Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Zombie Zodiac - Phần 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 3   Zombie Zodiac - Phần 3 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 11:06 am

Tác giả: Dream2012



Phần 3: Trang Viên Chết

Sau 2 tiếng ngồi xe, trời cũng đã gần xế chiều ....
"-Đi lâu quá vậy, Cự Giải này, ông tăng tốc một tí được không?" Bạch Dương ở phía sau hối
"-Không phải là do mình đi chậm, mà là do đường xa quá, 60km/h rồi còn đòi gì nữa? Cô ơi, đến ngã tư tiếp theo quẹo phải đúng không ạ?" Cự Giải quay qua cô Thiên Bình hỏi
"-Đúng rồi đấy em, đi khoảng 30 phút nữa là đến rồi, nhà cô ở vùng ngoại ô, nên đi hơi lâu, mà bình thường lâu lâu cô mới về đó, mướn phòng trọ trong thành phố ở để tiện cho công việc, mà Ma Kết này, tại sao lại chọn nhà cô làm điểm đến?" Thiên Bình nhìn Ma Kết
"-Lần trước em có tới nhà cô 1 lần. nơi đó rất rộng, khá tiện cho việc ẩn nấp, với lại theo em nhớ ở đó có trường tập bắn cung nên chắc chắn phải có cung tên và một số thứ khác có thể tự vệ phải không cô?" Ma Kết cười
"-Thì đúng là vậy, nhưng cô vẫn có linh cảm không tốt lắm, mà thôi, mọi người nghỉ ngơi xíu nữa đi, một lát nữa là đến nơi rồi, tới nơi sẽ có chỗ cho mọi người nghỉ ngơi và ăn uống, nhà cô tích trữ đồ ăn nhiều lắm!" Thiên Bình ngồi xuống ghế
"-Mừng quá!" Nhân Mã nghe đến đồ ăn là mắt sáng lên như đèn pha, mà củng phải thôi, từ sáng đến giờ đâu có dịp gì cho mọi người ăn, ai cũng ra đói rã ruột
Song Tử đứng dậy ngồi lại gần Xử Nữ
"-Xử Nữ này, cậu đang làm gì thế, sao từ nãy đến giờ không nghe cậu nói câu nào?" Song Ngư cười hỏi
"-Không có gì đâu, tui chỉ đang lo cho gia đình mình, không biết họ ra sao rồi, gọi điện thoại nãy giờ không được... bực quá!" Xư Nữ cầm điện thoại trên tay
"-Thôi nào! Như tụi mình còn thoát được, ba mẹ tui mình chắc chắn là giỏi hơn tụi mình rất nhiều! Cậu cứ yên tâm đi, tui tin khi chuyện này qua đi, mọi chuyện sẽ trở về như xưa thôi" Nhân Mã cũng lại gần đó ngồi an ủi Xử Nữ
"-Nhân Mã nói đúng đấy, hiện tại chúng ta nên lo cho mình trước, tạm thời quên chuyện gia đình đi, tui tin sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu!" Thiên Yết cũng đến kê bên lúc nào không biết
"-Trời! Tui có nghe nhầm không thế? Cậu vừa an ủi Xử Nữ đấy à Thiên Yết? Hiếm khi thấy cậu như vậy đấy!" Bạch Dương cười khúc khích
"-Đừng chọc Thiên Yết, dù gì cậu ấy vốn cũng là người tốt mà!" Sư Tử nói giúp cho Thiên Yết
"-Nhưng mà .... đến khi nào chuyện này mới kết thúc?" Kim Ngưu hỏi lo lắng
"-Cũng không biết khi nào nữa, tụi mình còn không biết tại sao lại xảy ra chuyện thế này nữa, như trong phim ấy nhỉ?" Ma Kết ngồi xuống nói
"-Thôi đừng buồn nữa mọi người, chúng ta sắp tới rồi! Chuẩn bị mở tiệc nào!!" Cự Giải nói
"-Tiệc gì cơ chứ???" Song Tử nheo mắt hỏi
"-Tiệc kỷ niệm ngày thành lập nhóm chứ tiệc gì, không tổ chức được tiệc ở trường thì tổ chức ở nhà cô, phải không Cự Giải?" Ma Kết cười
"-Cậu cứ như đi guốc trong bụng tớ ấy, đáng sợ thật!" Cự Giải nói
"-Đáng sợ gì? Lo lái xe đi! Ta cho một đạp bây giờ" Ma Kết nheo mắt
.
.
.
.
.
.
.
Một trang viên cổ khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người
"-Wow, nhà cô đó hả? Cô giàu thế?? Bây giờ em mới biết đấy!" Nhân Mã trầm trồ
"-Tại vì hôm trước họp nhóm ở nhà cô cậu cúp nên cậu có biết đâu!" Xử Nữ nói móc
"-Thôi nào! Nhà cô đấy, hy vọng nó là nơi an toàn, Cự Giải, em chạy vào đến mấy bậc thang thì đậu xe ở đó nhé" Thiên Bình đặt tay vào vai Cự Giải
Mọi người bắt đầu xuống xe, đi lên những bậc thang ... Và bắt đầu vào nhà chính
"-Nơi rộng thế này mà chỉ một mình cô ở thôi sao?" Nhân Mã quay qua hỏi
"-Lúc xưa đông người lắm, nhưng mà dần dần họ bỏ vào thành phố làm việc, giờ chỉ còn mình cô, mà hơn nữa lâu lâu mới về một lần, gần như nơi này bị bỏ hoang, không ai dọn dẹp! À, nhắc mới nhớ, các em nam dọn mấy căn phòng giúp cô nhé, mấy em nữ vào đây làm đồ ăn nào!!"
"-Bất công ...." Thiên Yết nói
"-No comment ...." Cự Giải gục xuống
"-Trọng nữ khinh nam ...." Song Ngư than
"-Đói quá trời ơi ...." Xử Nữ ôm bụng
"-Tại sao con gái lại nấu ăn còn con trai lại làm việc mệt nhọc thế này???" Nhân Mã ngồi xuống
"-Thôi các bố, người ta cũng lo nấu ăn chứ bộ, con trai tụi mình khỏe hơn thì lo dọn dẹp đi, rồi còn ăn nữa, dọn xong sớm là được ăn sớm đấy!" Chỉ có một mình Sư Tử là hăng hái
"-Bọn này thua ông rồi đấy Sư Tử, được rồi, dậy nào anh em, ráng dọn xong rồi ăn" Cự Giải đứng lên và bắt đầu làm việc
.
.
.
.
.
Sau bữa tiệc ....
"-No quá! Quả đúng là không uổng công ngồi xe đến đây" Xử Nữ nằm lên sàn nhà
"-Tụi này nấu mà sao không ngon được!" Ma Kết đắc ý
"-Này mọi người, nhìn này, khi nãy dọn phòng tớ kiếm được một đống này!" Nhân Mã ôm một gói to gì đó trên tay rồi đặt xuống đất và mở ra. Bên trong đó là ...
"-Vũ khí ???? Cậu kiếm ở đâu ra đống này thế Nhân Mã, Cung tên, dao ngắn, có cả 1 cây katana nữa nè (1 dạng kiếm nhật)" Sư Tử đứng bật lên
"-Ấy! Mấy món đó của cô mà, sao em lại lôi ra, nguy hiểm lắm" Thiên Bình chạy từ trong bếp ra
"-Của cô á??? Cô là giáo viên hay sát thủ mà có mấy cái này??? " Thiên Yết hỏi
"-Ba của cô sưu tầm rất nhiều những thứ này, sau khi ông mất cô để nó trong nhà kho, trừ cung tên ra những thứ khác cô ít chạm vào" Thiên Bình nói
"-Có súng không cô?" Bạch Dương lại gần hỏi
"-Ba cô chỉ thích vũ khí cổ, cô nghĩ là không có đâu." Thiên Bình quay qua
"-Hjx, em chỉ thích súng thôi, ước gì bây giờ có một cây" Bạch Dương có vẻ thất vọng
"-À khoan, hình như có một cây súng săn trong phòng trong đấy, em vào xem đi, không biết có hợp với em không." Cô chỉ tay vào phòng bên trái
.....
"-Mừng quá, có còn hơn là không. Cảm ơn cô ạ, em còn tìm thấy một ít đạn ở cái hộp ở dưới nữa nè!" Bạch Dương mừng rỡ
"-Mọi người tự vũ trang xong chưa, nhưng nhớ là trừ khi cấp bách lắm thì mới được sử dụng, tránh sử dụng bừa bãi, những thứ này có thể gây nguy hiểm cho người khác đấy!" Ma Kết nói nghiêm túc
"-Trời cũng tối rồi, mấy em con trai thay phiên nhau gác ở bên ngoài nhé, cô với mấy bạn nữ đi tắm rồi đi ngủ!" Thiên Bình xua con trai ra ngoài
"-Quần Áo đây, các em cứ chọn rồi đi theo cô! Nhớ là nam tuyệt đối không được đi theo nhé!" Thiên Bình mở tủ ra
"-Tắm ở đâu vậy cô?" Bảo Bình hỏi
"-Ở sau nhà chính có một suối nước nóng lộ thiên, cô tưởng khi nãy trong nhà bếp em đã thấy nó rồi chứ?" Thiên Bình nói
"-Suối lộ thiên ...... " Nhân Mã ở gần đó nghe được ....
Cạch!
Một cây súng chỉa ngay trán của Nhân Mã
"-Nhìn chộm thì ông sẽ có một cái lỗ ở trên trán đấy nhé!" Bạch Dương đứng kế bên từ lúc nào, chỉa súng vào Nhân Mã.
"-Ấy ấy, đừ..ng ...đừng bắn, nguy hiểm lắm, Tui đâu có ý nhìn trộm .... " Nhân Mã hoảng hồn
"-Tui chỉ cảnh báo thế thôi, làm gì thì làm, coi chừng đấy!" Bạch Dương vác súng vào trong ...
"-Nguy hiểm ghê cậu nhỉ?" Xử Nữ đứng kế bên Nhân Mã từ lúc nào không hay
"-Oái, cậu ở đâu ra thế" Nhân Mã giật mình tập 2
"-Ở đâu không quan trọng, cậu mau ra phòng chính đi, anh em bàn đại sự " Xử Nữ cười đểu
2 Người họ đi trở lại phòng chính
"-Các cậu nghe được gì rồi Xử Nữ, Nhân Mã??" Cự Giải sốt sắn hỏi
"-Bọn họ đi tắm lộ thiên ở một suối nước nóng phía sau, tui nghiên cứu địa hình rồi, rất thuận lợi hehehe!" Xử Nữ cười
"-Này, mấy cậu tính đi nhìn trộm thật đấy à? Xử Nữ, bộ cậu không thấy Bạch Dương hù tớ thế nào sao? Con bé ấy dám nói là dám làm đấy!" Nhân Mã lo lắng
"-Cậu sẽ có một cái lỗ trên trán nếu bị phát hiện, nhưng làm sao phát hiện được cơ chứ. Lo gì?" Xử Nữ nói
"-Mấy người nên thôi ngay cái trò này đi, bị bắt gặp thì cả đám ăn đủ đấy!" Sử Tử lên tiếng
"-Thôi nào! Không cần cứng nhắc thế đâu, tui biết cậu cũng muốn đi lắm mà, phải không? Thậm chí tui còn biết cậu muốn ngắm ai trong số họ nữa mà! HeHe" Thiên Yết đứng đằng sau nói
"-Cậu thôi ngay, sống chết gì tui cũng không đi đâu, mấy cậu thích thì cứ đi!" Sư Tử đỏ mặt
"-Mọi người, có chuyện rồi!" Song Ngư bên ngoài chạy vào, vẻ mặt rất nghiêm túc
"-Chuyện gì thế???" Mọi người đồng thanh hỏi
"-Ra đây xem này!" Song Ngư dẩn mọi người ra ngoài
Mọi người cùng nhau đi ra ngoài
"-Nhìn kìa mọi người!" Song Ngư chỉ tay xuống dưới những bật thang
Hàng chục thây ma đang bước lên từ bậc thang ...
"-Thế quái nào tụi nó ở đây được?" Sư Tử cầm cây kiếm nhật lên, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng
"-Làm sao tớ biết được, xem ra bọn chúng khá đông đấy, để xem nào ... khoảng 13 đứa, gấp đôi chúng ta ẩy nhỉ? Thế là kế hoạch nhìn trộm bị phá sản rồi!" Xử Nử củng gần như chuẩn bị sẵn sàng
"-Về số lượng thì bọn chúng gấp đôi chúng ta, nhưng vấn đề là chúng ta có não, còn bọn chúng không có" Thiên Yết đưa tay lấy mắt kình ra, đeo vào
"-Sao không thử bắt sống một tên để đem về điều tra xem tại sao con người lại trở thành thứ như vậy được nhỉ?" Cự Giải khum người xuống phát biểu ý kiến
"-Sáng kiến đấy Cự Giải à, nhưng trước hết phải cắt đầu vài tên đả" Thiên Yết cười
"-Chậc, chừa phần ác cho tụi này một ít với, ác quá mức cần thiết rồi đấy! Giống trong phim mọi người nhỉ?" Nhân Mã từ trong phòng đem tên và cung ra
"-Cậu biết bắn cung à Nhân Mã?" Xử Nữ hỏi với vẻ nghi ngờ
"-Lúc nhỏ tớ có học một tí, đủ xài thôi, không đến nỗi chính xác 100% nhưng mà đủ để bắn chính xác tầm gần" Nhân Mã cười
"-Mọi người, chiến thuật là thế này, tớ và Sư Tử sẽ dụ bọn chúng lên đây, bên trong túi đồ có mấy ngọn đuốt với hột quẹt và một ít xăng dự trử từ xe, các cậu đổ sẵn xăng, đợi chúng đến đủ gần thì chiên chúng nhé" Thiên Yết đứng lên cầm theo một cây dao ngắn
"-Đi nào, Thiên Yết!" Sư Tử và Thiên Yết lao xuống bậc thang
Sư Tử vung kiếm lên chém vào một tên thây ma gần đó, tiếng động phát lên làm những tên còn lại chú ý vào, Thiên Yết cũng đâm một dao vào đầu một tên khác
"-Sử Tử, phía sau!!" Thiên Yết la lớn
"-Hả?" Sư Tử giật mình quay về phía sau
.
.
.
PHẬP!
.
.
.
Tên thây ma phía sau Sư Tử ngã xuống với một mũi tên ngay đầu, Sư Tử nhìn lên phía trên bậc thang, Nhân Mã đứng ở đó.
"-Này, cẩn thận một tí chứ, tớ mà không cứu là cậu die rồi đấy! Dụ tất cả bọn chúng lên đây, nhanh lên nào!" Nhân Mã hét lớn
Sư Tử và Thiên Yết chạy ngược lại lên bậc thang, kèm theo phía sau là 10 tên thây ma còn lại
"Nổi lửa lên!!!!" Xử Nữ la lớn
PHỪNG!!!!!!
Ngọn lửa lớn được nổi lên, Sư Tử và Thiên Yết chạy kịp ra khỏi ngọn lửa đó
"-Này, sớm thế, một tí nữa là giết chết bọn này rồi!" Thiên Yết nói
"-Người ác sống lâu lắm, chết không nổi đâu!" Cự Giải cười
"-Thôi nào! Kiểm tra xem bọn chúng chết chưa!" Song Ngư lại gần đám lửa
Không thể tin được, những tên thây ma vẫn di chuyển, người đầy lửa, lao lên về phía bật thang
"-Chết rồi! Lửa không ăn nhằm gì với chúng sao? Vậy là chúng ta còn phải bem đến 10 tên nữa! Mà tại sao lửa lại không đốt chết được chúng chứ?" Xử Nử lo lắng
"-Tui không biết nữa, nhưng khi nãy xuống dưới, phải chém vào đầu thì chúng nó mới chết" Sư Tử nói
"-Bọn chúng làm gì có não? Tại sao lại phải chém vào đầu mới chết?" Nhân Mã thắc mắc
"-Vậy chắc chắn đầu của chúng phải có gì đó!" Song Ngư quả quyết
Một tên thây ma lao ra từ đám lửa, lao thẳng để Cự Giải
"-Không ổn rồi, quên mất! Cự Giải, chạy mau!!!!" Nhân Mã hét lớn
Đoàng!!!!!!
Một phát đạn thẳng vào đầu, tên thây ma ngã xuống
"-Này, mấy người canh chừng kiểu gì thế! Tắm một tí cũng không yên là sao? Lại còn đốt lữa trại nữa à?" Bạch Dương đứng trên nóc nhà từ lúc nào không biết, người vẫn còn quấn khăn tắm
"-Một tên nữa đến kìa!" Sư Tử la lên
Phập!!!!!!!!!
Một mũi tên găm vào đầu tên thây ma vừa đi ra
"-Các em cẩn thận một tí chứ, đốt cháy cả mấy bậc thang gỗ của cô rồi! Hình như còn mấy tên nữa, các em lo nốt rồi dập lửa giùm cô" Thiên Bình xuất hiện, đứng kế bên Bạch Dương
"-6 thằng con trai mà phải nhờ vào sự giúp đở của 2 người con gái, nhục mặt thật đấy" Sư Tử ngồi ức chế
"-Thôi nào, ngắt đầu hết mấy tên còn lại nào!" Thiên Yết lao lên
Một lát sau .... Mọi chuyện kết thúc .... Lửa đã được dập tắt
"-Này, Sư Tử, cậu cắt đầu một tên đem đến đây giúp tui, tui muốn xem bên trong đầu bọn chúng có gì!" Thiên Yết nói với Sư Tử
"-Eo ôi, tởm thế, cậu tính bổ đôi đầu nó ra à? Mà cũng được thôi, chờ tui một tí" Sư Tử đi lại xác một con thây ma
"-Làm nhanh nhanh giùm tui cái, cậu làm từ từ thế còn tởm hơn là bổ đầu nó ra đấy!" Thiên Yết hối
Sư Tử cắt đầu một tên thây ma, quăng về phía Thiên Yết, cái đầu rớt ngay trước mặt Xử Nữ
"Éc! Mấy cậu làm gì mà kinh dị thế" Xử Nữ giật mình
"-Suỵt, yên nào, cậu giữ giùm tớ, tớ cắt đôi nó ra" Thiên Bình kéo tay Xử Nữ xuống
"-Eo ôi, ghê quá ông ơi! Nhanh nhanh kẻo tui ọe đấy!" Xử Nữ ngồi, mặt mày xanh hết
............
"-Mọi người, lại đây nào!!! Có cái này hay lắm!!!" Thiên Yết hét lớn, gọi mọi người
Mọi người lập tức chạy lại gần Thiên Yết.
"-Sặc, cậu làm gì ghê thế???" Ma Kết xanh mặt
Bảo Bình, Song Tử, Kim Ngưu sau khi nhìn thấy lập tức chạy thẳng vào tolet ....
"-Các cậu nhìn này!" Thiên Yết cầm trên tay một con vật gì đó đã chết, giống như một con ốc nhỏ nhưng không có vỏ
"-Tớ lấy ra từ đầu của tên thây ma này, bên trong não đã mất, chỉ còn duy nhất con vật này, hình như nó chết rồi" Thiên Yết cầm nó trên tay đưa về phía mọi người
"-Xem ra đây là thứ làm mọi người trở thành quái vật như vậy, cô chưa từng thấy loài vật này?" Thiên Bình ngồi xuống quan sát nó
Song Tử chạy đến, vẻ mặt sợ hãi
"-Mọi người ơi, bọn chúng đến tiếp kìa!!!!" Song Tử la lớn
Thiên Yết và Nhân Mã đứng bật dậy, nhìn xuống phía dưới, ở ngoài cửa, hàng trăm tên thây ma khác đang ở ngoài đấy
"-Không ổn rồi mọi người ơi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, đem theo lương thực dự trữ nào" Nhân Mã nói xong chạy vào phòng ôm đồ đặc hành lý
"-Tối rồi mà cũng không ngủ được, nhanh nào mọi người, có một đường ra ngoài ở phía sau, lập tức lên xe nào!!!" Thiên Bình đứng dậy chạy vào phòng giúp mọi người mang hành lý
.
.
.
Một lát sau, mọi người lên đến xe, và khởi hành rời khỏi trang viên bằng lối sau. May mắn rằng bọn thây ma vẫn chưa vây đến lối sau, mọi người rời khỏi trang viên một cách an toàn
"-Này, ai mệt thì ngủ đi, tớ không buồn ngũ, với lại xem ra xe vẫn còn 5 thùng săn dự trử, đủ để đưa chúng ta đến nơi nào đó nhất định, các cậu cứ ngủ, tui sẽ lái xe" Cự Giải nói với mọi người
"-Cảm ơn cậu nhé Cự Giải, tui sẽ ngũ một lát rồi thay ca cho cậu" Xử Nữ nói
Đã 0h đêm, chiếc xe và 12 chòm sao đang di chuyển trên một con đường xa lộ ... Và hơn nửa, nguy hiểm vẫn luôn rình rập họ
 
 

Zombie Zodiac - Phần 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 12
» Zombie Zodiac - Phần 17
» Zombie Zodiac - Phần 2
» Zombie Zodiac - Phần 13
» Zombie Zodiac - Phần 18
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-