước cơ à? Sao trong tin tức ta nhận được họ chỉ mới nghiên cứu được một năm thôi mà? Mà thôi, không quan trọng, nếu buồn chán thì hãy ra ngoài với ta và phục vụ ta" Hắn bước lại gần hơn

-TIẾC THẬT, TA KHÔNG THÍCH PHỤC VỤ CHO BẤT KỲ AI. À TA NÓI CHO NGƯƠI BIẾT MỘT ĐIỀU, NGƯƠI SAI LẦM KHI MỠ CÁNH CỬA ĐÓ RA ĐẤY, ĐƠN GIẢN VÌ KHÔNG AI DÁM MỠ NÓ RA, NÊN TIN TỨC VỀ TA KHÔNG THỂ ĐẾN ĐƯỢC CHỖ NGƯƠI

"-Ngươi đáng sợ đến vậy sao? HaHaHa! Vậy ta càng muốn có được ngươi!"

-CON NGƯỜI NHỎ BÉ NHƯNG THẬT KIÊU NGẠO

Con vật đưa tay lên, từ tay nó bắn ra một mũi tên rất to, mũi tên găm thẳng vào tường rồi nổ tung

ẦM!!!!!

-CÁNH CỬA ĐÓ LÀM TA KHÔNG THỂ PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA MÌNH TRONG NÀY, NHƯNG GIỜ THÌ KHÁC RỒI, DÙ GÌ CŨNG CẢM ƠN NGƯƠI

"-Này! Ngươi đứng lại!"

-À PHẢI RỒI, TA SẼ TẶNG NGƯƠI MỘT MÓN QUÀ CHIA TAY, TA KHÔNG THÍCH ĐỒNG LOẠI CỦA MÌNH PHỤC VỤ CHO BẤT CỨ AI

Con vật một lần nữa đưa tay lên. Lần này nó bắn vào chiếc xe mà bọn chúng đặt những gì đem ra từ viên nghiên cứu

ẦM!!!

Những con vật từ lồng thủy tinh bò ra ngoài, bắt đầu bám vào những người đứng gần đó, ngay một lát sau, những người đó bắt đầu trở thành những thây ma đi lung tung khắp khu vực

-NGHE NÀY CON NGƯỜI KIA, TA KHÔNG GIẾT NGƯƠI BÂY GIỜ VÌ NGƯƠI ĐÃ GIẢI THOÁT TA, COI NHƯ ĐÓ LÀ LỜI CẢM ƠN, NHƯNG NẾU TA THẤY NGƯƠI MỘT LẦN NỮA, THÌ SẼ KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ NÀO ĐÂU. NÓI CHO NGƯƠI BIẾT, TA KHÔNG ƯA GÌ LOÀI NGƯỜI CÁC NGƯƠI

Tên kia im lặng đứng nhìn những chuyện đang diển ra ... Những thây ma di động bắt đầu tấn công vào những khu vực khác, và một đại dịch bắt đầu diển ra ....
.
.
.
.
.
.

Trở về hiện tại ...

"-Này, nhóc, tỉnh dậy được chưa!" Một giọng nói vang lên

"-Ơ ... Giấc mơ vừa rồi là gì vậy ... Không lẽ là ... Ủa? Ông đâu rồi? Ông không ở đây sao tui lại nghe tiếng nói của ông?" Nhân Ma tỉnh dậy

"-Ta đang ở trong đầu ngươi đây! Tên ngốc!" giọng nói lại vang lên

"-Ặc, nhớ rồi, ông mau chui ra khỏi đầu tôi!!!" Nhân Mã hét lớn

"-Nếu bây giờ ta chui ra khỏi người ngươi, lập tức ngươi sẽ chết, và ta cũng cần một thân xác, ta với ngươi đang cộng sinh, ngươi có thể hiểu như vậy!" Giọng nói vang lên kèm theo tiếng cười

"-Đành vậy! Giấc mơ vừa rồi là quá khứ của ông phải không?" Nhân Mã thắc mắc

"-Phải, nó chính là 1 phần quá khứ của ta!"

"-Nếu ông ghét con người, thì tại sao ông lại cứu tui?" Nhân Mã ôm đầu

"-Ta cũng không biết, đơn giản là ta không muốn nhìn ngươi chết một cách lãng nhách như vậy!"

"-Bây giờ tui có thể làm mọi thứ tui thích một cách tự do phải không?" Nhân Mã hỏi

"-Như vậy cũng được, nhưng ngươi lưu ý một điều, khi ánh mặt trời tắt, ngươi sẽ trở thành hình dạng của ta, và ta cũng có thể điều khiển cơ thể này bất cứ khi nào ta muốn! Ngươi hãy cẩn thận trong hành động của mình, lý do duy nhất ta không ăn não của ngươi là vì ngươi thú vị hơn những kẻ khác. Đừng làm gì khiến ta bất mãn!"

"-Dù ngươi có bất mãn hay không, bây giờ ta cũng sẽ đi gặp bạn bè của mình, ta muốn đưa họ đến nơi an toàn, nếu chỉ đi trên xe bus như thế thì nguy hiểm lắm" Nhân Mã đứng dậy

"-Việc này thì được, ta sẽ để ngươi tự do hành động! Ta cần nghỉ ngơi một tí, ngươi có thể thoải mái, sắp tối rồi đấy, ngươi nên biết buổi tối thân thể ngươi sẽ trở thành như thế nào"

"-Chuyện đó tính sau, ông đồng ý là tốt rồi, đi nào!" Nhân Mã cười và bước ra ngoài

"-Hajzzzz! Ngươi đúng là một kẻ thú vị, à không! Một kẻ không ai ngốc bằng!"

"-Ông không phải là người đầu tiên nói vậy đâu! HaHa!" 

Mình xin kết phần 5, chúc tất cả mọi người một ngày thật ấm áp và hạnh phúc
 
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Zombie Zodiac - Phần 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zombie Zodiac - Phần 5   Zombie Zodiac - Phần 5 Icon_minitimeSun Sep 29, 2013 7:23 pm

Lọ ôi trn của nàng hay quá
 
trucly_baby02
Học sinh nhà Khí
trucly_baby02
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 197
Birthday : 25/09/2000
Join date : 18/09/2013
Zombie Zodiac - Phần 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zombie Zodiac - Phần 5   Zombie Zodiac - Phần 5 Icon_minitimeSun Sep 29, 2013 8:20 pm

hay qué 37 
 
Sponsored content
Zombie Zodiac - Phần 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zombie Zodiac - Phần 5   Zombie Zodiac - Phần 5 Icon_minitime

 
 

Zombie Zodiac - Phần 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 19
» Zombie Zodiac - Phần 20
» Zombie Zodiac - Phần 3
» Zombie Zodiac - Phần 21
» Zombie Zodiac - Phần 22
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-