Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Zombie Zodiac - Phần 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 2   Zombie Zodiac - Phần 2 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 11:05 am

Tác giả: Dream2012



Phần 2: Trốn Thoát
RẦM!!!! CÁNH CỬA TRƯỜNG HỌC SẬP XUỐNG ....
"-Mọi người tạm thời yên tâm, chúng ta ở tầng 3, tính sức người thường đi từ tầng 1 lên tầng 3 nhanh lắm cũng là 5 phút, còn đây là lũ thây ma, chắc chắn những người lộn xộn bên dưới sẽ thu hút chúng trước, theo tui tính toán thì chúng ta còn khoảng 15 phút chuẩn bị trước khi thây ma tràn ngập ngôi trường này" Ma Kết nghiêm túc nói
"-Vậy cậu tính chuẩn bị thế nào để thoát khỏi đây, cánh cửa bọn chúng vừa đập sập là cánh cửa duy nhất vào trường này mà" Cự Giải lo lắng hỏi
"-Cậu sai rồi, tui biết một đường bí mật có thể lẻn ra khỏi trường, tên Nhân Mã đã làm ra nó để tiện cho việc cúp học, đó là một cái lỗ nhỏ thông với bãi giữ xe, nếu 12 người chúng ta lần lượt chui qua và lấy xe chạy đến nơi mình chỉ định, thì mọi người sẽ được an toàn" Ma Kết bình tỉnh giải thích
"-Nếu thật có cái lổ đó, thì chúng ta vẫn phải đi xuống bên dưới, mà bên dưới thì tràn ngập thây ma, cậu có nghiêm túc không đấy, và hơn nữa nơi chỉ định cậu nói là nơi nào, còn nơi vững chắc hơn ngôi trường này à?" Sư Tử hỏi
"-Theo những gì tui biết về thây ma, chúng bị thu hút bởi tiếng động, thứ mà tớ và Nhân Mã chuẩn bị trong tiết mục này gây ra tiếng động rất lớn, sẽ làm chúng phân tâm một thời gian ngắn đủ để chúng ta chạy xuống dưới đó, mọi người nên chuẩn bị tinh thần chạy khi tớ ra hiệu. Còn về nơi tớ chỉ định, là nhà cô Thiên Bình đấy, ở đó có 1 trang viên để tập bắn cung, xung quanh được tường cao bảo vệ, cửa sắt chắc chắn hơn ở đây nhiều" Ma Kết nói rõ ràng hơn
"-Nhà cô ổn đấy, nhưng mà nơi đó cách đây khá xa, ở tận vùng ngoại ô, liệu chúng ta có an toàn đến đó không, mà em lấy thông tin từ thây ma ở đâu thế? Sao cô chưa bao giờ nghe em nhắc đến" Thiên Bình thắc mắc
"-Ở trong phim đấy cô, em coi phim thấy thây ma thường bị thu hút bởi âm thanh" Ma Kết cười
"-Giờ này mà còn đùa được à! Những thông tin về thây ma của cậu liệu có ổn không thế? Lỡ phim không đúng thì sao?" Thiên Yết đứng lên hỏi
"-Cậu còn sự lựa chọn nào khác à? Phải liều thôi!" Ma Kết nhìn Thiên Yết
"-Đành vậy, nghe theo cậu lần này, nếu có chết thì tui sẽ ám cậu đấy!" Thiên Yết cười
"-Lo gì! Nếu người mưu mẹo như cậu mà chết thì tui làm sao sống nổi, mọi người, chúng ta chuẩn bị nào, có vẽ như bọn chúng nhanh hơn tui dự tính, Nhân Mã, sau khi tui ra hiệu chạy cậu kích hoạt ngay món đó nhé!" Ma Kết cầm cặp trên tay, chuẩn bị chạy
"-Ok! Cứ tin ở tui! Bắt đầu thấy hồi hộp rồi đó! Sợ nhưng mà vui vui" Nhân Mã cười
"-Tui hy vọng cậu vẫn giữ được nụ cười đó sau khi chúng ta thoát khỏi đây! Mọi người, đi nào, từ từ thôi! Nhân Mã, bật đi!" Ma Kết nhón chân đi ra khỏi lớp
Từ 4 phía của trường học vang lên
HÔM NAY LÀ NGÀY THÀNH LẬP NHÓM CỦA CHÚNG TA CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY THẬT ẤM ÁP VÀ HẠNH PHÚC, CHÚNG TA BẮT ĐẦU VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CHÍNH HÔM NAY ..... [GIỌNG CỦA MA KẾT]
Lũ thây ma bắt đầu tập trung vào những nơi phát tiếng nói
"-Ra thứ 2 người chuẩn bị là bài thuyết trình này, mà cậu tốn bao nhiêu cái loa để phát chúng vậy?" Bảo Bình vừa chạy vừa hỏi
"-Theo kế hoạch tớ thì chỉ có 4 cái thôi, nhưng tên Nhân Mã kia mua thêm gần chục cái nữa để khắp trường, hắn đôi lúc cũng có ích đấy, cậu lo chạy đi, đừng gây tiếng động nhiều, có vẻ kế hoạch của tớ thành công bước đầu, bọn chúng thật sự bị thu hút bởi âm thanh!" Ma Kết cười nhẹ
"-Ủa, sao các lớp học không có học sinh nào, mọi người đâu cả rồi?" cô Thiên Bình ngó qua lại
"-Theo em thấy phần lớn học sinh hoảng loạn đã bị thây ma ăn thịt phía dưới, và có lẽ cũng trở thành thây ma rồi! Còn phần còn lại chắc cũng đã tìm cách thoát ra như chúng ta hoặc tìm chỗ nấp ở đâu đó trong trường, chúng ta nên lo việc của mình trước, đừng chú ý nhiều, nhanh chóng thoát khỏi đây nào" Sư tử lên tiếng
Bọn họ bắt đầu chạy từ tầng 3 xuống một cách im lặng. Có vẻ như cách của Ma kết thật sự có tác dụng... Nhưng rồi khi đến tầng 1 ....
"-Ui!! Đau quá" Bảo Bình la lên
"-Chuyện gì vậy Bảo Bình?" Nhân Mã dừng lại hỏi làm những người khác cũng dừng lại theo
"-Chân tớ bị trật rồi, làm sao bây giờ???" Bảo Bình ngồi xuống, ôm chân
"-Khổ rồi, bọn này cũng không thể bỏ cậu lại được! Được rồi, tớ sẽ bế cậu" Song Ngư nói
"-Này Ma Kết, cậu có chú ý không, hình như âm thanh của cái loa đã tắt, ngay trước khi Bảo Bình la lên" Sư Tử nói với Ma Kết
"-Ừ! phải rồi! Vậy tiếng la của Bảo Bình khi nãy ....... Không ổn rồi!" Ma kết hoảng hốt
Rất nhiều thây ma đã tập trung phía sau họ, và đang bắt đầu tiến tới gần hơn, khuôn mặt mọi người ai cũng có vẻ hoảng hốt
"-Không ổn rồi, chúng ta cần chạy nhanh lên, mấy cái loa đó hư đúng lúc vậy???? Mà chả lẽ hư cùng một lúc mười mấy cái loa sao?" Ma Kết kéo mọi người chạy
Do Song Ngư phải bế Bảo Bình, nên nhóm bọn họ di chuyển khá chậm, dường như không đủ nhanh để thoát khỏi lũ thây ma
"-Các cậu nên bỏ mình ở lại đi! Mình bị trật chân, mang mình theo chỉ làm gánh nặng cho mọi người" Bảo Bình nói
"-Cậu ngốc vừa thôi! Chả phải lúc nãy tui đã nói rằng 12 chòm sao không thể thiếu 1 à? Yên Lặng đi, đừng vùng vẫy mọi người sẽ càng chậm thêm đấy! Nhất định bọn này không bỏ cậu lại đâu" Ma Kết nói
Bỗng dưng Nhân Mã dừng lại
"-Tới chuyện gì nữa đây Nhân Mã???" Ma Kết quay qua hỏi
"-Các cậu đi trước đi, nếu với tốc độ này bọn chúng chắc chắn sẽ bắt kịp, tớ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng!" Nhân Mã lên tiếng
"-Tui đã nói rằng 12 chòm sao không thể thiếu 1 hay sao! Nói lần này lần thứ 3 rồi mà cậu vẫn chưa nghe thủng hả? Đừng có nhùng nhằng, chạy mau, cậu chết thì bọn này biết làm sao???" Ma Kết la lớn
"-Ấy! Nói nhỏ thui, tui nói là tui đánh lạc hướng chứ có nói là sẽ chết đâu, tui làm sao chết được, lo bò trắng răng, lo chạy đi, gặp nhau ở bãi giữ xe! Cứ yên tâm chạy trước đi, nhanh lên, tui không chết đâu, hứa đấy!" Nhân Mã cười
"-Tui sẽ ở lại với cậu, hai người vẫn tốt hơn, hơn nữa nếu cậu đã hứa chắc chắn sẽ sống thì tui cũng muốn xem cậu làm thế nào!" Sư Tử bước ra nói
"-Tùy cậu thôi! Tui có tính trước trường hợp hư loa từ lúc nãy, mọi người đi đi, 2 đứa tụi này sẽ đánh lạc hướng chúng, 10 phút sau gặp ở bãi giữ xe nhá" Nhân Mã kéo Sư Tử theo
"-Tui tin lời hứa của cậu đấy! Đừng làm bọn này thất vọng, mọi người, đi nào!" Ma Kết kéo những người còn lại đi
Họ đi xuống cầu thang khuất bóng ...
"-Này Sư Tử, ngọn gió nào nói với cậu ở lại đây với tớ vậy?" Nhân Mã quay qua hỏi
"-Làm sao để cậu dành hết phần người hùng được, thế giờ kế hoạch của cậu là gì?" Sư Tử cười
"-Chờ chết chứ làm gì " Nhân Mã cười to
"-Cậu đùa tui chắc!" Sư Tử xém nữa té ngữa
"-Ừ! Tui đùa đấy, nhìn cái này này!" Nhân Mã móc từ túi quần ra một đống pháo nhỏ
"-Pháo á? cậu lấy đâu ra mấy thứ này? Đốt pháo bị cấm đấy!" Sư Tử lùi lại
"-Cậu cứng nhắc quá đấy! Lúc này rồi mà còn cấm với không cấm nữa! Tui mua được của con bé Bạch Dương, tính để đốt cho tiết mục, nhưng có lẽ bây giờ nó có thể hiệu quả với lũ này! Này, cậu cũng cầm một ít đi, có cả hột quẹt nữa này, hiện tại pháo trong túi còn khoảng 15 viên, chắc đủ để quay ngược lại tầng 3" Nhân Mã dúi vào tay Sư Tử một ít pháo và một cái hột quẹt
"-Lại phải về tầng 3 sao?" Sư Tử thắc mắc
"-Cứ nghe tớ đi, lên đó cậu sẽ hiểu! Bọn chúng đến kìa, ném pháo về phía ngoài hành lang để gây tiếng động thu hút sự chú ý của bọn chúng, rồi chạy thẳng lên tầng 3 nhé, cứ một khoảng thì ném 1 cái, đừng để bọn chúng mất dấu chúng ta" Nhân Mã bắt đầu chạy
"-Được thôi!" Sư Tử chạy theo
Những mẫu pháo được quăng dọc hành lang, thu hút sự chú ý của phần lớn thây ma đang ở trong trường, bọn chúng bắt đầu dồn dập đổ về tầng trên theo dấu tích của 2 cậu học sinh
"-Được rồi, chúng ta đã trở lại lớp!" Sư Tử thở hổn hểnh
"-Nhìn kìa, có vẽ chúng ta bị bao vây từ hai phía rồi, bọn chúng đông thật đấy, hình như hầu hết đều tập trung ở khu này rồi, mọi người có thể bình yên chạy xuống cái lỗ thoát hiểm đó" Nhân Mã vừa nói vừa cười
"-Vậy giờ cậu tính làm gì tiếp?" Sư Tử quay qua hỏi
"-Cậu chạy lại gỡ cái cửa sổ ra" Nhân Mã chỉ vào cửa sổ trong lớp học
"-Gỡ cửa sổ? Là sao?" Sư Tử chưa hiểu
"-Cứ lại gỡ nó ra thôi, nhanh lên, không còn thời gian" Nhân Mã hối thúc
Sư Tử chạy lại gần cửa sổ, và quả thật, chỉ cần kéo nhẹ là lập tức cửa sổ bung ra
"-Cậu nhảy xuống dưới đi Sư Tử" Nhân Mã đẩy vai Sư Tử
"-Cậu đang đùa à, tụi mình đang ở tầng 3 đó!" Sư Tử lui ra
"-Nói thiệt đó! Cậu nhảy đi, tơ cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra" Nói dứt câu Nhân Mã xô thẳng Sư Tử xuống dưới
"-Có chết tui cũng không tha cho cậu đâu!!!! AAAAAAA! Hự!" Sư Tử đáp xuống một thứ gì đó khá mềm
"Hôm qua tớ đề phòng đốt pháo sẽ gây cháy nổ nên đã đục cái cửa sổ và chuẩn bị sẵn 5 lớp nệm thể dục ở dưới đó!" Nhân Mã la lớn xuống dưới
"-Cậu chơi được đấy! Còn không mau xuống đây?" Sư Tử la từ dưới lên
Nhân Mã chưa nhảy xuống mà lại đi về phía cổng dốt một mẩu pháo rồi hét lớn
"-Lại đây nào! Lũ ngốc không não!"
Thây Ma từ 2 phía ùa về phòng học nơi Nhân Mã đứng
.
.
.
.
.
.
.
.
"-Để xem cái này có giúp chúng mày bay được không" Nhân Mã đốt thêm một mẫu pháo, quăng vào thùng rác trong lớp, lửa bừng lên
"-Khi sáng tao có nhét một đống giấy lộn vào trong này, chỉ một vài giây nữa lửa sẽ bén vào mạch điện, thổi tung hết! Haha, chào nhé! Chúc tụi bây một ngày thật "ấm áp"! Nói dứt câu Nhân Mã chạy về phía cửa sổ và nhảy ngay xuống dưới
BÙM!!!!!!!!
"-Hự!" Nhân Mã té vào nệm
"-Cậu cho nổ cả phòng học như thế đấy à?" Sư Tử đứng ở dưới nhìn về đám lửa phía trên
"-Pháo hoa mừng ngày kỷ niệm của chúng ta đấy! Tiếng nổ vừa rồi chắc sẽ thu hút được phần còn lại của thây ma trong trường, nó sẽ giúp chúng ta có thêm ít thời gian, cái lỗ thoát hiểm gần đây thôi, có lẽ mọi người đã tới đó hết rồi!" Nhân Mã đứng dậy và kéo Sư Tử chạy
"-Đi thôi, cậu làm cứ như phim hành động kinh dị ấy nhỉ?" Sư Tử vừa chạy vừa cười
"-Ước gì đây chỉ là phim thôi nhỉ? Thôi đừng gây tiếng động kẻo lại phiền đấy!" Nhân Mã cũng cười nhẹ
Một lát sau....
"-Cái lỗ đó kìa, chui qua thôi!" Nhân Mã chỉ tay vào cái lỗ được khoan một cách sơ sài trên bức tường nhà trường
Khi họ chui qua...
"-Họ kia rồi!" Bảo Bình chỉ tay về phía Nhân Mã và Sư Tử
"-Mọi người vẫn ổn cả! Mừng quá!" Nhân Mã chạy lại
"-Suỵt!!! Im lặng nào! Chết cả đám bây giờ, nhìn hướng kia kìa!" Ma Kết chỉ tay về phía cổng của khu giữ xe, một vài tên thây ma đã đứng ở đấy
"-Bọn chúng vào tận đây rồi cơ à??" Nhân Mã ngồi xuống hỏi Ma Kết
"-Ừ! Lúc nãy đông lắm, nhưng có mấy tiếng nổ phát ra từ trường học, nên bọn chúng đó di chuyển qua đó bớt!" Ma Kết trả lời
"-Ra là thế!" Nhân Mã và Sư Tử đồng thanh
"-Đừng nói mấy tiếng nổ đó là do mấy ông gây ra nhé!" Ma Kết đưa mặt lại gần hỏi một cách tò mò
"-Ờ! Đại loại thế! Mà bây giờ phải làm sao đây?" Nhân Ma hỏi
"-Nhìn thấy cái xe bus đó không? Chúng ta chỉ cần lên được đó, và khởi động xe thoát khỏi đây thôi!" Ma Kết chỉ về xe bus
"-Nhưng mà không có chìa khóa làm sao khởi động???" Sư Tử nhìn xe một lúc rồi quay qua hỏi
"-Chuyện đó không phải lo! Việc của chàng mà! Cự Giải ta đây sẽ lo vụ bẽ khóa xe!" Cự Giải vỗ ngực đầy tự tin
"-Trước giờ tui tưởng ông chỉ biết lái xe thui chớ" Nhân Mã nheo mắt nghi ngờ
"-Ta nói thật đấy, Ma Kết, dẩn đường nào!"Cự Giải hối
"-Lấy lại được bình tỉnh rồi à! Khi ông lấy lại được bình tĩnh thì khác hẳn nhỉ? Cứ như người 2 nhân cách ấy! Hihi" Bạch Dương ở phía sau lên tiếng
"-Được rồi mấy anh chị, đi nào!" Ma Kết đứng dậy và đi nhẹ ra
Chỉ một lát sau, mọi người đã lên được xe bus, Cự Giải bắt tay vào hành động "phạm pháp" của mình.
5 phút sau ...
..............................
"-Xe chạy rồi mọi người ơi!" Cự Giải la to.
"-Khởi hành nào các em" Thiên Bình ngồi ở ghế đầu đứng lên nói
"-Còn lũ thây ma ở phía cửa thì sao?" Cự Giải quay qua hỏi
"-Cán hết đi, chạy đi nào!" Thiên Yết ngồi sau ghế la lớn
"-Quả thật không ai ác bằng cậu!" Cự Giải đạp ga
Chiếc xe đâm thẳng ra cửa và chạy theo con đường lớn ở ngoài trường .... Hướng thẳng đến nhà cô Thiên Bình. Nơi mà họ cho rằng là nơi an toàn hiện tại ....
 
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Zombie Zodiac - Phần 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zombie Zodiac - Phần 2   Zombie Zodiac - Phần 2 Icon_minitimeSun Sep 29, 2013 6:36 pm

hay quá
 
 

Zombie Zodiac - Phần 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 22
» Zombie Zodiac - Phần 23
» Zombie Zodiac - Phần 1
» Zombie Zodiac - Phần 6
» Zombie Zodiac - Phần 7
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-