Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Nga vấy máu: Chap 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Nga vấy máu: Chap 10   Thiên Nga vấy máu: Chap 10 Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 11:32 am

Tác giả: thaoly99


Định ngâm giấm lâu thêm tý nữa cho ngon nhưng thôi, thấy nhiêu vầy đủ bị ăn đá rồi nên mình post đây. Mong mọi người ném nhẹ tay, vì 1 lý do hết sức đơn giản, mấy bạn ném, nhà mình có thể sập chứ mình tuyệt nhiên vẫn bình an vô sự. Vì thế, mọi người cứ thản nhiên ha.
~~~~~~ 0o0o0o0o0 ~~~~~~

'’U….uuuu…..uu’’ Trong 1 hang tối rộng lớn, tiếng gió rít dài qua từng khe hở, ảm đạm và ghê rợn, xung quanh, 1 vài chiếc đầu lâu được vứt lung tung, gần đó, khoảng 2 đến 3 xác người đã chết từ lâu đang nằm phân hủy, mặt mũi chúng không còn xác định rõ, đôi bàn tay đã biến dạng từ lâu, tuy vậy, máu từ trong hốc mắt lẫn khoang miệng vẫn tiếp tục trào ra 1 cách vô thức càng tạo nên 1 màu sắc u ám cho hang động.
Tại cái nơi tăm tối và âm u nhất, 1 bóng đen to lớn khẽ ẩn mình trong bóng đêm, cất tiếng hỏi kẻ đang quỳ bên dưới, giọng nói với 1 âm sắc kỳ lạ không thể gọi tên, không trầm không bổng mà đặc mùi ‘’tử khí’’:
- Sao rồi? Mọi chuyện trên đó vẫn ổn chứ?
Kẻ bên dưới lên tiếng trả lời, 1 thanh âm hỗn độn và khàn khàn khiến người ta phải lạnh sống lưng:
- Thưa chủ nhân tối cao, kẻ nô tài đây vừa nhận được tin báo trên phàm bọn chúng đang ra sức tiêu diệt rất nhiều thủ hạ của chúng ta, đã vậy, có vẻ bọn chúng đang từ từ thân nhau hơn thì phải.
- Thân nhau? – tên trong bóng tối khẽ nhíu mày, hắn gằn lên từng tiếng nghe âm u ghê rợn như chính con người mình – Không được! Nếu chúng quá gần nhau sẽ gây nguy hiểm cho kế hoạch của chúng ta. Hãy thay người đi.
- Vâng, thưa chủ nhân.
Nói xong câu đó, kẻ bên dưới lập tức quay đi không 1 chút phản kháng, đôi bàn chân hắn vẫn còn đang run lên, run như chính trái tim mình - 1 trái tim đã thối rửa quá nữa. 
Còn lại 1 mình trong đêm tối thanh vắng, bóng đen đó khẽ mỉm cười, 1 nụ cười tà mi và đáng sợ, đôi mắt nó lúc này sáng quắc lên 1 màu trắng đục vô hồn như xác chết, cười gằn từng tiếng:
- Haha, ngày ấy sắp đến rồi, ngày ta hồi sinh sắp đến rồi. Lũ người ngu ngốc đó…… hahahahaha, ta phải cố chống mắt lên mà xem ngày diệt vọng của các ngươi mới được. Cho đáng tội, đó là cái giá phải trả cho sự ngạo mạn của các ngươi vì đã dám xem thường và bắt nhốt ta trông ngần ấy năm. Hahahahaha
~~~~~ Bloody Swan ~~~~~
- Này, hôm nay lại có vụ gì đặc sắc hả? Trong bọn nhà giàu này có vẻ hứng khởi lắm đấy. –Nhân Mã chớp chớp mắt
Đúng như lời cô nói, sân trường hôm nay đông vui đến lạ, từng nhóm học sinh tíu tít chụm đầu vào nhau cười nói bàn tán về 1 thể loại gì đó có vẻ như cực kỳ thích thú.
Thiên bình nhún vai bất cần:
- Bó tay, trường dành cho nhà giàu mà, ngày nào mà chẳng có chuyện vớ vẩn kia chứ.
- Haizzzz, tớ chỉ mong 2 chứ ‘’bình yên’’ là tốt lắm rồi. Biết vậy lúc trước chẳng ham hố vào đây. – Bảo Bình thở dài
- Phải phải. – Xử Nữ tiếp lời, thật sự trong mấy ngày qua học tại đây, không ngày nào cô được yên ổn cả, hết chuyện này rồi đến chuyện khác cứ nối tiếp nhau, cô càng ngày càng chán nản
- Ta e rằng việc đó không dễ như nàng mong muốn rồi.
Đột nhiên, phía sau Tiểu Nữ bỗng vang lên 1 giọng nói lành lạnh nhưng rất thân quen. Cả đám quay đầu lại, bắt gặp nụ cười kỳ lạ của Thiên yết.
Cự Giải khẽ nhíu mày:
- Ý ngài là sao? Có thể nói rõ hơn chút được không?
Kim Ngưu điềm tĩnh trả lời, ánh mắt hướng về 6 nàng có chút xót xa:
- Sắp tới tại trường sẽ tổ chức 1 buổi khiêu vũ lớn để mừng 10 năm ngày thành lập trường và để biểu dương những học viên xuất sắc nhất trong thời gian vừa qua. – Cậu bắt đầu cuối xuống và bất chợt dừng lại. Lúc này, khoảng cách giữa mặt Ngưu và Giải chỉ còn khoảng vài mm – Vì vậy, chúng ta cũng nằm trong số những nhân vật đặc biệt nhất trong đó đấy.
- Thế….. chúng ta cũng phải có mặt ở đó à? – Ma kết nhướn mày lên khó chịu, cô chúa ghét những nơi ồn ào, tiệc tùng lại càng……..
- Ừ, nếu không chúng ta dễ bị kỷ luật lắm đấy. – Bạch Dương đáp
- Trờiiiii – Thiên Bình mếu máo – vậy khi nào nó sẽ tổ chức? Buổi vũ hội ấy?
- À, ngay tối mai. – Sư Tử gật gật đầu.
- Rồi, đi tong luôn buổi tối yên tĩnh của tôi. Nản đến thế là cùng. – Bảo Bình nhún vai, mệt mỏi tựa người vào ghế.
- Vậy ngày mai chúng ta có được diễm phúc nhảy cùng nhau chứ? – Song Ngư cười mỉm
Cự Giải bất chợt ngẩng đầu lên, khó hiểu:
- Hả? Nhảy? Với chúng tôi sao?
- Tất nhiên. – Song Tử đáp như 1 lời khẳng định – Chắc các nàng cũng biết chúng ta đã chán ngấy đám con gái ở đây rồi mà. Với lại…. Thật ra nàng cũng đâu có ý định nhảy cùng với 1 tên phàm trần nào đâu. Vậy.. sao chúng ta không cùng hợp tác?
- Hợp tác à? – Xử Nữ bất chợt mỉm cười, cũng tốt, dù sao chuyện khiêu vũ cùng các thiên thần còn ổn hơn gấp trăm lần phải đứng xoay qua xoay lại nhún nhảy như điên với mấy tên chết tiệt cô chúa ghét – Không thành vấn đề, tôi đồng ý.
- Đây cũng thế, dù sao ngồi ở đó mà không làm gì cũng chẳng được. – Ma Kết nói
- Vậy còn các nàng? – Bạch Dương hỏi, đánh mắt sang chỗ Cự Giải, Thiên Bình, Bảo Bình cùng Nhân Mã đang ngồi suy tư
- Tùy. Chúng tôi không có ý kiến.
- Vậy được, ngày mai khoảng 7 giờ tối ta sẽ dến đón nàng nhé? – Thiên Yết mỉm cười hài lòng
- Thế cũng được. – Xử Nữ đáp, chẳng hiểu sao lòng cô có chút lâng lâng.
~~~~~ Bloody Swan ~~~~~
Chiều, những vệt nắng cuối cùng trong ngày ủ rủ chiếu xuống mặt đất, mân mê từng lá cây ngọn cỏ trên đường, chốc chốc lại chán nản thở dài tạo nên những cơn gió nhè nhẹ phất phơ mái tóc dài của người thiếu nữ đôi mươi.
Ánh chiều tà, vài chú chim nhạn đâu đó cất cao tiếng hót, ông mặt trời buồn bã tắt hẳn tia sáng trong ngày, khẽ vén mây trở về bầu bạn cùng núi rừng.
Tại 1 ngôi nhà cách xa thị thành, 1 thiếu nữ xinh đẹp đang chăm chú ngắm cảnh hoàng hôn, đôi mắt lấp lánh tựa sao sa như có nước mái đầu khẽ nghiêng về 1 phía tựa vào thành cửa mơ màng ngắm trời mây. Thiên Bình khép hờ đôi mắt mỉm cười tận hưởng phút giây bình yên này, không biết đã tự bao giờ, cô lại cảm thấy cực kỳ thích và rất thoải mái với những cảnh vật nơi đây.
- Lại mơ mộng nữa hả? Công chúa? – Cự Giải từ đâu bất chợt lên tiếng, khóe môi khẽ nhếch nhếch trêu chọc, phải, chính Giải Nhi cũng bắt đầu có những hành động kỳ lạ, cô cười nhiều, biết quan tâm và lắng nghe người khác hơn, đặc biệt, trong trái tim cô cũng đã có 1 thứ gì đó vừa mới nảy nở ra, có điều cô chưa biết đó là gì cả.
- Mơ mộng gì chứ? – Thiên Bình khẽ mỉm cười, 1 nụ cười phảnh phất buồn – Tớ làm gì có quyền được mơ với chả mộng chứ.
Bất giác, ngón tay thon dài khẽ đặt lên vai cô, Xử nữ đang đứng đó, mỉm cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng và cô độc khi trước:
- Cậu không cần phải câu nệ đến thế, họ không cấm chúng ta tới mức đó đâu.
- Biết thế….. – Thiên Bình thở dài – Nhưng…..
- Thôi nào, các cậu đã chuẩn bị xong hết chưa? – Từ bên ngoài, giọng nói ‘’oanh vàng’’ của Nhân Mã cắt đứt luôn mạch suy nghĩ của cả 3.
Thiên Bình, Xử Nữ, Cự Giải thong thả tiến ra khỏi phòng khách, ngay lập tức họ nhận thấy dáng vẻ đượm buồn u uất từ người còn lại.
- Có chuyện gì sao? – Cự Giải lo lắng
- Không. – Ma Kết lắc đầu, ánh mắt đã bắt đầu lấy lại sự lạnh lẽo vốn có, cô chìa ra 1 tờ giấy được cuộn cẩn thân với sợi dây màu đen – bên dưới vừa gửi yêu cầu cho chúng ta đấy, các cậu đọc đi.
- Dây đen sao? – Xử Nữ khẽ nhíu mày.
Ở địa phủ, người ta phân chiếu thư ra 3 loại, loại thứ nhất với dây cuốn là màu xanh lục, nó có ý nghĩa 1 bức thư bình thường không có gì nghiêm trọng. Loại thứ 2 là màu đỏ, loại này có vẻ không được bình thường và khá quan trọng, nó chỉ được dùng cho những cận vệ trung thành ở dưới đó.
Nhưng… thứ đáng sợ vẫn là sợi dây màu đen – chiếu thư mà các nàng đang giữ, nó có ý nghĩa cực kỳ nghiêm trọng và yêu cầu kẻ được gửi chiếu thư này phải hoàn thành sớm hoặc đúng thời gian trong chiếu có nói, không được có bất kỳ 1 sai phạm cũng như trục trặc nào, nếu không, kể được nhận chắc chắn sẽ phải chịu 1 hình phạt không thể nào tàn nhẫn hơn, có thể sẽ bị trục xuất khỏi thế giới này, hoặc có khi….. chính thức trở thành miếng mồi ngon cho các loại quỷ đói lâu năm.
Chậm rãi mở nút thắt, cả 3 cùng nín thở đọc những dòng chữ thoắt ẩn thoắt hiện phát ra tia sáng mờ mờ ảo ảo đến lạnh người…
‘’ Hỡi 6 vị cung chủ của thế giới địa ngục, hôm nay sau khi đã xem sét kỹ càng, ta – nhân danh vị chúa tể cai quản yêu ma lệnh cho các ngươi mau chóng trở về địa phủ ngay ngày mai để trông coi lũ con người ngu ngốc ở đây. Chuyện trên đó ta sẽ ra lệnh cho người khác thực hiện, ngay ngày mai các ngươi phải có mặt ở đây. Nếu không….. đừng trách chúng ta độc ác!’’
- Trở…về sao? – Thiên Bình mấp máy môi,chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Đây là điều cô mong ước từ trước đến nay mà, sao giờ lại hụt hẫng đến vậy? Kỳ lạ quá, cứ như bị ai đó khứa 1 nhát dao sắc bén vào tim vậy.
- Ừ, tớ cũng không biết vì sao họ lại có quyết định này nữa. – Bảo Bình thở dài, nhẹ nhàng cuốn lại tờ giấy rồi quay đi – Thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng, chúng ta cũng nên chơi cho vui chứ, bỏ cái kính rách việc này luôn đi.
- Phải đó, dù sao cũng chẳng còn ở đây nữa, giấu làm gì. – Cự Giải cố mỉm cười, cô không biết tại sao lúc này trái tim cô lại đang đau thắt dữ dội, cô bị sao thế này? Trúng độc ư?
- Được rồi, mọi người cứ chuẩn bị đi. – XỬ Nữ nhắm mắt, cố nuốt tiếng thở dài vào sâu trong tim, cô dợm bước đi tiến thẳng về phòng mình.
~~~~~ Bloody Swan ~~~~~~
7 giờ tối, phố xá đông nghẹt người và xe, từng dòng người qua lại càng ngày càng náo nhiệt, chốc chốc lại có 1 chiếc phân khối lớn chạy vụt qua để lại 1 màn khói đen cộng thêm 1 vài tiếng la ó phàn nàn của khách đi đường càng tạo nên 1 bức tranh không mấy ổn định trong ngày được coi là cực kỳ quan trọng đối với 1 số nơi.
6 chiếc xe siêu hiện đại của dòng xe đang nổi trội nhất hiện nay - Lamborghini Reventon đang đứng hiên ngang trước ngôi nhà không mấy thân thiện của các sao nữ.
- Công nhận, ngôi nhà này đúng là rất hợp với chủ nhân của nó. Vừa bí ẩn lại vừa khiến cho người ta cảm thấy rờn rợn. – Song Tử bình luận.
- Đúng là vậy thật, xung quanh không có lấy 1 bóng người (vậy chớ mấy anh là ai vậy ạ? Ma chắc), đã vậy tiếng gió rít nghe cứ như muốn nhát ma người khác, thật….. – Thiên yết lắc đầu cười, 1 nụ cười hiếm hoi
- Vậy chứ các ngài muốn thế nào? – Bỗng đâu, 1 giọng nói trầm trầm chợt vang lên, cắt ngang mất ‘’nguồn cảm hứng’’ của các chàng, là Thiên Bình.
Cô đang đứng tựa tay vào lan can, khuôn mặt xinh đẹp đã thoát khỏi cái mắt kính 0 độ càng lung linh dưới ánh trăng, bộ váy dạ hội màu đen đính kim sa lúc này càng trở nên lộng lẫy hơn nhờ làn da trắng mịn như tuyết.
Trong 1 phút, tất cả đều lặng im ngắm nhìn bóng hình người thiếu nữ xinh đẹp ấy, bất chợt, 1 vài trái tim đã bắt đầu rộn ràng hẳn lên.
- Vậy chúng ta bắt đầu đi chứ. - Bỗng nhiên, 1 tiếng nói khác nhẹ nhàng vang lên mang đến 1 làn gió đông lành lạnh u buồn. Là Ma Kết, theo sau là 4 người bạn còn lại.
Tất cả đều đã tháo bỏ cặp kính to lớn ấy để trở về với dáng vẻ ban đầu, xinh đẹp và lạnh lùng đến bất cần.
- À, đi thôi. - Sau vài giây bất ngờ, cuối cùng Sư Tử là người trở về thực tại đầu tiên, anh mỉm cười - Hôm nay các nàng trông rất tuyệt, không mang cặp kính 0 số nữa à?
- Khỏi, dù sao hôm nay cũng là 1 ngày đặc biệt mà. - Bảo Bình nhún vai, bất chợt, giọng cô nhỏ dần - Dù sao.... sau ngày hôm nay cũng đâu còn cần dùng đến nó nữa......
~~~~~ Bloody swan ~~~~~
Khác với những đêm trước trong học viện, hôm nay sân trường cực kỳ xinh đẹp với những ánh đèn lấp lánh của những chiếc đèn lồng bằng giấy màu được treo khắp nơi, các bóng đèn li ti được giăng đầy từ cây này sang cây khác kết hợp với những bản nhạc rock sôi động nơi học đường càng làm tăng thêm độ nóng của bữa tiệc.
Nhiều học viên tụm 5 tụm 7 lại thành 1 nhóm trò chuyện bàn tán 1 việc gì đó rất sôi động, bên cạnh đó, Cẩm Vân đang đứng cùng mấy cô bạn thân của mình. Hôm nay cô nàng ăn mặc cực kỳ sexy với bộ cánh mỏng lệch vai mày đen bóng đến chưa quá đầu gối thoải mái khoe đôi chân thon dài cùng làn da trắng hồng mịn màng khiến tất cả mọi người phải nhìn nhỏ bằng đôi mắt-không-hề-ổn-tẹo-nào, tuy nhiên, điều đó lại cànglàm hot girl thích thú.
Hôm nay Cẩm Vân quyết định ăn mặc kiểu này cũng là có lý do, từ khi ở rạp xiếc, nhỏ gần như tức điên lên, tất cả mọi người, từ thầy cô đến bạn bè ai ai cũng phải nhìn nhỏ bằng đôi mắt thán phục và thầm ngưỡng mộ bởi vì nhỏ xinh đẹp, 1 nét đẹp khó ai có thể sánh bằng cùng với sự dịu dàng dễ thương mà nhỏ đã cố gắng luyện tập. Vậy mà..... từ khi gặp 6 chàng trai đó, nhỏ hết lần này đến lần khác vấp phải những sự cố không thể nào ngố tàu hơn và liên tục bị quê độ trước mặt các fan của mình. Đã thế, hôm đó Cẩm Vân còn tận mắt chứng kiến cảnh họ mỉm cười dịu dàng với đám con gái mà theo quan niệm của nhỏ cùng với mấy đứa bạn thân, là những thứ rác rưởi chỉ tổ làm bẩn mắt đám con nhà giàu như tụi nhỏ. Vậy mà.......
Thật không thể tha thứ được!
Vì thế... - Cẩm vân cười gằn - Hôm nay nhất định nhỏ phải cho các anh chàng cold boy đó biết được, ai mới thật sự xứng đáng làm bạn gái của họ, nhỏ - 1 con người xinh đẹp đầy quyến rũ hay là những đứa nhếch nhác lôi thôi không ra gì kia.
Đột nhiên.....
Tất cả mọi người trong bữa tiệc chợt im bặt, 1 luồng gió lạnh từ đâu chạy doc sống lưng họ.....
Phút chốc, mọi thứ âm nhạc dường như dừng hẳn lại, khắp hội trường, chẳng còn ai có khả năng mở miệng, đến cả thở, họ không chắc rằng mình có thể làm được.
Nhưng chỉ trong vài phút sau, tất cả dường như sống lại, sự ồn ào náo nhiệt lại một lần nữa vang lên, theo sau, tiếng âm nhạc cũng bắt đầu chen chân vào phá tan cái bầu không khí căng thẳng kia.
Các học viên không hiểu vì chuyện gì lại tụ tập vào 1 chỗ, họ bàn tán, la hét, dẫm chân lên người kia để được nhìn cho rõ, thốt lên những câu từ không có nghĩa mà chủ yếu chỉ là để bộc lộ cảm xúc.
Cẩm Vân cười thầm, giờ phút của nhỏ tới rồi, họ đã đến.
Không nói không rằng, Cẩm vân tự tách ra khỏi đám bạn thân, chạy nhanh đến chỗ đám đông, khóe môi bắt đầu nở 1 nụ cười chết người........
Chợt.........
Nhỏ chết lặng.....
Các cơ quan dường như ngừng hoạt động, từng mạch máu trong tế bào có cảm giác như đã đông cứng lại, nụ cười chết người ấy cũng vụt tắt từ lâu.
Trước mặt nhỏ, 6 chàng trai đang bước vào, họ vẫn đẹp rạng rỡ như thường..... Nhưng... đó chưa phải là hết, bên cạnh các chàng, 6 thiếu nữ xinh đẹp như tiên nữ giáng thế đang khoác tay họ nhẹ nhàng tiến vào.
Đây là lần đầu tiên trong đời Diệp Cẩm Vân lại có cảm giác ngượng ngập như thế này. Đứng trước mặt những người con gái đó, nhỏ cảm thấy thua thiệt hoàn toàn, chưa bao giờ nhỏ nhìn thấy những con người xinh đẹp đến vậy, chưa bao giờ...... Vậy ra.... nhỏ cũng chỉ nhỏ bé đến vậy.......
~~~~~ Bloody Swan ~~~~~
Khắp cả trường bắt đầu bàn tán xôn xao, chưa bao giờ họ thấy những thiếu nữ xinh đẹp đến cỡ này, 6 thiếu nữ ấy là ai chứ?
Học viên trong trường này sao? Không thể, chưa bao giờ họ nhìn thấy các nữ sinh ấy cả, người ngoài lại càng không thể, buổi vũ hội này chỉ dành cho những học viên trong trường thôi, những kẻ có máu mặt nhất sợ chưa chắc gì đã vào được đây nếu không có quan hệ vững chãi. Vậy...... rốt cuộc đó là ai?
- Đã bắt đầu buổi lễ, các em chú ý nhanh chóng đến trước khán đài.
Đột nhiên.... Tất cả mọi ánh đèn bỗng dưng tắt ngóm, cả sấn trường rộng lớn vì thế mà tối đen như mực, các học viên bắt đầu xôn xao, vẻ mặt nhiều nữ sinh cũng từ từ chuyển sang tái mét....
- Các em chú ý, đã đến giờ làm lễ, mong tất cả chú ý về hướng này.
Và...... cái giọng ồm ồm khó nghe của thầy hiệu trưởng lại vang lên, xé tan cái không khí lạnh buốt và thu hút mọi sự chú ý của tất cả học viên về phía mình nhờ thứ ánh sáng màu vàng nhạt chiếu vào người ông.
- Các em thân mến, nhân danh là người đứng đầu của ngôi trường danh tiếng này, hôm nay ta rất vui mừng được kể lại cho các em nghe về lịch sử vinh quang của trường chúng ta. Trường bắt đầu xây từ 10 năm trước, mới đầu xây, trường........
Cứ thế, thầy hiệu trưởng luyên thuyên ca bài ca ''con cóc'' suốt gần cả tiếng đồng hồ, học viên ở dưới thì 1 số cười khổ vì bị hành hạ cái lỗ tai, 1 số khác thì vốn đã chẳng để ý đến sự xuất hiện của ông thầy nói chi đến việc nghe nói. Chỉ có 12 sao của chúng ta là ngoan ngoãn không gây bất cứ 1 tiếng động nào, im lặng lắng nghe từng lời ''vàng ngọc'' của thầy mà thật ra.... hồn còn chưa nhập vào xác.
- Được rồi, giờ thầy xin mời những em đạt được thành tích cao nhất trong kỳ thi vừa qua lên nhận bằng khen và phần thưởng. Đầu tiên, mời 12 em đạt kết quả cao nhất, Bạch Dương , Song Ngư, Sư Tử, Song Tử, Thiên Yết và Kim Ngưu.
Tức thì, 6 sao nam nhanh chóng bước lên khán đài, dáng đi dứt khoát mạnh mẽ của họ làm tất cả các nữ sinh phải gào thét trong điên cuồng.
- Tiếp theo, mời em Cự Giải, Thiên Bình, Bảo Bình, Nhân mã, Ma Kết và Xử Nữ.
Ngay lập tức, các học viên phía dưới đồng nở 1 nụ cười xảo hoạt, họ đang mong chờ mấy khuôn mặt nhếch nhác tồi tệ của các nàng mà không hề biết rằng......
- Á!!!!!!!!!!! - 1 học viên kinh hãi hét to lên, chưa hết, chỉ vài giây sau đó, gần như cả trường đều nổ tung vì những tiếng hét của phần lớn học viên.
Họ đã hiểu ra, những cô gái xinh đẹp khi nãy chính là 6 con bé nhếch nhác xấu đau xấu đớn mà họ từng hành hạ!
Vẫn dáng điệu đó, vẫn phong cách đó, các nàng chậm rãi bước lên, bỏ mặc tất cả những tiếng ồn ào xung quanh, từng bước đi như đang phả vào mặt người khác 1 luồng khí lạnh ngắt chết người.
Các học viên vẫn chưa hết shock, nhất là Cẩm Vân, từ nãy đến giờ nhỏ vẫn đang chết điếng ngay tại chỗ, tại sao chứ? Tại sao không phải ai khác mà chính những đứa con gái mà nhỏ xem thường nhất? những đứa con gái mà nhỏ căm thù còn hơn cả mấy kẻ hầu hạ mình. Tại sao? Tại sao??????
~~~~~ Bloody Swan ~~~~~
- Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi vũ hội nào. - Sau gần 1 tiếng đồng hồ chịu trận, cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng nói ra cái điều mà tất cả các học viên đều mong chờ nhất, ngay tức khắc, cả đám cùng ré lên sung sướng và nắm chặt lấy tay người bạn nhảy của mình.
Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, đó 1 giai điệu nhẹ nhàng, đẹp và có gì đó rất lãng mạn, 1 thứ âm thanh tựa hồ trong suốt mềm mại như những cánh hoa anh đào khẽ khàng rơi trên trời đêm đầy trăng sao.
(chú ý, cái này chỉ là ngẫu nhiên thôi, chưa xác định gì hết nha mọi người^^).
Thiên yết tiến lại gần, mỉm cười nắm tay Thiên Bình :
- Nàng nhảy với ta nhé?
Tiểu Bình cũng mỉm cười đáp lại, có chút ngượng ngùng nắm tay anh:
- Rất sẵn lòng.
Cứ thế, 10 người kia bắt đầu nhảy cùng nhau, 1 không khí lãng mạn bắt đầu lan tỏa đến trái tim vốn đã nguội lạnh của các sao, báo hiệu 1 khởi đầu mới đầy niềm vui....
( Bạch Dương và Nhân Mã.
Xử Nữ cùng Kim Ngưu.
Cự Giải cùng Sư Tử.
Song Tử với Bảo Bình.
Ma Kết và Song Ngư.....)
Có rất nhiều nam sinh và nữ sinh đến đề nghị nhảy chung, tuy vậy, đáp lại họ chỉ có 1 ánh mắt sắc như dao và 1 giọng nói còn lạnh hơn cả băng tuyết ngàn năm của 12 người....
- Đây là bạn nhảy của tôi.
.........
........
Sau hơn nửa tiếng khiêu vũ cùng nhau, các sao đã bắt đầu thấm mệt, họ dừng lại nghỉ ngơi 1 chút, trò chuyện về những ngày xa xưa, khi họ vẫn còn cách xa nhau cả 1 khoảng trời rộng lớn không có đích đến.
Nhưng......
Đâu ai biết rằng, đó có thể là lần cuối cùng họ được ở cạnh nhau như thế này. vì..... chỉ vài tiếng nữa thôi, các sao nữ sẽ rời xa nơi này mãi mãi, rời xa những rung động đầu đời còn chưa được đáp trả.......
~~~~~ Bloody swan ~~~~~
Sau khi đã nghỉ ngơi và buôn chuyện xong, cả đám lại bắt đầu khiêu vũ 1 lần nữa, lý do hết sức đơn giản, khi thấy 12 thiên thần lộng lẫy nhất buổi tiệc ngồi chơi không, nhiều kẻ hám sắc đã vội nhào tới mời mọc, vì thế, dù không muốn lắm nhưng họ vẫn phải tiếp tục bữa tiệc.
Lần này các cặp đôi đã có sự thay đổi, Xử Nữ nhảy cùng Thiên yết, Ma Kết với Kim Ngưu, Bảo Bình và Sư Tử, Thiên Bình với Song Ngư, Nhân mã với Song tử.
Lần này là 1 điệu nhạc có phần khá êm ả hơn, nó trầm lắng, bi thương và 1 chút u buồn, mang lại cho người nghe 1 cảm xúc bất chợt không tên nhưng lại rất đau xót.
~~~~~ Bloody Swan ~~~~~
Kết thúc bữa tiệc, các chàng đưa 6 sao nữ về tận nhà. Đứng trước cổng, có 1 điều gì đó kỳ lạ ngăn cản bước chân các nàng lại, bắt họ cứ đứng im tại đó không thể quay vào trong....
- Còn chuyện gì nữa sao? - Sư Tử nheo mắt
- À không, tôi chỉ muốn nói rất cảm ơn các ngài về việc hôm nay. - Cự Giải đáp
- Không đâu, chính chúng ta mới là người cần cảm ơn chứ. - Bạch dương mỉm cười đáp lại - Cũng trễ rồi, các nàng vào nghỉ đi.
- Uhm, chúc các ngài 1 đêm ngon nhất - Xử Nữ gật đầu.
- Các nàng cũng vậy.
~~~~~ Bloody Swan ~~~~~
''Rầm.'' cánh cửa được đóng lại 1 cách không mấy dễ dàng, trong vô thức, 6 sao nữ ngã gục xuống, đau đớn..
'' Cuối cùng..... ta cũng chẳng thể nói với chàng... 1 lời từ biệt thật sự.....''
 
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
Thiên Nga vấy máu: Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 10   Thiên Nga vấy máu: Chap 10 Icon_minitimeSat Aug 29, 2015 8:46 pm

hức hức.chia tay thật là đau buồn.mà bảo bình với ai z
 
 

Thiên Nga vấy máu: Chap 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B
» Thiên Nga vấy máu: Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Nga vấy máu-