Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Nga vấy máu: Chap 9

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Nga vấy máu: Chap 9   Thiên Nga vấy máu: Chap 9 Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 11:30 am

Tác giả: thaoly99


Dạo này không hiểu sao mình thường bị khủng hoảng tinh thần, đã vậy còn bị cảm liên miên nên không đủ sức viết chap thường xuyên cho mọi người. Thành thật xin lỗi, sau này nếu được thì mình đảm bảo mỗi tuần đều có 2 chap cả truyện này lẫn truyện kia nhé. Thành thật xin lỗi.

Rạp xiếc Bóng Đêm dù chỉ mới mở chưa đầy 2 ngày nhưng không hiểu vì sao lại thu hút tới hơn một ngàn khách du lịch ghé thăm, dường như có 1 hấp lực nào đó rất lớn khiến họ mới đi ngang qua đều không tự chủ được mà phải bước vào, đặc biệt, ở đây không hề tính tiền giống những nơi khác, các khách hàng có thể vui chơi thỏa thích chỉ với 1 tấm thẻ lưu hành ở đây, mà tấm thẻ đó có giá thật sự rất rẻ. Ở đâu có thể vui chơi với điều kiện tốt như thế này? Có lẽ… đây cũng là 1 trong những nguyên do giúp nơi này hút khách. 
Có điều..… chẳng ai biết rằng, mình chỉ có thể bước chân vào đây, nhưng…. Không dễ gì mà đặt 1 bước ra khỏi cổng rạp. Đừng thấy lạ khi tôi nói như vậy về nơi này, bạn vẫn thấy có người ra khỏi nơi đó bình an, nhưng bạn có để ý rằng, họ đã không còn như trước? Đôi mắt họ vô hồn, bước đi như 1 con rối được lập trình, miệng lẩm bẩm mãi 1 lời khiến người nào đó chợt nghe phải rung mình lo lắng:
‘’ Ác quỷ thật sự đã trở lại, lũ thiên thần kia mãi mãi sẽ chẳng làm được việc gì. Hãy chờ đi, ngày đó sắp đến rồi. Ngày Ma đại nhân tỉnh lại, ngày tất cả trở thành màu đỏ thẫm của máu, ngày lũ người ngu ngốc hiến dâng cả linh hồn tội lỗi của chúng cho ta….’’
~~~~~ Bloody Swan ~~~~~
Đứng trước cánh cổng to lớn dẫn vào bên trong rạp xiếc, cả 12 sao đều nhận thấy luồng khí kỳ lạ nơi đây, càng lo lắng hơn khi luồng khí này rất mạnh và có đến hàng trăm người ghé thăm nơi này..
- Lần này có vẻ không ổn rồi. – Ma kết trầm ngâm
- Phải, mới 1 ngày mà chúng đã tạo dựng được cơ ngơi kiểu này, thật sự khó đấy. – Thiên yết tiếp
- Chắc chúng đã hút được rất nhiều linh hồn rồi, chúng ta nên nghĩ cách gì đi, chứ không thế nào cũng phân tán lực lượng cho xem. – Xử Nữ suy nghĩ
- Mấy đứa nhanh chân vào đi. – Bỗng dưng từ sau lưng họ, bộ mặt thất sắc của thầy Hiệu trưởng từ đầu xen vào gần làm cho cả đám chết đứng.
- Vâng ạ, tụi em đến liền. – Song Tử cười trừ.
Bất chợt, 1 bàn tay nhỏ nhắn khều khều lấy vai áo cậu, quay ngược lại, cậu thấy khuôn mặt lo lắng Cự Giải, cô nói nhỏ:
- Chúng ta chưa có kế hoạch rõ ràng, vào đó có mà chết cả đám.
Kim Ngưu chỉ biết thở dài, tất cả đều biết rằng bây giờ nếu giờ mà vào đó khi chưa có bất cứ 1 chuẩn bị gì, họ chỉ còn cách đứng im chờ con yêu nữ đến bắt hồn. 
- Biết là vậy, nhưng mà nếu ta không vào thể nào đám người kia cũng nghi ngờ cho xem.
- Thôi, chuyện đó tính sau, phải vào xem thử cái đã. – Nhân Mã dợm bước vào trước, sau đó, 11 người kia cũng đành nhắm mắt bước theo. 
Khung cảnh ở đây rất giống trong miền ký ức của Nguyệt Anh mà 12 người đã ghé thăm, khắp nơi toàn người là người, đã vậy, đâu đây còn có thêm vài con rối đứng chào khách mà theo giác quan siêu nhạy của mình, họ có thể đoán được 100% đó là người của bọn quỷ. 
- Nơi này chướng khí ghê quá. – Bảo Bình tặc lưỡi
- Phải đấy, giờ đã vào đây rồi cần thận trọng hơn nữa. – Bạch Dương nhắc nhở
Đột nhiên…. Tại 1 hốc cây lớn, Nhân Mã như vừa nhận ra có 1 thứ ánh sáng kỳ lạ chợt phát rồi lại chợt tắt gần đó, vốn đã có sẵn máu tò mò trong người cộng thêm 1 chút nghi hoặc về cái thứ kỳ lạ đó, cô không chần chừ mà tiến thẳng đến, vươn tay cầm luôn lấy nó săm soi kỹ lưỡng, chợt…. cô cảm thấy lạnh sống lưng, khuôn mặt bỗng chốc tái xanh lại, không phải vì sợ hãi mà vì… 1 thứ âm khí cực kỳ ghê rơn và lạnh ngắt đang bao phủ lấy cả người cô,mà loại âm khí này là….. 
- Waaaa!!! Viên đá này đẹp quá! Tránh ra coi!
Bỗng nhiên, 1 nữ sinh từ đâu chạy đến hét um lên rồi xô mạnh Mã làm cô ngã nhào ra, tay nhanh chóng giựt mất viên đá.
- Không… đừng… - Nhân Mã chỉ kịp rên lên 1 tiếng, cố gắng vươn tay ra giành lại thứ đó nhưng không kịp, cô bạn kia đã cuỗm mất nó rồi chạy lại phía đám bạn của mình mà khoe khoang khoác lác
Về phần Nhân Mã, bị ngã 1 cú đau điếng, đã thế lại còn bị cướp mất thứ mình đang tìm hiểu, tâm trạng cô đã có chút bực bội, miệng lầm bầm 1 điều gì đó khó hiểu. Chợt…
- Nàng không sao chứ? – 1 bàn tay rắn chắc từ đâu chìa ra trước mặt cô
Ngẩng đầu, Mã thấy thân ảnh hùng dũng của Song Ngư đang nhìn mình mỉm cười, bỗng nhiên tất cả mọi bực dọc của cô đều tan biến mất. Nhân Mã liền mỉm cười đáp lại, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nà của mình để cậu kéo lên. 
- Viên đá đó là của bọn quỷ đúng không? – Xử Nữ lên tiếng hỏi, thật ra từ nãy cô đã để ý đến viên đá kỳ lạ đó, có điều chưa kịp làm gì hết thì đã bị Nhân Mã nẫng tay trên, cuối cùng giờ thì rơi vào tay đám con gái chảnh chọe kia. 
- Phải, nhưng không thường đâu. Âm khí trong đó theo tớ nhận thấy được là của bon quỷ đã tu luyện các đây hàng chục triệu năm, kiểu này chắc dễ đổ máu à. – Cô nhăn mặt suy nghĩ. 
- Đa… - Xử Nữ đang định nói gì đó, bất chợt từ đâu, 1 bàn tay từ phía sau xô mạnh cô xuống, là Cẩm Vân (ai còn nhớ nhân vật này chứ? )
Cũng như Mã, Xử Nữ bị chụp ếch 1 cú đau điếng, tuy nhiên, lần này cô có vẻ căng hơn, khi ngã, cái mắt kính chết tiệt của cô cũng rơi theo, tất nhiên, khuôn mặt xinh đẹp chết người cũng từ đó mà thoải mái trưng ra cho cả bàn dân thiên hạ ‘’ngắm’’
- Á Á Á Á Á Á !!!!!!!! Trời ơi! Tiên Nữ giáng trần !!!!!!!
Hiển nhiên, tất cả mọi người khi nhìn thấy gương mặt ấy đều không khỏi bàng hoàng mà hét ầm lên khiến cho nơi này vốn đã quá sâm uất giờ lại càng kinh khủng hơn…
- Má ơi, nó còn đẹp hơn cả Cẩm Vân nữa. – 1 nữ sinh nói
- Phải đó, phải đó. Không ngờ còn có người đẹp nhường này, hic, Cẩm Vân mà còn không lại, chúng ta thì sao mà….. – Nữ sinh khác tiếp lời, mặt nhăn nhó khóc thương cho số phận của mình.
Diệp Cẩm Vân – Công chúa của trường nãy giờ vẫn đứng im như tượng vì cú shock quá lớn, giờ lại tiếp tục nghe mấy câu bàn tán trái chiều đó, mặt nhỏ càng ngày càng đỏ. Mới nãy là vì thấy các nàng đứng cạnh 6 anh chàng cold boy đang nổi đình nổi đám tại trường – Người mà nhỏ định tán, nào ngờ cuối cùng lại không được. Thế mà giờ đây, Cẩm Vân lại tận mắt chứng kiến các chàng với 6 đứa con gái dị hợm nhất trường, đã vậy lại nói chuyện vô cùng ‘’thân mật’’. Bị sự ghen tức làm mờ đôi mắt, nhỏ chẳng nói chẳng rằng tiến sát lại chỗ Xử Nữ rồi bất thình lình xô ngã cô, hòng biến Nữ thành trò cười cho cả trường, ai dè…..
Quay lại với Tiểu Nữ, thật sự lúc này cô cũng chẳng biết phải làm sao, tự dưng bị ngã 1 cú đau điếng, đã vậy cái kính chết tiệt cũng bị rơi mất, lộ hết cả khuôn mặt đã cố tình che giấu, đã thế, giờ lại trở thành tâm điểm cho tất cả mọi người bàn tán, trong tình trạng dở khóc dở cười này, cô không biết là nên làm gì đây…
Chợt.....
Bỗng có ai đó kéo Xử Nữ vào lòng, vòng tay vững chắc ôm chặt lấy cô, như che chắn, như bảo vệ cô khỏi đám người thích xăm soi kia.
‘’Thịch… ‘’, trong 1 giây, trái tim Nữ lại 1 lần nữa rung động, không biết trong tuần này đây là lần thứ bao nhiêu rồi, càng lúc cô tâm tư lại càng rối bời, chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ cô bị……. đau tim? (làm ơn đừng ném đá tác giả)…
Sau mấy lần tự trấn an bản thân, cuối cùng, Xử Nữ cũng thu hết can đảm đẩy nhẹ chàng trai kia ra rồi nhẩng mặt lên…
…. Sững sờ… Hẫng…. có lẽ đó là những gì có thể miêu tả cảm xúc của cô ngay lúc này..
Trước mặt Xử Nữ, Kim Ngưu đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt với vô số câu hỏi cần được giải đáp, cố nuốt tiếng thở dài vào lòng, cô khẽ liếc sang người đó, Thiên Yết vẫn đứng im tại vòi phun nước, gương mặt chẳng có 1 chút cảm xúc gì gọi là đau buồn hay ghen tỵ, thế là sao? Mặt Xử Nữ thoáng buồn, vậy ra… trước giờ đối với anh, cô cũng chẳng có gì nổi bật sao? ….
- Tiểu Nữ, cậu không sao chứ? – Cự Giải lên tiếng
- À, tớ… tớ không sao. – Hít 1 hơi dài, Xử Nữ giờ đã trở lại dáng vẻ ban đầu, cô đánh mắt sang đám người nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm, cất lời, chất giọng bây giờ còn lạnh hơn cả băng tuyết vĩnh cửu, như 1 lưỡi dao sắc bén có thể cứa đứt tất cả và… phảng phất nét buồn… - Cách xa bọn này trong vòng 5m, nếu muốn sống.
Bất giác, công chúa Diệp Cẩm Vân chợt rùng mình như vừa cảm thấy, ánh mắt lạnh vô tình của Xử Nữ đang hướng về phía nhỏ, như 1 lời cảnh báo…
~~~~~ Bloody Swan ~~~~~
Càng ở đây lâu, luồng khí yêu của đám quỷ này càng mạnh, đồng nghĩa với việc, tinh thần của các sao ngày càng xuống dốc. 
Lần này, điều 12 người thật sự lo sợ đã đến, từ trong bóng tối, 1 hình nhân bằng gỗ với yêu khí nặng nề bước ra trước đám đông, nó hé miệng bật cười khoái chí, đưa đôi mắt không tròng của mình lướt qua tất cả. 
Chợt…….
- ‘’ Grào!!!!!!!!!!!!!!!!!!’’ – Bỗng nhiên, hình nhân ma gào lên, cái miệng của nó mở banh ra, đôi bàn tay hướng rộng ra phía trước, lập tức, hàng nghìn mảnh vụn gỗ nhỏ sắc còn hơn cả dao phóng vun vút vào đám học viên. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, từ dưới đất, ở đâu ra lại thêm mấy sợi dây gai phá đất trồi lên, cắm phập vào người, hút lấy hút để cái thứ chất trăng trắng từ người họ, những trận gió cuồng phong cũng góp phần them ‘’vui’’ vào việc này, chúng quật tới tấp vào đám người đi đường, ngăn cản những bước chân đang cố gắng trốn thoát….
Những tiếng thét kinh hãi liên tục vang lên không có điểm dừng, vài người đã ngả xuống, có người vì quá hoảng loạn mà vùng vẫy khoa tay múa chân lung tung, mấy cái cây gai được diệp đâm sâu vào người họ, hút đi gần toàn bộ sinh lực còn sót lại…
Nhưng thật ra, những tiếng gầm thét này thật sự là dành cho các sao nữ, không hiểu bằng cách nào, chúng đã biết được nhược điểm của họ, những tiếng thét ai oán kinh hồn có thể phá tan bộ não thông minh đó. Và…. Chúng đã thật sự thành công ….
Trong tình cảnh hỗn loạn này cộng thêm tiếng gầm rú của tên hình nhân, các nàng gần như không chống cự lại nổi, cố gắng nhắm chặt mắt lại, đưa 2 tay ôm lấy đầu cố kìm nén sự kinh tởm đang ngày càng dâng cao. Các nàng thật sự đã bấn loạn, những ký ức ngày trước lại chợt ùa về, chuyện gì đang xảy ra thế này? Nếu còn để lâu, đàu nàng sẽ nổ tung mất!!!!
Bỗng……
Có vẻ như Thượng Đế không nỡ cho các sao nữ chết như thế (mà đúng hơn là ta), trong cái thời khắc cuối cùng ấy, chợt có 1 vòng tay ấm áp ôm chầm lấy họ và thì thầm khẽ xoa dịu nỗi đau đang từng đợt nổi lên không có điểm dừng….
- ‘’Không sao đâu, có ta ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi’’.
Như vớ được phao, các sao nữ ôm chặt lấy họ, lòng chợt rung lên, mọi lo lắng dường như tan biến 1 nửa, các nàng chẳng còn quan tâm gì nữa, cứ thế mà tựa hẳn vào chàng trai trước mặt, để anh có thể thoải mái nhấc bổng họ lên…
(Làm ơn đừng hỏi mình là ai ôm ai nhá, không tiện đâu ^^)
~~~~~ Bloody Swan ~~~~~
Cuối cùng, các chàng đưa 6 sao nữ đến sau cánh cửa chắn với nhà gương, tại đây, mặt các nàng đỏ lên trông thấy, chẳng hiểu vì ngượng hay vì sự việc vừa qua..
- Nàng không sao chứ? – Sư tử hỏi
- Không…. Không sao ạ. – Bảo Bình lắp bắp
- Thế thì ổn rồi. Chúng ta bắt đầu kế hoạch tác chiến thôi. – Song tử nghiêm mặt
- Có lẽ…. chúng sẽ dùng con người để đấu với chúng ta. – Thiên Bình suy nghĩ
- Gay đây, Đấng Trên không cho chúng ta mạnh tay với con người, phải tìm cách khác mới được. – Bạch Dương trầm tư
- Hay là…. Này, chúng ta hợp sức tạo ra Nguyệt Hoa Tiên đi. – Ma Kết bất chợt nghĩ
- Nguyệt Hoa Tiên? – Thiên Bình hỏi lại rồi chợt la lên – Phải ha! Chúng ta sẽ luyện ra nó rồi phong tỏa ánh sáng vào loài người, đưa họ vào giấc ngủ say rồi tiện tay thanh thoát đám kia!
- Uhm! Thế cũng được. Nhưng chúng ta cần có người đi dụ bọn chúng. – Kim Ngưu nói
- Ok, vậy chuyện này cứ để tôi và Bảo Bình đi là được. – Nhân Mã nói nhanh – Còn lại cố gắng hoàn thành vòng phép cho nhanh nhé. 
- Thế sao được? Hay để tớ đi với các cậu. – Xử Nữ la lên, mặt thoáng hiện lên nét lo lắng
- Thôi khỏi, chúng tớ ổn mà. Cậu góp sức với mọi người đi. – Bảo Bình trấn an
- Nhưng mà……
- Không nhưng nhị gì hết. – Nhân Mã cắt ngang – Chúng tớ sẽ chẳng bị gì đâu. Các cậu nhớ làm nhanh là được. Đi thôi Bảo Bình. 
Chưa kịp để 10 người phản kháng, Nhân Mã cùng Bảo Bình đã phóng vút đi.
- Không biết bọn họ có sao không? Tớ lo quá. – Cự Giải nhăn mặt
- Đừng lo, chắc chắn 2 nàng ấy sẽ ổn thôi. Chúng ta phải nhanh chóng luyện phép mới mong giúp đỡ được bọn họ. – Bạch Dương nói
- Phải đó. – Song Ngư tiếp.
~~~~~~ Bloody Swan ~~~~~
- Ma Nữ kìa!!! Bắt chúng lại!!!!!! – 1 c0n quỷ chợt la lên
- Hừ, tưởng dễ lắm à. Mơ đi! – Nhân Mã nhếch mép cười gằn, nhanh chóng nhảy vút lên cành cây cao gần đó, đồng thời hất tung dải lụa màu đỏ quất mạnh về phía đám quỷ. 
- É é é é!!!!! – Chúng quằn lên vì đau đớn. – Bay đâu! Bắt bọn chúng!!!!!!!!
Ngay sau đó, từ trong căn nhà gỗ được phủ 1 lớp sơn trắng, gần cả ngàn người từ già, lớn, trẻ, con nít lao ra, miệng gầm gừ, đi đứng loạng choạng, sắc mặt nhợt nhạt, đầu tóc rối bù xù mà nếu bây giờ bạn chưa hình dung ra được, hãy tưởng tượng mấy ‘’em’’ zombie trong phim, nó thật sự giống như vậy đấy.
- Mọi chuyện giờ mới bắt đầu đây. – Bảo Bình mỉm cười, 1 tay cô nắm chặt dải lụa màu xanh lục, tay còn lại như đang vẽ 1 vòng tròn kỳ lạ trong không khí.
Vài giây sau, trước mặt cả 2, 1 hình vẽ kỳ lạ dần dần hiện ra – tác phẩm của Bảo Bình, có thể nói đó như 1 vòng tròn phép thuật giúp che chắn và giúp họ đỡ đòn của con người, tuy nhiên, vòng tròn này không chỗng đỡ được lâu, chỉ cần tất cả cùng nhau họp sức thì chỉ cần 1 lực cũng đủ phá tan cái vòng này, hiển nhiên… người bên trong dễ dàng gặp nguy hiểm. 
Nhưng… trong thời điểm này, việc tạo ra vòng tròn phép thuật là 1 phương pháo hữu hiệu còn hơn là việc đứng nhìn thứ ‘’vô hồn’’ đó từ từ tiến lại mình và làm những việc không - thể - tưởng – tượng – nổi..
- Đành chờ vậy. – Nhân Mã cất lời, dù cố gắng giữu giọng nói hết mức bình tĩnh nhưng nếu ở đó, bạn vẫn có thể cảm nhận được, cô đang rung. Không phải rung lên vì sợ hãi, đơn giản, cô chỉ đang cố gắng giữ cho vòng tròn không nhanh chóng bị phá vỡ.
- Này, tớ nghĩ… trước khi cái này bị phá, ta nên làm điều gì đó thì hơn. – Bảo Bình nói, cô vẫn đang chăm chú vào đám người trước mặt, chốc chốc lại phải chống mạnh tay ra phía sau, trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ những đòn tiếp theo này sẽ khó đỡ đây…
- Có lẽ vậy, nhưng… phải làm gì bây giờ? Chúng ta làm gì được phép phá chúng? – Nhân Mã nhăn nhó
- Trước tiên phải phá vòng vây đã rồi tình sau.
- Ừ, quên mất, chúng ta chỉ cần không làm cho chúng chết là được, cái này cũng chỉ coi là tự vệ thôi. Làm nhẹ tay 1 chút sẽ không sao đâu. – Nhân mã vừa nói, dải lụa trong tay cô tiếp tục phát lên ánh sáng đỏ rực mạnh mẽ, khuôn mặt lúc này căng thẳng hết mức. 
- Phá thôi!!!! – Cả 2 cùng hét lên, 2 dải lụa xanh đỏ quấn chặt lấy nhau xoay cuồng cuộng trong gió bão, hất tung tất cả cản đường chúng, ném lũ người cách xa chục thước. Tuy nhiên, cũng chẳng có ai thiệt mạng vì điều đó cả, vả lại lúc này, loài người thật sự đã bị điều khiển, họ không còn bất cứ 1 cảm giác nào cả.
Khỏi phải nói, mặt đám quỷ lúc này ghê tởm không thể nào tả nỗi, chúng điên tiết hét xa xả vào mặt ‘’con rối’’, mặt đỏ gay vì tức, cái miệng của chúng mở to ra hết cỡ mà thét, mà quát mắng nhưng chẳng làm gì được.
Giờ đây, Bảo Bình và Nhân Mã đã an toàn, cả 2 ngồi vắt vẻo trên cành cây, mỉm cười khiêu khích nhìn bọn chúng. 1 cái nhếch mép xinh đẹp dần dần hiện lên trên gương mặt của Mã, cô cất lời, giọng nói dù không mấy lạnh như tràn đầy mũi dao:
- Thế nào? Giờ thì mi định làm gì đây? Nhanh lên nhé, ta đang buồn chán lắm rồi.
- Ngươi…. Ngươi…. – Con quỷ màu đen tức giận, đột nhiên, nó mỉm cười, nụ cười ko còn có thể nham hiểm hơn – Nếu cung chủ đây đã muốn, chúng tôi không thể nào từ chối được. Bây đâu! Mau lên đây!!!!
Ngay lập tức, ở đâu ra có hơn trăm người chạy đến đứng dưới gốc cây, chúng không có ý định trèo lên đó nhưng… đứng từ dưới, chúng bắt đầu cất tiếng thét, vẫn là tiếng thét ghê rợn và đinh tai, tiếng thét chết chóc đáng sợ như lôi tuột 2 thiếu nữ về quá khứ đau thương, về ngày đầu tiên đó, ngày chính thức bước chân vào thế giới không tồn tại 1 thiên thần, không tồn tại cái gọi là nhân tính, tất cả… tất cả chỉ toàn là 1 lũ linh hồn khó có thể siêu thoát vì tất cả những tội lỗi ghê tởm và kinh khủng của mình, cái nơi mà chỉ toàn chết chóc, nơi mà nước mắt dù có ngự trị nhưng lúc này đã quá muộn, phải, chính là nó – Địa Ngục!
Chẳng ai có thể hiểu được nổi đau ấy kinh khủng như thế nào, nỗi đau mà 6 thiếu nữ tội nghiệp đã chịu đựng khi chỉ mới mấy tuổi đầu đã phải đặt chân vào cái nơi thảm khốc này…. Khóc than – Gầm rống,… hằng ngày, hằng giờ phải chịu đựng những thứ đó, những trái tim nhỏ bé dường như không còn sức chống đỡ, vậy mà giờ đây, mọi chuyện lại quay ngược trở về, để họ phải hứng chịu thêm những đau đớn ấy thêm 1 lần nữa…
Gần như kiệt sức, Bảo Bình cùng Nhân Mã từ từ gục xuống không còn sức chống cự mặc cho tiếng cười đáng ghê tởm kia ngày càng đến gần….
‘’Trời ơi, sao còn chưa đến hả trời……’’ – Nhân Mã rên rỉ. 
Và……
‘’Vút!’’ – ‘’Phập!’’ – ‘’É!!!!!!!’’
3 chuỗi tiếng động liên tiếp vang lên, kéo theo 1 ‘’bé’’ quỷ mình đen ngã lăn quay đau đớn trước khi hoàn toàn trở thành cát bụi, cả đám lập tức quay lại, Bảo Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm. Họ đến rồi, 10 người lại còn lại cuối cùng cũng đã luyện xong Nguyệt Hoa Tiên, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
Trong vài khắc, 10 người đã nhanh chóng chạy đến chỗ Bảo và Mã, Thiên Bình cuống cuồng:
- Trời ơi! Các cậu không sao chứ?
Tiểu Mã gượng đứng dậy, mỉm cười:
- Khỏi lo, bọn này chưa chết đâu, chỉ hơi ê ẩm cái tai chút thôi. Cảm ơn vì mọi người đã đến kịp lúc. 
- Nếu còn choáng thì nép sau lưng ta nhé, ta sẽ không để cho chúng động đến nàng đâu. – Có vẻ như Sư Tử bỗng chốc có cảm tình với Nhân Mã, người thiếu nữ đã không ngại phận nữ nhi mà làm liều đứng ra đánh lạc hướng lũ yêu ma để giúp họ luyện xong vật báu (còn Bảo Bảo nữa mà @@), anh liền mỉm cười dịu dàng.
- Vâng…. 
Bảo Bình chẳng biết nói gì, chỉ lặng người đứng đó mỉm cười kỳ quái với 2 người này, bỗng nhiên, 1 tiếng nói khác cũng xuất hiện sau lưng cô:
- Vậy còn nàng? Có gì bất ổn không?
Cô ngẩng đầu lên nhìn thử, bắt gặp ánh mắt dịu dàng và ấm áp đang chăm chú ‘’ngắm’’ mình của Song Ngư, bất giác, nhịp tim của Bảo Bảo có phần lạc đi, cô lắc đầu:
- Cảm ơn ngài, tôi không sao.
- Uhm, vậy thì tốt. 
Nói xong câu đó, Song Ngư liền quay lại với đồng đội, không quên nâng nhẹ tay Bảo Bình kéo gần về phía mình, có vẻ như cậu muốn che chở cho cô – giống Tiểu Sư.
Sau đó, 12 người bắt đầu triển khai năng lực, lập tức, cả 1 vùng trời rộng lớn bỗng chốc ngập tràn ánh sáng, thứ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, lập tức, đám quỷ nhăn mặt sợ hãi, chúng lắp bắp….
- Là… là… Nguyệt Hoa Tiên?
- ĐÚng vậy, nhưng ngươi biết quá trễ rồi. Chuẩn bị chết đi. – Xử Nữ nhếch mép cười thích thú
- Không…. Không!!!!!!!!!
Chúng thét lên đau đớn. Nhưng đã quá trễ, thứ ánh sáng ấy ngày càng lan rộng ra, bên cạnh đó, rất nhiều cánh hoa được tạo thành, trông nó vừa mỏng manh vừa lung linh xinh đẹp giữa khung cảnh này, nhưng…. Nó rất nguy hiểm đối với lũ quỷ và là 1 liều thuốc ngủ cực mạnh đối với con người. 
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vài phút sau…….
Tất cả chỉ còn lại 1 cùng đất hoang vắng lạc lõng giữa đô thị rộng lớn, Rạp xiếc Bóng Đêm chỉ mới vừa hiện diện ở đây giờ đã tan thành bụi khói, cùng với chúng……
Trên nền đất lạnh, khắp nơi la liệt toàn người là người, đó là hàng chục nạn nhân của chúng và có lẽ sẽ còn rất lâu bọn họ mới có thể tỉnh lại được.
Giờ đây, ở nơi này chỉ còn lại 12 bóng người vẫn đứng sừng sững hiên ngang, ánh mắt khép hờ hướng về vô định. Chợt…. Xử Nữ thốt lên:
- Thôi chết! Tớ quên chưa thu lại trí nhớ của bọn họ. 
- Cũng phải, vậy cậu làm lại mau đi! Coi chừng chúng tỉnh lại sẽ càng mệt thêm đấy. – Ma Kết nói tiếp
- Ừ, làm liền đây.
Và ….
Không chỉ 6 thiếu nữ kia mong muốn vậy, bên cạnh họ, 1 vài chàng trai cũng rất mong điều đó xảy ra, có lẽ…….
‘’ Ta muốn chỉ có mình ta biết được sự thật này…về nàng, thế là đủ lắm rồi..’’
 
snsd_congchuabanggia
Học sinh chưa nhận lớp
snsd_congchuabanggia
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 03/10/2000
Join date : 21/07/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 9   Thiên Nga vấy máu: Chap 9 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 10:15 am

ko sao dau, truyen nay rat hay ma
https://truyen.catsboard.com/  
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 9   Thiên Nga vấy máu: Chap 9 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 10:33 am

hieu!chap moi dau nang
 
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
Thiên Nga vấy máu: Chap 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 9   Thiên Nga vấy máu: Chap 9 Icon_minitimeSat Aug 29, 2015 8:33 pm

ù.tác giả ghê gớm nhể.tui ko thể phán đoán dc nên cũng rối rối
 
Sponsored content
Thiên Nga vấy máu: Chap 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 9   Thiên Nga vấy máu: Chap 9 Icon_minitime

 
 

Thiên Nga vấy máu: Chap 9

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B
» Thiên Nga vấy máu: Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Nga vấy máu-