Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Zombie Zodiac - Phần 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 4   Zombie Zodiac - Phần 4 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 11:35 am

Tác giả: Dream2012



Phần 4: Tử Thủ

"-Này, cậu đã mệt chưa?" Xử Nữ hỏi Cự Giải

"-Củng hơi mệt rồi! Cậu giúp tui lái xe một tí nhé Xử Nữ? Mà cậu có biết lái xe không vậy?" Cự Giải không an tâm lắm

"-Tui biết chứ, hồi trước có được ba chỉ cách lái, nhưng chưa có nhiều thời gian luyện tập, đường này là Đại lộ, không quanh co nhiều đâu, cậu không phải lo, tui lo được. Đi ngủ đi!" Xử Nữ đổi chỗ cho Cự Giải
.
.
.
"-Mọi người! Nghe này!" Xử Nữ la lên

"-Chuyện gì vậy??" Mọi người đồng thanh hỏi

"-Để tui bật to radio lên! Tin vui đấy!" Xử Nữ đưa tay vặn to âm thanh của radio lên

Chúng tôi phát sóng trên kênh radio dân sự, dành cho bất cứ ai ở gần nghe được, chúng tôi là quận đội đang trú đóng tại đại lộ 1A, nhưng ai nghe được xin hãy đến đại lộ,doanh trại của chúng tôi này ở khu vực trung tâm thương mại trên đại lộ, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn trong toàn khu vực đại lộ 1A, nhắc lại một lần nữa ...Rè...Rè.... Chúng tôi.... Rè ... Rè .....

"-Mất sóng rồi!" Nhân Mã chạy lại đá nhẹ vào radio

"-Các cậu biết gì không? Chúng ta đang ở gần đại lộ đó đấy! đi khoảng 3 tiếng nữa sẽ đến đó!" Cự Giải đang nằm bổng dưng bật dậy

"-Cô cũng biết đại lộ đó! Theo cô mọi người đến đó sẽ được an toàn!" Thiên Bình nói

"-Hay quá! Chúng ta được cứu rồi" Kim Ngưu mừng rỡ

"-Này Bạch Dương, gia đình cậu làm trong quân đội, liệu đến đó có gặp được họ không nhỉ?" Cự Giải quay xuống
hỏi Bạch Dương

"-Tui không biết nữa! Nhưng hy vọng là có" Bạch Dương cười

"-Vậy là chúng ta an toàn rồi! Mọi người vất vã quá!" Sư Tử 

"-Sư Tử, lại đây tui nói cái này" Thiên Yết ngoắt sư tử lại

Sư Tử bước lại gần chỗ Thiên Yết

*Nói nhỏ*"-Này, tới đó, tui nghỉ cậu nên nói ra chuyện của cậu đi" Thiên Yết nói thầm vào tai Sư Tử

"-Này! Thôi ngay nhé! Dẹp dẹp!" Sư Tử đỏ mặt ngồi ngay xuống ghế, rồi im ru luôn

"-Cùng tiến đến đại lộ 1A nào mọi người ơi!!!!!" Ma Kết la lớn
.
.
.
.
.
.
Chiếc xe của nhóm bắt đầu đi vào đại lộ 1A .... một sự im lặng đáng sợ bao trùm khu vực ...

"-Này, tại sao họ nói đóng quân tại đây, mà sao thấy nơi này im lặng thế nhỉ, rợn hết cả người" Bảo Bình lấy 2 tay ôm 2 vai của mình

"-Quả thật là quá im lặng, có khi nào là bẫy không?" Thiên Yết ngồi suy tư

"-Chắc không đâu, thây ma làm gì biết suy nghỉ mà bẫy chúng ta! Hy vọng mọi chuyện vẫn ổn" Ma Kết trấn an mọi người

"-Trung tâm thương lại kìa các em!!!" Thiên Bình la lên 

Xe của họ đi lại gần khu vực ... Lều trại dựng lên rất nhiều ... Nhưng ... Không hề có một ai cả

"-Quái lạ, sao vắng thế này, tui cảm thấy không ổn một tí nào" Song Ngư bắt đầu lo lắng

"-Nhìn kìa!" Bạch Dương chỉ tay về phía ngoài cửa sổ

Một chiếc xe tăng bị lật ngữa, gần đó là xác 1 chiếc trực thăng vẫn đang bốc cháy ... Nhưng ... vẫn không thấy một ai, dù là xác người

"-Theo suy đoán của tui, nơi này đả bị tấn công trước khi chúng ta đến đây ...." Ma Kết toát mồ hôi

"-Nhưng tại sao lại không có một ai cả? Dù là một xác chết?" Thiên Yết thắc mắc

"-Tui cũng thấy lạ về chuyện này, nhưng có vẽ như vẫn còn một vài vũ khí và nhiên liệu ở trong các lều, chúng ta nên xuống thu gom rồi chuồn ra khỏi đây ngay" Ma Kết nói

"-Bây giờ thì quá nguy hiểm để vào khu vực này, nhưng đã liều rồi phải liều cho trót. Đành làm theo kế hoạch của Ma Kết vậy!" Xử Nữ đồng ý với Ma Kết

Mọi người dừng xe lại, và đi bộ vào doanh trại, một sự vắng lặng đáng sợ, không có một ai

"-Có rất nhiều súng này mọi người ơi!" Bạch Dương la lớn, chỉ tay vào một cái lều mỡ sẵn, bên trong có rất nhiều súng ống

"-Với số vũ khí này thì chúng ta sẽ ổn thôi!" Sư Tử cười

"-Mọi người mau thu gom đống này nào, trong kia là trung tâm thương mại, chắc sẽ có rất nhiều nhiên liệu, Tớ và Nhân Mã sẽ vào đó thu gom" Thiên Yết kéo Nhân Mã theo

Nhân Mã và Thiên Yết chạy vào trong trung tâm, Trung tâm thương mại trên đại lộ này rất lớn, có đến 8 tầng, thang máy, nước, và những thiết bị điện trong đó có vẽ vẫn còn hoạt động tốt

Nhân Mã và Thiên Yết bước lên tầng 4 .... Họ nhìn xuống dưới qua cửa sổ ... Họ nhìn thấy một thứ ...

"-Cái quái gì thế???? Nhân Mã, cậu có nhìn thấy không?" Thiên Yết hoảng hốt 

"-Có! Thiên Yết, cậu có nghĩ đều tui đang nghĩ không?" Nhân Ma xém nữa té xuống cầu thang

"-Điều duy nhất tớ nghĩ là phải nhanh chóng báo mọi người!! Chạy xuống nhanh nào! Mọi người đang gặp nguy hiểm đấy!" Thiên Yết chạy ngay xuống phía dưới

"-Đó là điều tui đang nghỉ đấy!" Nhân Mã chạy ngay theo phía sau

.
.
.

"-Mọi người! Mau vào đây!!! Nhanh lên!!! Đem theo tất cả vũ khí có thể vào đây!!!!" Nhân Mã và Thiên Yết đồng thanh hét lớn

Mọi người có vẻ hiểu là đã có chuyện, tất cả nhanh chóng chạy vào trong.

"-Chuyện gì vậy?" Sư Tử vội vã hỏi

"-Theo tui, sau khi thấy thứ này mọi người sẽ hiểu" Nhân Mã chạy lên tầng trên, mọi người mau chóng chạy theo

"-Nhìn đi!" Nhân Mã chỉ tay qua cửa sổ

Một đàn thây ma, có thể có đến hàng ngàn con, đang chầm chậm tiến về phía Doanh trại

"-Đông thế cơ à? Bên dưới không thể nhìn thấy được! Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Song Tử lo lắng

"-Chưa hết đâu, nhìn về phía giữa bọn chúng ấy! Có thứ gì đó lạ lắm!" Thiên Yết chỉ về phía đàn thây ma

Một con quái vật khổng lồ, to bằng 4 chiếc xe tăng gộp lại đang đi giữa bọn thây ma đông đúc

"-Nó là thứ gì thế??? Không lẽ ngoài loại thây ma lúc nhúc còn có loại khổng lồ nữa à???" Thiên Bình hoảng hốt

"-Không ai trong chúng ta có thể biết được đó là thứ gì! Nhưng với lũ thây ma này, chúng ta không thể ra ngoài được, vì có vẻ bọn chúng bao vây khu vực này rồi! Thêm cái con to đùng đấy nữa, mặc dù chúng ta không biết nó là gì, nhưng chắc chắn một điều nó rất nguy hiểm" Ma Kết toát mồ hôi hột

"-Điều đó là chắc chắn, nhưng chúng sẽ không dể vào đây đâu, cấu trúc trung tâm này rất chắc chắn, tui đã tìm được công tắc khóa cửa của trung tâm, cửa làm bằng sắt, hơn nữa chỉ cần chúng ta không gây nhiều tiếng động thì chắc bọn chúng sẽ không phát hiện đâu!" Thiên Yết quả quyết

"-Nếu bọn chúng phát hiện thì sao?" Bảo Bình hỏi một cách lo lắng

"-Với số vũ khí mọi người gom được, chúng ta vẫn có hy vọng nhỏ nhoi phá vòng vây ra ngoài, nhưng khả năng chắc chưa đến 1% ..." Thiên Yết tỏ rõ vẻ lo lắng của mình

"-Suy nghĩ lạc quan tí nào mọi người! Thiên Yết, mau nhấn công tắc đóng cửa lại đi, chúng sắp đến rồi kìa! Nhớ kiếm công tắc tắt đèn đi nữa, có thể chúng thấy được ánh sáng đấy" Nhân Mã hối thúc

Những cánh cửa bắt đầu khép lại ... Ánh sáng mặt trời của buổi sương mai cũng không thể lọt vào, bên trong tối dần đi...

"-Cậu có kế hoạch nào khác không Ma Kết?" Nhân Mã quay qua hỏi nhỏ

"-Nếu có thì chúng ta không phải vất vã thế này rồi!" Ma Kết trả lời với vẻ thất vọng

"-Yên tâm đi, nếu có bị phát hiện thì tui sẽ xài lại trò củ lúc ở trường" Nhân Mã cười

"-Thôi đi!! Tui không cho phép ông làm vậy! Yên lặng đi, bị phát hiện là chết cả đám!" Ma Kết đánh nhẹ vào Nhân Mã

Cuối cùng lũ thây ma đã đến, bọn chúng bắt đầu đi xung quanh trung tâm thương mại, nhưng rồi lại bỏ qua và đi tiếp, nhưng ...

RẦM! RẦM! RẦM! Cửa bắt đầu bị đập phá, tiếng đập phá vang lên khiến lũ thây ma vừa bỏ đi quay trở lại

"-Chuyện gì thế? Chúng ta đâu phát ra bất kỳ tiếng động nào???" Ma Kết hoảng hốt

"-Là con to đấy, có vẽ nó không như bọn kia, nó thông minh hơn ... Chúng ta thật sự gặp nguy hiểm rồi" Thiên Yết mồ hôi chảy đầm đề

"-Đành phải chống cự thôi, mọi người, cố gắng phòng thủ nơi này. Tui có một kế hoạch nhỏ, túi này là C4 phải không? Tớ xin nó nhé! Mọi người cho tui 15 phút được không?" Nhân Mã ôm túi C4 lên

"-Bọn này còn lựa chọn khác à? Đành nghe theo cậu vậy! 15 phút chắc là được" Xử Nữ nói

"-Mọi người, hãy phá cầu thang tầng trệt đi, như vậy chúng sẽ khó lên đây, sẽ giúp chúng ta có thêm 1 thời gian ngắn" Ma Kết nói

Mọi người lập tức phá cầu thang, riêng Nhân Mã chạy đi đặt những quả C4 khắp tòa nhà.

"-Có cần tui giúp không Nhân Mã?" Sư Tử hỏi

"-Không cần đâu, cậu đi giúp mọi người đi, nói với mọi người, một lát tui ra hiệu, thì lập tức chạy lên tầng thượng nhé"

RẦM!!!!!! CÁNH CỬA SẮT CỦA TÒA NHÀ ĐÃ BỊ CON QUÁI VẬT KHỔNG LỒ BÓP NÁT, LŨ THÂY MÀ CỨ LẦN LƯỢT TUÔNG VÀO BÊN TRONG, NGHẸT HẾT CẢ MỘT TẦNG, BỌN CHÚNG BẮT ĐẦU TÌM CÁCH LEO LÊN TẦNG TRÊN

"-Mọi người! Bắn đi!" Ma Kết la lớn

"-Ai không biết sử dụng súng thì nói tui nhé! Hoặc dùng lựu đạn chọi vào bọn chúng, khi nãy tui gom được rất nhiều!" Bạch Dương lên tiếng

Lũ thây ma bước vào gần như đều bị hạ, trù con quái vật khổng lồ dù có bắn bao nhiêu vẫn không gục

"-Nó trâu thật đấy!" Thiên Yết vừa nói xong, tiện tay ném luôn một quả lựu đạn xuống phía dưới

"-Này! Tiết kiệm một chút đi, chúng ta lên tầng tiếp theo nào, tầng này không giữ được nữa rồi!" Thiên Bình ra hiệu cho mọi người lên tầng trên

Khi mọi người vừa lên tầng trên, Ma Kết lập tức cầm lựu đạn ném vào cầu thang, cầu thang sập xuống...

"-Như vậy chúng ta sẽ có thêm thời gian" Ma Kết nói

Mọi người tiếp tục bắn xuống tầng dưới, Con quái vật khổng lồ bắt đầu đi chậm lại, Nó cầm vật dụng ở tầng dưới quăng lên phía trên

"-Bạch Dương! Tránh ra!" Cự Giải lao lại phía Bạch Dương, đẩy Bạch Dương ra

ẦM !!!!!

"-Cậu không sao chứ Cự Giải?" Bạch Dương lo lắng hỏi

"-Đồ ngốc! Xém nữa cậu chết rồi đấy!" Cự Giải ôm cánh tay của mình, dường như nó đã bị gãy

"-Cảm ơn cậu, Cự Giải, Tui sẽ lo giúp phần của cậu, cậu đi lên tầng trên với Nhân Mã đi" Bạch Dương nói

"-Tui còn sức mà, cứ bắn tiếp đi, như tui không chết được đâu!" Cự Giải tiếp tục bắn xuống phía dưới

"-Ai ngốc chứ?" Bạch Dương cảm thấy khó chịu

.
.
.
.

"-Được rồi! Mọi người!! Mau lên tầng thượng" Nhân Mã từ trên hét xuống

Mọi người nhanh chóng chạy lên phía trên, lũ thây ma cũng bắt đầu tràn theo, chỉ một lát sau họ lên đến tầng thượng

"-Này mọi người, lũ thây ma đã vào hết trong này chưa?" Nhân Mã hỏi

"-Vào khoảng 80% rồi, bên ngoài vẫn còn một ít" Bạch Dương trả lời

"-Tạm ổn rồi, ngoài kia là dây thừng tui đã nối sẵn từ trên này xuống dưới, một lát sau mọi người đu nó để xuống, tuy hơi nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác. Tui sẽ cho nổ tung nơi này" Nhân Mã cười

Bọn thây ma đã lên tới tầng thượng, bắt đầu tràn về phía mọi người

"-Mọi người, mau xuống đi! Tui đã giăng đủ dây cho mọi người đu xuống một lượt, nhanh lên!" Nhân Mã hét lớn

Mọi người lập tức nắm vào dây, sau khi mọi người đu xuống, Nhân Mã chạy lại cắt dây, Ma Kết là người cuối cùng xuống, sau Nhân Mã

"-Nhân Mã, tại sao chỉ có 11 dây?" Ma Kết hỏi

"-Vì đó là tất cả số dây chúng ta có" giọng Nhân Mã trầm xuống

"-Lại đây nào! Đi xuống chung với tui!" Ma Kết kéo Nhân Mã lại

"-Không thể đâu, đừng ngốc nữa, xuống mau đi, nếu xuống 2 người cùng đu xuống đó, khả năng tiếp đất an toàn sẽ là rất thấp. Hơn nữa lý do quan trọng hơn nữa, nếu không có người ở đây chặn bọn chúng, thì chắc chắn bọn chúng cũng sẽ nhảy xuống dưới trước khi bom phát nổ, tui đã tính toán sai thời gian rồi" Nhân Mã nói

"-Cậu nói cái quái gì thế?? Mau xuống với tui nào!" Ma Kết vẫn cố gắng thuyết phục Nhân Mã xuống với mình

Nhân Mã bước lại gần chỗ Ma Kết, cầm tay Ma Kết năm vào sơi dây

"-Phải! Xuống với mình nào!" Ma Kết mừng rỡ

Nhân Mã nỏi nhỏ vào tai Ma Kết "-Mau rời khỏi đây và chăm sóc họ giúp mình! Nếu cậu là bạn mình thì đừng để cái chết mình vô ích" Rồi xô Ma Kết xuống dưới

"-Nhân Mã!!!!!!!!!!!!!!" Ma Kết la lớn

Nhân Mã quay lại về phía bọn thây ma, trong số đó có cả con quái vật khổng lồ, đưa súng lên bắn về phía chúng và chạy lòng vòng quanh sân thượng, bọn chúng chạy theo ...

"-Bọn bây đúng là lũ không não! ..... Xin lỗi mọi người! ...." 

BÙM !!!!!!!!!

"-Ma Kết, Nhân Mã đâu????" Mọi người hỏi

"-Cậu ấy mãi mãi không bao giờ đi với chúng ta được nữa! ...." Ma Kết nói trong nước mắt

"-Cậu đừng nói với tui là ...!" Sư Tử nói

Ma Kết cầm trên tay khẩu súng "-Chúng ta đi thôi!"

"-Cậu có thể vô tâm như thế sao???" Cự Giải nắm cổ áo của Ma Kết

"-Cậu biết gì!! Im đi!! Nhân Mã chết vì chúng ta!! Tôi sẽ không để cậu ấy chết một cách vô ích!" Ma Kết la lớn, nước mắt chảy ra từ đôi mắt bé nhỏ

"-Thôi, đi nào!" Sư Tử có vẻ hiểu ý, kéo mọi người đi

Chiếc xe một lần nữa khởi động ... Rời khỏi vùng đất chết chóc, nhưng trên xe không còn nguyên vẹn 12 con người nữa ..... Họ tiếp tục khởi hành .....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Này! Tỉnh dậy!
.... Tôi đang ở đâu? Tôi chưa chết sao? Hay tôi đang ở địa ngục?
Hiện tại thì ngươi chưa chết, nhưng sẽ không sống được bao lâu nữa!
Vậy à? Khoan đã, ông là ai? Ông .... ông không phải là người .... 
[Only admins are allowed to see this image]
Ngươi có thể gọi ta là quái vật! Bản thân ta cũng không khác gì con quái vật khổng lồ khi nãy ngươi giết, một thây ma biến dị
Thây ma biết nói chuyện? Đừng có đùa! Chuyện này là không tin được!
Tin hay không thì ta cũng đang ở trước mặt ngươi
Nếu là thây ma, thì tại sao ông lại cứu tôi? Lẽ ra đã ăn thịt tôi rồi
Ta không giống như lũ kia, ta chỉ làm những gì ta thích
Nếu ông đã cứu tôi, tôi nghĩ ông không phải là người xấu
"Người xấu??" Hahahaha, Ta vẫn còn được gọi là người ư? Con người là thứ ta hận nhất! Bọn chúng phá hoại thiên nhiên, hủy hoại cuộc sống của các sinh vật khác trên thế giới này! Và hơn nữa, chúng vừa ruồng bỏ thứ mà chúng đã tạo ra!
Thứ con người tạo ra? Không lẽ ...? Những thây ma này đều do con người tạo ra sao?
Chính xác đấy!
Vậy tại sao ông lại cứu tôi ?
Ta cũng không rõ! Ta chỉ không muốn nhìn ngươi chết như vậy, nhưng dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, với vết thương của vụ nổ đó, người không sống được bao lâu nữa đâu
Ông tên gì?
Sagittarius, đó là tên của ta
Này, Sagi gì đó, ông đã giúp tôi, có thể giúp cho trót không? Tôi muốn sống lại! Còn một việc tôi chưa kịp làm ...
Là do ngươi nói đấy nhé! Ta cũng đang cần một thân xác mới
Á ... Không lẽ ông ....
Yên tâm, ngươi vẫn sẽ là ngươi ... Nằm yên đấy đi ... Sẽ không đau lắm đâu, chỉ là rất đau thôi!
Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!
 
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Zombie Zodiac - Phần 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zombie Zodiac - Phần 4   Zombie Zodiac - Phần 4 Icon_minitimeSun Sep 29, 2013 7:19 pm

bờ ra vồ
hay quá
 
 

Zombie Zodiac - Phần 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 12
» Zombie Zodiac - Phần 17
» Zombie Zodiac - Phần 2
» Zombie Zodiac - Phần 13
» Zombie Zodiac - Phần 18
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-