Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Mừng sinh nhật forum] From Ennie ~

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
[Mừng sinh nhật forum] From Ennie ~ Empty
Bài gửiTiêu đề: [Mừng sinh nhật forum] From Ennie ~   [Mừng sinh nhật forum] From Ennie ~ Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 12:01 am


Ayya ... nếu bây giờ mà Ennie viết cho nó có nước mắt tí chắc Ennie thành kẻ độc ác quá ~ 


Nên bây giờ chỉ là những dòng ngăn ngắn , nho nhỏ , nhảm nhảm của Ennie thôi ... 


~o0o~


Annyeong~


Thật sự là ko biết bắt đầu từ đâu cả ... !


Ai cũng biết tớ là Ennie rồi nha ... biết rồi đó ~


Câu chuyên muôn thuở gợi lên những dòng đằng sau là tại sao lại biết đến forum mình ... Tớ cũng sẽ bắt đầu từ đó ...


~oOo~
Câu chuyện của tớ chẳng hề có mẹ , cha , chị , cô , dì , chú , bác , anh , em gì giới thiệu vào ... Nó chỉ có mình tớ và forum này . 


Tớ biết đến forum vào cái ngày mà tôi chính thức bị nghiện truyên 12cs ... lúc đó tớ đã có dự định viết một LONGFIC 12cs để post ở đâu đó . 


Chỗ này thì tớ tất nhiên phải cảm ơn bác Gồ Thông Thái đã chỉ Enn vô cái forum này ... 


Hồi đó là hồi còn ở forum cũ cơ !


Sau khi hay tin 4r dời sang 4r mới tớ đã truy lùng rất gắt gao cái url của 4r mới ... và cũng chính bác Chrome và bác Gồ đã chỉ tớ đi đúng đường vào được cái 4r mới .


Tớ vẫn còn nhớ fic đầu tiên mà tớ đọc ở 4r mình là " Thiên sứ định mệnh " ~


~oOo~


Thật sự là rất - rất khó để làm quen hết cả forum mình ... Nhưng hình như người đầu tiên tớ nói chuyện nhiều là Pờ Lôi và từ Pờ Lôi mới làm quen được hết những sunbae trong forum mình .


Chỗ này cảm ơn Pờ Lôi .


Và fic đầu tiên tớ comt hình như là fic " Love you , don't ask me why " của Park Sung Min ( lúc đó ấn tượng với cái chỗ horoscope của Min và cái avt Pink Boy SJ của Min ) và Min cũng là TB đầu tiên trong forum tớ quen  biết .


Chỗ này tới cảm ơn Park Sung Min ~


Và tớ cảm ơn nhất là admin của forum mình - Hoàng Kim vì đã xây dưng lên một forum vững mạnh và đẹp đẽ đến thế ~


Và bla bla bla rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác mà tớ sẽ tóm chung lại là " tất cả " !


~oOOo~


Ohm ... việc vào 4r mình hằng ngày như thói quen của tớ rồi ... Hôm nào không lên 4r là không ngủ được , cứ như đánh răng rửa mặt ấy .


Ở forum mình , tớ tìm thấy rất nhiều điều thú vị trong từng topic , từng comment của các mem trong forum mình . 


Ấn tượng đầu tiên về forum là forum có rất nhiều truyện hay và tớ cực kì thích điều này .


Một forum cần có rất nhiều thời gian để phát triển , nhanh nhất là khoảng chừng ba đến bốn tháng cho việc quảng bá , update , chỉnh sửa hãy lập topic , tuyển mod . Dù không rành hay còn gọi là không biết nhiều về lịch sử của forum nhưng theo như mình thấy thì forum mình phát triển khá là nhanh . Lực lượng mod , admin hùng hậu rất chất lượng của forum khiến mình cảm thấy hơi bị phục . 


Tớ cũng từng là một admin cho rất nhiều website , page nên Enn cũng hiểu không ít về những thứ mà những người đầu tiên đến với forum đã làm ... nhất là admin và kĩ thuật viên .


Tớ rất biết ơn điều đó !


~OoO~


Gia đình ... ohm con người ta chỉ có một , còntớthì có hai gia đình - ảo và thật . 



Gia đình thật ... nuôi tớ từ hồi còn bé tí , chu cấp cho tớ để tớ có thể có một cuộc sống hoàn hảo , không lo toan hay buồn bã . Tớ cực kì yêu gia đình thật ~


Gia đình ảo - chính nơi đây , nơi mà mọi người chém chặt nhau từng phú , hô gió gọi chớp từng đợt trong chatbox . Gia đình ảo này không nuôi Enn được bữa nào , nhưng gia đình ảo này nuôi tớ trong từng cung bậc cảm xúc khiến tớ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều .


Tớ rất quý gia đình ảo ~


Ở forum mình êm đềm lắm ... Không có những trận war nảy lửa có thể kéo dài cả tháng trời của các fandom với nhau , hay là đả kích nói xéo nhau như bạn bè ở đời thật ... 


Có thể nói ... forum với tớ như một dòng sông chảy ngược vào tim . Từng đợt sóng cảm xúc xô nhè nhẹ vào tim khiến con người ta cảm thấy thoải mái , hay những lúc bụi kim cương trôi lềnh bềnh trên sông lọt vào tim ... đó là những lúc con người ta ghi nhớ kỉ niệm ấy , nó trong suốt ... lấp lánh đáng quý như viên kim cương lộng lẫy . 


Thế còn ... bộ mặt thật ?


Điều duy nhất mà tớ cảm nhận được khi nói chuyện với các member trong forum mình là cách nói chuyện luôn hiện lên một nét gì đó rất riêng và chân thật . 


Có người thì rất bá đạo , có người thì lãnh đạm nhẹ nhàng , có người thì yêu thích việc troll người khác , có người nói chuyện phải dè chừng , ... 


Mỗi người một chất và trộn lại với nhau ta được một forum hoàn hảo , giản dị và thân thiện . Bức tranh đủ màu đủ sắc độ ấy khiến người ta vào một lần là nhớ tới già .


~yYy~


Câu kết luôn là " Tôi yêu forum " hay " Forum là gia đình của tôi " ...


Còn đối với tớ ... bài viết này chưa bao giờ có đoạn kết cả ... 


Kỉ niêm cứ nhiều lên từng ngày , tình cảm dành cho nhau vẫn luôn hằng bù đắp ... 


Vẫn luôn là forum giản dị , thân thương nhé ~


Mọi người luôn mãi ở đây ~ 


.
.
.
.


Và Enn Locksmiths này cũng thế !
 
Yubj Tran
Học sinh nhà Đất
avatar
Tổng số bài gửi : 808
Join date : 21/04/2013
[Mừng sinh nhật forum] From Ennie ~ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mừng sinh nhật forum] From Ennie ~   [Mừng sinh nhật forum] From Ennie ~ Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 12:03 am

Thêm một cú đêm viết bài đêm khuya giống mình! ~~
http://truyen.fullf.net  
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[Mừng sinh nhật forum] From Ennie ~ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mừng sinh nhật forum] From Ennie ~   [Mừng sinh nhật forum] From Ennie ~ Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 8:08 am

Nàng viết hay quá :)!
Mà ai cho nàng chế tên ta thế kia =)) 
 
Sponsored content
[Mừng sinh nhật forum] From Ennie ~ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mừng sinh nhật forum] From Ennie ~   [Mừng sinh nhật forum] From Ennie ~ Icon_minitime

 
 

[Mừng sinh nhật forum] From Ennie ~

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Mừng sinh nhật Forum] Bức Thư Từ Một Con Gấu Gửi Đến Forum
» [Mừng sinh nhật Forum] Send to member big home Forum...
» [Mừng sinh nhật Forum] Bé Chuối gửi đến Forum , ngôi nhà của bé ^.^
» [Mừng sinh nhật forum] Forum là gia đình của tôi
» [Mừng sinh nhật forum] Buổi đầu đến với Forum.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: ~o0o~Tiệc~o0o~ :: Kỷ niệm ngày thành lập trường :: Bài dự thi event viết truyện kỷ niệm một năm ngày thành lập trường-