Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Nga vấy máu: Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Nga vấy máu: Chap 4   Thiên Nga vấy máu: Chap 4 Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 11:24 am

Tác giả: thaoly99


Tại công viên, nơi vui chơi của các em nhỏ và gia đình, hằng ngày đều tràn ngập tiếng cười trong trẻo của trẻ, những bước chân chạy dài trên thảm cỏ xanh rì, những giọt mồ hôi thắm đẫm trên trán em…
Bỗng dưng hôm nay, tất cả chợt thay đổi,bắt đầu bằng tiếng hét thất thanh của cô gái trẻ nào đó:
- Á!!!!!!!!!!! – Liền đó, hàng loạt tiếng hét tương tự vang lên….
Điều đáng sợ ở đây là…..xung quanh họ…….ko có bất kỳ thứ gì!!!!
Lần lượt từng người ngã xuống, khắp nơi đầy
vết xước, nhiều chỗ đã tứa máu.
Khi tất cả đã ngất đi, bỗng dưng…..hàng loạt bóng đen bất chợt hiện lên rõ nét, mắt to, đỏ lòm, miệng toàn răng nanh kinh tởm, bàn tay nhăn nheo, người đủ màu sắc,…… nếu ai có mặt ở đây lúc này chắc chắn sẽ hoảng sợ bỏ chạy mất nếu ko thì cũng té xỉu từ lâu.
Chúng cất tiếng cười the thé đầy ghê rợn:
- He he, hôm nay có vài món ngon đấy chứ? Sao ko tận hưởng nhỉ?
- Cứ từ từ, còn cả đống đây mà, sao phải vội. – Con quỷ khác tiếp
Liền sau đó, tất cả nhảy ào vào 1 cô gái đang nằm sóng soài trên nền cỏ mới tưới, khắp người cô bê bết máu – Thứ luôn cuốn hút chúng!
Nhưng…… 1 luồng sáng mạnh lao đến lũ quỷ hất văng chúng ra xa cô gái nọ. Cả đám lồm cồm bò dậy, mắt láo liên nhìn xung quanh, ko để chúng đợi lâu, nổi bật lên nơi luồng sáng xuất hiện là thân ảnh 6 chàng thiếu niên trẻ tuổi với gương mặt tựa sao băng mà lạnh đến chết người, tất cả đều khoác lên bộ giáp trắng kiêu sa quyền quý .
Con quỷ màu xanh cười chát chúa:
- Ồ! Đây có phải 6 đại thiên thần cao quý ko nhỉ? Các ngài đến đây thăm chúng tôi ư?
- Chớ lắm lời. Chấm dứt chuyện này ngay. – Song Ngư lạnh băng
- Nếu ko thì sao? – nó vẫn tiếp tục cười
‘’Vút!’’ – 1 mũi tên xé gió bay thẳng vào nó, căm phập vào tim khiến con quỷ chỉ mới ‘’ú…ớ…’’ được mấy tiếng rồi tan thành bui cát.
Mũi tên đó……của Thiên Yết! Anh lên tiếng, giọng nói tựa băng tuyết ngàn năm:
- Nếu muốn, kết cục sẽ như thế này.
Đám quỷ tuy đã có phần sợ hãi nhưng vẫn lớn giọng:
- Ồ, vậy định làm gì nào? Định giết chúng tôi nữa chắc?
‘’Phập!’’ – ko chỉ là 1 mũi tên nữa, thanh kiếm trắng rực sáng bay thẳng vào người thứ vừa nói, giờ thì nó chẳng còn cơ hội để nói nữa.
Song Tử cười đắc ý:
- Thì kết cục sẽ như thế này!
- To gan! Dám làm anh em của ta như thế này! Dù có là ai chúng ta phải tiêu diệt! – Con quỷ lớn nhất trừng mắt nhìn họ, tức tối.
- Vậy thử làm đi. – Sư Tử nhếch mép
1 con dao lớn xuất hiện xé gió lao đến chỗ họ đứng, mang theo nó là 1 mùi hôi thối khó chịu và hàng loạt những vi khuẩn ăn theo.
‘’ Ầm!’’ – Kim Ngưu nhẹ nhàng đưa tay lên tạo thành 1 màng chắn bao quanh cả 6 người, cười khinh bỉ:
- Chỉ nhiêu đây thôi sao? Tầm thường quá đấy.
Láo! Chờ xem! –Đụng vào máu nóng, con quỷ quát lên tiếp tục phóng thêm vài con dao nữa, lần này có vẻ mạnh hơn.
- Hủy diệt…… - Bạch Dương khẽ thì thầm, đôi mắt nhìn chú tâm vào con dao đang phóng đến và cả người chủ của nó.
Bất chợt, nó hét lên ghê rợn và đau đớn, lần này ko còn là 1 cái chết như trước nữa, con quỷ quằn quại, người giật liên hồi, miệng ko ngừng kêu lên, nó đang bị trừng phạt vì cái tội dám khinh thường đại thiên thần
Bạch Dương nhếch môi:
- Thế nào? Cảm giác bị hàng trăm cây kim độc găm vào người vui chứ? Rất dễ chịu đúng ko?
- Đồ…..đồ độc ác! – Con quỷ cố gằn nói
- Ta vốn là thế mà. – Bạch Dương tiếp tục cười
- Được. Hãy chờ xem. – Nó cố nén cơn đau hét lên – Anh em đâu! Thực hiện nhanh!
Còn chưa kịp để họ hiểu chuyện đang xảy ra, bỗng dưng mặt đất rung mạnh, hàng chục dây leo phóng lên quấn quanh người các chàng, siết thật chặt.
Song Ngư dùng phép định phá vỡ nó nhưng…….tự dưng khắp người cậu nãy lên, cảm giác như vừa có dòng điện chạy qua.
. Có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn cười:
- Có vẻ như đã có các ngươi đã làm trò ma quái với mấy thứ này rồi thì phải?
- Thông minh đấy. Quả ko hổ danh là 1 trong 6 đại thiên thần. Phải! Mấy cái này là do chúng ta hợp sức mà tạo thành ko dễ phá đâu. - con quỷ cười gằn - Bay đâu! Xử chúng đi! Nghe nói ăn thịt thiên thần sẽ có sức mạnh vượt trội đấy! Mà đây còn là Đại thiên thần nữa chứ!
Cả đám háo hức nhảy bổ vào người họ, chúng nhe hàm răng nhọn hoắt của mình ra, chuẩn bị ăn thịt kẻ thất thế……
Bỗng dưng, cả đám rú lên kinh hãi, 1 luồng sáng nữa lại lóe lên. Lần này, thứ ánh sáng còn lạnh gấp bội, mang theo luồng sát khí mạnh vô hình tiến thẳng vào người đám quỷ…….. Chúng đã thật sự tức giận, liên tục gặp kẻ phá đám giữa chừng, nó hất mạnh ra phía sau, quát:
- Đứa nào? Đứa nào làm phiền ông đây????
Nghiễm nhiên vẫn ko có tiếng trả lời, chờ dợi 1 hồi lâu…..vẫn chẳng có ai. Nó tức tối nhắc lại:
- Tao bảo là đứa nào làm? Ra đây ngay! 
Ko 1 tiếng động phát ra, tất cả im phăng phắc. Tức giận, nó gầm lên:
- Được! Vậy ta sẽ làm thịt tên này! – Nói xong, nó lao đến định ăn thịt Song Ngư.
Khi hàm răng của nó chỉ còn cách mặt Ngư vài cm, bỗng dưng từ đâu phóng ra 1 chiếc phi tiêu với tốc độ cực mạnh, chưa kịp để con quỷ phản ứng, chiếc phi tiêu đã nhanh chóng xé nát nó ra làm đôi….
- É é é!!!!!!!!!!! – Con quỷ rú lên đau đớn, máu xanh của nó bắn ra tung tóe, dây cả vào mặt Song Ngư làm cậu nhăn mặt khó chịu.
- Ai??? Ai đã gây ra việc này??? – Thấy người anh em của mình bị giết thảm hại, 1 con quỷ khác hét lên.
Lần này ko để chúng đợi lâu, từ chỗ tòa nhà cao phía xa, bóng dáng 6 người thiếu nữ xinh đẹp chợt hiện ra cùng nụ cười ngạo nghễ với bộ áo váy đen tuyền ngang đầu gối, ánh mắt lạnh băng chiếu soi khắp khung cảnh hiện tại, cả người toát lên 1 nét đẹp kiêu sa quý phái chỉ dành riêng cho kẻ nắm quyền, 1 trong số họ cất tiếng nói:
- Thế nào? Chúng ta đã ra rồi đấy. Chấm dứt chuyện này ngay.
Con quỷ đứng lặng 1 hồi suy tính, 1 lúc sau nó mỉm cười giả lả:
- Ô, đây ko phải là 6 đại cung chủ của Địa Giới sao? Hôm nay các nàng cũng đến thăm ta ư?
‘’Vút!’’, 1 luồng sáng lạnh bay thẳng vào người nó, dù ko làm con quỷ chết nhưng lại hất văng nó ra xa mấy dặm. Ma Kết lên tiếng:
- Nếu ngươi còn ăn nói kiểu đó, lần ra tay kế tiếp của ta ngươi sẽ phải ra đi vĩnh viễn.
Có vẻ nó đã có phần hoảng sợ thật sự, cả 2 giới ai chẳng biết tiếng của các đại cung chủ này chứ, các đại thiên thần chúng còn dám phá phách nhưng đối con người đã sống ở Địa Giới lâu năm, được mệnh danh là sát thủ đẫm máu này, nếu đã bị họ cảnh cáo thì chết là chuyện đã đến rất gần.
- Đâu nào, chúng tôi làm gì dám thế chứ, chỉ là chào hỏi vu vơ thôi mà. 
- Đừng già mồm, mau chóng theo ta về tù giam ngay lập tức nếu ngươi còn muốn sống nữa. – Xử Nữ nói
- Xin lỗi nàng nhưng chúng ta đã trốn thoát rồi, dại gì mà trở lại cái nơi đó chứ. – 1 con khác cười mỉa mai
- Vậy thì đó là do bọn mi muốn đấy nhé. – Thiên Bình nhếch mép, miệng lẩm nhẩm thứ gì đó 
Chỉ vài giây sau, cả chục con quỷ khác rú lên kinh hãi rồi ngã vật xuống tan thành cát bụi, cô khẽ mỉm cười:
- Muốn thử nữa ko?
- Này, nếu muốn làm gì thì cởi trói cho tụi này trước đã. – Sư Tử đột nhiên lên tiếng, nãy giờ đứng xem phim miễn phí mãi, cậu đã bắt đầu thấy ngán.
Lúc này các nàng mới để ý có 6 chàng trai đang bị trói chặt bởi các dây leo , Cự Giải trêu chọc:
- Ồ, 6 Đại thiên thần đây mà. Sao các chàng lại ở đó mãi thế? Bị kẹt à?
- Này, đừng có mà xem thường kiếu đó. Mau giúp bọn này cởi ra mau. – Kim Ngưu ra lệnh
- Tại sao chúng tôi phải giúp các ngài nhỉ? – Cự Giải vẫn mỉa mai – tự các ngài ko thoát ra được à? Thật khác với lời đồn đại.
- Vậy nếu muốn xem tài nghệ của chúng tôi đến đâu thì sao ko thử phá bỏ cái dây này xem, nếu các nàng cởi được thì hẵng nói. – Thiên yết khiêu khích
- Đúng vậy, nhưng nhắc trước cho biết, mấy sợi dây này được tạo nên từ đám quỷ kia đấy. Ko dễ phá đâu. – Bạch Dương nói them
- Có vẻ như các ngài đang thách thức chúng tôi à? Xin lỗi nhưng cũng nhắc luôn, nếu chúng tôi ko mở được đồng nghĩa với việc, các ngài cũng chẳng thể nào thoát khỏi cái đám ấy đâu. – Xử Nữ đáp lại, mặt chẳng chút gì là lo lắng.
- Thế các cô có mở được ko? – Song Tử hỏi
- Xin lỗi nhé, nhưng việc này đối với chúng tôi ko khó khăn đến vậy đâu. – Bảo Bình mỉm cười đắc thắng.
Sau đó cô gái nhẹ nhàng đưa cánh tay ra kéo 1 con quỷ đứng gần lại, dù đã cố gắng giữ mình thật chắc nhưng nó ko thể làm được, đang có 1 lực rất mạnh hút nó về phía cô. Chỉ trong náy mắt, Bảo Bình đã tóm gọn nó, 1 giây nữa, cô đưa bàn tay còn lại đâm mạnh vào người con quỷ, nó hét lên đau đớn rồi tắt thở……có điều, lần này nó ko tan thành bụi cát, thứ máu nhơ nhuốc đó vẫn tiếp tục chảy xuống cánh tay trắng ngần của cô. Khẽ mỉm cười, Bảo Bình tiến gần đến chỗ nơi các đại thiên thần đứng, họ vẫn đang ngơ gác nhìn hành độn của cô gái trẻ, chẳng hiểu gì. Đột nhiên, cô bóp mạnh cổ con quỷ, lập tức, máu trong người nó bắn mạnh ra, dây hết cả vòa người các chàng, giọt máu xanh lè. Cả 6 người tức giận nhìn cô, định làm gì đó thì đột nhiên, họ cảm thấy sợi dây cột mình đnag từ tư giãn ra, cuối cùng thì rơi xuống và trở về với cát bụi. 
Họ ngước lên nhìn Bảo Bình, con quỷ cô cầm cũng đã biến mất, ngơ ngác:
- Chuyện này là sao? – Song Ngư hỏi
- Còn gì nữa, sức mạnh của chúng đã tạo nên những thứ này thì dùng chính máu của chúng để phá bỏ thứ đó. Chuyện này mà các ngài cũng ko biết sao? Tật tầm thường. – Nhân Mã trả lời, đắc ý
- Cô…..cô….đừng vội tự cao. – Bạch dương bực mình.
- Xin lỗi nhưg chúng tôi chưa bao giờ tự cao cả, chỉ tại các anh quá tệ thôi. – Thiên Bình đáp
- Đừng nói chuyện này nữa, chuẩn bị lo đối phó với đám kia kìa. – Thiên Yết nhắc
Lập tức tất cả quay lại nhìn bọn quỷ, có vẻ nãy giờ 12 người đã sát hại đồng loại của chúng quá nhiều nên giờ đây, mắt tất cả đều nhìn họ rực lửa chỉ chực ăn tươi nuốt sống.
Cả trăm con quỷ còn lại lao đến chỗ 12 người, hàm răng mở to đến mang tai tức giận, trái lại với khung cảnh đó, phe kia chỉ nhếch mép cười thầm, tay đã lôi ra vũ khí của mình, kiếm và quạt đập tới tấp vào lũ kia. Trong lúc hăng say đánh nhau, ‘’Keng!’’, 1 thứ gì đó đã rơi xuống, âm thanh nó phát ra quá nhỏ ko đủ sức kêu gọi chủ nhân của mình nhận biết, và trong cái cảnh hỗn độn này, cũng chẳng ai thèm quan tâm đến nó, bỏ mặc nó lao vào cuộc chiến. 
Chỉ 15 phút sau, khắp công viên rộng lớn chỉ còn lại 12 người đag đứng, dấu tích của đám quỷ kia ko còn nữa, chúng đã tan biến thành bụi cát hay…..trốn về nơi ẩn nấu của bản thân.
- Các cô làm khá lắm. – Sư Tử mở lời
- Các ngài cũng ko tầm thường. – Cự Giải đáp lại
- Công việc của hôm nay có vẻ đã xong. Chào ngài, hẹn sẽ ko cần gặp lại. – Nhân Mã lạnh băng rồi cùng luồng sang trắng biến mất cũng 5 người bạn.
- Chúng ta cũng nên về chứ nhỉ? – Song tử nói
- Chứ ở đây chi nữa, đám người sắp tỉnh rồi đó. – Kim Ngưu đáp rồi cũng biến mất.
****
Đang trên đường về, bỗng nhiên, Cự Giải hét toáng lên:
- Thôi chết! 
- Chuyện gì vậy? – Xử Nữ hỏi
- Cái….cái sợi dây của tớ…biến mất rồi. – Cô lắp bắp
- Hả? Cái dây có gắn miếng ngọc bội đó hả? – Nhân Mã la lên
- Chứ cậu làm mất ở đâu? – Thiên Bình lo lắng
- Ko biết nữa, tại sao lại mất chứ? 
- Hay là khi nãy đánh nhau, cô lỡ làm rơi mà ko biết. – Bảo Bình nói
- Ừ nhỉ, tớ phải quay lại mới được. 
- Để bọn này đi cùng. – Xử Nữ kêu
- Thôi khỏi, tớ tự đi được, các cậu về trước đi. – Cự Giải nói rồi chạy biến.
****
‘’Hộc hộc….’’ Cự Giải thở hồn hển, cô chạy thục mạng đến đây và tìm nãy giờ nhưng vấn ko thấy nó đâu, bất ngờ, tự nhiên lúc cuối xuống cô chợt nhận thấy thứ gì le lói ở bãi cỏ, nhỏ nhanh chân chạy đến. Thật hên làm sao, đó chính là thứ cô đag tìm. 
- Hura! Cuối cùng cũng tìm được rồi! – Cự Giải nhảy lên sung sướng, ko may làm rớt cái kính. 
- Chà, em ơi đi chơi với anh ko? – 1 tên con trai đi đến chỗ cô,cười đểu
Chợt nhận ra nguyên nhân, Giải liền đáp
- XIn lỗi, tôi bận rồi
- Bận gì chứ, ở lại với anh đi. – Hắn vẫn tiếp tục nói
Lo sợ, Cự Giải quay lưng bỏ chạy, tên kia cũng đuổi theo. Nhưng, ko được dùng sức mạnh, lại tiêu tốn năng lực từ nãy đến giờ, cô đã mệt lã, mới chạy được chút xíu đã ngã xuống.
- Haha, anh nói em rồi mà, chạy làm chi cho mệt. – Tên đó nắm chặt tay cô
- Bỏ….bỏ ra…. – Giải mệt mỏi, mắt nhắm lại, cầu mong có người đến cứu
Quả ko phụ lòng cô, 1 giọng nói lạnh tanh chợt vang lên:
- Này, anh đang choáng chỗ tôi đó. 
Tên côn đồ ngước mắt lên rồi chợt tái mét, 1 cậu trai gương mặt đẹp băng lạnh đang nhìn gã. 
- Tránh ra đi. – Cậu ta vẫn tiếp tục nói 
Dường như quá sợ hãi, tên đó chạy biến bở lại Cự Giải vừa mới mở được mắt ra. Cô ngước lên nhìn cậu. là người hồi sáng nay, cậu ngước nhìn cô 1 giây rồi quay đi. 
Cô từ từ đứng dậy, cảm giác đã trở về con số 0, cô cũng chẳng hề nói 1 câu cảm ơn nào rồi cũng bỏ đi theo hướng ngược lại.

p/s: đã có kết quả, xin thông báo rằng, cái này là do hên xuôi, ko phải do mình, làm ơn đừng ném đá tảng, ném đá hoa cương đó. ^^
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 4   Thiên Nga vấy máu: Chap 4 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 8:49 am

tem
hay lam
ma sao tac gia k choi kieu tinh nhieu tay cho no thu vi nho
da so truyen toan thay tung nhom 2 nguoi lan luot dien trong kgian rieng tu dau toi cuoi
co chut dan xen, pha roi tu nguoi trong nhom se hap dan hon cho
 
Devil Rose
Học sinh nhà Lửa
Devil Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 14/12/2000
Join date : 26/06/2014
Thiên Nga vấy máu: Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 4   Thiên Nga vấy máu: Chap 4 Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 12:45 pm

đừng nói là yết giải nhé, cóp pồ này cũ quá rồi
 
Sponsored content
Thiên Nga vấy máu: Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 4   Thiên Nga vấy máu: Chap 4 Icon_minitime

 
 

Thiên Nga vấy máu: Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 3 - END
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Nga vấy máu-